• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

33.

Độ dài 760 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-24 08:00:04

  Những Stand user mà mụ Enya gửi đi đến chỗ nhóm Joestar hiện tại chỉ còn bốn người. 

  “Empress.” [note43376]

  “Wheel Of Fortune.” [note43377]

  “Hanged Man.” [note43378]

  Và “Emperor.” [note43379]

  Đặt EmpressWheel Of Fortune sang một bên.... Chủ nhân của Hanged Man, J. Geil vốn là con trai của mụ Enya. Nếu thẳng thắn mà nói thì bản chất thuần ác của hắn đích thị là một món quà quý giá. Còn Hol Horse sở hữu Emperor với bản tính phóng khoáng, trung dung, không nghiêng hẳn về một phe tốt - xấu nào cả. Nghe có vẻ không liên hệ gì nhiều đến phương thức lên Thiên Đường, nhưng cá nhân ta lại có chút quyến luyến với hắn, khó mà buông ra. 

  Nói toạc móng heo ra là ta không muốn mất chúng. 

  Thực ra ta nghĩ tỷ lệ mà Hol Horse và J. Geil đánh bại được bọn Joestar cũng cao đấy chứ. 

  DIO ta dám khẳng định luôn. 

  Ta cứ ngẫm nghĩ vì sao những sát thủ được ta và mụ Enya gửi đi đều thất bại, và ta tin rằng câu trả lời cũng khá đơn giản thôi, đó chỉ là vì chênh lệch về số lượng. 

  Bọn chúng là một nhóm. 

  Sự khác biệt đó chắc hẳn là một lợi thế rất lớn trong những trận đấu Stand, đúng chứ? Ừ thì nghe giống phát biểu liều thật, nhưng bình thường thì những trận chiến của con người cũng dựa vào khác biệt quân số như một điều cơ bản quan trọng để nắm lấy chiến thắng mà. 

  Vấn đề của đấu Stand là việc các Stand user cùng phe thường rất khó để hình thành nên một đội hình ăn ý ---- và những Stand user tồi tệ nhất thường muốn giấu đi năng lực của mình. 

  Ngồi nói chuyện thiên hạ thế này thế nọ, chứ thật ra số thuộc hạ biết về năng lực của The World cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

  Mụ Enya này, anh em nhà D’arby này, thêm mấy người nữa.... Hôm trước ta đã nói cho Pucci chưa ấy nhỉ? 

  Lý do mà người ta muốn giấu năng lực của mình đi là bởi “điểm mạnh” nào cũng sẽ kết nối trực tiếp đến “điểm yếu” ---- nếu muốn lập đội thì phải có sự trao đổi thông tin giữa các thành viên về năng lực của mình, nói cách khác là tiết lộ hết điểm yếu của chính mình cho đồng đội. 

  Nhưng tất nhiên là chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng cả. 

  Đó là lý do vì sao hầu hết các Stand user đều tự thân vận động ---- đến cả chủ nhân là ta cũng không nắm rõ được năng lực của thuộc hạ mình. 

  Có thể ta là người đã gây dựng nên Tổ chức này với danh nghĩa là người đứng đầu, nhưng tất cả những kẻ ở đây đều muốn giấu bài tẩy của mình ---- và như một quy luật cơ bản, con người khi sở hữu Stand thường trở nên ngạo mạn với năng lực của bản thân và có xu hướng khinh nhờn kẻ khác. 

  Trường hợp như của nhóm Joestar, dù đều là Stand user nhưng vẫn có thể hành động cùng nhau như một nhóm là điều đặc biệt hiếm thấy. 

  Theo những gì ta biết cho tới hiện tại thì chỉ có những Stand user mang chung một dòng máu như là anh em ruột mới có gan lập đội với nhau, ví dụ như Oingo và Boingo --- cả cái gã với phẩm chất hiếm hoi giữa các Stand user khi không hề mang lòng khinh bỉ bất kì ai, kẻ chỉ thích đứng thứ hai và nhường lại số một cho người khác, Hol Horse. 

  Đó là lý do khiến chúng mạnh mẽ. 

  Đội gồm Hol Horse cùng với con trai của mụ Enya là J. Geil rất đáng gờm. 

  Chuyện bọn chúng có thể quét sạch nhóm Joestar là hoàn toàn có thể. Chưa kể đến việc tên phản bội Polnareff đang tìm kiếm J. Geil để trả thù cho em gái nữa. 

  Nói cách khác, có tỷ lệ cao là Polnareff sẽ hành động một mình. Và nếu sự bất hòa giữa hắn và những kẻ khác trở thành một vết nứt trong tình đồng đội của chúng, những khả năng sẽ mở ra. 

  Ta đang chờ đợi tin tốt lành truyền về. 

  Và chờ đợi cả máu Joestar được giao về nữa. 

Bình luận (0)Facebook