• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 - Phòng thay đồ của công chúa

Độ dài 812 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:45:46

Bây giờ chỉ có 2 chỗ tôi có thể dùng【Teleportation】 . Vì có giới hạn 1 ngày một lần dùng để dịch chuyển giữa các thế giới, chúng tôi không thể về Nhật Bản cho tới ngày mai. Mà những nơi tôi có thể dịch chuyển trong thế giới này là『Đại sảnh đường』 và『Phòng công chúa Elena』. Vì tôi đang bắt cóc công chúa nên loại Đại sảnh đường, vậy tôi quyết định tới 『Phòng công chúa Elena』.

「Huh? Đây là phòng tôi mà nhỉ.」

「Do là tôi đang bắt cóc nàng, nên tôi nghĩ chắc nàng cũng nên thay đổi trang phục khác tốt hơn」

「Ma thuật này thật tuyệt vời, tôi chưa bao giờ thấy một loại ma thuật như này cả. A, phải rồi, tôi cần phải thay đồ. Xin làm ơn đợi một lát.」

「Bộ đồ giờ của nàng bây giờ khá là nổi bật nên tôi hi vọng nàng có bộ nào trông thường thường một chút.」

「Vâng, tôi hiểu mà.」

 Trong khi công chúa Elena đang chuẩn bị, tôi bắt đậu dựng lên kết giới cho căn phòng. Bây giờ, tôi đã dựng 【Rào cản Vật lý 】để ngăn không cho tai xông vào và 【Màng cách âm】 để không ai nghe thấy bọn tôi.

 Khi tôi dựng xong và quay lại— (Trans: e hèm...quay lại làm chi~ :'3)

「Kyaaa!!」

 Công chúa Elena đang thay đồ. (Trans: ờ mà kỳ lạ sao tự nhiên như cô tiên...)

「X-xin lỗi!」

 Tôi ngăn cái ham muốn nhìn người ta của mình và quay mặt đi.

「K-không sao, anh có thể chờ một chút nữa được không?」

「T-tất nhiên.」

 Đằng sau tôi, tôi có thể nghe thấy những âm thanh thay đồ thật khiêu khích mà.『Quay lại đi』, con quỷ trong tôi thầm thì, nhưng tôi giữ nguyên vị trí.

「Thứ lỗi đã để anh chờ lâu, tôi xong rồi. Anh có thể quay lại được rồi」

「Ồ, nàng xong rồi à.」

 Quần áo công chúa Elena không còn bật ra nét công chúa nữa nên chắc thế này là ổn rồi.

「Nàng có bất kì bộ nào khác ngoài bộ này mà nàng có thể thay được không?」

「Đây là bộ kín đáo nhất mà tôi có.」

「Ôke, chúng ta sẽ lấy tất cả bộ còn lại vậy」 (TN: thanh niên nguy hiểm vờ nhờ)

「Ehh? Mọi thứ ạ? Không thể nào, nó hông thể vừa được túi tôi được.」

「À, hãy cứ để cho tôi.」

 Dẫn bởi công chúa, tôi bước chân vào phòng thay đồ của nàng mà thấy thật ngạc nhiên bởi số lượng quần áo mà nàng ta có.

「Thật là một số lượng đáng kinh ngạc đó.」

 Công chúa Elena làm ra ánh nhìn hối lỗi vậy. Tôi nhanh chóng bỏ hết quần áo của cô vào rương đồ.

「T-tát cả quần áo đều biến mất, đây phải chăng là một loại ma thuật?」

「Đúng vậy. Đừng lo tôi có thể lấy ra bất cứ thứ gì tôi cần tới sau đó.」

「T-thật tuyệt vời!」

 Giọng ngưỡng mộ của công chúa Elena trở nên thích thú một cách đáng ngạc nhiên. Tôi cuối cùng cũng cất được hết quần áo vào trong rương đồ.

「Thật tuyệt vời, anh quả đã mang theo được hết tất cả!」

「Nàng còn muốn mang cái gì theo nữa không」

「Sẽ ổn không nếu tôi lấy thêm vài quyển sách?」

「Ừm.」

 Đi tới giá sách, nàng cũng có một lượng khá lớn những cuốn sách.

 Giờ đã quen rồi thì tôi có thể dễ dàng cất đống sách đi.

 Do là nó cũng bắt đầu hơi lằng nhằng, nên tôi quyết định tống mọi thứ trong phòng vào rương đồ. (TN: wut 0.o nó tống y kiểu chuyển nhà thế này à?? :v)

「Phù, tôi vừa dọn hết mọi thứ trong phòng thì phải?」

「Anh thậm chí còn mang theo cả chiếc giường, đây quả thật quá tuyệt!」

 Căn phòng giờ trở nên hoàn toàn trống trải.

「Giờ thì ta đã xong việc ở đây, chúng ta nên nghĩ chỗ nào để trốn ra ngoài.」

「Tôi muốn tới chốn cư ngụ của Seiji-sama.」

「Xin lỗi, tôi chỉ có thể dịch chuyển tới thế giới khác một lần một ngày. Chúng ta phải chờ tới hôm say mới có thể dịch chuyển về phòng tôi.」

「Ra là vậy. Vậy chúng ta phải nghỉ trọ tại một nhà nghỉ thôi.」(TN: thề dịch xong mới thấy ba chấm :v)

「Đừng tôi, thế thì chúng ta phải tới thị trấn trước.」

「Nhưng làm thế nào để ta ra khỏi lâu đài?」

「Không sao, đừng lo. Liệu có chỗ nào tôi có thể nhìn được ra ngoài từ lâu đài này không?」

「Có ạ. Cửa sổ này nhìn rộng được ra ngoài.」

 Tôi hướng ra phía ngoài cửa sổ công chúa Elena chỉ,

 Có một khoảng trống có đài phun nước ở giữa chia cắt các giao lộ chính của tòa thành.

「Cái khu trống đó là ổn rồi. Elena, tay nàng, làm ơn.」

「V-vâng.」

 Tôi nắm lấy tay Elena và sử dụng【Teleportation】 để dịch chuyển tới khu đài phun nước.

=======end chap 8=======

Bùm bùm chíu chíu Bùm chíu *thả bom*

cuối tuần zui zẻ :))) enjoy!!

Bình luận (0)Facebook