• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 00 - Mở đầu

Độ dài 167 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:27

Tôi là Maruyama Seiji, 30 tuổi, nghề SE.

 Ngày qua ngày tôi chịu áp lực từ thời gian và công việc, làm việc ngoài giờ, đến nỗi tôi không còn thời gian dành cho việc có bạn gái.

『Bạn có thể trở thành một pháp sư khi chưa mất zin tới năm 30 tuổi』

 Tin đồn ấy lướt qua trong tâm trí tôi.

 『Mà tốt hơn thì sẽ thật tuyệt nếu có phép thuật nào mà làm đống việc này tự hoàn thành sớm nhỉ, nếu tôi trở thành pháp sư ấy』, bị chậm lại do tôi nghĩ lung tung, nhưng tôi cuối cùng cũng có thể làm hệ thống chạy ngon mà lỗi máy cũng được sửa vào ngày hôm qua. Tôi hoàn thành nốt chỗ việc còn lại để mà chuẩn bị cho kì nghỉ tôi đã chờ tới ngày hôm nay.

 Tôi uống cốc cà phê và ý thức dần mờ đi...

 Tầm nhìn tôi bỗng sáng lên và tôi đang được bao bọc bởi một ánh sáng trắng lóa.

Bình luận (0)Facebook