• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57: Ngôi đền Nước

Độ dài 711 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:20

Tôi đi làm suốt tuần. Aya thì đã lên đại học, buổi khai giảng được tổ chức vào tuần tới, lúc đó nhỏ mới có tiết học.

Elena thì lo "cày" về [Băng] cho chuyến viếng thăm pha lê ma thuật kế tiếp. Cô ấy đọc sách và xem DVDs về băng và tuyết, ăn kem và đá bào, Aya còn dẫn cô ấy đi trượt băng nữa.

Sáng thứ bảy, bọn tôi đến [Trấn Suga].

- Seiji-sama, e-em sẽ nhận được [Ice magic] chứ?

- Em đã học nhiều thứ về [Băng] rồi mà, ổn thôi.

Elena lo lắng, tôi chắc rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

[Trấn Suga] như một địa điểm du lịch, đám đông xếp 2 hàng dài từ trung tâm thị trấn đến [Ngôi đền Nước]

- Không khí khác hẳn [Ngôi đền Gió]

- Tại đây, rất nhiều cửa hàng sử dụng [Water magic] và bán potion, đó là lý do những người muốn mua potion thường tập trung tại đây.

- Hiểu rồi, đây có phải là một thị trấn không vậy?

- An-chan, nhìn nè, ở dây có bán trang sức nữa.

- Chúng ta không đi mua sắm.

- Em đâu có nói gì về chuyện mua sắm.

- Mục đích của em cũng chỉ là thế thôi, khác gì đâu?

- Err... chuỗi dây chuyền này hợp với Elena nè.

Lúc này, tôi dùng [Thẩm định]

—<Thẩm định>—

| [Dây chuyền tế thần]

| Khi người mang nhận một vết thương chí tử, 

| sợi dây sẽ trở thành vật thế thân cứu chủ thể.

| Vỡ sau khi kích hoạt.

| Độ hiếm: ★★★

|_______________

Một vật phẩm hữu ích xuất hiện. Khi tôi nhìn vào giá, nó trị giá 3000 Aurum.

- Xin lỗi, sợi dây chuyền này, ông có bao nhiêu cái?

- Tôi còn 2 cái nữa?

- Vậy lấy cho tôi 2 cái.

- Cảm ơn quý khách~

Tôi trả 6000 Aurum và lấy 2 dây chuyền. 

- An-chan, sao bỗng nhiên anh lại mua chúng!?

- Có gì không tốt sao?

Tôi đưa [Dây chuyền tế thần] cho cả hai.

- Em lấy nó được không?

- Yeah, sợi dây chuyền này là ma cụ bảo hộ cho người đeo, mang chúng bất cứ khi nào có thể.

- Vâng, em sẽ không tháo nó ra đâu.

- Cám ơn An-chan.

Cả 2 trông đều rất vui, tốt.

Kế đó, cả bọn đến [Ngôi đền Nước] và nói chuyện với lễ tân.

- Hello, cho hỏi phí tham quan là bao nhiêu vậy?

- Phí tham quan [Pha lê Nước] là 4500 Aurum một người và [Pha lê Băng] là 10 Aurum một người.

Giá cả hệt như Pha lê Gió và Sấm sét. Liệu tất cả ma pháp thuộc tính đều có giá như vậy chăng?

- Vậy thì Elena, vui lòng chờ ở đây một lúc trong khi anh và Aya viếng thăm viên [Pha lê Nước].

- Vâng, 2 người cẩn thận.

Elena tiễn bọn tôi, tôi trả 9000 Aurum phí tham quan và đến chỗ viên [Pha lê Nước]

<Nhận được [Water magic]. 

[Water magic] level 4>

Level 4, hmmmm.... giờ thì tôi ước mình học nhiều hơn về cơ học chất lỏng. Tôi nghĩ chắc Aya cũng nhận được rồi.

Anh em tôi quay lại với Elena ngay sau đó.

- Được không, Seiji-sama?

- Anh nhận được ở mức level 4.

- Tuyệt thật.

- Còn của em?

- Aya... level 3.

- Eh~!? Đã nghĩ nó phải cao hơn cơ... Đúng như an-chan đoán, level ma pháp bị ảnh hưởng bởi [Kiến thức].

- Rồi, giờ đến chỗ [Pha lê Băng] thôi.

- Okay~

- Vâng.

Tôi trả 30 Aurum cho cả bọn vào viếng thăm [Pha lê Băng]

<Nhận được [Ice magic].

[Ice magic] level 4]>

Hmmm... Level 4 luôn à, xem ra bức tường level 5 khá cao đây.

- Seiji-sama, em có nhận được không?

- Oh, đợi tý, để anh xem.

Tôi nhìn vào Elena và dùng [Thẩm định]...

- Elena, [Ice magic]~ level 3.

- Thật sao!? Em làm được rồi, em đã có thể nhận phép mới.

- Nào nào, bình tĩnh lại nào Elena-chan.

- Của Aya cũng là Level 3.

- Nghiêm túc sao, bức tường lên level 4 thiệt là cao mà~

Trong khi nói điều đó, Aya và Elena nắm tay nhau reo lên vui sướng.

- An-chan, hãy thử dùng ma thuật mới đi.

Cũng giống như lúc ở [Ngôi đền Gió], Aya và Elena đều muốn thử phép mới ngay lập tức. Hãy quay lại [Ngôi đền Gió] lần nữa sau khi Elena học thêm về gió.

Bình luận (0)Facebook