• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Tên vua bên trong màn chắn

Độ dài 1,010 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:45:34

『Lên cấp 10.

 【Kĩ thuật thân pháp】 đạt được.

 【Kĩ thuật thân pháp】 lên lv 2.

 【Kiếm thuật】 đạt được.」

 Tôi không giết hắn, tuy nhiên có vẻ như lv và skill tăng lên nhờ vào việc đánh bại Lyle Gewalt.

 Tôi lập tức kiểm tra chỉ số của mình.

┌─<Status>─

│Tên: Maruyama Seiji

│Nghề: SE

│Tình trạng: (Thông hiểu ngôn ngữ tạm thời)

│Level: 10

│HP: 247 (+157)

│MP: 2277 (+157)

│Sức mạnh: 24 (+15)

│Sức mạnh phép thuật: 74 (+14)

│Sức kháng: 24 (+15)

│Ma lực: 228 (+16)

│Skills

│【Phép Không-thời gian】

│ (Level: MAX, Độ hiếm: ★★★★★)

│   

│【Phép Thông tin】

│ (Level: MAX, Độ hiếm: ★★★★)

│【Kĩ thuật thân pháp】★MỚI

│ (Level: 2, Độ hiếm: ★★)

│ • Quét chân

│ • Phản công

│【Kiếm thuật】★MỚI

│ (Level: 1, Độ hiếm: ★)

│ • Chém dọc

└─────────

 Rất nhiều thứ có vẻ đã tăng. Tôi lên cấp nhưng dường như chỉ số tôi đã vượt xa Lyle Gewalt. Nếu chúng ta đánh lại lần nữa, tôi có thể thắng đa số lần.

 Tuy nhiên, chống lại một đối thủ trong quay chậm, khiến lv và skill tôi tăng lên nhiều, 【Phép Không-thời gian】 khá là tốt~

 Trong lúc trưng ra thanh kiếm rỉ máu của Lyle Gewalt mà tôi đang cầm, tôi chậm rãi đi tới trước tên vua.

 Tên vua đang sợ hãi và mặt hắn gần như trắng bệch.

「Giờ, ngài nghĩ gì về việc này, thưa đức vua?」

「Các ngươi đang làm gì vậy! Mau bắt tên này lại ngay!!」

 Tuy nhiên, không ai dám duy chuyển.

「N-Người nhầm rồi. Tên Lule Gewalt đó tự ý làm việc này......」

 Hắn vừa ra lệnh 『bắt giữ』, quả thật một lời bào chữa khó chấp nhận.

 Tôi 【Tua lại】video và âm thanh của cuộc đối thoại giữa nhà vua và Lyle Gewalt mà tôi nghe được với 【Theo dõi】.

『Lyle Gewalt, ta giao việc này cho ngươi』

『Vâng thưa bệ hạ, công việc đó là gì ạ?』

『Ta sẽ thu hút sự chú ý của hắn, ngươi sẽ dùng gươm của ngươi giết hắn từ đằng sau』

『Đã rõ, xin để cho thần』

 Đây là lần đầu tôi dùng cái kĩ năng này nên tôi lỡ cho tiếng cực đại. Tôi không có cố ý đâu mà, thật đó?

 Đoạn phim được chiếu lên hình 3D tại giữa khán phòng.

 Đoạn hội thoại giữa nhà vua và Lyle Gewalt bật lên với âm thanh siêu lớn. Khi đoạn tua lại kết thúc, mọi người trong phòng trở nên ồn ào.

「Cái gì vừa diễn ra vậy!?」

「Một đoạn phim và ghi âm của Người với Lyle Gewalt-san」

「Đoạn phim và ghi âm à.. 」

「Nhà vua, người đã rõ ràng nói『giết hắn với một cú chém』」

 Mặt tên vua trở nên trắng bệch hoàn toàn và hắn bắt đầu run rẩy.

「Ta là nhà vua! Ta được tự do làm những gì ta thích với mạng sống của những tên dân quèn!」

 Ngươi cáu với ta à!? Nhật Bản là một đất nước dân chủ nên tôi không phải một người dân đen quèn.

「Vậy ngài đang nói rằng cách để tôi có thể sống sót là tiêu diệt đất nước này? Để diệt đất nước này....... chẳng phải giết nhà vua là cách nhanh nhất hay sao?」

「N-N-Ngươi đang nói ngươi sẽ giết ta, nhà vua!?」

「Không còn cách nào ngoài việc đó để tôi có thể sống sót phải không? Thực tình tôi chẳng muốn làm mấy chuyện như thế này, tuy nhiên tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác」

 Tôi bước tới nhà vua chậm rãi.

「D-Dừng lại! Ai đó! Giết tên này đi!! N-Nhanh lên! AI CŨNG ĐƯỢC!!!」

 Thế nhưng, không ai di chuyển.

 Và khi tôi tới gần......

「GYAA~!」

 Tên vua bật lên một tiếng hét kinh tởm và chạy.

「【Màn chắn】! 【Màn chắn】! 【Màn chắn】! 【Màn chắn】!」

 Tôi dựng lên các 【Màn chắn】 bao quanh tên vua, chặn lấy mọi hướng của ổng.

「C-Cái khỉ gì thế này!? Một bức tường vô hình!? Ta không thể ra được!!」

「Ngài đang tính đi đâu vậy? Vua ơi~」 (//TL: main best dọa ma ông vua =)))

「T-Tránh ra! TA NÓI LÀ TRÁNH RA!」

 Tên vua đã hoàn toàn khiếp đảm, nhưng rồi tôi lại nghĩ ra một ý nghĩ hay ho.

「Đ-Được rồi! Ngươi không muốn quay về thế giới cũ của ngươi?」

「Cái gì?」

「Kukuku, nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ mật đi đường về tới thế giới cũ của ngươi!」

「À, thì ra đó là ý ngươi」

「Nếu ngươi đã hiểu rồi thì nhanh giải thoát cho ta. Rồi đánh bại Ma vương. Nhanh lên!!」

「Có cái khỉ ý!」

「C-Cái gì!?」

「Tôi không có tin ông sẽ giữ lời hứa ấy một tý nào đâu. Mà, tôi còn chưa gặp cái tên Ma Vương gì mà ông nhắc tới nên tôi cũng chưa biết hắn có xấu xa hay không nữa. Tôi thấy ông mới là kẻ xấu xa hơn, ông nghĩ thế không?」

「Thật nực cười khi nói như thế. Ta ác độc hơn Ma Vương!? Ta là Nhà Vua!!!」

「Nghĩ xem những gì ông đã làm coi! Ông bắt cóc tôi đến cái đất nước này, định lừa tôi thành nô lệ, rồi ông cố giết tôi với một đòn bất ngờ và thất bại, và cuối cùng thì ông bắt tôi đi đánh Ma Vương để có thể về nhà. Ai trên cái thế giới này có thể xấu xa hơn ông đây?」

「Gununu」

「Ông gọi tôi là người hùng, mà với tư cách là người hùng, ông không nghĩ tôi có nhiệm vụ diệt trừ cái gian chứ? Mọi người ở đây, mọi người nghĩ sao?」

 Sau khi hỏi mọi người xung quanh, họ trở nên ồn ã.

「Ta xấu xá và nên bị diệt trừ bở anh hùng!? Ta là vua! Không đời nào ta là kẻ xấu! Các ngươi có thấy thế không?」

 Tuy nhiên, mọi người xung quanh vẫn đang khá ồn ào nhưng không một ai trả lời câu hỏi của tên vua.

 Không ai trả lời khiến tên vua thấy bất ngờ, ông ta quỳ ngã xuống.

 Hình như mình hơi quá?

 Tôi quyết định hoàn thành cho nhanh.

「Vua! Ta quyết định sẽ tha mạng cho ngươi lần này, nhưng nếu ngươi tái phạm điều này một lần nữa, ta sẽ không còn nhân từ lúc ấy nữa đâu. Ta sẽ luôn theo dõi ngươi, hãy nhớ điều đó. Giờ thì, tạm biệt!」

 Sau khi cho thanh kiếm nhuốm máu vào túi đồ, tôi rời khỏi đây sử dụng 【Teleportation】.

====================End chap 4====================

Truyện cập nhật tại:

//www.wattpad.com/story/73934171

Bình luận (0)Facebook