• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 - Đuổi theo tên trộm

Độ dài 772 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:45:48

Cái đốm vàng hiện lên bởi ma thuật【Cảnh giác】 dường như có nghĩa là『Chú ý』hơn là『Nguy hiểm』.

 Dù sao thì, tôi quyết định chuẩn bị một số thứ và để mắt xung quanh.

 Đốm vàng tới gần tôi từ phía sau và—

「Xin lỗi!」

 Tôi nghe thấy giọng nói ấy khi có gì đó va nhẹ vào tôi.

「Aa! Seiji-sama, túi tiền!」

 Elena bắt đầu đuổi theo người vừa va vào tôi lúc trước, nhưng khi nàng ta bắt đầu tăng tốc... cô ấy trượt trân té ngã.

 Nhanh chóng dùng ma thuật【Tăng tốc】, tôi có thể đỡ lấy Elena trước khi cô ngã xuống đất.

「Ah, Seiji-sama! Cám ơn anh nhiều.」

 Được bế như thế này, khuôn mặt Elena ửng đỏ. D-dễ thương quá~

「Tôi xin lỗi, tên trộm trốn thoát được do em.」

「Không sao đâu. Tôi cất hết tất cả tiền vàng với bạc trong rương đồ. Chỉ có 10 Aurum trong túi thôi.」

「À ra vậy. Anh quả đã làm vậy.」

「Ừm, 99 đồng vàng thì khá là nặng. Với lại, tôi cũng đặt 【Theo dõi】lên túi đó rồi.」

「Tuyệt vời, Seiji-sama!」

 Và thế là chúng tôi bắt đầu lần theo tên trộm.

 Sử dụng một trong các chức năng của【Theo dõi】và thấy tên tội phạm... đang trồn trong ngõ hẻm, nó đang kiểm tra bên trong túi.

 Tìm thấy 10 Aurum trong túi, tên trộm vẫy đôi sung sướng.

「Lối này!」

「Vâng!」

 Elena, bộ cái này vui vậy sao? Cổ đang có một nụ cười lớn trên mặt.

 Tôi dõi theo tên trộm xem đang làm gì một lần nữa... có vẻ như nó mua ổ bánh từ cửa hàng bánh mì.

「Vẻ như tên trộm vừa mua 5 ổ bánh mì.」

「Năm ổ? Tên đó đói đến vậy ư??」

「Hmm, nó có vẻ là đang mang bánh mì tới đâu đó mà không ăn.」

「Quả là điều bí ẩn.」

 Chúng tôi tiếp tục đuổi theo tên tội phạm.

「Đây là chỗ trú ngụ của y?」

「Ừm, hắn ta chạy vào đây.」

「Nhưng chẳng phải đây là một cái nhà thờ sao?」

「Có vẻ vậy. Đi vào thôi.」

「Vâng.」

 Chúng tôi đặt chân vào nhà thờ mà tên trộm vào trong.

 Bên trong nhà thời hoàn toàn trống trải.

「Em nghe thấy giọng ai đó ở đằng kia.」

 Chúng tôi đi theo hướng Elena đã chỉ.

 Trong phòng, chúng tôi đã gặp tên tội phạm đó.

「Anh là cái người ban nãy!」

 Tên tội phạm bổ vào tôi.

 Tôi nắm lấy cả hai bàn tay của tên trộm và nhấc bổng cô nhóc lên. Không thể di chuyển được gì với đôi chân của nhỏ, cô nhóc dừng chống cự.

「Thả tôi ra!」

 Nhỏ tội phạm tôi bắt được trông giống như là mèo ấy...

 À, nó đúng là mèo thật.

 Nhóc tội phạm là một cô nhóc trông tầm 10 tuổi với tai mèo và một cái đuôi mèo nữa.

「Seiji-sama, làm ơn lại đây đi.」

 Elena gọi tôi từ một căn phòng còn sâu hơn bên trong.

「Đừng tới đó!」

 Tôi đi tới phòng trong mà bỏ ngoài tai giọng nói cảnh báo điên cuồng của nhóc tội phạm...

 Một người phụ nữ tầm 24 hay 25 tuổi vận bộ nữ tu sĩ đang đau đớn nằm trên giường. Người phụ nữ đó chắc đang phải nằm giường vì bị bệnh. Cô nhóc kia có lẽ muốn người này ăn những ổ bánh đó.

「Bệnh tình người này, có nghiêm trọng không?」

「Nó trông khá là đau đớn. Em sẽ thử chữa bằng phép thuật.」

 Elena đặt một tay lên trán nữ tu và bắt đầu niệm phép.

「Ma-ma thuật!」

 Cô nhóc tội phạm mà tôi đang giữ cả hai tay tỏ vẻ ngạc nhiên trước ma thuật của Elena trong khi vẫn lơ lửng trên không. (Trans: thanh niên giữ nhóc ở trên cao)

 Ma pháp Elena được kích hoạt và ánh sáng bao phủ lấy người nữ tu sĩ. Cơn đau cô có vẻ đã thuyên giảm rõ rệt và cô bắt đầu ngủ yên lành.

「Chị-chị ấy khỏi chưa ạ?」

「Theo thời gian. Chị đã dùng phép hồi phục lên chị ấy vài lần, nên chị ấy sẽ ổn hơn thôi.」

「C-cám ơn ạ!」

 Cô nhóc cảm ơn Elena.

 Và 3 đứa trẻ nữa đi ra từ một chỗ nào đó. Có lẽ bọn nhỏ nãy trốn ở đâu đó.

 Cả 3 đứa đề trông tầm khoảng 5~8 tuổi và có phần hơi gầy gò.

「Chị gì ơi, chị ấy sẽ không chết chứ?」

「Ổn thôi vì phép thuật sẽ chữa được bệnh ấy.」

「Onee-chan, cám ơn ạ!」

 Bọn trẻ đồng thanh cảm ơn chúng tôi.

======end chap 10======

Hầy........Bùm bùm được vài chap thấy lần sau không bùm đâu xD rối quá :P xưng hô vai vế ghê à xD

Mọi người vote đi

Để Elena xưng hô với Seiji là "em - anh" hay "em - ngài" hay cả hai tùy chỗ? ;-;

hmm về sau còn một nhân vật nữa...chắc mình nghĩ sau :'(

Thôi hết bùm rồi, enjoy~ 

Bình luận (0)Facebook