• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Thủ lĩnh Hiệp sĩ Hiệp Hội Quý tộc

Độ dài 924 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:45:34

Kiểm tra xong các chỉ số của tôi, họ đang nói chuyện gì đó với những người có vẻ là tầng lớp quý tộc. Cô gái kia có vẻ đang khá lo lắng.

Bây giờ, thử dùng 【Thẩm định】 lên cô gái.

┌─<Chỉ số>─

│Tên: Elena Delaidos

│Nghề: Princess

│Level: 1

│HP: 70

│MP: 120

│Sức mạnh: 7

│Sức mạnh phép thuật: 7

│Sức kháng: 7

│Ma lực: 14

│Kĩ Năng

│【Thủy Ma Pháp】(Level: 1)

│ • Điểu khiển nước

│【Ma Pháp Trị Hồi】(Level: 1)

│ • Giảm bệnh tật

└─────────

 Tên cô ấy là Elena-chan, và quả thật cô ấy là một công chúa huh~

 Các kĩ năng có là 【Thủy Ma Pháp】 và 【Ma Pháp Trị Hồi】. Đã hiểu đã hiểu~

 Tôi quyết định dùng Ma thuật【Theo dõi】 [TL: Ổng làm stalker chứ là cái gì :v]

 Đ-đừng hiểu lầm! Không phải là tôi định làm cái gì kì quặc đâu!

 Khi tôi dùng【Theo dõi】bí mật lên Elena-chan, một bản đồ với một đốm nhấp nháy thể hiện vị trí của Elena-chan trên bản đồ.

 Khi tôi thử bắt tín hiệu việc theo dõi, một video và âm thanh trực tiếp bật lên trong đầu.

 Một hình cận cảnh của Elena-chan đột nhiên hiện lên. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng tôi cũng đồng thời nghe được nhóm của nhà vua đang thì thầm.

「Chúng ta thất bại công đoạn nô lệ hóa rồi. Với tình hình này, gã ta sẽ là một mối nguy hại!」

「Chúng ta giải quyết hắn như thế nào?」

「Lyle Gewalt, ta giao việc này cho ngươi」

「Vâng thưa bệ hạ, công việc đó là gì ạ?」

「Ta sẽ thu hút sự chú ý của hắn, ngươi sẽ dùng gươm của ngươigiết hắn từ đằng sau」

「Đã rõ, xin để cho thần」

 Thật tình! Tự dưng quyết định giết một cách bất ngờ thế, mấy người của cái nước này bị sao vậy!?

 Tôi cũng sẽ dùng【Thẩm định】 lên cái gã tên Lyle Gewalt

┌─<Status>─

│Tên: Lyle Gewalt

│Nghề: Trưởng Hiệp sĩ Hiệp Hội Quý tộc

│Level: 20

│HP: 150

│MP: 20

│Sức mạnh: 17

│Sức mạnh phép thuật: 15

│Sức kháng: 14

│Ma lực: 2

│Kĩ năng

│【Kiếm thuật】(Level: 2)

│ • Chém dọc

│ • Chém đôi

└─────────

 Hắn trông có vẻ mạnh, tôi không thể nào có thể hạ được trong một trận đánh bình thường được. Vậy là tôi phải dùng đến 【Ma Pháp Không-thời gian】. Tôi đã dựng lên một rào chắn rồi nhưng nó sẽ chịu được bao nhiêu cú đánh?

 Vì tôi không biết rõ khả năng một cú đánh nó có thể đỡ được, tôi không thể ỷ vào nó nhiều.

 Trong khi đang nghĩ về nó, một đốm đỏ hiện lên trên map [TL: Bản đồ] ở vị trí của Lyle Gewalt. Có phải do tôi nhận diện hắn như một kẻ thù?

 Sau một lúc, nhóm của tên vua có vẻ đã xong thầm thì và bọn họ về chỗ cũ của mình.

 Lyle Gewalt di chuyển vòng ngay ra sau tôi trong đám đông.

「Ta đã để cậu phải chờ rồi, cậu giờ phải hạ gục Ma Vương. Để bắt đầu, Ma Vương là thứ đã đem đến biết bao hành động tàn bạo~」

 Nhà vua bắt đầu nổ quả diễn văn rất bá đạo.

 Tên vua có vẻ rất hay nhìn vào Lyle Gewalt trong khi làm bài diễn văn.

 Và tại thời điểm đó.

「C-cha! Những việc như thế này, làm ơn dừ- 「Elena!」」

 Công chúa Elena gián đoạn lời nhà vua, ý định muốn nói gì đó, nhưng nhà vua dừng nó bằng tiếng gầm giận giữ.

「Elena, ta đang một chuyện quan trong. Chờ ở một phòng khác cho tới khi ta xong!」

「Nhưng thưa cha!」

「Đủ rồi! Đưa công chúa sang phòng khác!」

 Công chúa Elena bị bao vây bởi nhiều người lính và bị buộc đưa đi.

 Sau khi kiểm tra video 【Theo dõi】 công chúa được đưa ra khỏi phòng trong tiếng khóc.

 Phải chăng công chúa Elena định cảnh báo về những nguy hiểm đó?

 Trong khi căn phòng đang ồn ào, nhà vua nháy mắt ra hiệu đằng sau lưng tôi.

 Tôi bất chợt cảm nhận 【Nguy hiểm】 từ đằng sau.

 Lập tức tôi tốc biến với 【Teleportation】 qua tên vua, một thanh kiếm chém xuống từ đằng sau nơi mà tôi vừa đứng và tiếng sắt của cây kiếm va xuống sàn.

 Quả nhiên là Lyle Gewalt như tôi đoán.

 Để yên tâm, tôi dùng 【Giảm tốc】 lên Lyle Gewalt.

 Lyle Gewalt nhận ra tôi vừa dịch chuyển tức thời và lập tức đuổi theo. Tuy nhiên với  【Tăng tốc】lên tôi và【Giảm tốc】 lên Lyle Gewalt, đòn tấn công của hắn như thể là một màn quay chậm với tôi vậy.

 Tôi cẩn thận quan sát chuyển động của Lyle Gewalt và ngay trước khi trân trái của hắn chạm xuống sàn tôi làm một cú quét chân.

 Phá thế của Lyle Gewalt khiến hắn dùng tay trái để dừng việc ngã lại, nhưng tôi đá luôn cả cái tay trái đó.

 Không có tay chống, Lyle Gewalt đổ rầm xuống sàn bằng cái mặt hắn.

 Trong khoảng đó, với 【Teleportation】 tôi nhảy tới một tên lính thường đang đần mặt và cướp lấy kiếm tên đó.

 Lyle Gewalt cứng đầu đứng dậy, lao vào tôi một lần nữa. Và khoảnh khắc hắn chém cây kiếm đó xuống tôi! Với cây kiếm tôi vừa lấy được, tôi kết thúc bằng cú phản công.

KENG KENG

 Trong phòng im lặng, tiếng kiếm rơi vang vọng.

 Cùng với cây kiếm, cổ tay Lyle Gewalt cũng rơi xuống. [TL: ế?? đoạn này mình không rõ, có thể là main chém luôn tay hắn, hoặc tay hắn ngã xuống như là buông thõng tay ấy....nhưng mình nghĩ là ý đầu]

「Guaaaaaa!!」

 Lyle Gewalt sập xuống trong đau đớn. [TL: à, vậy chắc là chú bị bay tay rồi :'>]

 Mọi người xung quanh nín thở theo kết quả của sự việc.

====================End chap 3====================

 Truyện cập nhật tại:

//www.wattpad.com/story/73934171-jikuu-mahou-de-isekai-to-chikyuu-wo-ittarikitari

Bình luận (0)Facebook