• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 - Nàng công chúa bị giam giữ

Độ dài 786 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:45:46

Công chúa Elena đang......

 Bị giam giữ và khóc......

 Thế quái nào mà nó xảy ra được vậy!?

 Chuyện quái gì đã xảy ra thế? Vừa này thì chẳng có gì xảy ra, vậy mà quay đi cái thì cái này đây!

 Tôi mặc áo khoác denim và quần jean để cho chắc rồi vọt đến giá dày để đi đôi giày thể thao. Chuẩn bị xong, tôi lập tức dùng 【Teleportation】.

「híc híc......」

「Xin chào, nàng công chúa.」

「!?」

 Công chúa Elena cuộn tròn mình ở góc phòng giam mà khóc. Nghe thấy tên tôi, cô nàng quay ngoắt lại trong sự ngỡ ngàng. Hàng nước mắt cô chảy dài bên má.

「N-Ngài anh hùng!」

「Seiji thôi, nhớ chứ?」

「Ah, vâng! Seiji-sama! Không phải ngài đã về nhà rồi sao?」

「Tôi về rồi, nhưng tôi quay lại vì tôi có cảm giác cô đang gặp nguy hiểm.」

「Seiji-sama!」

 Công chúa Elena bỗng nhiên lao tới và ôm tôi.

 Tôi muốn ôm lại Elena nhưng tôi không nghĩ đó là ý hay nên tôi dừng lại.

「Elena, làm sao mà chuyện này lại xảy ra vậy?」

「Đó là...... Ph-phụ vương......」

 Elena cố diễn đạt cho tôi, nhưng có vẻ như cô không thể nói rành mạch qua hai hàng nước mắt của cô.

 Tôi nắm tay phải của tôi và đưa ra trước mặt Elena. Rồi tôi mở lòng bàn tay, lấy ra 【Khăn mùi xoa】 từ rương đồ.

『Đây là thứ tốt nhất tôi có thể nghĩ đến bây giờ.』 Tôi tự nói với mình vậy và đưa khăn mùi xoa cho Elena. À tiện thể, tôi không có định làm ảo thuật gì ở đây đâu nhé.

「C-cảm ơn ngài.」

 Lau nước mắt với khăn mùi xoa, Elena cuối cùng đã bình tĩnh lại và mỉm cười với tôi.

「Cô đã bình tĩnh hơn chưa?」

「Vâng, cám ơn Seiji-sama.」

「Vậy liêu cô có thể kể tôi chuyện gì xảy ra được không?」

「Vâng. Tôi đi xung quanh và hỏi mọi người về【Ma Vương】 nhưng tôi không thể tìm ra được gì mới. Khi tôi về phòng, phụ vương tới cùng với vô số binh lính.」

 Vậy là do tên vua.

「Tôi nói với phụ vương rằng việc phá hủy làng có thể không phải là do【Đội quân Ma vương】. Nhưng sau đó thì cha tự dưng nổi cáu, nói với lính để giam tôi lại.」

「Vậy đó là lý do cô bị giam giữ?」

「Vâng.」

 Thằng quái gì đây! Đây là con gái của hắn đấy! 

「Và phụ vương nói rằng, cho tới khi trận chiến với【Quân đội Ma vương】 kết thúc, ta sẽ không cho con rời khỏi đây.」

「Tệ thật đó」

「Tôi không biết phải làm gì nữa.」

「Tôi biết rồi, hãy để tôi được bắt cóc cô!」

「Để Seiji-sama bắt cóc tôi?」

「Đúng, giải cứu công chúa bị giam giữ là trách nghiệm của anh hùng!」

「Nhưng phụ vương......」

「Đừng lo, đừng lo. À đúng rồi! Tôi sẽ để lại t-u-y-ê-n b-ố rằng 『Ta đã bắt cóc công chúa』.」

 Tôi lôi ra một cuốn sổ và cây bút bi từ rương đồ. Trong khi tôi viết tối hậu thư, tôi ngừng lại.

「Giờ thì nghĩ về nó, tôi không biết chữ cái của đất nước này.」

PIKON!

 Một bóng đèn bật ra trên đầu tôi!

 Giờ nghĩ lại thì, tôi có 【Thấu hiểu ngôn ngữ】 từ【Ma pháp Thông tin】. nếu tôi nhớ đúng, nó nói trong mục chú thích là độ thâm sâu của ngôn ngữ tùy thuộc vào lượng MP sử dụng. Bằng cách dùng một lượng lớn MP, không phải tôi cũng có thể viết được ư?

 Lập tức tôi thử dùng【Thấu hiểu ngôn ngữ】.

┌─<Thấu hiểu ngôn ngữ>─

│Bạn sẽ nhận được 【Ngôn ngữ thông dụng của Delaidos】

│ Hãy chọn level để học

│• Level 1 (MP: 50)

│  Có thể giao tiếp bằng vài từ đơn giản

│• Level 2 (MP: 100)

│  Đủ từ để có cuộc hội thoại thông thường.

│• Level 3 (MP: 200)

│  Nói trôi chảy.

│  Đọc vài từ thông dụng.

│• Level 4 (MP: 500)

│  Nói trôi chảy.

│  Đọc và viết đủ cho việc thông thường.

│• Level 5 (MP: 1000)

│  Biết đọc tất cả các từ.

│  Biết viết tất cả các từ.

└─────────

 Vậy là khoảng chọn giữa level 4 và 5. Level 5 ngốn 1000 MP mới dùng được. Thì, kể cả MP tôi có sụt tý thì tôi cũng vẫn còn 2000 MP nữa. Nên tôi nghĩ tôi sẽ theo nó.

 Tôi dùng 1000 MP và đạt Level 5 【Ngôn ngữ thông dụng của Delaidos】.

┏━━━━━━━━━━

┃Gửi Vua,

┃ Tôi bắt cóc công chúa Elena rồi

┃ Tôi không thể đảm bảo mạng sống cho những ai đuổi theo tôi

┃ Tất nhiên kể cả mạng ông

┃ Vậy nhé, bái bai

┃      Từ Hero

┗━━━━━━━━━━

 Tôi ghi lại tuyên bố về hành động của mình rồi dán vào tường nhà giam. Nắm lấy tay công chúa Elena, chúng tôi thoát khỏi nhà ngục với【Teleportation】.

================End chap 7=============

Hú hú hú hú!! Truyện cuối cùng cũng có cái ảnh!! yê!! làm việc sung hơn hẳn :v ngắm gái ngắm gái!!!!! \OwO/

đậu :'3 không ngờ art đẹp này :'> chơi sao :'3

Bình luận (0)Facebook