• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31 : Kế hoạch Ark

Độ dài 3,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:07

Trans : The Lazy

Edit: Xkey4

Như mọi lần nha mọi người, thấy gì không ổn thì cứ cmt.

-----------Góc nhìn của Arakawa-Kouki-----------

Mẹ tôi mang một vẻ mặt nghiêm trọng và đứng trước cửa phòng tôi. Tôi sợ hãi và cố nhớ lại những chuyện tôi đã làm mà có thể khiến bà ấy tức giận. Mà dạo gần đây tôi cũng chả làm việc gì quá đáng cả. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ mình đã từng cho Tabasco ( nước sốt cay )vào trong chai rượu whiskey mà Macho đang tìm nhưng mà có vẻ họ vẫn chưa biết ai đã làm cả.

“Có vẻ như tất cả đều ở đây. Cô có điều quan trọng cần nói, các con có đang bận việc gì không?”

Sau khi nghe vậy, tôi dẫn mẹ vào phòng. Trong khi nhìn một lượt qua tất mọi người, mẹ tôi ngồi trên cái ghế có cái {tác phẩm} của Alice và nói: “Con đã gây thêm chuyện gì nữa vậy?” Trong khi ai nấy vẫn còn đơ mặt ra, mẹ nói.

“Trước khi bước vào vấn đề chính, cô muốn tất cả các con hãy nghĩ về những thứ mình đã làm từ trước đến giờ.”

Mẹ đang nói cái gì vậy? Bây giờ bọn con có nói với mẹ về những việc mình làm thì chúng cũng chả có gì lớn lao cả. Ngay cả khi vậy, tôi nhìn vào bọn họ, mặt của bọn họ đều ngố tàu như nhau.

“Có vẻ như các con vẫn chưa nhận thức mọi chuyện mình đã làm vì luôn ở gần Kouki thì phải.”

Oi ~ Mẹ! Ý của mẹ là gì? Mẹ nói vậy cứ như thể cái gì xấu đều là do con. Đúng là con đã cùng thực hiện nghiên cứu với Shingo nhưng các sản phẩm hoàn chỉnh đều bị mẹ tịch thu cả rồi. Tại sao bây giờ nó lại là nguyên nhân khiến bầu không khí ở đây lại thành thế này?

“Chưa ai trong số các con thực sự hiểu được tầm quan trọng của các phát minh của mình nên cô sẽ giải thích từ đầu. Alice-chan, cháu đã phát triển thành công một loại thuốc có khả năng ức chế con virus kinh khủng nhất trong lịch sử nhân loại đấy có biết không. Shingo-kun, cháu cũng đã phát triển thành công ra con AI hoàn hảo nhất thế giới và một bộ Power suit đời mới nhất . Aikawa-san, cháu cũng đã xây dựng ra một luận án mới về khái niệm phát triển nghiên cứu không gian. Bất ngờ thay trạm không gian này cũng được xây dựng và phát tiển dựa trên luận án của cháu đó. Các công thức toán học, [Học thuyết của bà mẹ những phát minh] mà cô công bố ra toàn thế giới tất cả chúng đều được xây dựng bởi chính tay Kouki khi mà nó chỉ mới 3 tuổi thôi đấy.”

“““Eeee ~ ~ e ~ e ~ e”””

Tiếng ngạc nhiên của bọn họ chồng chéo lên nhau. Đợi đã! Cái đống được gọi là công thức đó nó được viết khi tôi đang chơi xung quanh nhà lúc còn nhỏ và vì hoàn toàn là viết chơi nên tôi cũng chẳng có suy nghĩ khi đặt bút để viết cả . Tôi tuyệt vọng giải thích nhưng bị mẹ ngăn lại “Con không cần phải giấu nữa đâu” trong khi nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Đừng có khẳng định mọi chuyện với cái ánh mắt đó!! Thật sự mọi người đã hiểu lầm biết bao nhiêu lần rồi, đã rất nhiều lần tôi đã cố giải thích mọi chuyện nhưng có ai tin đâu. Tất cả bọn họ chả ai nghĩ đến những cảm xúc thật sự của tôi cả, haizz. Mẹ tôi tiếp tục nói.

“ Một điều lưu ý nữa, 80% các kết quả nghiên cứu được công bố ra toàn thế giới đều dưới cái tên của cô. Nguyên nhân là bởi cô chính là người thay thế cho Kouki vì nó không thể trở nên nổi tiếng được. Nếu thành quả của việc giữ cho công nghệ thế giới không bị trì trệ và liên tục phát triển trong hơn 10 năm qua bị lộ ra thì Kouki nổi tiếng là điều dĩ nhiên. Lúc đó rất có thể các nhà lãnh đạo của các quốc gia e sợ và coi Kouki là “Đứa con của quỷ” .Chuyện này thật sự không tốt chút nào.

“Kouki-kun, sugoi~~~”

[note8334]

“Akarawa-kun , một thiên tài thật sự !!!”

Alice và Aikawa-san đang nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh nhưng tất cả chuyện đó đều chỉ là hiểu lầm, xin nhắc lại chỉ là hiểu lầm thôi. Vì thế đừng có nhìn tớ với cái ánh mắt đó, tớ chả có chế tạo hay phát triển bất cứ thứ gì cả… tất cả những gì tớ đã từng làm chỉ là đưa ra một số lời khuyên thôi.

Oi! Chúng ta đã đi quá xa chủ đề chính rồi! Tôi nghĩ lại, hình như kể từ khi tôi được tái sinh ở thế giới này, tất cả bọn họ đều không lắng nghe những lời của tôi mỗi khi tôi nói một chuyện gì đó quan trọng. Có phải tôi đang bị dính lời nguyền nào không nhỉ ??

“Hiện giờ cô đang làm việc trong một tổ chức quốc tế trung lập Liên hợp quốc. Mấy đứa có biết điều gì sẽ xảy ra ngay sau khi mình tốt nghiệp không? Đối với Kouki, không nghi ngờ gì rằng thằng đó chắc chắn sẽ trở thành trung tâm của mọi vấn đề vì sở hữu được bản thân nó thôi thì cũng đã ảnh hưởng đến sự phát triển của cả một quốc gia rồi. Trong trường hợp xấu nhất, các quốc gia sẽ tranh giành lẫn nhau, họ hoàn toàn có thể châm ngòi cho thế chiến đấy. Dĩ nhiên cái tình cảnh đó cũng sẽ xảy ra đối với tất cả các con không sớm thì muộn thôi.”

Ý mẹ là gì? Tại sao Alice và mọi người đều bị lôi vào chuyện này? Tôi ngừng ôm đầu và nghiêm túc lắng nghe vấn đề mà mẹ tôi đề cập đến.

“Dù mới chỉ là học sinh, nhưng tất cả các con đều thành công trong việc phát triển những thứ có thể thay đổi cả bộ mặt thế giới. Có lẽ ngay sau khi tốt nghiệp, chắc chắn quốc gia của các con sẽ bắt các con đi dưới danh nghĩa [Bảo hộ] đấy.”

“Mẹ ơi, không phải trước đây mẹ nói chuyện này đã ổn thỏa hết rồi mà”

Khi tôi nói những lời này, mẹ tôi trả lời với sắc mặt lạnh lùng:{Quá ngây thơ}

“Con thật sự quá “Ngây thơ”, mẹ sẽ bảo vệ tất cả bọn con ngay cả khi họ kết tội mẹ. Trên thực tế Kouki à, cha và mẹ đang thực những nước đi đầu tiên để can thiệp vào cái tình cảnh đó. Đưa một vài món hời cho một số quốc gia, tổ chức cũng là kế sách hay đó chứ.”

Vậy thì, việc mọi người đang cố gắng làm là gì ? Nếu hai người bắt đầu thực hiện một nước đi như vậy thì nó chắc chắn không nằm trong quy mô mà chỉ một vài người là có thể thực hiện được. Tôi tự hỏi sẽ có ai tin mẹ một cách mù quáng mà thực hiện việc đó không vả lại tôi cũng không muốn mẹ lợi dụng họ như vậy! Đã là con người thì dù ít hay nhiều cũng không nên lợi dụng nhau đâu.

Khi tôi nói điều đó, mẹ tôi cười. Cái biểu hiện này thật sự rất giống như lúc “phạt” anh Macho thì phải.

“Kouki đừng nhìn mẹ như thế. Nếu phạm tội, có thể một hoặc hai nước lớn sẽ làm mọi cách để ngăn mẹ lại. Sẽ là cả một vấn đề nếu cả thế giới nhìn nhận Kouki và những ai liên quan đến con là “kẻ thù của nhân loại”. Đó chính là lý do mà mẹ cần phải nói với mấy đứa con chuyện này, ngay bây giờ mẹ sẽ nói với mấy đứa vấn đề quan trọng nhất bay giờ…đó là [Kế hoạch Ark]”

Tôi linh cảm thấy sắp có điều gì xấu về chuyện này đây. Tôi tự hỏi liệu tôi có nên để cho mẹ tôi làm tất cả không? Tôi bảo mẹ tiếp tục nói về vấn đề trên trong khi đang cố tìm cách làm dịu đi cái bụng đói của mình.

-------------Góc nhìn của Arakawa-Miki-----------------

Kế hoạch Ark ……, ban đầu nó là một kế hoạch bỏ trốn đi nơi khác để giữ sự an toàn của gia đình tôi. Mục tiêu quan trọng nhất của nó là để giải quyết ổn thỏa hết các vấn đề trước khi nó diễn ra. Tôi đã lên kế hoạch đưa cả gia đình mình đến 1 hòn đảo hoang hoặc sử dụng một căn nhà có khả năng di chuyển nhưng nhờ công bố một số công trình nghiên cứu đã giúp tôi có thêm 1 khoảng kha khá. Nhờ có khoảng đó nên tôi quyết định nâng tầm kế hoạch này lên một cấp độ mới. Lúc này đây tôi triển khai kế hoạch sớm hơn dự định một phần là do công trình nghiên cứu của tôi về “hạt Akarawa” đã thành công mĩ mãng.

“Kế hoạch di cư qua chiều không gian khác”(nôm na là dọn nhà qua thế giới khác sống)…. Nói sơ qua một chút về nội dung chính thì đây là kế hoạch khám phá, tìm hiểu môi trường sống ở một chiều không gian khác xem con người có thể sinh sống ở đó không để chuẩn bị để di dời khoảng 20.000 người (bao gồm cả gia đình tôi) qua đó trong lúc khẩn cấp.

Việc xây dựng “Căn cứ Hakone” giống như là tấm màng để bảo vệ bí mật của kế hoạch này. Sau khi hoàn thành, nó sẽ đóng vai trò của một pháo đài để bảo vệ “cánh cổng” đến thế giới khác.

Mục tiêu phụ của kế hoạch là cố gắng tìm ra quê hương của Kon-chan.

Một thế giới mới có nhiều người sinh sống chính là mục tiêu mà chúng ta nhắm đến, hơn nữa có vẻ hơi khó khăn một chút để tìm một thế giới mà nền văn minh ở đó vẫn chưa phát triển, “Thiết bị quan sát siêu không gian” được đem về từ cái tàn tích đó lúc này thật sự rất hữu ích. Bằng cách sử dụng nó, ta hoàn toàn có thể tìm được một thế giới mới ở một chiều không gian khác. Hơn nữa, chúng tôi có thể sử dụng nó ngay lập tức bởi vì Eve đã đưa cho chúng tôi một quyển hướng dẫn sử dụng được viết bằng tiếng Anh trước khi cô lên đường .

Khi tôi giải thích kế hoạch đó với bọn trẻ, có vẻ như tất cả đều rất bất ngờ và có một chút lo ngại. Đúng là kế hoạch này nó giống như hàng tá câu chuyện isekai nào đó ở trên mạng vậy nhưng vì an toàn nó không được tiết lộ ra cũng như kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài … Trong tình cảnh lúc này, Shingo nhanh chóng thay đổi thay đổi biểu hiện của mình và giơ tay hỏi tôi.

“Nếu chúng ta đi tới một thế giới khác, lỡ như những người sống ở thế giới đó lại tấn công chúng ta thì sao?”

“ Một câu hỏi hay đó Shin-kun, nếu có thể chúng ta sẽ giải quyết chuyện đó một cách hòa bình nhất bởi chúng ta không phải là một kẻ xâm lược. Cô đang cân nhắc việc xây dựng một căn cứ trên một hòn đảo hoặc bán đảo như là kế sách cuối cùng của chúng ta và bao phủ xung quanh nó là những bức tường to lớn và cực kì vững chắc. Nếu như chúng ta vẫn bị họ tấn công mặc cho thực tế là chúng ta đang định cư trên mảnh đất không thuộc quyền sỡ hữu của bất kì ai thì đơn giản thôi chúng ta sẽ cho họ ăn hành ngập mồm. ”

Shingo im lặng rồi suy nghĩ những lời nói đó của tôi. Lần này Aikawa-san lại giơ tay lên.

“ Thế còn những vật dụng cần thiết cho cuộc sống chúng ta thì sao??”

“Hiện tại, bọn cô đã bắt đầu dự trữ những thứ cần thiết và nguồn cung cấp thức ăn mà chúng ta có thể sử dụng liên tục tới tận….5 năm. Lúc này đây bọn cô vẫn đang cố dự trữ nhiều hơn nữa. Sau đó, chúng ta sẽ đem qua thế giới đó những trang thiết bị quy mô lớn như nhà máy,máy móc ,vv…”

Sau khi Aikawa-san gật đầu chấp nhận, Alice hỏi tiếp tục.

“Chúng ta vẫn còn có thể quay trở lại thế giới này không?”

“Dĩ nhiên rồi, tất cả mọi thứ đều sẽ triển khai ngay sau khi mấy đứa tốt nghiệp, mấy đứa hãy cứ nghĩ về nó như [Một căn biệt thự kỳ lạ] đi.”

Alice-chan nói “Con tự hỏi mọi chuyện sẽ có ổn thỏa như kế hoạch đã đề không đây”. Mà cũng hơi lạ Kouki từ này đến giờ chưa hỏi bất cứ điều gì cả, tôi tự hỏi có chuyện xảy ra với nó vậy? Tôi ngẩng mặt lên và hỏi nó với giọng nghiêm túc.

“Con không có bất cứ câu hỏi nào à?”

“ Mẹ hãy cho con biết số lượng quân lính trong quân đội ta đi. À mà cho con biết luôn những món vũ khí mà ta sẽ mang qua đó cùng với những chính sách đối ngoại của ta đối với những quốc gia trên thế giới đó luôn đi.”

Đúng như mong đợi từ KouKi… Thằng bé tóm tắt hết nội dung của kế hoạch trong đầu mình và phác thảo ra những điều cần thiết để có thể sống sống tại thế giới đó. Thật tốt khi tôi đã nói trước chuyện này với Shuichi-san. Sẽ rất tuyệt nếu Kouki là người đại di��n cho chúng ta trong công cuộc di cư đến thế giới khác,nếu Kouki có thiếu sót gì thì bọn tôi chỉ cần bù đắp những phần đó thôi. Hài lòng với sự trưởng thành của con trai mình , tôi trả lời câu hỏi đó.

“Chúng ta sở hữu khoảng 12.000 chiến binh thuần túy và phần còn lại là các nhà khoa học và kĩ thuật viên, hơn một nửa trong số là những đặc vụ giỏi nhất có khả đối phó với bất kì tình huống nguy hiểm nào. Đối với những khí tài quân sự mà ta mang theo, trong đó có một số lượng lớn Power suit chuyên dùng cho chiến đấu và hàng chục bộ Power suit dùng để sản xuất cùng với 130 chiếc xe tăng và 200 chiếc xe bọc thép. Ngoài ra, các thiết bị cho các công việc đòi hỏi kỹ thuật cao sẽ được đưa đến khi cần thiết. Mặc dù những khí tài quân sự mạnh mẽ sẽ phải để lại do quyết định của bộ quân sự, nhưng những vũ khí thông thường thì vẫn sẽ được đưa đến đây. À mà con không cần phải lo lắng về các cuộc nói chuyện liên quan chính trị với các quốc gia ở đó bởi vì các nhân viên trong bộ phận ngoại giao và bộ phận quan hệ công chúng đều chịu trách nhiệm cho chúng hết cả rồi. Họ chắc chắn là những người ưu tú nhất hành tinh của chúng ta đó.”

Kouki nói “Cũng khá tốt nhỉ!!! ”. Có vẻ như thằng con tôi lại chìm sâu vào trong suy nghĩ của nó nữa rồi. Nhìn lướt qua tất khuôn mặt của bọn trẻ, tôi tiếp tục nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

“Những gì mà cô giải thích từ nãy đến giờ là chỉ là chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp thôi nhưng tuy vậy chúng ta vẫn cần phải chuẩn bị trước. Cô muốn các con hãy tập trung tham gia vào việc xây dựng và phát triển căn cứ Hakone trong nguyên kỳ nghỉ hè này. Hãy làm điều đó trong khi phải thật {nhẹ nhàng , kín tiếng} các con nhé.”

Tôi nói với giọng nói thật nhẹ nhàng để bọn trẻ không cảm thấy khó chịu hay lo sợ. Một nụ cười nở ra trên khuôn mặt của bọn trẻ ,có vẻ như tôi đã thành công rồi nhỉ. Giờ tôi quyết tâm sẽ làm hết sức để bảo vệ nụ cười của những đứa trẻ thơ ngây này.

---------------Góc nhìn của Arakawa-Kouki---------------

“ Một thế giới khác ư …”

Tôi nhìn vào trần phòng tắm và lẩm bẩm những lời này. Tất cả mọi người đều ở đó đều là người tốt, khi tôi bị tai nạn và bị đưa đến thế giới khác , lúc đó tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với mình cả. Tôi cũng hiểu rằng chuyện này thật sự rất cần thiết cho sự an toàn của Alice nhưng thành thật mà nói, tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Ma~a, … sẽ có một số lượng lớn người cũng như các binh lính sẽ đi cùng chúng tôi. Họ có thể đảm bảo an ninh tuyệt đối tại nơi đó. Trong khi suy nghĩ về những chuyện đó, một email đã được gửi đến thiết bị cá nhân của tôi.

“Cô sẽ thay đổi lịch trình và sẽ trở về trái đất vào ngày mai. Các con có thể đi về nhà nếu đi cùng cô. Sau đó cô sẽ đến thăm nhà của tất cả bọn con và giải thích hết nội dung của kế hoạch Ark cho gia đình bọn con biết.Tất cả chúng ta sẽ tập trung tại Căn cứ Hakone vào một ngày nào đó không xa đâu nên hãy chuẩn bị trước đi nhé.”

Đây là một email mà mẹ tôi gửi cho cả nhóm. Rõ ràng, mẹ tôi thật sự nghiêm túc về việc xây dựng một căn cứ ở thế giới khác. Chuyện này đi hơi xa rồi thì phải. Thật sự cái “Linh cảm xấu” trước khi nghỉ hè mà tôi đã cảm thấy đã thành sự thực mất rồi ,tôi thiếp đi ngay sau khi nhớ lại nó

------------Tình hình thế giới lúc này---------------

Vào ngày 27 tháng 7 năm 2102, một phần lực lượng Liên Hiệp Quốc đã rơi vào cảnh hỗn loạn. [Akarawa Shuichi] là chỉ huy của đội Akarawa, người đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ khó khăn đột nhiên từ chức. Nhưng cái đặc biết là đồng thời sau khi anh ta từ chức, 351 thành viên thuộc cùng một đơn vị của anh ta đã xin từ chức luôn để theo chỉ huy của mình. Lúc này Liên hiệp quốc cũng đang khá lo sợ rằng họ sẽ thực hiện một cuộc đảo chính nhưng vì đây là thủ tục chính thức nên họ buộc phê chuẩn cho tất cả thành viên của đội Arakawa.

Ngay hôm sau đó, tất cả các nhà nghiên cứu dưới quyền của [Akarawa Miki] cũng từ chức nốt rồi tất cả bọn họ đều tham gia vào việc xây dựng một công ty cực lớn gọi là “Noah”. Các thành viên trong Đội Akarawa, những người đã từ chức trước đó đều đã đăng kí tại công ty PCM ( Công ty quân đội tư nhân), một trong những công ty con thiên về quân sự của Noah. Sao đó,tất cả họ trở thành lính đánh thuê độc quyền cho Noah.

Ngoài ra, hơn một nửa số nhân viên “Phòng thí nghiệm nghiên cứu thế hệ mới” và “Cơ sở nghiên cứu hạt không gian” ở Nhật Bản được chuyển giao qua Noah. Bởi vì chuyện này, có vẻ như các nhà khoa học và kỹ sư giỏi nhất trên khắp thế giới đều đã bắt tay với phe phái Akarawa và chuyển giao cho Noah những thứ tốt nhất. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều buộc phải điều chỉnh lại chính sách của mình một cách vội vã nhưng gần như tất cả chính sách đó là để bảo vệ Noah theo một phương diện nào đó.

Hơn nữa, thông tin này được gửi đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Tại một cuộc họp báo thu hút tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng trên toàn thế giới, 4 nhân vật chính của chúng ta [Akarawa Kouki], [Saito Shingo], [Alice Alford] và [ Aikawa Megumin] chính thức bày tỏ rằng việc họ tham gia công ty Noah là hoàn toàn tự nguyện không hề có sự ép buộc. Với việc này như một cái tát vào {họ} báo hiệu rằng sự can thiệp của các quốc gia đều sẽ không có được kết quả như họ mong muốn. Nói thì nói vậy thôi chứ chắc gì họ sẽ ngồi yên chịu trận.

Cả thế giới bắt đầu thay đổi kể từ ngày này trở đi …

Bình luận (0)Facebook