• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22 : Cuộc đột kích

Độ dài 2,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:07

dịch: *TB*

chỉnh sửa: Xkey

-----000----

Bản dịch này có một vài lỗi sai nhỏ trong đây,nếu bạn nào thấy thì có thể bỏ chut thời gian cmt để cho chúng mình biết và sửa ạ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 22

Một số người đang lẩn trốn trong bóng tối, nói chuyện với nhau. Đang mặc một loại y phục độc một màu trắng toát, cảnh giác cứ như tổ chức bí ẩn của Châu Âu với kiểu cách 200 năm trước đây.

 “Vậy tình trạng lúc này của con quỷ đó như nào”

“Hắn đang học tập và nghiêng cứu tại  International Institute of Technology ở Nhật Bản”

Những người đang có mặt ở đó, liếc nhìn vào tấm ảnh của “Arakawa Kouki” đặt trên bàn. Một người đàn ông bị ánh sáng của ngọn nến hắt trên mặt có một ánh nhìn cay đắng. Hắn ta dường như là người đứng đầu của nhóm này. Đặt câu hỏi với một giọng nói bị biến chất .

“Kế hoạch bắt cóc [quỷ] đang diễn ra như thế nào”

Mấy tên thuộc hạ trả lời “mọi thứ đều đang tiến triển thuận lợi”. Sau khi trả lời câu hỏi có một người nâng cao giọng ồm ồm và nặng nề mình

“Thời cơ đã chín muồi! Hãy dâng máu của quỷ cho đức chúa trời của chúng ta”

Như thể đáp lại lời của tiếng nói, đèn bắt đầu sáng lên.... hiện ra trên tầm nhìn là bãi đậu với hàng trăm power suit đang ở tình trạng sẵn sàng khởi động bất cứ lúc nào.

----------------------------- Góc nhìn của Arakawa Kouki----------------------------

Hôm nay có một buổi thử nghiệm thực tế của bộ power suit , nhưng tôi ko được đi như những người khác. Mặc dù tôi muốn mặc thử bộ power suit mới mà mọi người đã làm lại từ khi tôi làm nổ bộ trước đó, hiệu trưởng học viện nói với tôi

“Arakawa Kouki ,em không cần phải thực hành đâu, hãy cứ ở yên trong nhà nghiêng cứu! Tôi đang nghĩ là cần ai đó để chăm sóc cho Kon”

Tại sao tôi phải làm thế? Trong khi tôi nghĩ có thể giới thiệu nó với các cô gái trong lớp tại đó, thì Alice đang có một khuôn mặt rắc rối nói với tôi.

“Kouki-kun, tớ tìm thấy một số vấn đề với vài bộ phận trong bộ giáp của tớ, cậu có thể cho tớ mượn bộ suit cá nhân của cậu không”

“Oh, tớ thì không thấy phiên đâu nhưng tớ lo rằng bộ suit cá nhân của mình có thể chưa sẵn sàng, có lẽ chúng ta nên hỏi Shingo về vấn đề này?”

“ne~e Shingo, chúng ta đã tháo rời bộ suit của tớ để tạo ra bộ power suit mới trước đó... liệu bộ suit của tớ đã sẵn sàng chưa *”

“fuhi? Là cái bộ được chế tạo ở cơ sở Quartet Heavy? Tớ đã sửa chữa hoàn thiện rồi và để trong kho chứa “

Khi mà cậu ấy sửa nó, Alice và tôi quyết định nên ngó qua nó ở kho chứa. Lúc Alice hỏi “cho tớ mang đi nhé”, cô ấy chờ sự cho phép của tôi và vui mừng mang nó đi.

Mà dường như Shingo cũng sẽ tham gia vào lớp học đó nên tôi giúp bạn thân mình trang bị bộ Suit.

Tôi tự hỏi mục đích của shingo là gì khi mà mang theo một bộ suit thô kệch như này? Trong khi đang chỉnh sửa lại phần giáp lưng sau, tôi hỏi cậu ấy

“Bộ suit này là dòng quân sự thế hệ hai. Họ đang cố gắng thanh lý hết đời cũ này bằng cách bán cho tư nhân khi tôi có nó. Nó được sử dụng để làm các công việc liên quan đến chất nổ và những công việc tương tự thế”

Vậy bộ suit này dùng cho những công việc nguy hiểm. Bộ giáp thiếu tính linh động nhưng bù lại khả năng cứng cáp à. Sau khi shingo kiểm tra lại và thấy không có vấn đề .Cậu ấy sử dụng loa ngoài để thông báo cho tôi.

“Hình như từ tòa nhà có thể trông thấy lớp đấy, nếu muốn cậu có thể lên tầng cao nhất và quan sát cả lớp ở đó cũng được.”

Sau khi nói cho tôi với âm lượng cực lớn vì mắc lỗi khi chỉnh âm lượng, bộ suit bắt đầu di chuyển với những tiếng động lớn khi bước chân. Tôi nhấc Kon lên và bước đi về đằng sau với tiếng ồn và đi lên cầu thang thẳng lên tầng trên.

Khi tôi đi tới tầng cao nhất và tìm kiếm xung quanh,tôi thấy ở một phía những bộ power suit đang ở chung với nhau. Tôi có thể thấy bộ suit của tôi lẫn lộn giữa đám đông hỗn độn ấy . Không có nhầm lẫn nào cả, tôi có thể thấy Alice và Shingo nhưng tôi không thấy Aikawa-san đâu cả? Tôi thử nhìn xung quanh để tìm cô ấy với cái ống nhòm nhưng không thấy đâu cả.

Oh, có một cậu bạn đá bộ suit của Shingo từ đằng sau… bộ suit của cậu ấy có độ cơ động kém nên quay lại chậm chạp, từ đây tôi cũng có thể thấy là Shingo đang bối rối, Alice thì đang ở cạnh cậu và bị bao vây bởi mấy cậu bạn trong lớp , dừng lại ,Roberta-sensei nói gì đó, liệu đó có phải bộ suit màu tím của Aikawa-san?

Qua ống nhòm tôi thấy shingo chuyền thứ gì đó qua cho Aikawa-san và tiếp tục đưa qua cho Alice. Xong Ailce lại chuyền cho ng tiếp theo, và người đó lại chuyền cho người khác. Theo chung trình đó, việc này giống như trò chơi truyền gậy khi nó quay trở lại Aikawa-san như lúc đầu.

“Nhìn náo nhiệt thật!chikusho---!!!”

Tôi hét lên bất ngờ, cố vẫy và hất nhóc Kon ra khỏi tay vì bị nhóc ấy cắn, cu cậu dường như bực bội. Tôi có nên tham gia vào không ta…khi đang nghĩ như thế thì tôi nghe được 1 tiếng nổ từ xa. Khi tôi dùng ấm nhòm để nhìn về hướng phát ra vụ nổ, thì thấy một bộ power suit đang bay nhảy trong thành phố.

Kiểu di chuyển bay nhảy thường bị cấm trong khu vực dân cư, và nó đang có số lượng gì thế này?, có tới 30 chiếc như thế trong tầm nhìn của tôi.

Tatatatataku! ! Don Dong! !

“Haa! Tiếng súng, đang có trận chiến nào ở gần đây”

Vì tôi cũng từng đến căn cứ hộ vệ với mẹ vài lần, nên tôi có thể hiểu được tiếng động tôi nghe một khắc trước là tiếng súng trường.Nhật bản trong thế giới này cấm mọi người sở hữu vũ khí tự vệ riêng , khá giống với thế giới cũ. Liệu tôi có thể nghe được tiếng súng khi mà có vụ cướp ngân hàng nào xảy ra không? Tôi đang phấn khích và muốn sử dụng power suit nhưng vì nó đang đến gần nên tôi kiềm lại xảm xúc cao trào của minh.

“Không phải đó là huy hiệu trên vai cầu vai là của đội tự vệ sao?”

Chỉ trường hợp có khủng bố hay chiến tranh mà đội tự vệ mới nã đạn vào khu dân cư. Chắc chắn đó không phải là chiến tranh vì nhật bản đang duy trì nền hòa bình với mấy nước khác nhiều năm nay rồi, khả năng cao nhất là khủng bố.

Nhà trường có biết rằng có một trận chiến đang diễn ra gần đó không. Khi tôi di chuyển tầm nhìn ra khỏi đó, các bảo vệ đang thực hiện quá trình di tản. Trước khi tới lúc đó thì vẫn an toàn, nhìn lại một lần nữa thì mấy bộ suit của đội hộ vệ đang bị bắn hạ, và nó khá là gần trường học.

Chắc có lẽ tôi cũng nên di tản đến hầm an toàn để đảm bảo, khi đứng dậy tôi thấy một bộ power suit nhảy lên nóc. Tôi nhận thấy rằng đó là người của “UN” khi trên vai có huy hiệu và giọng tôi hét lớn bất ngờ.

“ Sao quân của UN lại ở đây”

Khi tôi đứng hình vì ngạc nhiên, có một giọng nữ từ bên ngoài nói vọng vào

“Kouki-kun cậu cần ra khỏi nơi này sớm, vậy nên hãy tha thứ cho tôi”

Không đợi cho tôi trả lời, bộ suit đi đến trước mặt tôi và bế thốc tôi lên chạy về phía ngược lại nơi đang có tiếng đánh nhau vang lên. Bị vì đang bị bế mà máu và thịt của tôi có cảm giác khó chiệu vì sự run lắc khi đang chạy, tôi nghĩ mình khả năng cao là sẽ ‘dấm đài’ mất. Một phần của hàng rào trường học bị phá hủy và nhóm vũ trang đang chạy về phía các phòng học.

Mục đích của những tên này là trường học ư?? Tôi thấy shingo đang ôm aikawa khi cậu cố gắng che cho cô ấy, nhưng tôi không thấy alice đâu cả. ngay cả khi tôi yêu cầu người mặc bộ suit đang mang tôi quay trở lại, thì cô ta chắc chắn sẽ không làm theo. Một vài bộ suit thuộc về Liên Hợp Quốc đã gia nhập với chúng tôi trong khi tôi đang kích động vì đã để Kon lại trên mái .

Tôi đoán chắc sẽ không có vấn đề gì….trong khi tôi đang im lặng trong tình huống này thì mấy bộ suit rung lắc và những khẩu súng được trang bị bắn ra xung điện về phía bầu trời, tôi tự hỏi họ đang bắn thứ gì nên nhìn về phía bầu trời.

“Máy bay VSTO dùng cho chuyên chở quân lính”

Không có nhầm lẫn khi mà mẹ tôi là người phát minh ra loại phương tiện này. Cái quái gì đang xảy ra lúc này thế?? Vào lúc đó, bộ suit đang mang tôi nói với tôi

“Chúng ta sẽ nhảy qua bức tường của trường,nên hãy cắn chặt răng lại để không phải cắn trúng lưỡi”

Như được bảo, tôi nghiến chặt răng và chịu đưng sức ép. Vào lúc chúng tôi vượt qua hàng rào với cơn rung chấn mạnh mẽ, trong tầm nhìn của tôi thấy “bộ suit của tôi” đã được chuyển lên máy bay…..

---------Góc nhìn của Shuichi Arakawa--------------

“Tình hình thế nào rồi”

Trung úy Lewis bắt đầu giải thích khi tôi hỏi

“Hôm nay tại 09h30, không phận Nhật bản đã phát hiện kẻ xâm nhập từ quần đảo noto đến đất liền.Sau khi tới toyama, chúng di chuyển qua nagoya. 09h53, Self-Defense Force được huy động để bắn hạ máy bay xâm lược, tuy nhiên cùng lúc đó ngoài vịnh Tokyo xuất hiện một tàu ngầm lạ và bắn phá thủ đô”

Tôi ko thể tha thứ cho chúng khi dám tấn công Tokyo, kế hoạch của chúng là gì?? Tôi kiềm lại cơn tức bằng cách đưa tách cà phê lên miệng uống*

“Vào lúc 10h10, dựa trên chương trình Citizen Protection , chính phủ nhật tuyên bố tình trạng khẩn cấp của một cuộc tấn công khủng bố lớn. 10h50 sự cho phép đội tự vệ bắt đầu 1 cuộc phản công được đưa ra.

10h30,tàu ngầm đóng chiếm vịnh tokyo đa bị đánh chìm. Tuy nhiên, vào 10h45, ba tàu ngầm cùng loại xuất hiện tại Học viện Thành phố và triển khai quân đội của họ tới "Viện Công nghệ Quốc tế". Quân đồn trú trong thành phố nhận bản báo cáo cố gắng đánh chặn nhưng thất bại, khiến cho trường bị xâm chiếm vào 11h03.

Đồng thời, đội của Claire là người phụ trách nhiệm vụ bảo vệ ngày nay đã thành công trong việc giải cứu con trai của ngài và di tản đến Trạm Cơ sở Tự vệ gần nhất. Ngoài ra, theo quyết định của Claire đã chọn một phần của đơn vị để bảo vệ Viện. Ngay bây giờ sau khi chiếm lại ngôi trường , họ đã có thể gửi báo cáo này về cho tôi.

Trong khi ấy, tôi có thể giữ cho trái tim của mình bình tĩnh….Tất nhiên vẫn còn những người bị ảnh hưởng khác nhưng như một người cha, con trai tôi vẫn là quan trọng nhất, và claire đã làm việc rất tốt. Lewis cũng nói.

“ Tổng số thương vong ở trường là 0”

Nhưng mục đích của chúng là Kouki? Chúng ta hãy nghe tiếp phần còn lại của báo cáo.

Hiện tại, người ta cho rằng hàng loạt các hành động mà nhóm khủng bố đang làm là để tránh sự theo đuổi từ Chính phủ Nhật Bản sau khi bắt cóc con trai của ngài. Điều này gần như chắc chắn sau khi "Alice Alford" đang mặc bộ power suit của con trai ngài vi vài lí do gì đó đã bị bắt cóc.

 “Cậu nghĩ sao”

Tôi thử hỏi lewis người đang có tí ngập ngừng.

“Theo quan điểm của tôi, có điểm bất thường trong chuyện này thưa ngài.”

Rồi, Luis nói là ko phải, mặc dù tất cả những sự việc xảy ra đều liên quan đến mục tiêu của chúng chính là kouki, điều này đáng nghe đây…

“Tại sao cậu nghĩ thê”

Liệu có khả năng nào cho tổ chức này đã tính toán kĩ càng đến các tình huống lại có thể phạm phải 1 sai lầm như vậy?

Chắc chắn Alford-san mặc bộ suit cá nhân của con trai ngài nhưng cậu bé đã chế tạo ra " Power Suit thế hệ thứ 8" đã một mình thực hiện công tác cứu hộ lớn. Tin tưc lớn cỡ đó đã lan đến toàn thế giới. "

Chắc chắn, trong tai nạn va chạm giữa một chiếc tàu chở khách lớn và một chiếc tàu chở dầu, Kouki vội vã đến hiện trường càng sớm càng tốt, như là cha của đứa trẻ đấy tôi cảm thấy tự hào về hành động của con trai mình.

“Vì thế người ta sẽ có suy nghĩ là cậu nhóc sẽ mặc bộ suit thế hệ thứ 8? Một điểm khác là nghi ngờ của chúng tôi vè alford-san khi cô bé đang gần gũi với cậu nhóc, vì vậy chúng tôi quyết định cho Claire và Ellis điều tra về cô bé”

Tôi không nhớ yêu cầu một điều như vậy. Có thể chỉ vì cô nhóc thấy Kouki-kun dễ thương khi mà thể hiện khả năng của mình. Bạn đang làm gì với cơ quan công việc của bạn và thiết bị? Chúng ta hãy đặt lại cho đến khi vấn đề này được giải quyết ...

"Đây là nội dung của bản báo cáo điều tra đã được gửi sáng nay. Không có người nào được gọi là "Alice Alford". "

Có vẻ như ngày hôm nay, tôi đã nhận được nhiều "báo cáo gây sốc" nhất trong suốt cuộc đời của mình.

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2102, Nhật Bản bị thất thủ trước một cuộc tấn công khủng bố chưa từng có. Từ mọi tình huống, mục đích của nhóm khủng bố được coi là bắt cóc "Kouki Arakawa" nhưng hoạt động không thành công, và "Alice Alford" đã bị bắt cóc bởi do nhầm lẫn và chúng bắt đầu rút lui khỏi Nhật Bản.

Bình luận (0)Facebook