• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 193 : Mỗi vị trí

Độ dài 2,194 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:19:23

Chương 193 : Mỗi vị trí

ーー Vài tuần sau , bài kiểm tra đầu vào của Peacemaker đã hoàn tất .

Hiện tại , chúng tôi đang tập trung trên sân của trụ sở Tân Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh .

Có một người lính xuất sắc ở đó .

Rắc , Rắc , Rắc ーー

Barnie Bloomfield ba mắt , lập tức lắp ráp lại AK47 sau khi đã tháo rời .

Vừa làm xong , liền kéo cần gạt ra xa nhất có thể và đẩy viên đạn đầu tiên vào buồng .

Chuyển thanh chỉnh chế độ sang hoàn toàn tự động .

Nhắm bắn vào mục tiêu ở phía trước 100 mét .

Bằng ! Bằngggggggg !

Tất cả viên đạn đều trúng mục tiêu .

Tuy cánh tay của cô ấy khá mỏng manh , nhưng được cường hóa cơ thể .

Thành thử nó hấp thụ lực đẩy từ việc bắn súng .

[ Barnie-chan , thật tuyệt vời ! Trúng hết tất cả viên đạn luôn ! ]

" Cảm ơn , Madam ! "

Barnie đáp lại lời khen ngợi của Chrisse với tư thế đứng thẳng .

" Tất cả là nhờ sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của các giảng viên , thưa Madam ! "

Hồi cách đây vài tuần , cô ấy ủ rũ nói [ Mình không giỏi chiến đấu , nên hy vọng sẽ làm công việc giấy tờ ] nhưng bây giờ có đôi mắt đầy sắc bén , nếu cấp trên ra lệnh chết sẽ làm liền mà không hề do dự .

[ Barnie-chan ! Kỳ thi đã xong rồi nên cậu có thể nói bình thường được mà ! ]

Chrisse khá bối rồi khi thấy như thế , nắm lấy vai cô ấy và lắc .

" Barnie là một đứa trẻ dễ bị tổn thương . Hãy cứ yên tâm , sau tầm 2 - 3 ngày nữa sẽ quay lại thôi "

Muir vẫn nói chuyện bình thường với Chrisse .

" Một khóa đào tạo tuyệt vời ! Nếu có thể , tôi muốn kết hợp nó cho những người lính của cha mẹ tôi ! Hơn nữa , ma cụ mà nhóm Lute đang sử dụng ! Vô cùng tuyệt vời ! Tôi đang nói về những thứ cậu đã làm thực sự quá sức trên cả tuyệt vời , cậu chắc sẽ làm gì đó đáng kinh ngạc trong tương lai nữa ! Tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng ra nổi ! "

Nhân mã Karen hứng phấn đến tột độ , nói về việc đào tạo của bài kiểm tra tốt đến nhường nào . Cô ấy dường như rất hào hứng về sức mạnh , tầm bắn và độ bền của AK47 .

Thật đúng là não cơ bắp .

" Onee-chan , em chắc chắn đã vượt qua bài kiểm tra ! Từ bây giờ đã có thể tham gia vào Peacemaker cùng với mọi người rồi ! "

" Nếu em đã vượt qua thì đành vậy thôi . Nhưng mà , nếu em dám tùy tiện làm gì hay gây ra vấn đề gì sẽ ngay lập tức bị gửi trả về quê nhà nghe rõ chưa "

" Rõ , đã hiểu !  "

Luna cũng không thay đổi , nở nụ cười tinh nghịch với chị gái mình .

Thay đổi vị trí , đến hội trường .

Ngoài tôi , Chrisse , Lyss và Shia ra , còn có cả Luna , Barnie , Muir và Karen cũng tập hợp ở đó .

Bởi vì , tiếp theo họ phải tự quyết định đơn vị mà mình muốn vào .

Shia mang tách trà thơm đến cho mọi người .

Tôi cảm tạ cô ấy , rồi sang nhóm Luna .

" Được rồi , một lần nữa xin chúc mừng các bạn đã vượt qua kỳ thi ! Peacemaker nồng nhiệt chào đón tất cả mọi người . Và rồi , đến lượt sắp xếp vị trí..... "

" Đây ! Bản thân tôi muốn ! Vào đơn vị bộ binh ! Hãy để tôi chiến đấu trên chiến trường ! Sir ! "

Barnie cất giọng trong tư thế đứng thẳng bất động .

......Không muốn công việc giấy tờ sao ?

" Hiện tại , Barnie hãy giữ chức vụ quản lý giấy tờ , cũng do cố vấn Garuma đã van xin việc đó "

" Sir Yes Sir ! "

Mặc dù đã bày tỏ mong muốn của mình nhưng cũng không phản đối với công việc giấy tờ đã được phân cho , nhanh chóng trả lời ngay lập tức .

Bên này đã bị tẩy não rồi ーー có lẽ đây là kết quả của khóa huấn luyện .

Tiếp đến là Muir .

" Muir vẫn như cũ , sẽ đảm nhận phụ trách ngoại giao đúng chứ ? "

" Uh , miễn là Lute-san thấy ổn , cứ vậy đi "

" Thế thì , chính thức đưa việc ngoại giao của Peacemaker cho Muir . Nếu cần bất kỳ điều gì , hãy liên lạc ngay cho tôi . Sẽ chuẩn bị liền "

" Đến lúc đó , xin lỗi đã làm phiền cậu "

Muir mỉm cười và gật đầu .

Trong tương lai , cô ấy sẽ chịu trách nhiệm thương lượng tiền hoa hồng của những công việc được ủy thác , đàm phán với quân đoàn khác và các hiệp hội kinh doanh tại thị trấn Kokori . Hơn nữa không chỉ có vậy , chúng tôi định có kế hoạch mở rộng giao lưu với các hiệp hội và thị trấn khác .

Kể từ giờ , nếu số lượng thành viên của Tân Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh gia tăng , chúng tôi có thể mở thêm văn phòng chi nhánh không chỉ ở Kokori mà còn cả ở các thành phố khác như trong quá khứ .

Tiếp theo là Karen .

" Karen cũng ổn khi vào đơn vị bộ binh đúng hông ? "

" Thành thực mà nói , tôi muốn ở cùng đơn vị với Chrisse , nhưng thú thật có vẻ không phù hợp lắm . Vậy nên tôi muốn tham gia vào đơn vị bộ binh . Bây giờ vẫn là một người lính , nhưng trong tương lai tôi muốn trở thành chỉ huy trưởng dẫn đầu một trăm hoặc một nghìn người "

Hàng nghìn hử......Trước hết , tôi không biết liệu Peacemaker có phát triển đến mức đó hay không , sẽ rất khó để chuẩn bị hết trang thiết bị .

Tuy nhiên , Karen đang khá hưng phấn và thở hổn hển .

Tôi không nên đổ gáo nước lạnh lên người cô ấy .

Cuối cùng là Luna .

" Vậy Luna có ổn với việc nghiên cứu và phát triển vũ khí không ? "

" Ehhh , em muốn tham gia vào cái như Chrisse-chan kia "

Luna phồng má bất mãn .

Thế nhưng , ở bên bộ phận nghiên cứu và phát triển vũ khí , khả năng của em ấy mới được phát huy hết sức . Ngoài ra , nếu Luna mà bị thương trên chiến trường , tôi sẽ bị cha vợ xử ngay .

Vào lúc định mở miệng thuyết phục , thì Chrisse đã đưa chiếc bảng đen mini cho Luna xem .

[ Mình cũng muốn chiến đấu trong cùng một đơn vị với Luna . Nhưng mà , mình muốn Luna tạo ra nhiều vũ khí và áo giáp hơn để bảo vệ mạng sống của tất cả mọi người ]

" Được rồi , Chrisse-chan ! Luna sẽ cố gắng hết sức trong bộ phận nghiên cứu và phát triển vũ khí cho Chrisse-chan ! "

Quá tốt ! Nhờ vài lời của Chrisse mà Luna đã chấp nhận dễ dàng vào bộ phận nghiên cứu và phát triển vũ khí .

Dù sao thì cũng quá dễ dàng nhỉ......

M , Mà thôi . Hiện tại , tôi khá vui khi Luna đã tham gia vào bộ phận nghiên cứu và phát triển vũ khí một cách suôn sẻ .

[ Nhắc tới đây , mới nhớ đến phát triển vũ khí , có một thứ muốn onii-chan làm cho em ]

Chrisse chỉ vào tấm bảng đen mini .

" Em muốn làm gì ? "

[ Vâng , lần trước , khi trợ giúp Snow onee-chan thoát khỏi bàn hành quyết ]

Theo Chrisse , vào lúc Snow sắp bị xử tử ở lục địa phía Bắc trước đó .

Tại thời điểm đấy , em ấy đã làm gián đoạn cuộc hành quyết bằng khẩu SVD , nhưng Snow vẫn bị đưa tới lâu đài vào đúng lúc nạp băng đạn mới . Nên không thể nào can thiệp được .

Nguyên nhân là do âm thanh khai hỏa của SVD .

Vào phát bắn đầu tiên vị trí đã bị lộ , nên các lính canh và mạo hiểm giả đổ xô đến trước Chrisse . Snow đã bị được vào lâu đài trong khi em ấy đang hạ họ .

Thành ra , trong tương lai em ấy muốn có một khẩu bắn tỉa như MP5SD với cường độ âm thanh thấp .

" Thì ra vậy , một khẩu súng bắn tỉa như MP5SD phải hông........ "

[ Nhân tiện , có loại súng trường như vậy không ạ ? ]

" Có đấy . Một khẩu súng bắn tỉa độc quyền . Tuy nhiên , có một số vấn đề . Bây giờ , anh nghĩ liệu làm cái đó có ổn không...... "

" Eh ! Không sao cả , đó là thỉnh cầu của Chrisse-chan , hãy cùng nhau làm nó đi ! Luna cũng sẽ giúp ! "

Luna nghiêng người ra phía trước , và đẩy hông ra sau .

Việc đó chắc chắn không thành vấn đề , có lẽ nó sẽ cần thiết trong tương lai .

Tôi đã nghĩ đến việc thúc đẩy phát triển vũ khí với quy mô lớn , tuy nhiên đang tự hỏi [ Làm cái gì giờ ? ] thậm chí còn chưa quyết định . Coi như là khởi động đi , trước hết giờ hãy bắt đầu làm ra nó cái đã .

" Được rồi ! Vậy thì , Luna sẽ được phân vào bộ phận nghiên cứu và phát triển vũ khí , em có muốn bắt đầu công việc đầu tiên của mình ngay không ! " 

" Yeahhhh ! "

[ Cảm ơn rất nhiều , Onii-chan , Luna-chan ! ] 

Chrisse và Luna , vui mừng khôn xiết .

Chỉ cần nhìn vào điệu bộ này thôi cũng đủ lý do để tôi đưa ra quyết định thực hiện nó .

Thế là vị trí cũng đã được quyết định , một khẩu súng mới ーー súng trường bắn tỉa với bộ giảm thanh ーー đã được quyết định .

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

" Tôi xin lỗi đã làm phiền , thưa cậu chủ "

Vào đêm trong ngày .

Sau khi phân bổ vị trí của nhóm Karen xong , tôi đang thư giãn trong phòng của mình thì Shia xuất hiện .

Trong tay đang cầm một cái khay bạc , trên đó có một bức thư .

" Lúc nãy , tôi đã nhận được một bức thư hồi âm từ sứ giả của Tôn Giáo Tenjin , nên tôi mang nó đến đây "

" Cảm ơn cô . Còn nhóm Snow đâu ? "

" Các phu nhân vẫn đang tắm . Tối này Karen-sama , Muir-sama , Barnie-sama và Luna-sama sẽ ở lại đây , tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu chủ không vào "

Có một nhà tắm công cộng lớn tại trụ sở Tân Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh .

Đây là một nhà tắm được thiết kế để cho phép nhiều thành viên vào cùng một lúc , cái này có từ thời Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh vẫn còn hoạt động .

Hồi đó nó đã mất đi sức sống và không còn được sử dụng nữa , nhưng gần đây tôi đã yêu cầu một nhà cung cấp sửa chữa .

Tôi liền vung tay và kinh ngạc trước câu trả lời của Shia .

" Tôi chỉ hỏi thôi , không nghĩ đến việc muốn vào đâu "

Cô ấy thực sự nghĩ rằng tôi sẽ tấn công phòng tắm vào buổi tụ tập chỉ toàn con gái sao ?

Tuy nhiên , nếu chỉ có mình mấy cô nàng của tôi thì sẽ bay vào nhập cuộc mà không do dự chút nào đâu !

Sau khi è hèm , rồi nhận lấy phong bì .

Cắt con dấu bằng dao rọc giấy , và kiểm tra bên trong .

Nội dung thì vô thưởng vô phạt .

Nội dung chính , sẽ được tiết lộ khi gặp mặt vào vài ngày tới .

Không nói lý do tại sao đến gặp , chẳng được viết ra .

Vậy chính xác thì họ đến gặp tôi để làm cái quái gì vậy ?

Sẽ có câu trả lời khi gặp mặt và nói chuyện với họ .

Trans : Buổi họp mặt của các cô gái trong phòng tắm hử , có hình đây nhưng hem có dịch đâu :v . À mà còn 2 chương nữa xong vol này chuẩn bị tinh thần nào ( ko phải drama đâu có vẻ thế ) .

u4458-7912b6bc-62b6-409c-895b-9a17d9c4cb04.jpg

Bình luận (0)Facebook