• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 181 : Mô tả kế hoạch

Độ dài 1,904 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:42:37

Chương 181 : Mô tả kế hoạch

Tôi và Snow đang bắt đầu chuẩn bị phóng đạn súng cối vào cánh đồng tuyết .

Trước hết , chúng tôi lấy ra xẻng từ hành lý được mang theo trên xe trượt tuyết .

Đầu tiên , chuẩn bị mặt đất bằng phẳng .

Tiếp theo , lắp đặt tấm bệ dỡ lên trên mặt đất đã được làm phẳng .

Sau đó , chỉ cần lắp ráp thân súng với ống nhắm vào nhau là đã sẵn sàng để khai hỏa .

Kế tiếp , nếu thấy được mục tiêu ( kẻ địch ) , chỉ cần tinh chỉnh lại cho phù hợp .

Tôi phủi nhẹ các vết bẩn đang bám trên tay và bắt chuyện với Snow .

" Xin lỗi nha , đã khiến em phải đâm đầu vào chốn nguy hiểm này "

" À không đâu ~ , em chả để tâm một chút nào ! Chỉ cần ở bên cạnh Lute-kun là đủ rồi "

Tôi mỉm cười đáp lại nụ cười của Snow .

Và một lần nữa , nhìn về phía trước khoảng 1 km .

Một chút nữa đàn người khổng lồ sẽ đi qua đây theo dự kiến .

Trong khi nhìn đăm chiêu vào cánh đồng tuyết , tôi nhớ lại kế hoạch mà mình đã xây dựng .

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

"........Chúng ta có thể đánh bại đàn người khổng lồ mà không làm tổn hại đến thành phố "

Để giải thích chi tiết kế hoạch , tôi di chuyển đến một nơi đã trải rộng sẵn tấm bản đồ để dễ dàng giải thích cho mọi người .

Từ giữa phòng yết kiến , đi đến một căn phòng lớn hơn .

Có một bản đồ lớn đóng khung được trang trí trên tường .

Tôi chỉ vào bản đồ với một thanh gỗ dài và giải thích .

" Theo lời mô tả trước đó , đây là con đường tấn công mà đàn người khổng lồ sẽ tiến thẳng đến North Borden . Vì vậy , từ đây sẽ đánh chặn vào khu rừng , tấn công đàn người khổng lồ , thu hút sự chú ý và kéo chúng đến thung lũng không đáy "

Gõ vào vị trí thung lũng không đáy nhiều lần bằng cây gậy .

" Một khi dụ chúng đến được chỗ này , sẽ có người phát ra tín hiệu , dùng thủ thuật để gây ra một trận lở tuyết , và thế là đàn người khổng lồ sẽ bị rơi vào thung lũng không đáy ngay lập tức . Xét về khối lượng của chúng và độ cao của thung lũng , thì bị tiêu diệt là điều chắc chắn xảy ra "

".......Quả thật kế hoạch này , có thể đánh bại đàn người khổng lồ mà không làm tổn hại đến thành phố . May thay , lần này , không có người khổng lồ nào khác ở gần đó ........Nhưng mà , tôi không nghĩ dễ dàng đến vậy đâu "

Cha của Snow , Kula liền đặt ra nghi vấn .

" Trước tiên , làm thế nào để có thể dụ được cả đàn 100 con ? Một khi đã kéo toàn bộ theo , thì cậu định làm gì để thoát khỏi và dẫn chúng tới thung lũng ? Dẫu đó là một cánh đồng tuyết , nhưng vẫn sẽ bị bắt kịp trước khi đi bộ tới được thung lũng không đáy "

" Để thu hút sự chú ý , chúng ta sẽ dùng súng cối . Súng cối là........Ê tô , nói một cách đơn giản , nó là một ma cụ có thể sử dụng lên đến 20 ma thuật tấn công ở mức độ trung bình liên tiếp trong vòng 1 phút . Ma cụ này sẽ liên tục tấn công vào đám người khổng lồ để dụ chúng , nhưng việc dẫn hết toàn bộ là điều không thể . Vì thế , hãy chuẩn bị cho trường hợp một vài con sẽ đến thành phố . Và sau khi dụ được chúng xong , sẽ dùng đến ván trượt[note25355] để tẩu thoát "

" Thích[note25356] ? Mồ Lute-kun , sao anh lại nói từ [ Thích [note25357]] vào lúc này . Tất nhiên , em cũng thích , thay vì yêu ーー á đau ! "

Snow ôm hai má bằng cả hai tay và lắc người qua lại trong sung sướng .

Bất đắc dĩ , tôi dùng cạnh bàn tay gõ vào trán em ấy .

Chỉ mình Snow , nói lung tung trong trường hợp khẩn cấp này .

Cũng bởi đây là một đứa trẻ ngốc nghếch.......

Không , tất nhiên là tôi cũng thích Snow , nói đúng ra là yêu ーー thôi bỏ qua !

Tôi hắng giọng và quay trở lại .

" Trượt tuyết là , một trò chơi trong đó lũ trẻ làng Bạch Lang đã gắn tấm ván gỗ vào dưới lòng bàn chân để trượt . Cùng lúc đó , sẽ sử dụng nó để trốn thoát khỏi đàn người khổng lồ trên cánh đồng tuyết mà không gặp bất kỳ trở ngại nào "

Tiếp theo , mẹ Snow , Ally hỏi một câu .

" Bạch Lang đã cố tình gây ra các trận tuyết lở nhỏ để giảm thiểu lở tuyết lớn , do đó , về mặt kỹ thuật cũng không khó để kiểm soát hướng đi của dòng chảy . Và hơn một năm rưỡi qua , chúng tôi vẫn chưa từng gây ra vụ tuyết lở nào do bị người dân North Borden truy đuổi , thành thử việc tạo nên một trận lở tuyết quy mô lớn đẩy đàn người khổng lồ đi là có thể được . Thế nhưng , hiện giờ không có đủ thời giản để leo lên tận núi để bắt đầu một trận lở tuyết đâu ? "

Quả thật , những ngọn núi gây ra các trận lở tuyết thường rất dốc , cho dù có là ma thuật sư cũng không thể leo lên trong một thời gian ngắn .

Nghiêm túc chứ ! ?

Rốt cuộc kế hoạch này là không thể sao ?

Mọi người hiện tại đang thảo luận về cách tạo ra một trận lở tuyết .

" Sao không chiêu mộ càng nhiều ma thuật sư càng tốt để tạo ra một trận lở tuyết bằng ma thuật ? "

Đây là ý kiến của Amu .

Tất nhiên nó liền bị khướt từ .

Không thể nào tạo ra một trận lở tuyết giả đủ để cuốn trôi 100 người khổng lồ với chỉ những ma thuật sư hiện đang ở trong thành phố này .

" Bỏ qua việc lở tuyết , nếu dụ đàn người khổng lồ băng qua cây cầu ở thung lũng không đáy thì chúng liệu có đuổi theo và rơi xuống không ? "

Đây là kế hoạch của Lyss .

Tuy nhiên , người khổng lồ hình như có một chút khả năng phán đoán .

Từ phía Bạch Lang , họ nói bọn chúng sẽ không dám bén mảng tới để rồi bị rơi xuống thung lũng không đáy đâu .

Cũng đúng , vào lúc tôi bắn phụt lựu , thì nó đã dùng cánh tay không cầm giáo để đỡ .

Trong khi lắng nghe những ý kiến trên , tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bản đồ .

Một ý tưởng tự nhiên nổi lên .

".........Nếu làm phát nổ ngọn núi bên cạnh ーー liệu có thể gây ra chấn động để khiến cho tuyết bị sạt lở không ? "

Hồi còn ở kiếp trước , tôi từng nghe chương trình đặc biệt về lở tuyết trên TV .

Mục đích là để kiểm soát thiệt hại qua việc cố tình gây ra vụ lở tuyết quy mô nhỏ .

Vào lúc đó , họ đã sử dụng chất nổ để gây ra trận lở tuyết .

Nhớ đến việc đó , nên tôi liền đưa ra đề xuất .

" Đúng vậy.........à không , nhưng nếu định làm việc đó từ đây ーーkhoảng cách tầm 900 mét , hơn nữa , nếu không kích hoạt vào một điểm nhất định , thì sẽ không thể tạo ra con đường lở tuyết để quét sạch đàn người khổng lồ theo hướng đã được định sẵn "

Sau khi Kula suy nghĩ một hồi , ông ấy liền trình bày điều kiện cần , nhưng nếu là việc đó thì chả thành vấn đề .

Chúng tôi đã có phép màu là xạ thủ Chrisse mà .

" Chrisse , em có thể làm không ? "

[ Dạ được ! Không thành vấn đề ! Giao nó cho em ! ]

Chrisse hứng khởi và giơ ra tấm bảng đen mini .

Dường như cuối cùng đã có thể thực hiện được kế hoạch này .

Và sau đó chúng tôi thảo luận về việc phân chia vai trò để hành động .

Vai trò dẫn dụ đàn người khổng lồ , do tôi và Snow phụ trách , cũng bởi chúng tôi có thể trượt tuyết và xử lý súng cối .

Ở kiếp trước , tôi có kinh nghiệm trượt tuyết khi còn nhỏ .

Snow có dây thần kinh vận động rất tốt , nên chỉ cần tập dượt một chút là có thể tiếp thu được . Bản thân em ấy cũng tuyên bố như thế . Trong tình huống tệ nhất , tôi chỉ cần ôm em ấy rồi chạy trốn .

Trận lở tuyết sẽ được Chrisse xử lý cùng với đám trai tráng khác của tộc Bạch Lang .

Theo tín hiệu của tôi , em ấy sẽ làm phát nổ đá ma thuật từ khoảng cách 900m nhằm gây ra lở tuyết .

Nếu em ấy thất bại trong việc tạo ra trận lở tuyết , thì tôi và Snow sẽ bị đàn người khổng lồ giết chết . Nhưng thay vào đó , vẫn có thể cứu được người dân của North Borden .

Tuy nhiên , tôi không nghĩ rằng Chrisse sẽ thất bại , vì vậy cũng chẳng có gì đáng lo lắm .

Lyss , Shia và Meiya sẽ theo chân các mạo hiểm giả để đối đầu với những người khổng lồ đi tới thành phố .

Vì một vài lý do nào đó mà các mạo hiểm giả của North Borden có vẻ sẽ răm rắp ngoan ngoãn nghe theo lời Shia .

Cha mẹ Snow , Amu , Ice , tộc Bạch Lang và lính canh còn lại sẽ đảm nhận trách nhiệm sơ tán người dân đến đường hầm .

Sau khi đã quyết định xong phần phân chia vai trò , mọi người liền lập tức hành động .

Trans : Lâu mới ra đc chap mới sr -_- . Do ráng dịch xong vol 7 luôn rồi đăng lên một thể ấy mà , từ từ rồi sẽ đăng lến hết trong vòng tuần này hoặc đến tuần sau hử ( hên xui ) . Dù sao thì cũng có những chương WN khác với LN ( do nó thêm vào nhiều chi tiết cho hay ấy mà ) nên có gì sẽ kể thêm vài chi tiết trong phần dưới cùng của chương nào khác nhá :v . Nhớ đọc phần đấy ! Cách ly thêm 14 ngày nữa rồi nên đăng cho những ai bị đọc đỡ chán :v . Mong mọi người típ tục ủng hộ tinh thần nhá dạo này thấy hơi nhát nhát (。╯︵╰。) .

Bình luận (0)Facebook