• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 182 : Súng cối

Độ dài 1,917 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:42:38

Chương 182 : Súng cối

" Thế nào rồi , Snow . Có ổn để trượt không ? "

" Umm , anh cứ yên tâm . Không vấn đề gì cả "

Sau khi xong hết việc chuẩn bị súng cối , tôi và Snow tập trượt tuyết trước khi đàn người khổng lồ đến .

Dẫu có quên cách di chuyển cơ thể như thế nào sau một thời gian dài , nhưng tôi cũng đã lấy lại được cảm giác trong khi luyện tập .

Snow đã có thể trượt được một chút mà không gặp vấn đề gì cả .

Đúng như mong đợi , em ấy có dây thần kinh vận động rất tốt .

" Được rồi , vậy việc thực hành trượt tuyết coi như xong . Cần phải chuẩn bị sẵn sàng bắn súng cối ngay khi chúng đến "

" Em hiểu rồi . Nhưng , có sao không nếu em trượt thêm được một chút ? Rốt cuộc , em muốn xác nhận cảm giác trượt một lần nữa "

" Được rồi . Thế nhưng , tới lúc chúng đến gần , đừng có mải mê trượt tuyết đó "

" Em biết rồi "

Snow đáp lại rồi đắm chìm trong cảm giác trượt tuyết .

Sau khi nhìn thoáng qua em ấy , để đề phòng tôi liền kiểm tra và xác nhận súng cối đã được chuẩn bị sẵn sàng .

Trên vai chúng tôi là mạng sống của hàng triệu cư dân thành phố North Borden .

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi hồi hộp , do chưa bao giờ trải qua nó .

Vậy thì , trước hết như là để kiểm tra lại ーー súng cối là gì ?

Ở trái đất , vào thế chiến thứ nhất .

Vào thời điểm lúc bấy giờ , súng máy cũng đã được phát triển , nên binh sĩ cố gắng tấn công lúc đêm nhằm tiếp cận và đào chiến hào để giành cho việc đánh cận chiến cũng như tấn công thường xuyên hơn .

Nó thường được coi là [ Chiến Tranh Chiến Hào ] .

Vì thế , rất khó để tấn công hiệu quả bằng súng trường hay đại pháo cũng bởi do thực tế đồng minh và kẻ địch đều núp trong chiến hào .

Thế là bắt đầu chọi lựu đạn vào nhau .

Tuy nhiên , khoảng cách giữa bản thân và kẻ địch sẽ dần dần tăng lên , đến lúc sẽ không thể tiếp cận lẫn nhau được ngay cả lựu đạn cũng chả ném tới .

Kết quả là , một phương thức khác đã được ra đời nhằm mở rộng khoảng cách bay tới ngoài cách ném lựu đạn cầm tay .

Đầu tiên là phương pháp phóng lựu nằm trước khẩu súng trường [ Súng Trường Phóng Lựu ] .

Sau đó là súng cối ( súng phóng lựu ) , một phiên bản lớn hơn của súng trường phóng lựu đã ra đời .

Cấu trúc vô cùng đơn giản .

Nòng súng , bàn để , giá ba chân có cần điều chỉnh , hết .

Ưu điểm của súng cối là [ Có thể nạp được một lượng lớn thuốc nổ , có độ sát thương cao và sức công phá hủy diệt ] [ Cấu tạo đơn giản , dễ mang , dễ cầm ] [ Chi phí sản xuất thấp vì không cần rãnh xoắn ốc trong nòng ] [ Khi rơi từ trên cao xuống , các mảnh vỡ rải rác gây sát thương cao ] .

Mặc khác , nhược điểm [ Súng cối là vũ khí bắn ra một đạn pháo và rơi một góc gần thẳng đứng , do đó tốc độ rơi rất chậm và dễ bị ảnh hưởng bởi gió ] [ Kẻ địch dễ dàng phát hiện cuộc tấn công qua âm thanh khi đạn rơi ] , vân vân .

Có nhiều loại súng cối , thông thường , súng cối với cỡ nòng 60 mm dùng để bắn có đội hình khoảng 5 đến 6 người .

Người quan sát cần tính toán các thông tin cần thiết cho việc bắn phá , chẳng hạn như khoảng cách đến mục tiêu , hướng gió , phương hướng , vân vân .

Với mục đích trao đổi thông tin nhất định cho người nhắm .

Nạp đạn vô trong một ống hình trụ ーー thả vào và bắn .

Hai hoặc ba người còn lại sẽ đứng chờ để cung cấp đạn dược .

Súng cối lần này chúng tôi đang sử dụng là [ Súng cối hạng nhẹ M224 60mm ] .

Thông số kỹ thuật như sau .

Cỡ : 60 mm

Chiều cao : 110 cm

Cân nặng : 21,1 kg

Tốc độ bắn : 20 phát liên tiếp / phút

Tối đa 30 phát / phút

Phạm vi : Tối thiểu 70 m , tối đa 3490 m

Quân đội Hoa Kỳ đã xây dựng dựa trên kinh nghiệm trong chiến tranh Việt Nam , nó được phát triển như một món vũ khí hạng nhẹ và nặng dành cho bộ binh . Dẫu nó là cỡ nòng 60 mm , nhưng lại có sức công phá lên tới cỡ nòng 81 mm .

Hơn nữa , [ Súng cối hạng nhẹ M224 60mm ] , nó nhẹ đến nỗi thậm chí một người cũng có thể dùng tay để bắn được .

Như một phương pháp , không sử dụng bipod ( cái giá đỡ súng máy hoặc súng bắn tỉa hạng nặng ấy ) , dùng tấm nhôm nhỏ để làm đế . Nắm chặt nòng súng bằng tay trái đã đeo găng tay , nhắm mục tiêu . [note25361]

Hơn nữa , chọn thiết lập sang S ( Safety ) ở bộ chỉnh ( Selector ) sau khi nạp lại đạn , bỏ S ( Safety ) ( Chọn sang thành T ( Trigger fire ) ) , kích hoạt cò súng bằng tay phải và bắn vào kẻ địch ( Các loại súng cối thông thường sẽ tự động bắn khi viên đạn được nạp vào chạm tới kíp nổ ở dưới , nhưng M224 lại có bộ chỉnh ) .

[ Súng cối hạng nhẹ M224 60mm ] có sức công phá cao và còn có thể được sử dụng chỉ với một người trong trường hợp khẩn cấp , thành thử tôi đã tạo ra nó cùng với sự trợ giúp của Meiya .

Lần này có Snow bên cạnh nên không phải cần phải bắn một mình .

Snow trở lại sau khi thực tập xong việc trượt tuyết .

Em ấy đặt tấm ván trượt xuống đất cách xa súng cối .

" Trượt tuyết ướt đẫm cả mồ hôi rồi "

" Đúng vậy mà . Do mặc đồ khá dày , nên quần áo ướt đẫm mồ hôi là phải rồi "

" Ực "

"......Snow-san , em khát à "

" P , Phải rồi . Chỉ có hai người , không có ai trên cánh đồng tuyết cả và em có thể ngửi thấy nó ! "

Snow liền thay đổi ánh mắt , thở dốc và đến gần .

Xoẹt ! [note25362]

Đây là cảm giác quen thuộc từ khi con nhỏ sao ! ?

" T , Thôi , Snow , không biết khi nào đám người khổng lồ đến , tốt hơn chúng ta nên lặng lẽ chờ đợi....... "

" Chỉ một chút , đánh hơi một chút chút xíu thôi ! Chỉ một chút xíu xiu thôi ! "

" Ghiền đến mức như thế sao ! ? "

Snow bỏ qua việc tsukkomi của tôi , tiếp cận đến để đánh hơi ーー nhưng , một cơn chấn động đã ngưng việc làm đó lại .

[ Rầm......Rầm.......Rầm....... ] một âm thanh tương tự như tiếng sấm sét vang lên .

Một đàn người khổng lồ đang lao về phía North Borden đã xuất hiện !

" Đến đến rồi ! Snow , đạn sẵn sàng ! "

" Rõ ! "

Snow vươn tới đạn súng cối theo chỉ thị .

Tôi xác nhận một lần nữa đàn người khổng lồ đang tới xâm lăng , rồi điều chỉnh mục tiêu .

Trong trường hợp ở trái đất , nhờ có GPS và máy tính đạn đạo , giờ đây đã có thể bắn phá chính xác và súng cối không thích hợp với các cuộc tấn công cần độ chính xác nữa . Nhưng tất nhiên cái đó không có ở đây , vì vậy chúng tôi phải tự làm tất cả .

Lấy đạn pháo từ Snow .

" Đây , Lute-kun , đạn "

" Cảm ơn em "

Khi tôi nghe câu trả lời của Snow , tôi bỏ khoảng một nửa đầu đạn vào trong nòng súng .

Loại đạn được sử dụng lần này không phải của Mỹ , mà là của Đức .

Đó là đạn súng cối Type 39 .

Súng cối thông thường sẽ phát nổ trên mặt đất , nhưng nếu mặt đất là bùn hoặc tuyết , nó sẽ bị chôn sâu và mất tác dụng . Do đó , họ đã sử dụng ngòi nổ để hẹn giờ phát nổ trong không khí .

Tuy nhiên , đối với những người lính trên chiến trường , thật phiền phức khi dành nhiều thời gian để đặt cầu chì lên trên bàn và tính toán tẻ nhạt .

Họ đã quyết định tốt hơn là chỉ cần nạp đạn và bắn ra .

Vì thế , quân đội Đức đã phát triển một loại đạn đột phá .

Đó là súng cối Type 39 ーー Bomb Bound .

Thoạt nhìn , nó trông giống như đầu đạn thông thường , nhưng đạn súng cối Type 39 được chia thành viên đạn và đầu đạn , viên đạn được nối với đầu đạn bằng một cái chốt .

Ngòi nổ có độ trễ ngắn được sử dụng cho viên đạn ( ngòi nổ được điều chỉnh để phát nổ trong một thời gian ngắn sau khi va chạm ) , trên đầu đạn , được lắp nhiên liệu đẩy[note25363] và ngòi nổ tức thời[note25364] .

Tại cùng thời điểm va chạm ngòi nổ tức thời của đầu đạn sẽ được kích hoạt để phát nổ nhiên liệu đẩy .

Chốt nối giữa đầu đạn và viên đạn sẽ bị phá hủy , viên đạn sẽ nhảy vọt lên không trung .

Khi viên đạn đạt đến một độ cao nhất định , viên đạn ( chất nổ chính ) sẽ phát nổ do ngòi nổ có độ trễ ngắn .

Vì vậy , cho dù không cần ngồi nổ hẹn giờ phức tạp , vẫn có thể được vụ nổ trên không khí theo mong muốn .

Xem xét công sức bỏ ra , thì thật khôn ngoan khi làm một thứ như Bomb Bound thay vì ngòi nổ hẹn giờ .[note25365]

" Vậy thì bắt đầu chứ ? Em đã sẵn sàng chưa ? "

" Tất nhiên rồi ! Bất kỳ lúc nào ! "

Khi nghe được câu trả lời của Snow , tôi gật đầu mạnh và thả đạn .

" Khai hỏa ! "

[ Pomf ! ] tiếng nổ nhỏ được phát ra , đạn pháo được bắn bay về phía đàn người khổng lồ đang tiến công tới khoảng 1 km ở phía trước .

Rơi xuống mau lẹ và gây ra một vụ nhỏ lên mặt đất , thân chính bị nhấc lên không trung để gây ra một vụ nổ lớn . [note25366]

Tiếng nổ báo hiệu cho chiến dịch bắt đầu .

Trans : Sẽ còn đăng tiếp . Cứ coi là boom lun đi cũng đc vì sẽ đăng hết vol 7 này lun mà .

Bình luận (0)Facebook