• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 187 : Phía trước thung lũng không đáy

Độ dài 2,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:42:51

Chương 187 : Phía trước thung lũng không đáy

" Nguy hiểm ! ? "

Hầu như không thể tránh hết được những tảng đá bị chúng ném tới .

Đằng sau là thung lũng không thể nhìn thấy đáy . Ở phía trước , khoảng 70 người khổng lồ sẽ tiến tới đây tấn công .

Lối thoát duy nhất , cây cầu nối qua thung lũng đã bị chúng phá hủy .

Cho dù cố gắng nhảy qua bằng kỹ năng cường hóa thể chất , thì bọn chúng sẽ nhắm vào và ném đá nên chẳng có cơ hội né được .

Tôi và Snow đang tránh những tảng đá mà kẻ địch ném tới .

Snow nói [ Hãy trốn thoát trong khi đàn người khổng lồ bị trận lở tuyết cuốn đi ! ] , nhưng tôi cảm thấy mình sẽ bị tảng đá va trúng và mất mạng trước khi việc đó xảy ra mất .

Liệu có cách nào trốn thoát khỏi đây mà chả cần chờ lở tuyết không ?

Trong khi vừa tránh né vừa lên kế hoạch , thì một tiếng hét phát ra từ phía bờ bên kia .

" Lute-san ! Snow-san ! Tại sao vẫn còn ở đó ! ? "

" Khi cả hai gặp nguy hiểm , Meiya Dragoon này ! Sẽ nhanh chóng tới trợ giúp ! "

" Lyss ! Meiya ! Tại sao mọi người lại ở đây ! "

Hai trong số những người đáng lẽ ra phải đảm nhận việc xử lý đám khổng lồ đang hướng về bức tường thành phố North , thì hiện giờ đứng bên bờ đội diện của thung lũng không đáy .

Dẫu còn nhiều câu hỏi , nhưng tóm lại đến thật đúng lúc !

" Cây cầu đã bị gãy không thể nào qua đó được ! Cả hai ! Có cách nào xử lý tình huống này không ! "

Hiện tại , tôi và Snow không còn cách nào khác ngoài chỉ biết né tránh .

Đành phải hỏi ý kiến của Lyss và Meiya ở bên đó .

" G , Giải quyết thế nào đây , nên làm gì bây giờ...... "

" Hãy để cho đại đệ tử , cánh tay phải , tri kỷ của Lute-sama , Meiya Dragoon này lo ! "

Lyss thì đang lúng túng , còn Meiya thì tuyên bố tùm lum tà la như thế .

Ắt hẳn phải có một cách nào đó .

" Lute-sama ! Snow-san ! Giờ tôi sẽ ném một sợi dây về phía cả hai , hãy bắt lấy nó ! Cứ yên tâm chúng tôi sẽ giữ chặt ! Lyss-san , cô có thể mang ra mấy thứ tôi đề cập được không ? "

" C , Có ngay ! "

Lyss lấy ra vài vật phẩm mà Meiya yêu cầu từ [ Lưu Trữ Vô Hạn ] .

Cô ấy yêu cầu : Một quả lựu đạn , sợi dây kim loại dài và kim loại lỏng ma thuật ở trong thùng gỗ nhỏ .

Lựu đạn và kim loại lỏng ma thuật thì không cần phải giải thích .

Dây kim loại là thứ được làm từ kim loại lỏng ma thuật với mục đích [ Sẽ cần nó vào lúc nào đó ] .

Cô ấy nhận lấy chúng , trước hết cầm quả lựu đạn . Dán đầu sợi dây vào quả lựu đạn bằng kim loại lỏng ma thuật .

" Lute-sama ! Snow-san ! Tôi sẽ ném quả lựu đạn này qua ngay bây giờ , xin hãy bắt lấy nó ! "

" Ồ ! Quả đúng là Meiya ! Thật là một ý hay ! "

Rất khó để ném sợi dây kim loại qua đến đây nổi .

Nhưng bằng cách dùng kim loại lỏng ma thuật để cố định sợi dây vào quả lựu đạn , sẽ dễ dàng ném tới gần chỗ chúng tôi hơn .

Khoảng cách giữa thung lũng là tầm 100 m .

Dẫu đang hiện diện một trận bão tuyết gió thổi rất mạnh , nhưng nếu cường hóa cơ thể thì có khả năng sẽ ném tới được bờ bên kia .

Quả đúng là một người phát triển ma cụ thiên tài !

" Meiya ! Hãy ném nó qua ! "

" Hãy để tôi lo , Lute-sama ! Vậy tôi ném đây ! "

Khi Meiya hăng hái trả lời xong , cô ấy liền cường hóa cơ thể .

Lấy quả lựu đạn dính với sợi dây kim loại , rút chốt..............quẳng mạnh qua bờ đối diện .

" Á....... ! "

Khi ném được nửa chừng thì cô ấy nhận ra .

Kết quả là , quả lựu đạn với sợi dây bay chệch sang hướng khác và đâm vào vách đá rồi ーー phát nổ .

" N , Này ! Meiya ! Tại sao cô lại rút chốt rồi quẳng đi thế ! "

" V , vvvv , vô cùng xin lỗi ! Chỉ , do tôi vô ý ! "

Có lẽ do phản xạ có điều kiện khi ném lựu đạn , nên đã rút chốt .

Đúng là Meiya , cúi đầu hết lần này đến lần khác và liên tục xin lỗi .

" Lute-kun , đây không phải lúc để chơi đâu . Nhìn kìa ! "

Dẫu không có chơi gì cả , nhưng tôi vẫn nhìn lại khi nghe Snow nói .

Một trận lở tuyết đổ xuống từ ngọn núi , đang tiến về phía chúng tôi theo một đường thẳng .

Chrisse đã bắn tỉa thành công !

Khung cảnh tựa như ーー một cơn sóng thần màu trắng .

Một tiếng nổ dữ dội vang lên , cơn chấn động khiến tưởng lầm là trận động đất đang lan rộng đến toàn bộ nơi này !

Tuyết đã tích tụ được hơn một năm rưỡi hiện đang trút xuống phía dưới cùng một lúc .

Cảnh tượng tuyệt vời ngoài trí tưởng tượng .

Vì thế , nhìn có vẻ như .

Cả đàn người khổng lồ nhanh chóng bị trận lở tuyết nuốt chửng .

Cơn sóng chảy đổ xuống nhanh hơn so với tưởng tượng !

Nó cuốn trôi những con đang tiếp cận chúng tôi . Ngước lên nhìn tựa như một bức màn màu trắng khổng lồ , đang tiến đến đây với tốc độ rất nhanh .

" Lute-kun ! Không còn thời gian đâu , phải nhảy từ đây thôi "

" A , Anh hiểu rồi ! Meiya ! Làm ơn ném sợi dây ! "

" Lần này hãy để đó cho tôi ! "

Tôi và Snow , đều cường hóa thể chất .

Cả hai đồng thời hít một hơi , rồi dậm nhảy từ vách đá !

Những tảng đá mà bọn chúng ném ra đã chặn ở phía trước , không thể nào đạt được hướng bay thẳng dài . Hơn nữa , do lở tuyết chảy nhanh hơn dự kiến , nên không thể chạy lấy đà đủ thành ra chỉ nhảy được nửa chừng .

Tất nhiên do thiếu đà , nên đứng ở khoảng 50 m và bắt đầu rơi .

Những bọt tuyết trắng bắn tung tóe ở phía sau .

" Lute-sama ! Snow-san ! Hãy bắt lấy ngay ! "

Meiya ném quả lựu đạn mới nối với sợi dây kim loại vừa chuẩn bị xong . Nhưng không may , gió thổi qua quá mạnh .

Dẫu quả lựu đạn được ném bằng cường hóa thể chất và tốc độ rất nhanh nhưng khối lượng vẫn không đủ , nó liền bị gió cuốn đi và lệch ra khỏi vị trí của chúng tôi một chút .

Cho dù đã dang tay ra hết cỡ cũng không thể với tới được !

Khốn nạn ! Nếu cứ như thế này sẽ rơi cùng với đàn người khổng lồ mất !

Cho dù có sử dụng loại ma thuật nào , nếu rơi xuống thung lũng sâu đến mức không nhìn thấy đáy này cũng sẽ tan xác !

" Lute-kun ! Tay ! "

Nắm lấy bàn tay đang dang rộng của Snow .

Em ấy vừa nắm chắc tay tôi vừa niệm chú cùng một lúc .

" Hỡi tinh linh băng trên tay ta ! Hãy nhảy múa , bộc phát , trói buộc ! Ice Vince[note25798]! "

Một dây leo băng trồi ra từ cánh tay kia của em ấy , nhanh chóng quấn lấy quả lựu đạn với sợi dây kim loại !

Sau đó kéo nó về phía chúng tôi .

" Lute-kun , lo phần còn lại ! "

" Để đó cho anh ! "

Snow kéo sợi dây bằng dây leo .

Tôi dùng bàn tay kia của mình , bắt lấy sợi dây kim loại một cách trơn tru !

Vào đó , đà nhảy đã hoàn toàn biến mất , bắt đầu chững lại .

Trọng lực cố gắng kéo chúng tôi xuống đáy thung lũng , nhưng nhờ sợi dây kim loại mà không phải rơi theo đàn người khổng lồ .

Khi chuẩn bị đập vào vách đá ở phía bên kia theo nguyên lý con lắc , thì cả hai chúng tôi liền tập trung ma lực vào chân . Đá vào vách đá để giảm tốc độ , vì thế đã không bị va đập manh và có thể bám vào nó an toàn .

" Gừ ừ ừ " [note25795]

Sợi dây ma sát mạnh vào cánh tay phải , nhưng tôi vẫn tập trung ma lực của mình để nâng Snow nên không thành vấn đề gì .

" Lute-san ! Snow-san ! Không sao chứ ! ? "

" Tôi vô cùng xin lỗi ! Rốt cuộc , đã không nhắm đúng chỗ ! Nếu ngài có mệnh hệ gì xảy ra , xin hãy trừng phạt cơ thể của kẻ tội đồ này bằng chính tay Lute-sama ! "

" Ổn rồi , cả tôi và Snow đều không bị thương ! Vẫn bình an vô sự ! "

Lyss và Meiya , lên tiếng từ trên cao .

Tôi cất tiếng và thông báo rằng vẫn an toàn .

Có thể nói , Meiya có lẽ đang tự dằn vặt bản thân mình nhỉ.......

Họ cường hóa cơ thể , rồi giữ lấy chúng tôi bằng sợi dây kim loại .

Cả hai nói cần chút thời gian để cố định dây vào cây trước , và sau đó mới kéo chúng tôi lên được . Dĩ nhiên là tôi đồng ý .

Hiện giờ , tôi đang cầm lấy sợi dây bằng tay phải và đỡ cơ thể Snow bằng tay trái . Cánh tay của em ấy ôm lấy cổ tôi và áp chặt vào .

Sợi dây đang quấn chặt vào cánh tay phải , dù đợi một chút cũng không thành vấn đề . Có vẻ như sợi dây này sắp in hằn lên trên da rồi .

Chúng tôi tạm thời tận hưởng cảm giác trôi nổi trong không khí một lúc .

" Nhìn kìa , Lute-kun . Tuyết vẫn tiếp tục rơi xuống đấy "

" Vậy sao . Tuyết đã tích tụ không biết bao nhiêu rồi nhỉ "

Đám người khổng lồ cùng nhau rơi xuống đáy thung lũng .

Lần lượt , lần lượt........

".......Vừa kịp lúc đấy "

" Đúng vậy . Nếu có bất kỳ sai sót nào trong kế hoạch , chúng ta sẽ mất mạng ngay "

Chỉ cần tưởng tượng ra thôi cũng lạnh cả sống lưng .

Trong tương lại , tôi muốn chế tạo một phương tiện có thể bay nhằm đối phó với tình huống éo le như vừa nãy . Nhưng ngẫm lại , thì nó nằm ngoài chuyên môn của tôi........

" Nhưng mà , nè "

Khi tôi đang suy nghĩ , Snow ghé gần tai tôi rồi mở miệng .

" Nếu cùng chết với Lute-kun , cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc đấy "

........Này Snow-san , yêu tôi đến mức như thế sao . [note25796]

Mà thôi , tôi cũng không chắc hiểu hết được tâm trạng của em ấy .

" Thế nhưng , rốt cuộc với anh , cảm thấy hạnh phúc hơn khi được sống "

" Đó là điều hiển nhiên . Nếu chết đi , sao có thể ngửi được mùi của Lute-kun nữa "

Snow vùi mặt vào cổ tôi rồi ngửi .

Cô nàng này thực sự không hề thay đổi chút nào !

Khi vừa mới để ý , thì chúng tôi đã nhìn vào nhau lúc nào không hay .

Sau đó , chỉ biết mỉm cười . Vui mừng , hạnh phúc , cả hai đối mặt với nhau rồi cười đùa .

Sau tiếng cười , đôi môi tự kề vào nhau .

Vừa nắm lấy sợi dây , vừa đung đưa trong không trung , tôi và Snow trao nhau nụ hôn hạnh phúc .

Trans : Còn 2 chương nữa là xong phần này :v . Cố găng cmt nhá để còn thêm động lực ra tiếp XD .

Bình luận (0)Facebook