• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 190 : Bữa tiệc chia tay

Độ dài 2,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:19:21

Chương 190 : Bữa tiệc chia tay

Một tuần sau , khi vấn đề của cha mẹ Snow đã được giải quyết xong .

Để trở về trụ sở của Tân Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh ở lục địa Thú Nhân , chúng tôi đã thuê một tàu bay .

Kích thước tàu bay này nhỏ hơn so với cái của Meiya .

Bởi do nó không có thêm xưởng , dẫu vậy cũng chả thành vấn đề .

Chiếc tàu bay cho thuê này sẽ di chuyển đến thành phố cảng của lục địa Thú Nhân .

Do đó , tàu bay sẽ được trả về chi nhánh của nó ở thành phố cảng , kế tiếp thuê một cỗ xe và trở về thị trấn Kokori .

Hiện tại đang thực hiện việc điều chỉnh , bảo trì và di chuyển các vật liệu cần thiết lên .

Muộn nhất là trưa mai chúng tôi có thể rời đi .

Tất nhiên , như đã hứa , mọi chi phí sẽ do lãnh chúa hiện tại Amu North Borden chịu trách nhiệm , cậu ta thực sự đã trả hết .

Do trưa mai chúng tôi rời đi , thành thử đã có một bữa tiệc chia tay trong hội trường rộng lớn tối nay .

Hình thức là một bữa tiệc buffet tựa như bữa lễ kỷ niệm đã làm ở nhà Chrisse , hầu  như tất cả thành viên của tộc Bạch Lang đều tập trung tại đây .

Họ cảm ơn chúng tôi Peacemaker , vì đã xóa bỏ sự phân biệt đối xử bất công và cứu mọi người khỏi bàn tay xấu xa của Oar , cũng như cảm thấy tiếc nuối khi phải từ biệt .

Ở bất kỳ đâu , cũng đều bắt gặp các thành viên của tộc Bạch Lang đang trò chuyện vui vẻ .

Đối với tôi , trong khi đang nếm thử ẩm thực của lục địa phía Bắc , thì cũng trò chuyện với Amu là chủ xị lần này , nhưng không hiểu sao Ice lại đứng bên cạnh cậu ta tựa như một người vợ .

Amu cầm chiếc cốc nhỏ như ly rượu bằng một tay , rồi hất mái tóc .

" Quả thật cô đơn khi mọi người quay trở lại lục địa Thú Nhân . Thật tuyệt nếu ở đây thêm 10 năm hoặc lâu hơn nhỉ.......Hãy coi lâu đài này như là ở nhà cứ thư giãn thoải mái đi ! "

Mười năm là quá dài , hơn nữa tôi cũng không nghĩ coi lâu dài ở đây như là nhà của mình.......

" Thôi , tôi rất biết ơn , nhưng có vẻ phải quay trở lại sớm . Đã qua khá nhiều ngày so với dự định , tôi e rằng mình đang đùn đẩy công việc của bản thân cho những cô gái khác "

" Đành vậy . Tiếc thật . Nhưng mà , vào một ngày nào đó mọi người hãy quay lại đây chơi đấy . Tôi sẽ dẫn các bạn đến thăm các địa điểm tham quan và những thành phố khác "

" Tất nhiên . Chắc chắn sẽ trở lại vào một ngày nào đó . Rốt cuộc thì , đây cũng là quê hương của Snow mà "

Ice đứng bên cạnh Amu tựa như một người vợ , lên tiếng cùng với một nụ cười .

Tôi cũng nợ cô gái này khá nhiều .

Có lẽ nếu không có Ice , tôi đã không thể cứu được Snow .

Nói đến Snow mới nhớ......

Tôi dụ dỗ Amu .

" À nhân tiện , trận đấu thứ ba đặt cược Snow thì seo ? "

Khi nói đến đây , nụ cười trên gương mặt Ice liền biến mất .

Dẫu biểu cảm không thay đổi , nhưng đôi mắt của cô sáng rực lên như một lưỡi kiếm sắc bén .

Ánh mắt như thể muốn nói [ Mất công lắm , mới khiến Amu-sama quên được , đừng có cố tình khơi dậy cái đó nữa ! ] .

Xin lỗi , thật lòng tôi đã quá thờ ơ .

Tuy nhiên , thái độ hiện tại của Amu không phải [ Lên gân ] như trước đó , mà toát lên một nỗi buồn .

Nụ cười gượng hiện lên , ánh sáng trên hàm răng tỏa ra yếu ớt .

" Việc tôi sẽ bị đánh bại chắc chắn đã được định sẵn rồi . Thậm chí còn không thể thoát khỏi nhà tù , ngay khi Miss Snow bị bắt và chuẩn bị xử tử . Tôi đã thề rằng sẽ bảo vệ cô ấy cho dù phải đánh đổi bằng chính tính mạng của mình , nhưng như cậu thấy kết quả đó......Tôi không hề xứng đáng để kết duyên với Miss Snow "

Nhưng , cậu ấy vẫn tiếp tục .

" Để trả ơn Peacemaker đã cứu lấy thành phố này , dưới cái tên của mình một lần nữa tôi sẽ thề rằng nếu mọi người gặp nguy hiểm hay khó khăn gì trong tương lai , tôi sẽ luôn ra tay giúp đỡ . Lần này , tôi chắc chắn sẽ thực hiện lời thế đó . Như vậy có ổn không ? "

" Dĩ nhiên rồi . Khi cậu gặp phải bất kỳ vấn đề gì , cứ liên hệ với tôi . Nếu cậu thấy ổn , chúng tôi sẽ cho mượn sức mạnh của mình "

Tôi và Amu cũng không còn cương với nhau nữa , chúng tôi bắt tay một cách tự nhiên .

Ánh mắt sắt bén của Ice trước đó đã biến mất , cô thư thái theo dõi chúng tôi .

Khi Amu thả tay ra , cậu lấy lại hào quang của mình và phất mái tóc , làm cho hàm răng cửa tỏa sáng tối đa .

" Hahaha ! Dẫu Mr Lute và tôi đã từng là đối thủ cạnh tranh Snow , từ giờ trở đi hãy ghi nhớ là đối thủ vĩnh cửu , nhưng cứ gọi là [ Thân Hữu ] có được không ! "

Không , cái đó có chút gì đó.......

" Quả đúng là Amu-sama "

Ice khẳng định lời nói của Amu bằng con mắt thiếu nữ đang yêu .

Thật là một trò hề sau bữa tối .

Ngọt quá , thế này là đủ rồi .

Sau khi nói chuyện xong với Ice và Amu , tôi rời đi .

Thực sự tôi không có rãnh để ngồi xem Ice tận tình chăm lo cho người ーー luôn đi tán tỉnh người khác như Amu .

Quan sát khu vực xung quanh lần nữa .

Đầu tiên tôi nhìn thấy Shia .

Không hiểu sao cô ấy lại được bao quanh bởi những người hầu .

" Shia-sama , thật buồn khi phải nói lời tạm biệt với ngài vào ngày mai "

" Làm ơn , xin hãy tiếp tục ở lại North để hướng dẫn chúng tôi "

Những cô hầu gái rưng rưng nước mắt , không nỡ lòng nào chia tay với Shia .

Shia đặt tay lên vai họ , rồi nói với từng người một .

" Tôi không thể ở đây được , bởi vì chủ nhân đi đâu tôi sẽ theo đó .

Mọi người đừng quên những gì đã dạy , đã là người hầu phải cống hiến hết sức mình "

" " " Shia-sama ! " " "

Các hầu gái ôm chầm lấy Shia , rồi òa khóc .

Cuộc trao đổi này khiến người khác từ đâu đến cũng phải Tsukkomi .

Có rất nhiều người tụ tập quanh Chrisse như Shia .

Ở đó toàn là những nam nhân Bạch Lang .

Đó là đám nam nhân Bạch Lang đã theo dõi màn làm tuyết lở , họ đang bàn chuyện sôi nổi về kỹ năng của Chrisse .

Những trai cháng tộc Bạch Lang đi săn càng giỏi , càng được dân làng kính trọng và được người khác giới để ý .

Vì lý do đó , bởi kỹ năng siêu việt của Chrisse , với đôi mắt sáng rực bọn họ đã tập hợp lại để muốn nghe từng câu từng chữ của em ấy .

Chrisse cũng đang cố gắng hết sức để trả lời những câu hỏi .

" Chrisse-san , bản thân tôi không giỏi dự đoán được khoảng cách của mình tới con mồi........ "

[ Trước tiên , hãy tưởng tượng thước đo 100 m ở trong đầu . Hãy áp dụng nó cho con mồi với khoảng cách của bản thân ーー ]

Khi trả lời xong , những người khác xếp hàng đằng sau tới lượt hỏi tiếp .

Tất nhiên là không quá thúc ép . Họ nắm bắt rất rõ sự mệt mỏi của Chrisse , nên có vẻ vừa tiếp tục đặt câu hỏi vừa để em ấy nghỉ ngơi vừa phải .

Trong lúc giải lao , các nam nhân Bạch Lang mang đến đồ ăn thức uống .

Dĩ nhiên , Chrisse ở trung tâm .

Khi nhìn sơ qua , như thể Chrise đang được họ hầu hạ .

Chỉ cần cắt cảnh này thôi , nó có mùi gì đó rất không lành mạnh.......... [note26136]

Trái lại ở phía bên Lyss , đang tràn ngập bầu không khí ấm áp .

Bọn trẻ con quây quần quanh cô ấy , đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ .

Tựa như bữa tiệc Giáng Sinh tại nhà trẻ .

" Lyss-oneechan , món này ngon lắm nè . Ăn đi "

" Uhm , thực sự rất ngon đấy "

" Ăn cái này của em nữa , Lyss-oneechan "

Những đứa trẻ Bạch Lang đâm thức ăn bằng nĩa , rồi mời Lyss ăn .

Lyss có vẻ thích trẻ con , mỉm cười và ăn những món của chúng , thỉnh thoảng đưa lại món ăn khác cho lũ nhóc .

Một cảnh tượng thực sự ấm lòng .

Cuối cùng là Meiya.......những người lớn tuổi trong tộc Bạch Lang lại tụ tập quanh cô .

" Chắc chắn Tenjin-sama đã tạo ra thế giới này........Nhưng trong tương lai , chỉ có Lute-sama mới có thể dẫn dắt tất cả mọi người trên thế giới này lập lại trật tự và kiến tạo hòa bình .

Nói cách khác , Lute-sama là một vị thần mới đã xuống thế gian này ! Nào , mọi người chúng ta hãy cùng nhau tồn thờ vị thánh sống Lute-sama ! Rồi hạnh phúc chắc chắn sẽ đến ! Những kẻ ngu ngốc đã lên kế hoạch hãm hại tộc Bạch Lang là bằng chứng , không lượng sức mình mà dám nhe nanh vuốt chống lại Lute-sama và cuối cùng nhận phải thất bại cay đắng .

Chúng đã bị nhốt hết vào ngục cho đến hết đời ! Hơn nữa , khoảng 100 người khổng lồ đang đến gần , nhưng nhờ trí tuệ thiên tài của Lute-sama màーー " 

Cô ấy cứ nói lia lịa với những người già nhiều đến nỗi không chạm tay vào thức ăn .

Vả lại , có vẻ bọn họ đang suy ngẫm thứ gì đó mà im lặng lắng nghe lời cô ấy . Thậm chí còn có vài người kính khẩn chắp tay lại và tôn thờ cùng với Meiya .

Buổi lễ tôn giáo gì thế này !

Thực sự có quá quái đản không........

" Lute-kun , anh đã ăn uống đầy đủ chưa ? "

Snow đang trò chuyện vui vẻ với những nữ nhân Bạch Lang trước đó , liền ra khỏi vòng tròn và lên tiếng .

" Dĩ nhiên rồi , ăn uống đủ cả . Còn Snow thì sao ? Nãy anh thấy em đang nói chuyện mà "

" Mọi người đã mang đến cho em đủ loại đồ ăn , nhưng vì ăn nhiều quá nên hơi bị đầy bụng mất rồi "

Snow khẳng định việc đó qua cách đánh nhẹ vào bụng bằng cả hai tay .

Cử chỉ dễ thương đấy khiến tôi vô thức mỉm cười .

" À đúng rồi . Hôm nay , cha mẹ không thể đến được , nên đã nhờ em gửi tin nhắn cho Lute-kun "

Nhìn vào mặt tôi rồi đập tay như thể đã nhớ ra việc gì đó .

Cha mẹ Snow , Ally và Kula không tham dự vào bữa tiệc tối nay . Dẫu cả hai là người thân , nhưng thật nguy hiểm nếu xuất hiện trong thành phố . Do đó , thay vì không thể gặp mặt , họ đã nhờ Snow chuyển tin nhắn .

" Này nghe nhé [ Cảm ơn cậu đã giúp đỡ rất nhiều . Từ giờ trở đi , hãy chăm sóc con gái chúng tôi ] nói vậy đó " [note26137]

Không cần phải nói , tôi cũng sẽ bảo vệ Snow cho đến hết đời .

Tất nhiên , bao gồm cả các nàng dâu và bạn bè khác của mình nữa .

Khi câu chuyện dừng lại , Snow với tôi đứng sát cạnh nhau và mơ hồ nhìn vào toàn bộ .

Bữa tiệc vẫn tiếp tục .

Mọi người đều mỉm cười vui vẻ , và trò chuyện trước mặt chúng tôi , 

Trong lòng ngập tràn cảm giác ấm áp .

Nó dân trào bên trong cơ thể , khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và mong muốn thời gian có thể ngưng lại .

u4458-5969de79-efb4-4f2e-95ef-0a7145e89bf6.jpg

Tôi nhận ra  , Snow đang giữ chặt lấy tay tôi .

" Snow ? "

" Em bây giờ , rất hạnh phúc . Ở đây có Lute-kun , Chrisse-chan , Lyss-chan , Meiya-chan , Shia-san........và em đã có thể gặp lại các thành viên trong gia tộc mình , cũng như đoàn tụ với cha mẹ , em thực sự rất hạnh phúc khi tất cả mọi người đều ở đây "

Em ấy ngước nhìn tôi và mỉm cười .

" Lute-kun , cảm ơn anh đã khiến em vô cùng , vô cùng hạnh phúc "

" Đây cũng vậy , cảm ơn em đã khiến anh hạnh phúc "

Rồi chúng tôi mỉm cười với nhau .

Cuộc trò chuyện của mọi người như là một bản BGM . [note26138]

Cảm giác hạnh phúc tràn đầy cả thể xác lẫn tinh thần ーー

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Đồng thời cùng ngày của bữa tiệc chia tay với nhóm Lute .

Tại một nơi nào đó , một người phụ nữ đã bật khóc sau khi nghe báo cáo .

Đôi găng tay cùng với chiếc váy đen , mái tóc đen bồng bềnh sau lưng .

Khuôn mặt được giấu sau tấm ren đen , trông tựa như một bóng đen hình người .

Người phụ nữ trong bóng tối lắng nghe báo cáo .

" Hoàng tử vương quốc Kesulan , Lute-sama vẫn còn sống.......Điều đó có đúng là sự thật không , Lara-san ? '

" Vâng , thưa onee-sama . Lute-sama vẫn còn sống "

Một cô gái quỳ một chân rồi cúi đầu trước mặt người phụ nữ ,

Chị gái của Lyss và Luna , cựu công chúa Vương Quốc High Elf Enol , Lara Enol Memea .

" Vẫn còn sống......Vị hôn phu của em , Lute-sama...... "

Nghe xong câu của Lara , người phụ nữ được gọi là onee-sama lau nước mắt .

Do chuyển động của các ngón tay , nên tấm rềm che bị cuộn lên ーー Nếu có ai đó đứng bên cạnh , chắc chắn sẽ nhận ra .

Có một vết bớt như hình ngôi sao màu đen trên trán cô .

" Hãy đi đón Lute-sama nào . Và rồi , trở thành vua của chúng ta , sau đó tôi sẽ thành nữ hoàng và đạt được ước muốn ấp ủ bấy lâu này cùng nhau tái thiết lại Kesulan "

" Lúc đó , nếu vận may đến , chúng ta và các Pleiades ( Thất Nữ ) khác sẽ loại bỏ những kẻ dám cản trở và can thiệp " [note26139]

" Uh , Lara-san . Đến lúc đó , xin hãy giúp đỡ tôi "

Và rồi , người phụ nữ nói như thể đang đi trong một giấc mơ .

" Lute-sama , xin hãy chờ em . Sẽ sớm đón ngài......Aaa , [ Dù cho bầu trời có bị đổ sập hay bị nghiền nát , mối nhân duyên bất diệt này sẽ không thể bị phá vỡ . Cho đến khi cái chết chia ly đôi ta , cùng với những ngôi sao đen của chúng ta ] "

Trans : Còn 1 chương nữa xong vol 7 này :v và vậy có thêm 1 nhân vật bí ẩn nữa sẽ vào harem của main ko đây vẫn là dấu hỏi lớn :\ . Thế là đã đi hết được gần một nửa chặng đường của bộ này :v . Cảm ơn mọi người đã theo dõi trong suốt thời gian quá !

Bình luận (0)Facebook