• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 183 : Trượt tuyết

Độ dài 2,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:19:19

Chương 183 : Trượt tuyết

[ Đùng ! Đùng ! Đùng ! ]

Đạn được bắn liên tục từ [ Súng cối hạng nhẹ M224 60 mm ] .

Đạn nhảy súng cối Type 39 ーー Bound bomb nâng thân chính lên độ cao thích hợp rồi phát nổ .

Vụ nổ đã nuốt chửng cả bầy đàn người khổng lồ đang tới tấn công North Borden .

Tiếng nổ rầm rầm vang vọng , đám khói tuyết bốc lên .

Do khói bay quá cao , nên đã bao phủ toàn bộ chúng trong một thời gian .

Nhưng tôi không hề để tâm đến , chỉ liên tục bỏ đầu đạn vào nòng , tránh và che tai lại .

u4458-297f44bb-3670-458b-a1da-3968f3882f36.jpg

Tôi đã đem theo toàn bộ số đạn đang có hiện giờ tới đây để thu hút bọn chúng . Cũng không đời nào nghĩ đến việc sử dụng hết số đạn này để đánh bại cả đám .

Tất cả những gì cần làm là dẫn dụ bọn chúng và thay đổi lộ trình .

Bùm !

Một khối đá bay ngay trên đầu chúng tôi rồi rơi xuống .

Mặc dù chỗ rơi khá xa , nhưng nếu tảng đá như xe ô tô đó mà rơi trúng thì đi đời .

Những tên khổng lồ khác dùng thi thể của đồng đội đã bị phá hủy bởi súng cối để ném đi .

Đúng như dự kiến , tốt hơn hết là nên dừng ở đây .

Rủi ro quá cao .

" Snow , chuồn , chuồn thôi ! "

" Rõ ! "

Chúng tôi để lại súng cối , bước lên ván trượt tuyết và rời đi bằng cây gậy trượt tuyết .

Sau khi trượt được một lúc ーー những tảng đá lớn rơi vào chỗ hồi nãy của chúng tôi và kích nổ lượng đạn còn sót lại .

" " ーーー Bùm !!! " "

Tiếng nổ vang vọng từ phía sau .

Tôi và Snow buộc phải rời khỏi để lại phía sau cảnh cháy nổ tựa như trong những bộ phim Hollywood .

Tuy nhiên , nhờ vào việc lấy đà từ trước , nên chúng tôi đã tận dụng lực đẩy này để tăng tốc độ lên đáng kể .

Nhìn lại đằng sau , đàn người khổng lồ nhận ra chúng tôi là một mối đe dọa , liền thay đổi lộ trình theo đúng kế hoạch .

Nhưng , lại thất bại trong việc thu hút đám đằng sau ー với một số lượng nhất định ー có lẽ không quá 30 .

Tuy nhiên , hàng chục tên khổng lồ đã đuổi theo chúng tôi .

Tựa như một cơn ác mộng .

Trong giấc mơ , cho dù đã sẵn sàng bị dẫm bẹp , thì liền bừng tĩnh , nhưng đây là thực tế đấy !

Nếu bị bắt kịp , thì coi như đi bán muối .

" Snow ! Gia tăng tốc độ hơn nữa ! "

" Em hiểu rồi ! "

Chúng tôi đâm cây gậy vào tuyết để lấy đà .

Nhờ vào cường hóa thể chất và độ dốc thoải , nên mỗi lần vung gậy tốc độ ngày một gia tăng .

Nếu không trượt tuyết thì đàn người khổng lồ đã đuổi kịp từ lâu .

Sải chân quá lớn và không bao giờ mệt mỏi , cũng bởi chúng không phải là dạng sinh vật sống . Một đối thủ rất khó nhằn .

Tuy nhiên , nếu tình trạng này cứ tiếp diễn , tôi nghĩ có lẽ sẽ đến đích mà không bị bắt kịp ーー

" Lute-kun ! Giáo ! Chúng , có giáo ! "

Với giọng nói của Snow , tôi nhìn lại thấy chúng đang cầm những ngọn giáo khổng lồ trong tay .

Sau đó , lấy đà và ném !

Hàng chục món vũ khí được ném đi cùng một lúc , có thể dễ dàng phá vỡ bức tường của một tòa lâu đài .

Các ngọn giáo đang dần dần lao đến chỗ chúng tôi . Không chỉ lòng can đảm đang dần bị đông cứng , mà cả nỗi sợ hãi đóng băng cả xương sống .

" Snow tránh ! Tránh ngay ! "

Tất cả những gì mà tôi có thể làm chỉ là thét lên .

Nó ở mức không thể nào đỡ được bằng lá chắn , và tất nhiên chả thể chặn được với cường hóa thể chất .

Tuy nhiên , chỉ cần cường hóa thị lực và tập trung vào việc tránh bóng của những ngọn giáo rơi xuống .

Hầu hết các ngọn giáo bị giảm tốc độ trước khi đến chỗ chúng tôi và đâm ở phía sau .

Nhưng không phải tất cả , có một ngọn giáo đâm thẳng về phía trước khiến tuyết văng tung tóe . Tầm nhìn bị nhuộm thành màu trắng . Khi vừa đi qua tấm màn trắng , tầm mắt lại bị che phủ bởi tuyết văng ra một lần nữa do những ngọn giáo kế tiếp .

Tôi cảm giác mồ hôi lạnh chảy dọc trên sống lưng như thác đổ .

" Kyaaaa ! "

Ngọn giáo rơi xuống ngay bên cạnh Snow .

Em ấy có trọng lượng nhẹ nên không thể chịu được dư chấn , cơ thể liền bị đánh bay lên không trung .

" Snow ! "

" Lute-kun ! "

Đang bay đúng hướng .

Em ấy đã đi trước tôi , nhờ vào kỹ năng cường hóa cơ thể và lượng ma thuật lớn của mình .

Hướng bay ngay trước mặt tôi .

Tôi phải ôm lấy Snow đang rơi tự do ngay !

Rốt cuộc đã có thể bắt lấy em ấy an toàn trong tư thế công chúa .

" C , Cảm ơn Lute-kun , đã được cứu rồi "

" Có vẻ không bị thương . Em không sao là tốt rồi "

Tôi thở phào nhẹ nhõm .

Snow đã buông gậy trượt tuyết của mình .

Tấm trượt tuyết ở chân phải có lẽ đã bị vỡ do đá bắn tung tóe .

Tôi không thể trượt trong tình trạng này được , nhưng sẽ sớm đến một đoạn dốc cao .

Nếu vậy , có vẻ tốt hơn khi vừa ôm và trượt như thế này .

Tôi định mở miệng nói với em ấy , thì đột nhiên một chấn động khiến tôi tưởng lầm rằng đây là một trận động đất có cường độ địa chấn 5 Richter đập vào chúng tôi . [note25478]

" ..............tsk ! "

Một tảng đá khổng lồ được ném tới rơi ngay phía trước , chặn hướng di chuyển của chúng tôi .

Tốc độ lao quá nhanh không thể lách sang trái hay phải được nữa rồi !

Cứ như thế này , nếu không va chạm vào nó , chỉ có cách dừng đà lao tới !

Dù trong trường hợp nào , cũng sẽ bị đàn người khổng lồ đuổi kịp và cho đi đời ngay !

" Lu , Lute-kun ! Làm sao đây ! "

Bộ não tôi đang hoạt động hết công suất .

" S , S , Snow ! Đóng băng ! Hãy đóng băng ở những nơi chúng ta sắp trượt ! "

" Em hiểu rồi ! "

Với lời nói này , có lẽ Snow đã hiểu ý định của tôi , chìa tay ra và sử dụng ma thuật .

" Đáp lại lời triệu gọi của ta , Rồng Băng . Hãy kiến tạo thế giới sông băng trước mắt ta ! Băng Vĩnh Cửu ! "

Một ma thuật phức tạp của băng .

Con đường của chúng tôi đang trở nên trơn trượt do bị đóng băng .

Nó ở trạng thái tựa như sàn trượt tuyết ở kiếp trước .

Trong khi ẫm Snow , tôi cẩn thận giữ thăng bằng và trượt lên trên tảng đá lớn chặn đường ở phía trước .

Theo đà , chúng tôi liền thực hiện cú trượt tuyết nhảy xa ngay tức thì ![note25479]

u4458-b2f6ce33-59de-46bc-8668-359f848e91a2.jpg

" Uhiyaaaaa ! "

" Awawa ! Thật tuyệt vời ! "

Một tiếng hét phát ra từ miệng tôi , trong khi Snow mỉm cười vui vẻ .

Hãy tưởng tượng rằng .

Chỉ với ma thuật cường hóa cơ thể và thị lực , một tay nghiệp dư đã bay ra từ sàn trượt tuyết nhảy xa được sử dụng tại thế vận hội Olympic .

Sẽ không thể tránh khỏi sự sợ hãi .

Tôi đã sử dụng ma lực để cường hóa cơ thể trong vài giây .

Để ngăn Snow không bị cắn lưỡi , tôi liền chú ý giữ hai bắp đùi làm đệm và hạ cánh an toàn lên trên cánh đồng tuyết .

Tôi chả muốn làm điều này lần nữa .

Tim tôi muốn nhảy ra ngoài luôn !

Nhưng , việc này cũng không đến nỗi tệ .

Trong tình cảnh này , tôi muốn thét lên [ I CAN FLY ! ] , nhờ thế mà đã kéo dài một khoảng cách đáng kể đối với đàn người khổng lồ .

Tốc độ trượt xuống dốc đã tăng lên ngang bằng với một chiếc xe ô tô .

Rẽ trái ở góc cuối cùng .

Sau đó , tiếp tục trượt thẳng , sẽ đến được thung lung theo kế hoạch !

Khi đến gần đích , tốc độ dần dần chậm lại và cuối cùng dừng hẳn .

Tôi cởi ván truợt ở một chỗ hơi xa cây cầu nối qua thung lũng không đáy .

Phải giữ lấy khoảng cách , nếu dừng quá gần ở bên cạnh có khả năng vô tình ngã xuống .

Một cây cầu được làm bằng gỗ và dây thừng trông khá vững chắc , bắt qua thung lũng sâu đến mức không thể nhìn thấy đáy .

Khoảng cách giữa thung lũng là tầm 100m .

Đặt Snow xuống , rồi phát tín hiệu trước khi qua cầu , tôi lấy phụ kiện phụt lựu 40mm [ GB15 ] đã được gắn ở thắt lưng để không làm rơi .

GB15 có thể lắp đặt lên trên AK mà không cần chỉnh sửa gì và nó cũng có thể sử dụng độc lập .

" Lute-kun , nhanh lên ! Em cảm thấy thời tiết đang trở xấu hơn "

Snow thúc dục khi tôi đang gặp khó khăn trong việc chuẩn bị .

Chắc chắn thời tiết đã chuyển biến kỳ lạ từ trước .

Trời vẫn sáng nhưng lại bắt đầu có bão tuyết .

Nếu nó thực sự quá lớn , có khả năng sẽ không thể nào xác nhận được tín hiệu đã bắn ra .

" Anh xin lỗi , lẽ ra đã làm việc đó sớm hơn "

Tuy miệng tôi di chuyển , nhưng tay vẫn không ngừng chuyển động .

Vươn bàn tay phải ra và giữ một tai bằng cánh tay trái .

Cầm GB15 bằng các ngón tay phải , rồi kéo cò hoạt động kép ( Double Action Trigger ) để kích hoạt !

Nó bùng lên một cách trơn tru , tạm thời bao phủ khu vực xung quanh bằng ánh sáng cường độ mạnh .

Cơn bão tuyết bắt đầu & cường độ ánh sáng dữ dội , khiến tôi đơ người ra một hồi .

" Lute-kun , nằm xuống ! "

" ! ? "

Snow nhận thấy một tảng đá đang bay tới , em ấy liền đẩy tôi ngã xuống trong khi bản thân tôi đang bị choáng ngợp bởi phát bắn hồi nãy .

Một tảng đá bay ngang qua .

Đàn người khổng lồ đã ném nó vào chúng tôi .

Nhờ trượt tuyết nhảy xa , khoảng cách với đám người khổng lồ vẫn còn khá xa .

Một tảng đá có kích thước hồi trước đó , không thể nào bay đến đây được .

Thế nhưng , thứ mà chúng ném là một tảng đá nhỏ hơn bình thường .

Nếu so sánh tảng đá trước đó có kích cỡ bằng một quả bóng rổ , thì lần này nó có kích thước của một quả bóng chày .

Tuy khối lượng đã giảm đi đáng kể , nhưng đồng thời khoảng cách bay tới được kéo dài .

Chúng vẫn có thể ném tới chỗ chúng tôi dẫu cách nhau một khoảng xa .

" Cảm ơn , Snow . Anh được cứu rồi "

" Umm , không sao đâu . Hơn nữa Lute-kun , đằng sau kìa . Cây cầu đã bị phá hủy rồi đó ! "

" Hảảảả !? "

Nhìn qua chỗ Snow chỉ .

Như em ấy nói , cuộc tấn công hồi nãy đã trúng vào cây cầu .

Cây cầu được làm chủ yếu bằng gỗ , nên đã dễ dàng bị phá hủy ngay .

Phải đi mất hàng chục km để đến một cây cầu khác .

Khoảng cách giữa thung lũng là tầm 100 m .

Với hỗ trợ cơ thể bằng cường hóa thể chất , nếu chạy hết tốc lực và dậm nhảy , có khả năng sẽ vượt qua kịp lúc ーー nhưng chúng tôi cũng cần phải tập trung để tránh né các đòn tấn công bằng đá của đám người khổng lồ nữa , không đủ khả năng để làm như thế !

Ngoài ra , do cơn bão tuyết , tầm nhìn kém và gió giật mạnh , nên tình huống đang trở nên tồi tệ nhất .

Dù sao , chúng tôi cũng phải hỗ trợ cơ thể bằng cường hóa thể chất !

Tập trung vào việc né đá cùng với Snow .

" N , Nên làm gì đây , Lute-kun ! "

" Hiện vẫn còn nhiều cách để sống sót ! Nếu Chrisse gây ra trận lở tuyết , đám người khổng lồ sẽ bị cuốn trôi đi hết . Vào lúc đó , chúng sẽ không có thời gian để ném đá . Với khoảng trống đó , hãy nhảy qua thung lũng ! "

Tôi trả lời Snow đang thiếu kiên nhẫn .

Dù sao đi nữa , nếu trận tuyết lở không xảy ra , chúng tôi sẽ mất mạng .

Tuy nhiên , người phụ trách trận lở tuyết là tay bắn tỉa của Peacemaker ーー Chrisse Gunsmith .

Trận tuyết lở sẽ xảy ra .

Tin tưởng vào Chrisse , tôi và Snow cố gắng hết mình để tránh né hết đống đá rơi xuống .

Trans : Sẽ còn đăng tiếp up xong phần về lục địa phía Bắc này thôi chứ xong vol 7 thì còn lâu ( đăng theo LN ấy mà ) :v .

Bình luận (0)Facebook