• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 186 : Tuyến phòng thủ khổng lồ ー Góc nhìn của bên thứ ba

Độ dài 2,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:42:51

Chương 186 : Tuyến phòng thủ khổng lồ ー Góc nhìn của bên thứ ba

Khoảng một giờ sau khi Lyss và Meiya rời đi ーー Âm thanh [ Rầm.......Rầm......Rầm ] , rung chuyển như một trận động đất , dần dần có thể cảm nhận được từ trên tường thành .

" Tới , tới rồi........một , một đội quân khổng lồ thực sự đã đến...... "

Những mạo hiểm giả đứng đã vào vị trí hiện đang run cằm cập .

Nếu là người sống ở lục địa phía Bắc , thì họ sẽ cảm thấy kinh hãi đến thế nào khi đàn người khổng lồ đang tiến đến gần .

Nhưng với người Nhật , nó là dấu hiệu nhận biết một trận động đất rất mạnh ắt hẳn sẽ xảy ra trong vài phút tới .

" Chết tiệt.......đông đến như thế ! Trận chiến này đã thất bại rồi sao ! ? "

" Chả nhẽ những người đóng vai trò thu hút , chỉ có mình họ đã bỏ trốn....... "

Một trong số mạo hiểm giả gầm lên .

Có khoảng 20 con đến xâm chiếm North Borden này . Đội quân lớn nhất kể từ trước đến giờ .

Nhiều nhất là cứ sau vài năm , tầm 2 hoặc 3 con .

Nhưng lần này đến 20 . Có thể nói đây là một đội quân lớn .

Tuy nhiên , Shia lại phản bác .

" Xin hãy im lặng "

" Vâg ! X , xin lỗi Shia-sama ! "

Với cái liếc nhìn của Shia , mạo hiểm giả đã cằn nhằn liền run rẩy .

" Trong báo cáo đầu tiên , con số khoảng 100 . Nhưng giờ tầm 20 con đến thành phố này . Nhờ việc dẫn dụ của nhóm cậu chủ , mà chỉ có chừng này tới "

Nghe cô nói ra điểm đó , những mạo hiểm giả bên cạnh chỉ biết cúi đầu .

Ắt hẳn ít hơn nhiều so với con số đã được báo cáo .

Điều này có nghĩa là nếu còn kêu ca thì sẽ bị trừng phạt .

Shia bình tĩnh đưa ra mệnh lệnh .

" Truyền tin . Hãy tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn đã được đưa ra trước đó "

" V , Vâng ! Làm ngay ! "

Các mạo hiểm giả làm theo chỉ thị của Shia , nhanh chóng đứng dậy và chạy đi truyền tin .

Hiện tại , cách bố trí như sau .

Shia đứng trên tường thành ngoài cùng , với nhiều mạo hiểm giả xếp hàng ở bên cạnh . Bức tường thứ hai này là lá chắn bảo vệ chính của North Borden .

Cô đứng trên cổng của tường thành , ở vị trí này Shia có một cái nhìn toàn cảnh về nơi sẽ trở thành bãi chiến trường tiếp theo .

Cô là người chỉ huy nơi này .

Một đội dự bị cũng đang chờ ở bức tường đầu tiên .

Để đề phòng , ngoài Panzerfaust được phân phát cho bức tường chính thứ hai thì tường thành đầu tiên cũng dữ trự chúng .

Ban đầu , mọi người không muốn bất kỳ ai khác ngoài các thành viên của Peacemaker chạm vào món vũ khí , nhưng hiện tại không đủ người nên đành phải nhắm mắt cho qua .

[ Rầm.........Rầm........Rầm ]

Âm thanh càng ngày càng gần hơn .

Bây giờ không chỉ âm thanh , mà cả các vết nứt và phần còn thiếu của cơ thể chúng đều có thể nhìn thấy rõ .

" Shia-sama ! Vẫn chưa đến lúc sao ! ? "

" Chưa . Phải thêm nhiều hơn "

Đám người khổng lồ vẫn di chuyển bất kể chiến lược ở bên này có thể nào .

5 tên đầu tiên đang hành động giơ ngọn giáo lên .

Shia liền ngay lập ra lệnh cho các ma thuật đang tập trung ở tường thành thứ hai .

" Giáo đang đến ! Hãy chung sức để ngăn chặn nó ! "

Khi các ma thuật sư chưa kịp đáp lại , chúng đã ném những ngọn giáo .

Năm ngọn giáo nặng vài chục tấn bay tới .

Các ma thuật sư phối hợp với nhau để kiến tạo lá chắn , cố gắng chống đỡ những ngọn giáo ーー Ba trong số chúng đã có thể chặn hoàn toàn , nhưng hai cái đã mất đà rơi xuống đánh sập phần lớn bức tường .

Và gần như một số ma thuật sư đã sử dụng hết ma lực của mình trong đòn tấn công này .

Khối lượng + vận tốc + trọng lực của sức mạnh hủy diệt thuần túy .

Cho dù chỉ một tên khổng lồ cũng đủ khiến nó đáng sợ đến thế nào .

Bức tường rung lắc dữ dội như một trận động đất , thậm chí Shia phải cúi xuống và nắm lấy thành tường để giữ thăng bằng .

Với tư thế đó , cô nhanh chóng ra lệnh .

" Đừng dừng lại ! Cuộc tấn công chỉ mới bắt đầu ! "

" " " Ô........ôôôôôôôôÔôôôô ! ! ! " " "

Những mạo hiểm giả lên tiếng như để rũ bỏ nỗi sợ hãi rồi bắt đầu tấn công .

Các mũi tên đồng loạt bắn ra .

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Đường hầm rung lên tựa như nơi trú ẩn bị ảnh hưởng bởi các trận không kích , âm thanh trầm nặng nề vang vọng , đất cát mịn rơi xuống từ trần nhà .

Tiếng la thét phát ra khắp mọi nơi .

Có vài người chả lên tiếng , nhưng không có nghĩa họ không sợ hãi . Thay vào đó , khuôn mặt tái nhợt và run rẩy .

" Oaaaaaa , O , Onee-chan ....... "

" Không sao đâu , đường hầm ở đây có trần rất dày , cho dù thế nào nó vẫn sẽ bảo vệ tất cả mọi người "

Ice an ủi và vuốt ve tấm lưng của các cô bé nhân tộc , đang được cô ôm từ trái sang phải .

Sau đó , Amu ở bên cạnh lên tiếng .

" Hãy thư giãn , các em ! Trong trường hợp khẩn cấp , anh đây ! [ Ma Thuật Sư Luân Khúc Tỏa Sáng ]  Amu North Borden Smith này sẽ tham chiến đánh bại 100 đến 200 tên khổng lồ ! "

Trong cơn run chấn nhẹ , cậu vẫn chải mái tóc của mình .

Dẫu không có bất kỳ ánh sáng nào , nhưng chả hiểu sao cậu lại trông như đang phát sáng .

Những người vẫn còn sợ hãi ở trước cậu đang khẽ cười nhẹ . Dù đó là một nụ cười cay đắng hay gượng cười thì ーー nó ắt hẳn không phải là một lời khen ngợi .

Tuy nhiên , nó tạm thời lại làm giảm căng thẳng cho những ai đang sợ hãi .

Ice nhìn chăm chú vào Amu đang như thế .

( Người này thực sự không thay đổi chút nào )

Ngay từ nhỏ , cậu là kiểu người có tinh thần lạc quan , vô thức mang lại sức sống cho mọi người xung quanh . Cũng bởi đang theo dõi cậu với cương vị của một người yêu , nên trái tim của cô đã bị mê hoặc lúc nào không hay .

Thật tốt khi yêu Amu-sama ーー cô lẩm nhẩm như vậy trong lòng .

" Tuy nhiên , thật đáng tiếc . E rằng không cần phải dùng đến sức mạnh của anh .

Bởi vìーー "

Amu không nhận ra đôi mắt đầy nóng bỏng của Ice , mà hất mái tóc mình lần nữa .

" Chiến đấu trên mặt đất , chắc chắn họ sẽ đánh bại đàn người khổng lồ "

Amu khẳng định chắc nịch như thể cậu đã thấy trước kết cuộc của trận chiến .

Lời nói đó khiến mọi người cảm thấy phấn chấn hơn .

Cơn dư chấn vẫn tiếp túc .

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

" Bắn Bắn ! Đừng nghĩ đến việc đánh bại chúng ! Đây chỉ là đòn tấn công dẫn dụ ! "

Đối thủ là những pho tượng khổng lồ .

Nên không đời nào hiểu được những lời nói này .

Do đó , Shia đã truyền đạt hết cỡ thông điệp của mình .

Các mạo hiểm cũng bắn cung và nỏ theo lời của cô .

Tất nhiên , chúng không thể đâm xuyên qua được , chỉ bị đánh bật ra khỏi cơ thể .

Bọn chúng đã đến đủ gần để có thể bắn trúng , không chỉ là với nỏ mà cả cung tên .

Khoảng cách mà có thể xác nhận được sự khác biệt giữa mỗi tên khổng lồ , qua các vết xước và vết lõm nhỏ .

" Shia-sama ! Shia-sama ! Vẫn chưa sao ! ? "

Mạo hiểm giả ở cạnh Shia , nói như kiểu đang thỉnh cầu một vị thần .

Có lẽ đã nghe thấy lời thỉnh cầu của anh ta , cô liền giơ tay lên .

" Nổ ! "

Cùng lúc tay Shia hạ xuống , một ma thuật sư truyền ma lực vào sợi dây kim loại lỏng ma thuật .

Sợi dây được chôn dưới lòng đất , kéo dài đến một góc của bức tường thứ hai .

Ở trái đất sử dụng dây dẫn diện để phát nổ , nhưng ở thế giới khác này , đổ ma lực vào dây để kích nổ .

Sau tiếng hét của Shia , những quả mìn chống tăng đã được chôn vùi dưới đất liền phát nổ .

Đất , cát , khói và các mảnh vỡ của nguời khổng lồ bị hất tung .

Chúng được lắp đặt để không phát nổ khi bị dẫm lên , và sử dụng ổ cắm ( stock ) ở bên cạnh .[note25762] Nhờ thế mà đã có thể dụ đám người khổng lồ đến rồi thổi bay chúng .

Tuy nhiên , không phải tất cả .

Khi bụi bẩn rơi xuống , vẫn còn sót lại 5 tên ở phía sau .

Dẫu tất cả đồng loại của chúng đều bị giết cùng một lúc , nhưng chúng vẫn âm thầm tiếp tục tấn công .

5 con còn lại cầm giáo trong tay .

Nhưng , cô không ngu ngờ để chúng ném ngọn giáo .

Không biết từ khi nào cô đã nhấc khẩu súng phóng lựu tự đông lên và nhắm thẳng vào năm tên còn lại .

Giữ chắc tay cầm bằng cả hai tay , rồi bóp cò súng hình [ 凹 ] với cả hai ngón tay .

Pomf ! Pomf ! Pomf !

Âm thanh bắn chậm hơn so với súng máy vang lên , Shia khai hỏa trúng vào 5 tên khổng lồ còn lại bằng lựu đạn 40 mm .

Cùng lúc đó , tiếng nổ và sóng xung kích tấn công vào chúng .

Hộp đạn chứa 30 viên gần như ngay lập tức trống rỗng .

Dẫu vẫn còn hộp đạn dự phòng , nhưng không đủ thời gian để nạp .

Đám khói bụi bị thổi bay , bóng dáng của một người khổng lồ xuất hiện .

Ắt hẳn do nó ở cuối cùng , nên có vẻ súng phóng lựu tự động đã bị chặn bởi những tên kia như một lá chắn .

Tuy nhiên , hình như nó cũng không còn nguyên vẹn .

Cả hai cánh tay đã biến mất , ngọn giáo cũng bị nghiền nát và bị tổn thương toàn bộ .

Là người cuối cùng , nó liền cố gắng trả thù ít nhất một lần , sử dụng khói bụi trước đó để thực hiện đòn tấn công đặc biệt . Lợi dụng khối lượng của bản thân như một vũ khí , nó ngã người xuống tường thành thứ hai . Bằng cách này , để đè nát Shia và các mạo hiểm giả khác .

Không đủ thời gian để bắn Panzerfaust .

Các mạo hiểm giả trên tường thành cố gắng nhảy khỏi , nhưng chỉ có mình Shia là chộp lấy chiếc rương cỡ vali du lịch bằng cả hai tay và lao vào tên khổng lồ đang rơi .

Cô cường hóa thể chất .

Dẫm lên phần lan can đá của tường thành rồi phi lên , xoay mạnh như một ngôi sao chổi !

Với chiếc coffer đang cầm bằng hai tay , cô đập nó vào đầu người khổng lồ .

Vào khoảnh khắc va chạm bên hông của coffer vào đầu nó ーー Shia nhanh chóng nhấn công tắc ở tay cầm !

Hai quả lựu đạn 40mm bắn ra từ bên hông .

Đầu của tên khổng lồ bị nổ banh cùng với chiếc coffer .

Shia cố hết sức lấy tư thế hạ cánh để bản thân không bị thương .

Tựa như một vận động viên thể dục dụng cụ , cô giữ đầu gối của mình rồi xoay tròn và hạ cánh trên mặt đất .

Cùng lúc đó , người khổng lồ cuối cùng đã bị mất đầu liền ngã ngửa , gây ra rung động toàn bộ khu vực .

Khi các mạo hiểm giả xác nhận tên khổng lồ cuối cùng đã bị hạ gục , tất cả đều đồng loạt reo hò vui mừng vì vẫn còn sống sót và ca ngợi chiến thắng của Shia .

Tiếng hò hét tựa như một cơn mưa xối xả đổ xuống .

Trong khi đó , Shia lẩm nhẫm một mình .

" Quả thật , coffer vẫn là món vũ khí mạnh nhất "

Vậy là , những tên khổng lồ xâm lăng North Borden đã bị tiêu diệt .

Trans : Hq tạch 120 sq + 8 tick :( . Nhưng hôm nay chỉ với 30 sq + 2 tick đã ra cụt caster rồi nên khá vui thế ra đăng chương này :v . Sẽ còn thêm chương nữa nên đợi đi nhá :v .

Bình luận (0)Facebook