Eiyuu to Kenja no Tensei Kon
Fujiki Washiro (藤木わしろ)Heirō (へいろー)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.3

Độ dài 2,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-18 11:31:04

Tan học cũng là lúc mà các học sinh được phép rời khỏi chiều không gian kia.

“―― Woaaa… dễ chịu quá đi à…”

Millis thở dài và thả mình xuống dòng nước ấm.

Elria cũng nhẹ thở ra như đồng ý.

“Ừm… ngâm mình trong một bể tắm lớn đúng là thoải mái hơn thật.”

“Đúng chứ!? Hồi trước ngày nào mình cũng tắm ở suối nước nóng trên núi gần nhà, nên mình có đôi chút không thoả mãn với phòng tắm trong ký túc.”

Millis nói với Elria khi hai người thả mình vào bồn tắm lớn của nhà tắm công cộng.

“Um… cảm ơn cậu vì đã rủ mình.”

“Không không, mình mới là người nên cảm ơn vì đã đưa mình đến đây…”

Millis hơi cúi đầu, mỉm cười trả lời.

Vì hầu hết học sinh không thể di chuyển sau bài huấn luyện địa ngục của Alma, những người vẫn còn sức phải đưa họ về ký túc. Lý tưởng nhất là sử dụng ma pháp để dịch chuyển thẳng về phòng, nhưng vì nó yêu cầu ma pháp cấp sáu trở lên, nên họ đành phải dùng ma pháp cấp thấp hơn để buộc những người đó lại và đưa về.

Dù sao thì, do nhút nhát và không thoải mái trước ánh mắt của người ngoài nên Elria đã vô cùng hạnh phúc khi được rủ tắm chung, vì nội việc đi một mình tới đây cũng là một thử thách với cô rồi.

“…Elria-sama và Reid-san tuyệt thật đấy, vẫn còn sung sức sau buổi huấn luyện vừa rồi…”

“Mình và Reid đã quen với những việc như thế rồi, nên không có vấn đề gì cả.”

So với chiến trường nơi hai người phải hành quân ròng rã ba ngày ba đêm không ngủ và thậm chí còn không được nghỉ ngơi, sự mệt nhọc vừa rồi không thấm vào đâu cả. Nếu phải nói thì có lẽ tinh thần còn xuống sức hơn cả cơ thể.

“Nhưng mà, Elria-sama suýt chút nữa thì thắng rồi. Mặc dù trận đấu bị gián đoạn, nhưng cậu có thể dùng được ma pháp cấp mười, nên về cơ bản đó đã là chiến thắng của Elria-sama, đúng không!?”

“Mm… cảm ơn cậu.”

Nghĩ là Elria đang buồn, Millis mở lời động viên cô.

Nhưng sự thật là Elria không quan tâm đến trận giả chiến cho lắm. Thứ đang luẩn quẩn trong đầu cô lúc này là hai người kia.

Tại sao Alma lại biết câu cửa miệng của Reid?

Tại sao cô ấy lại phất cao lá quân kỳ của Altein, đất nước đã bị diệt vong?

Reid có lẽ đang tới chỗ của Alma để hỏi chuyện, còn Elria lúc này không thể bình tĩnh lại được với biết bao lo lắng trong lòng.  

Chìm trong suy nghĩ một hồi lâu, Elria thấy Millis đang nhìn chằm chằm vào cô.

“…Sao vậy cậu?”

“À không… mình chỉ đang nghĩ là… Elria-sama vô cùng dễ thương, mái tóc óng ả, da thì trắng trẻo, mịn màng, và ngực cũng rất ra gì và này nọ… Không phải hơi gian lận sao?”

“Mm, mình không nghĩ ngực mình to đến thế đâu…”

Elria chìm sâu hơn xuống nước khi nghe Millis nhận xét.

“Nếu là kích cỡ thì… Mình thấy của Millis lớn hơn.”

“Không không, vấn đề không phải kích cỡ đâu, mà quan trọng là hình dáng ấy! Không chỉ vòng một, vòng hai, vòng ba, mà cả đùi này, lưng này, cả bụng của Elria-sama cũng siêu hoàn hảo, lại còn rất mịn màng và mềm mại đến mức cả nhân loại chắc chắn sẽ khỏi cần suy nghĩ mà nói luôn cậu là người đẹp nhất!”

“Millis, giọng cậu…! Nói nhỏ thôi…!!”

Giọng của Millis vang vọng trong phòng tắm khiến các học sinh khác chú ý đến hai người.

Elria bí mật thở dài để Millis không nghe thấy sau khi làm cô bớt hưng phấn.

“Nhân tiện nè, Elria-sama thường làm gì trong những ngày nghỉ?”

“……Ngày nghỉ?”

“Ừm. Lúc đó mọi người đều được phép rời Học viện, và mình tự hỏi là một tiểu thư đoan trang của nhà Caldwen danh giá sẽ làm gì.”

“Mình thường đọc sách hoặc đi ngủ.”

“Cậu còn sống chậm rãi, thư thả hơn cả đứa nhà quê như mình luôn à…?”

“Thỉnh thoảng mình còn so sánh các loại trà với nhau nữa.”

“Ồ, nghe hay đó! Ở quê nhà mình thì chỉ có trà bồ công anh thôi, nên mình rất muốn được biết thêm về các loại khác!!”

“Mình cũng thích loại trà đó.”

“Cậu đã uống thử bao giờ chưa? Vị của nó cứ như đất với rễ cây ấy, đúng không?”

“Nhưng nó rất tốt cho sức khoẻ, nên mình thích nó.”

“Mình hiểu mà!! Uống cũng bình thường thôi, nhưng thử một lần là rất khó quên, phải không?”

Millis cười trả lời Elria.

Đúng là Elria có gặp khó khăn trong giao tiếp, nhưng cô không ghét những ai muốn tiếp cận để làm quen hay nói chuyện cùng, ví dụ như Millis trong nhà tắm với cô lúc này.

Chính xác hơn, để chọn được một chủ đề phù hợp với người kia còn khó hơn cả việc nói chuyện cùng họ. Vì thế, tuy Elria có thể nói hàng giờ về ma pháp, nhưng nếu là chủ đề khác thì dễ là cô sẽ lắp bắp hoặc vấp chỗ này chỗ nọ.

Vì thế, Millis, người đã thay đổi chủ đề và mang đến bầu không khí vui vẻ như một cách để bày tỏ sự quan tâm tới người bạn mới của mình, sẽ rất hợp với Elria.

“Nhân tiện… mình có chuyện này muốn hỏi cậu.”

“Mình nghe đây, sao vậy?”

“Mình muốn tặng quà cho một người, nhưng… mình không biết nên chọn thứ gì.”

“Oh, có phải để tặng Reid-san không?”

“M-Mình đâu có nói là c-cho Reid…!”

“Chỉ cần nhìn Elria-sama là ai cũng nhận ra cậu thích Reid-san đến mức nào thôi à.”

“L-Làm gì có chuyện đó…”

“…Vậy là chính cậu cũng không nhận ra.”

Millis quan sát Elria với ánh nhìn xa xăm.

Elria có tình cảm với Reid, nhưng cô vẫn chưa bày tỏ cảm xúc của mình tới anh, nên cô đã cố gắng để không tỏ ra quá ngại ngùng. Tuy nhiên, dựa vào phản ứng của Millis, có vẻ là mọi người xung quanh họ đều biết hết rồi.

“Đối phương có vẻ đã nhận ra rồi, nhưng cũng lạ khi cả hai người đều đang ngại ngùng lại vô cùng hoà hợp với nhau, và luôn hi vọng người kia được hạnh phúc nữa. Khó giải thích thật đấy.”

“Ư-ừmm, giờ mình quay lại chủ đề chính nhé.”

Elria khẽ chạm vào má Millis và chuyển về câu chuyện lúc trước.

“Mình muốn tặng một thứ gì đó để chúc mừng Reid nhập học.”

“Hmm… nói thật là mình chỉ mới quen hai người thôi nên mình cũng không có nhiều lời khuyên cho lắm. Một thứ mà Reid-san thích thì sao?”

“Thực ra mình chưa từng tặng quà cho ai bao giờ…”

“Vậy à, thế thì thứ gì đó mà cậu nghĩ Reid-san sẽ thích thì sao?”

Elria nghĩ về món quà mà Reid có thể sẽ thích.

………………

………………………

“……Đá mài và dầu nhớt?”

“Ồ, mình có thể tưởng tượng ra một Reid-san rất vui khi nhận hai thứ đó.”

“Mình khá tự tin về lựa chọn này đấy.”

“Chỉ là cảm nhận của một thường dân như mình thôi nhé, nhưng mà bảo trì dụng cụ cũng khá là vui nên mình nghĩ Reid-san cũng sẽ cảm thấy vậy.”

Ý của Elria khi chọn hai thứ đó là để sử dụng trong bảo dưỡng vũ khí và giáp, nhưng người không biết tí gì về quá khứ của họ như Millis thì dễ là chỉ có suy nghĩ như trên.

“Nhưng thay vì chỉ là lời cảm ơn, mình nghĩ là thứ gì đó để lưu giữ làm kỷ niệm vẫn tốt hơn là nhu yếu phẩm, cậu thấy sao?”

“…Vậy à?”

“Ừm, cũng dễ gợi nhớ ký ức hơn nữa.”

“Mình hiểu rồi.”

Lắng nghe lời khuyên của Millis, Elria gật đầu, và bắt đầu suy nghĩ về món quà mà Reid sẽ vui khi nhận được.

……………

…………………

“…Mình chẳng nghĩ ra thứ gì.”

“Đừng vội từ bỏ thế chứ, vẫn còn quá sớm để thất vọng mà!!”

Được động viên vậy rồi nhưng Elria vẫn chưa có ý tưởng nào cả.

Mặc dù cô mới chỉ ở cạnh Reid một khoảng thời gian ngắn, nhưng nếu xét cả năm mươi năm trước kia thì chuyện Elria không nghĩ ra được món quà nào cũng có chút hơi sốc.

Thêm nữa, cô đã sống gần hai trăm năm tính cả tiền kiếp, và điều đó làm cô chán ghét chính bản thân mình vì đến một món quà cho người mà cô yêu cũng chẳng thể nghĩ ra.

“Mình tệ thật đấy…” [note51064]

“Đừng tuyệt vọng như thế mà! Không giải quyết được gì đâu!!!”

Millis thở dài, nhanh chóng kéo một Elria đang chìm dần xuống nước lên.

“Tính ra, Reid-san là một người khá thoải mái và vô tư nữa, nên cũng khó để nắm bắt được cậu ấy thích gì để chọn quà cho hợp.”

“……Cũng đúng nhỉ.”

“Hay là cậu thử nhớ lại những lúc mà Reid-san trông có vẻ vui xem? Biết đâu lại nghĩ ra thứ gì đó?”

“Khi Reid vui ấy à…”

Elria cố gắng lục lại ký ức về những ngày đó.

……………

………………….

Ah, có rồi nè.

“Trên chiến trường là lúc mà Reid vui nhất.”

“…Eh? Kiểu một tên cuồng chiến á?”

“Không phải, khi mà Reid chiến đấu cơ. Khi đó, anh ấy cười như đang tận hưởng hết mình.”

Elria như bị mê hoặc bởi nụ cười rạng rỡ chứa đựng niềm vui từ tận đáy lòng của Reid. Đó là nụ cười của người mà cô đã luôn luôn đem lòng yêu mến.

“Nên là, mình nghĩ mình sẽ tặng Reid một thứ gì đó có thể làm anh ấy nở nụ cười như vậy.”

Ngay khi Elria vừa dứt lời với nụ cười trên môi ――

“―― Elria-sama dễ thương quáaaaaaaaaaaaaa!!!”

Millis la lên và ôm chầm lấy Elria.

“Nếu mình được nhìn thấy nụ cười thiếu nữ đó của cậu nữa thì mình cũng sẽ yêu cậu mất thôi!! Elria-sama quá đỗi dễ thương luôn!!!”

“A…ưm… Nhột quá đó…!”

Millis vừa xoa đầu Elria vừa rúc mặt vào ngực cô. [note51063]

Một lúc sau như đã thoả mãn, Millis nắm chặt tay tỏ vẻ quyết tâm.

“Mình quyết định rồi! Mình sẽ giúp cậu bằng mọi giá, nên đừng ngần ngại hỏi mình nếu như có điều gì mình có thể hỗ trợ!!”

“…Thật chứ?”

“Chắc chắn trăm phần trăm luôn, dù có là khi nước sôi lửa bỏng thì mình cũng sẽ luôn bên cậu!”

“…Như vậy có ổn với cậu không?”

“Không hề gì, miễn là điều đó trong khả năng của mình thì mình luôn sẵn sàng!”

Millis là một người vô cùng thẳng thắn và cởi mở.

Những lời đó làm Elria rất vui.

“Vậy thì, giờ chúng mình ra ngoài nhé? Hai đứa mình nói chuyện với tắm nước nóng cũng hơi lâu rồi, có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy.”

“Ừm.”

Hai người ra khỏi bồn tắm và vào phòng thay đồ.

Trong lúc đang mặc quần áo ――

“Nhân tiện, mình đang tò mò về một chuyện…”

“Mm…? Là gì vậy?”

Nhìn Elria lau người và bắt đầu mặc đồ lót, Millis có vẻ muốn nói điều gì đó. Sau đó, với khuôn mặt ửng hồng, Millis thì thầm với Elria.

“…Cậu thích kiểu đồ lót như vậy à?”

“……Đồ lót?”

“Thì… mình chỉ nghĩ là bộ đó táo bạo một cách bất ngờ luôn.”

Nghe thấy thế, Elria nhìn xuống. Trên người cô lúc này là một bộ đồ lót ren màu đen. [note51065]

Nhưng, Elria nghiêng đầu bối rối.

“…Có gì đó kì lạ sao?”

“À không, nó hợp với cậu lắm, nhưng với một Elria-sama hay khép mình thì nó có hơi ‘dâm' một chút, đến mức cả con gái như mình nhìn vào cũng có tí hưng phấn…!”

“Mm… Mình không để ý đến cái đó lắm, nhưng trước khi nhập học, mẫu thân bảo mình phải mặc đồ lót cho phù hợp với danh xưng con gái nhà Caldwen và mua cho mình vài bộ mới.”

“Wow… Phu nhân quả là người nhìn xa trông rộng…”

Elria nghiêng đầu bối rối trước nhận xét của Millis.

Millis sau đó đặt tay lên vai Elria.

“Elria-sama, đi mua đồ lót thường ngày với mình vào ngày nghỉ tới nhé.”

“…Nhưng mình vẫn còn vài bộ khác mà?”

“Để dành nó cho những dịp đặc biệt ấy. Khi nào mà cậu nghĩ rằng đây là thời khắc quyết định, hãy mặc nó và đối mặt trực tiếp với thử thách trước mắt cậu.”

“Ư-Ừm… M-Mình hiểu rồi…?”

Elria chỉ có thể bối rối gật đầu đồng ý trước vẻ nghiêm trọng bất thường của Millis.

Error 609 edit not found

Bình luận (0)Facebook