Lần cuối
Số từ
1,672
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
150

Tóm tắt

Vào ngày sinh nhật năm 18 tuổi của Lâm Nhất, mẹ cậu tự tay cầm dao đâm vào trái tim cậu. 

Lâm Nhất vốn tưởng rằng mình sẽ chết đi như vậy, nhưng bất ngờ thay, cậu còn sống. 

Không chỉ không một vết thương, cậu còn quay lại quá khứ. 

Ban đầu, Lâm Nhất vẫn tưởng rằng tất cả chỉ là ảo giác của mình. Cho đến khi mẹ cậu một lần nữa cầm lấy con dao ở trên bàn, Lâm Nhất cuối cùng mới phát hiện ra người ngồi trước mặt vốn chẳng phải cha mẹ của mình, mà là quái vật ngụy trang thành con người. 

Quái vật chăn nuôi con người như gia súc để ăn thịt. 

Lâm Nhất liên tục bị giết, sau mỗi lần tử vong, cậu kiểu gì cũng lại quay về quá khứ. 

Cứ một lần rồi lại một lần quay ngược thời gian, Lâm Nhất dần dần phát hiện ra sự thật của thế giới này. 

Những người bản địa, những kẻ xâm lăng, những người thủ hộ tương lai,… Theo từng bước điều tra của Lâm Nhất, một âm mưu đáng sợ dần bị vạch trần. 

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Web novel
Web novel
Bình luận (0)Facebook