• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9.5: Nhật kí của Akira (9)

Độ dài 324 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-04 06:30:12

Ngày 8 tháng 9 (Thứ Tư)

Bắt đầu từ đâu nhỉ?

Mình có rất nhiều điều muốn viết, nhưng lại do dự nên đã loay hoay một hồi lâu mà chẳng viết được gì.

Đã là ngày 9, nhưng chỉ có 3 chuyện mình có thể kể.

Thứ nhất, mình đã gặp lại cha sau một thời gian dài.

Thấy cha vẫn vậy, mình cảm thấy nhẹ nhõm, và rất vui khi biết ông đã có được vai diễn.

Thứ hai, Aniki đã rất ngầu.

Tuy chỉ là nổi giận do hiểu lầm, nhưng đành chịu vì nguyên nhân nằm ở mình và cha.

Ngay cả sau đó, mình đã rất hạnh phúc khi nhờ có Aniki mà những cảm xúc mình đến được với cha.

Thứ ba, mình đã vô thức mà hôn anh ấy…

Aniki đã đỏ bừng mặt với vẻ ngỡ ngàng, nhưng một Aniki bối rối như vậy cũng thật đáng yêu.

Thật ra mình định hôn môi cơ, nhưng vì biết Aniki sẽ không thích nên đã đổi vị trí.

Thứ tư… mình đã viết chỉ có 3 nhưng chẳng hiểu sao lại xuất hiện chuyện thứ tư.

 Nhưng đây là chuyện quan trọng nhất, và nối tiếp chuyện thứ ba.

Kể từ khi bắt đầu chung sống, cả hai đã biết được rất nhiều thứ về nhau, mỗi ngày trôi qua đều rất vui…

.

Nói ngắn gọn thì, mình đã trót yêu Akini mất rồi, như một người khác giới.

.

Nếu có ai đọc được những dòng này, có lẽ họ sẽ nghĩ điều này thật sai trái…

<Tái bút>

Có một điều mình thật sự không hiểu, là vì sao Aniki lại quan tâm gia đình mình quá mức đến vậy?

Nếu mình hỏi thì liệu có nhận được câu trả lời?

Định luật của Mendel thật tàn nhẫn, cả ý nghĩa thật sự của nó cũng vậy.

Thi thoảng, lòng mình lại không khỏi nhói đau khi nhìn thấy vẻ cô đơn trên gương mặt Aniki.

Đã vậy, mình muốn lấp đầy khoảng trống trong tim anh ấy…

u96008-13691148-e32f-424d-bca8-b5cf3c1bc8a1.jpg

Bình luận (0)Facebook