• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.5: Nhật kí của Akira (5)

Độ dài 297 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-04 08:15:18

Ngày 11 tháng 8 (Thứ Tư)

Mình sống tại ngôi nhà này đã được ba tuần.

Hôm nay dượng sẽ đi làm qua đêm, còn mẹ thì phải đến nửa đêm mới về.

Lúc hai đứa đang vừa ăn pizza vừa chơi game, Aniki đã nói rằng ảnh rất vui vì được làm anh mình.

Aniki đã nói lúc mới gặp rằng muốn làm bạn với mình, nhưng với một người khác giới không phải cha thì việc đó với mình thật khó khăn.

Nhưng rồi chẳng biết tự bao giờ mình đã gần gũi hơn với Aniki.

Thật là một sự thay đổi lớn.

Aniki đã nói rằng muốn thân thiết với mình hơn nữa.

Biết rằng Aniki thật sự quan tâm đến mình khiến mình rất vui, hay đúng hơn là có chút xấu hổ.

Nhưng tắm cùng nhau thì đúng là lạ thật…

Dù biết sẽ chỉ là kì lưng cho nhau, nhưng học sinh cao trung có ai lại đi tắm chung với em mình bao giờ? Đã vậy còn là em kế...

Chuyện này thật kì lạ, nhưng rồi mình đã tìm ra nguyên nhân…

Bất ngờ thay, Aniki từ đầu đến cuối đã luôn xem mình như em trai…

Sao có thể chứ? Đã sống cùng nhau ba tuần rồi đó, sao có thể?

Cơ mà, mình đã luôn thấy Aniki có gì đó là lạ, và quả nhiên là như vậy.

Ảnh rất giống dượng. Một người có chút đáng thất vọng. Ngày mai mình biết phải đối diện với ảnh thế nào đây?

Aniki, quả nhiên anh thấy hụt hẫng khi biết em là em gái của anh sao? Từ ngày mai liệu anh có còn quan tâm đến em không đây?

Không chịu đâu, mình muốn mình với Aniki cứ thế này mãi thôi…

Không, mình muốn thân thiết với Aniki hơn nữa...

u96008-2b342fec-3580-44be-adbc-eaced0713e23.jpg

Bình luận (0)Facebook