• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.5: Nhật kí của Akira (4)

Độ dài 300 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-14 20:30:38

u96008-67f037c6-52a3-4dfd-9355-39c941cb4484.jpg

Ngày 2 tháng 8 (Thứ Hai)

Hôm nay mẹ đã nhờ mình đi mua đồ cùng Aniki.

Thành thật mà nói thì có hơi phiền phức.

Hình như Aniki để ý đến mẹ rồi thì phải.

Kể cả không có đi nữa, thì ảnh cũng rất hay địa map mẹ mình.

Con trai đúng là… Mình cảm thấy như đang thua kém mẹ vậy, tức quá đi mất!

Giờ nghĩ lại, đúng là lúc nói chuyện với mình Aniki có nhắc đến thời trang.

Nghe xong thì quả thật mình nên để ý hơn một chút.

Không biết Aniki có thích quần áo nữ tính không ta.

Mình có vài bộ đồ được mẹ mua cho hồi trước, nếu mặc chúng thì Aniki kiểu gì cũng hết hồn cho xem.

Không, ảnh đã cười mình vì cư xử nữ tính lúc đỡ mình ở bậc thềm, nên có lẽ ảnh chỉ xem mình là một đứa em trai mà thôi…

Quả nhiên là không nên mặc bộ đồ đó mà!

Với lại xin lỗi anh luôn, chỗ đó không phải là thịt thừa đâu nhé!

Rồi bỗng dưng lại choàng tay qua vai mình như thế, làm mình hết hồn hà, không công bằng chút nào hết!

Nhưng hôm nay mình cũng đã được thấy mặt tốt của Aniki.

Lúc thua trò oẳn tù tì xách đồ, Aniki đã nói rằng sẽ xách hộ mình, và thế là ảnh cầm hai túi đồ rồi đi thẳng về nhà mà không nói tiếng nào luôn.

Suýt nữa mình đã nhắc đến việc cha mẹ mình ly hôn.

 Nhưng Aniki lại không

nói “Anh cũng~…” này kia, mà đã không gặng hỏi thêm nữa.

Ở cạnh Aniki thật vui. Ảnh lúc nào cũng quan tâm đến mình hết…

Mình muốn biết về Aniki hơn nữa. Mình muốn hiểu Aniki nhiều hơn.

 Cảm giác này, có phải

vì hai đứa mình là anh em?

Hay là…

Bình luận (0)Facebook