• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7.5: Nhật kí của Akira (7)

Độ dài 176 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-18 11:45:08

Ngày 21 tháng 8 (Thứ 7)

Hôm qua mình đã cùng mẹ đi lấy đồng phục cho mình, và trên đường về hai mẹ con đã ghé qua một cửa hàng nội y.

Bộ đồng phục này xinh quá đi mất! Mình đã lo rằng nó sẽ không hợp với mình, nhưng Aniki đã nói rằng “hợp với em lắm,” với vẻ ngượng ngùng, điều đó đã tiếp thêm cho mình tự tin.

Mẹ từng chỉ mình cách mặc áo ngực, nhưng đã từ rất lâu rồi, cảm giác thật là chật chội.

Làm con gái thật phiền phức.

Phải mặc cái thứ chật chội này ra ngoài đúng là mệt mỏi, chắc mình phải giảm cân thôi…

Mẹ thì chẳng có vẻ gì là để tâm, nhưng có thật là vậy?

Aniki, anh có thấy em nữ tính chút nào không?

Tuy nhỏ hơn của mẹ, nhưng cũng đã phát triển hơn so với hồi sơ trung rồi chứ bộ.

Để ý đến em một chút đi mà.

Lẽ nào đây chính là ý của mình khi nói muốn được Aniki quan tâm hơn nữa…

u96008-99cc6cd0-7f3b-414b-84bb-5f9ef4d17c21.jpg

Bình luận (0)Facebook