• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.5: Ngày 21 tháng 7 (Thứ Tư)

Độ dài 187 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 02:30:27

u96008-3bbd2fc8-53ac-4215-b502-a9f055447011.jpg

Hôm nay là ngày chúng tôi dọn nhà. Mẹ và tôi có đi mua sắm chút đỉnh rồi tới nhà mới.

Aniki bảo tôi rằng mình không phải một mối phiền phức. Tôi đã rất vui.

Tôi cũng đã rất vui vì được có phòng riêng.

Căn phòng đầu tiên của tôi rất sạch sẽ và hơi mát từ điều hòa mang đến cảm giác tươi mới.

Tôi nghĩ Aniki cùng bạn của ảnh đã dọn dẹp rất chăm chỉ. Sự lựa chọn nội thất thì có hơi… tinh tế quá. Tôi không muốn tỏ ra ích kỉ đâu, nhưng đã có thể thiết kế nữ tính hơn một chút được mà…

À nhỉ, còn có một cái biến to đùng nữa!

Tôi đã thấy Aniki trần như nhộng trong phòng tắm.

Nhưng Aniki chẳng bận tâm gì hết dù đang bị nhìn thấy!

Sao ảnh vô tư như vậy được? Việc đó khiến tôi có hơi khó chịu…

Ảnh chẳng thèm quan tâm tôi đang cố đi tắm luôn, còn đứng ngay đó mà đánh răng nữa…

Tôi biết ảnh rất kì quặc…

Nhưng tôi cũng thấy rằng Aniki là một con người thật sự trưởng thành.

Bình luận (0)Facebook