• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 524: Hiệp hai

Độ dài 677 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-05 19:31:47

Chiếc lông vũ mà nữ Điểu nhân ghim vào đó rơi ra, và Tamp bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.

Cơ thể cứng rắn của cô ấy có thể làm chệch hướng cả những viên đạn của Margo, và thậm chí còn nghiền nát tảng đá khổng lồ ném vào đầu cô ấy bằng nắm đấm sắt của mình.

Đối với  những đối thủ kém chất lượng mà ta đã chiến đấu cho đến bây giờ... nói cách khác, Dajurei và Nauwel. Và cô ấy có thể còn là một đối thủ còn rắc rối hơn cả Ghanazalius.

Vâng, Tamp là một trong những người bạn của ta.

Cô ấy hét lên không nói và vung nắm đấm vào những người lính Mashambar đã bắt đầu xuất hiện. Những người đó thậm chí không còn là con người nữa. Những người-thú bị đấm và ném xuống đất biến thành những vết bẩn màu xanh lam, để lại âm thanh ghê tởm như tiếng ruồi.

“Cô có nghe thấy ta nói không, Tamp !”

Ta cởi áo khoác và đối mặt với cô ấy, người vẫn tiếp tục bạo lực.

Tất nhiên, ta hoàn toàn biết rằng cô không thể nghe được lời nói đó. Tuy nhiên, nếu có dù chỉ một khả năng...

Đột nhiên, cơ thể dừng lại. Cô có đang nghe thấy...?

“Thay vì giải quyết những tên đó, tại sao cô không đấu với ta một trận ?”

Nhận ra. Đôi mắt của cô ấy thật điên rồ. Tuy nhiên, ta không biết tại sao điều này lại xảy ra... nhưng ta là người duy nhất có thể ngăn chặn nó.

Lý do tại sao ? Ta từng có mối quan hệ tốt với Tamp.

"Rush, em không thể làm được...cô ấy khác xưa quá!"

“Ta biết.” Zeal gọi ta với giọng lo lắng, và ta không thể tìm được từ nào khác để đáp lại.

Ta hạ hông xuống và dồn hết sức lực vào đó.

Tầm nhìn của ta đỏ tươi vì máu trong mắt, và ta hầu như không thể nhìn thấy gì khác ngoài Tamp trước mặt. Nhưng điều đó sẽ ổn thôi.

Ta nhớ hồi đó ông già đã dạy ta cách thở, và ta tưởng tượng cả người mình trở nên cứng như sắt… Đúng vậy, lúc này ta giống như một chiếc rìu lớn!

“Tamp, lên!”

“Uggaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Với một tiếng gầm nghe như phát ra từ sâu trong lòng đất, một nắm tay phải cực lớn lao thẳng vào ta!

Khi ta hít một hơi thật sâu, ngay cả cánh tay khỏe mạnh đó dường như cũng đang từ từ tiến lại gần ta.

Ta sẽ chịu đòn của cô... Hả?

Không, không đến để đánh ta! Mà là để bắt ta ?

Tamp tóm lấy cơ thể ta bằng một lực rất lớn và đập nắm đấm xuống đất.

Khi ta ngã xuống đất và không thể di chuyển, cô ấy tung những cú đấm và dậm chân liên tục không chút do dự.

Cuộc tấn công của Tamp giống như một trận tuyết lở, ngay cả phòng thủ cũng vô dụng, không có thời gian để tiếp cận.

Ôi không, ta sẽ chết như thế này sao…?

Đó là lúc ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu ta.

"...Này cậu, cô đã làm rất tốt khi giúp bạn trai yêu dấu của cô vượt qua chuyện này."

Đó là giọng nói mà ta biết, mặc dù ta không thể nghe rõ vì cơ thể ta đang bị chôn vùi, nhưng giọng điệu cũng không quen thuộc.

Ai……? Người đứng trước Tamp.

"Không biết là ai đang thao túng, ai động vào người tốt ta sẽ không để yên!"

Một đạo thanh âm phẫn nộ nhẹ nhàng bay lên trời.

Nhân tiện, giọng nói đó! ?

Tamp cố gắng bắt lấy chiếc cánh khổng lồ, nhưng khi chiến đấu trên không... thì cô ấy giỏi hơn.

Nữ Điểu nhân...không, Sargo!

“…Tôi đã từ bỏ dòng máu tồi tệ này rồi!”

Ta không thể nhìn thấy nó, không, ta thậm chí còn không biết đó là loại tấn công gì.

Từ gáy của Tamp đến cổ tay và đùi.

Đột nhiên, máu phun ra như suối, và cứ như thế...

Cô ấy ngã đè lên người ta.

Bình luận (0)Facebook