• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Tác dụng phụ của skill thật là nguy hiểm

Độ dài 1,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:18

Giờ thì tôi không cần lo chuyện đụng phải quái vật trong căn phòng bên kia nữa rồi. Mà dù quái vật có xuất hiện thì đã có pháp sư Deet ở đây nên không phải lo gì cả. Tôi an tâm kiểm tra bảng chỉ số của mình.

“Ôi!! Nhờ KS được con rết khổng lồ nên cấp của mình đã tăng lên rồi! Nhưng mà tạc dụng của thức ăn thì cũng đã hết.”

“Đâu đâu? Cho tôi coi với!”

Deet đòi coi bảng chỉ số của tôi.

“Chờ tí, để tôi ghi ra đã… đây.”

default.png

“Đâu coi nào.”

Tuy Deet vui vẻ cầm lấy tờ ghi chú của tôi nhưng từ sâu trong tiềm thức, tôi vẫn không muốn đưa cho cô ấy. Tôi không muốn để cho cô ta biết cả bảng chỉ số thảm thương của mình tí nào cả.

“Hóa ra tên thật của cậu là Tooru chứ không phải Toru, 21 tuổi à… cưng còn nhỏ quá….”

Nhắc mới nhớ, người elf là một giống loài trường thọ mà. Deet bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

“Deet bao nhiêu tuổi rồi vậy?”

“Nếu so với chu kỳ sinh trưởng của loài người thì tôi cũng bằng tuổi cậu thôi.”

“Túm lại thì cô sống được bao nhiêu năm rồi?”

“Để sau đi.”

Tôi vừa muốn biết lại vừa không muốn biết.

“Nghề nghiệp là thất nghiệp.”

Đuỵt. Có cần phải đọc lớn mục đó lên không? Mà không phải, tôi ghi tờ giấy bằng ngôn ngữ của quái vật (kanji) mà cô ta vẫn đọc được à?

“Tuy chỉ mới cấp 4 nhưng cậu lại có được skill tăng cấp vô hạn à?”

“Tôi có skill đó ngay từ đầu cơ. Có chi không?”

“Đây là một skill cực kỳ giá trị. Nếu được thì tôi chấp nhận đánh đối mọi thứ để có được nó.”

“Thiệt hả? Hên quá!!!”

Tuy Deet nói đây là một skill rất giá trị nhưng coi bộ đối với tôi thì lại không phải vậy rồi.

“Nhưng chỉ khi nào…. Toru sống lâu như người elf thì skill mới phát huy được tác dụng của nó thôi. Tuổi thọ của con người ngắn lắm.”

“Là sao?”

Theo như Deet nói thì coi bộ skill Tăng cấp vô hạn đúng là loại skill chậm phát huy tác dụng rồi. Chẳng những vậy, skill này còn không thích hợp với độ tuổi con người nữa chứ.

Đối với người elf, vì có tuổi thọ rất lâu nên họ hoàn toàn có thể đi săn nhiều quái yếu để an toàn lên cấp. Nhưng đối với một con người có giới hạn tuổi thọ ngắn như tôi, nếu không chiến đấu với những con quái vật mạnh để lên cấp nhanh thì cái skill này sẽ chẳng còn hữu dụng gì nữa. Và tất nhiên làm vậy thì dễ mất mạng vô cùng.

“Kể ra thì con rết khổng lồ lần trước không phải thứ mà người có cấp độ một chữ số như cậu có thể hạ được đâu. Đó là một con quái vật cực mạnh, đáng ra nó không nên xuất hiện ở tầng 1 mới phải. Số cậu cũng còn hên đó.”

“Vậy hả? Mà sẵn tiện hỏi luôn, cái nghề “Thất nghiệp” của tôi…”

Tôi có phải là hiền nhân đâu. Có khi nào hai cái chữ này đeo bám theo tôi đến cuối đời luôn không?

“Nghề nghiệp ở đây là từ dùng để chỉ thiên hướng của một người chứ không phải là việc cậu làm để kiếm sống đâu. Cũng có những mạo hiểm gia mang nghề này nữa. Nói thì nói vậy nhưng… đa phần những người có nghề này đều là bọn thất nghiệp thật.”

Dù Deet đang tìm cách này cách nọ để an ủi tôi về vụ thất nghiệp nhưng tôi cũng không để tâm cho lắm.

Giờ thì tới lượt Deet kiểm tra chỉ số. Thấy cái áo choàng mà cô ta đang mặc trên người, tôi liền...

“Giờ tới lượt Deet kiểm tra chỉ số cá nhân rồi đó. Với lại cho tôi coi coi cô đã mặc đàng hoàng chưa, đừng có mà dùng cái áo choàng đó để che nữa.”

“Cái đó… thì….”

Deet dùng tay cởi cái áo choàng ra. Và bên dưới cái áo choàng đó là một bộ đồng phục bơi màu lam đậm.

“Ooooo…..!!!”

default.PNG

Lúc còn mặc bộ đồ thuộc da bó sát, ngực cô ta cứ nảy *boing-boing*, nhưng khi mặc bộ đồng phục bơi này vào thì ngực cô ta lại *byon-byon*. Chẳng những vậy, bắp đùi với mông cô nàng ấy còn đang lộ ra nữa, nhìn mát mắt vô cùng.

“C-Có thật là… cái bộ đồ xấu hổ này giúp tôi tăng chỉ số lên không?”

“Tất nhiên là có rồi… chắc vậy.”

Rồi Deet vừa phàn nàn vừa kiểm tra chỉ số của mình.

“Oooo!!! Cái bộ đồ căng đét này mà lại giúp tôi tăng được tận 200 điểm phòng thủ ư? Chẳng những vậy, giới hạn cấp độ của tôi cũng tăng lên nữa chứ!”

“Viết ra đi! Viết ra mau cho tôi coi với!”

default.png

【Skills】: Ma thuật tấn công: 7/10 - Ma thuật hỗ trợ: 3/10 - Ma thuật cổ: 4/10 - Rút ngắn thần chú: 6/10

Macaroon à, cái họ này nghe cũng dễ thương thiệt... còn tuổi thì kệ con bà nó đi.

“Vì người elf sống được khoảng 1000 năm nên tuổi của tôi sẽ bằng khoảng 20 tuổi con người đúng không? Tuy vậy nhưng diện mạo của chúng tôi sẽ không bao giờ già đi cả.”

Tuy tôi không nhắc gì tới vụ đó nhưng cô ta lại tự nói ra luôn. Mà cái này nghe cũng lại tai gớm, nghĩ sao mà lại nói 221 tuổi tương đương 22 tuổi vậy? Dù vậy nhưng tôi cũng lờ đi và coi tiếp chỉ số của cô ta.

“Cô cũng gần lên tới cấp tối đa rồi nhỉ?”

“Không phải!”

“Hửm?”

“Tôi lên cấp tối đa từ lâu rồi. Dù tôi có cố gắng tới cỡ nào đi nữa thì cũng không thể tăng giới hạn cấp độ của mình lên được, vậy mà sau khi mặc cái đồ này vô, cấp của tôi lại ngay lập tức tăng lên! Bộ đồ này đúng là tuyệt diệu!”

Thấy cô ta mừng rỡ làm tôi cũng vui lây. Thiệt là đáng công tôi mua cái đồ cosplay này trong tiệm Don Quijote mà. Nhưng tôi vẫn thấy lạ quá. Nếu cô ta mà cày lên cấp 48 rồi cởi bộ đồ đó ra thì sẽ ra sao?

“Ừ, chúc mừng cô đã tăng được một đống điểm phòng thủ.”

“Desu~? Không ngờ cái thứ được may bằng vải mỏng te này mà lại có tác dụng tốt vậy.”

Deet thích chí sờ soạng cái bộ đồng phục bơi vừa khít với cơ thể cô ta. Cử chỉ nào nhìn cũng gợi cảm cả.

“Nhắc mới nhớ, ở nước tôi còn có mấy bộ giáp bikini kiểu truyền thống nữa. Hình như loại giáp đồ bơi này là loại có sức phòng thủ cao nhất thì phải.”

“Giáp bikini là gì cơ?”

“Ở Nhật Bản đang bày bán. Để lần sau đi mua ha?”

“Ừ!”

Nói vậy chứ đó không phải giáp bikini, đó chỉ là một bộ bikini bình thường mà thôi. Chỉ cần cô ấy vui là đủ, mấy cái vặt vãnh thì quan trọng làm gì.

“Tôi muốn mặc bộ đồng phục thể dục quá.”

“Cô muốn thử bộ đó luôn hả?”

“Ừ, quay mặt lại đi.”

Đúng là thế giới nào thì đàn bà con gái cũng thích ăn diện cả. Nhưng mà bộ cô ta định thay đồ ở đây thiệt sao? Nhưng kệ luôn, tại vì tôi cũng muốn ngắm cô nàng đó mặc bloomer mà. Vậy là tôi liền ngoan ngoãn quay mặt lại. Deet vừa thay đồ vừa ngâm nga ra chiều vui thú lắm. Cô ta thay đồ sau lưng tôi thiệt luôn kìa.

“Ểểểể? Không thể nào! Cái gì thế này?! Tại sao vậy? Hểểểểể???”

Đột nhiên, Deet hét toán lên. Khi tôi hoảng hốt nhìn lại thì thấy…. cô ta đang lõa thể.

“S-S-Sao vậy?”

Tôi dùng tay che mắt mình lại rồi hỏi. Nói vậy thôi chứ thực ra tôi đang xòe cả năm ngón tay ra để chừa lổ mà nhìn.

“Tôi cởi bồ đồng phục bơi ra rồi mà cấp độ tối đa vẫn không giảm kìa!”

“Hể? Vậy là sao?”

“Không biết nữa. Đáng ra cấp độ của tôi phải bị giới hạn ở 47/47 rồi mới đúng…. Vậy mà giờ, không hiểu vì sao dù đã cởi bộ đồng phục bơi ra rồi nhưng mục đó vẫn là 47/48….à khoan.”

Hình như Deet vừa mới nghĩ ra được gì đó thì phải.

“Chắc chắn là vậy rồi.”

Vậy? Vậy là cái gì? Tôi vừa nghĩ trong đầu như vậy thì Deet đã kề mặt cô ta vào sát mặt tôi.

“Hmm? Mmmm~!!!!!”

Và thế là tôi lại được nếm vị từ đôi môi mềm mại của Deet thêm lần nữa.

“Puhaaaa~~”

Deet thở ra một hơi thật dài. Và khi miệng vừa được giải phóng thì tôi lập tức hú lên.

“Ê-ê! Tự nhiên cô làm cái gì vậy hả?!”

“.................”

Tôi hỏi nhưng Deet đếch thèm trả lời.

“Có nghe gì không đó….?”

“-------------THÀNH CÔNG RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Hểểểểểểể??? Vậy là sao?

“Thành công cái gì kệ cô, mặc đồ vô giùm cái đi!”

“Hmm? Đồ gì?........ Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Giờ nàng mới nhận ra mình đang phơi thân trước mặt ta hử?

Chắc tại chú tâm vào chuyện gì đó quá đây mà. Deet lập tức tròng bộ đồ thể dục vô. Cùng một gương mặt đỏ ửng, cô ta hơi cuối đầu xuống và dùng tay kéo cái áo thể dục để che đi cái bloomer màu lam đậm. Nhưng giấu đầu thì lòi đuôi, tuy cô ta che được cái bloomer nhưng không thể nào che đi cái mông căng tròn của mình nổi.

Tôi chả biết vì phải mặc cái bloomer hay vì bị tôi thấy mình khỏa thân nên cô ta xấu hổ nữa.

“Rồi, sao tự nhiên khi nãy cô lại la lên vậy?”

“Xi-Xin lỗi!!!”

Tuy làn da trắng ngần của Deet nhìn rất đẹp nhưng khi chuyển sang màu đó, nó lại có một mị lực khác hẳn ban đầu… chẳng những vậy, cô ta còn đang mặc bloomer nữa chứ.

“Tôi không có giận đâu, cứ nói đi.”

“Là do… hôn Toru đó.”

“H-Ho-Hôn tôi á?!”

“Nhờ có skill của anh nên cấp độ tối đa của tôi mới tăng được…”

Hể? Cááááááái gìììì? Vậy nghĩa là nếu ai hôn tôi thì cấp độ giới hạn của người đó sẽ tăng lên ư?

Bình luận (0)Facebook