• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Và thế là chuyện thám hiểm dungeon vẫn cứ ngoài tầm tay

Độ dài 1,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:18

Nào…

“Bảng chỉ số ơi mở ra!!”

(Mình nhái theo câu “Vừng ơi……”)

Tôi vừa tập trung cực độ về cái bảng chỉ số ấy vừa hét lên. Sẵn tiện nói luôn, thực ra tôi chỉ cần tập trung suy nghĩ là được rồi chứ không cần phải hét lên như vậy. Nhưng cái gì mình thích thì mình cứ làm cho vui thôi đúng không?

◆◆◆

【Tên : Toru Suzuki               】

【Chủng tộc : Con người        】

【Tuổi : 21                             】

【Nghề nghiệp : Thất nghiệp    】

【Cấp độ : 1 / ∞                      】

【Sức mạnh thể chất : 19/19    】

【Sức mạnh ma thuật  : 27/27  】

【Sức tấn công : 114               】

【Sức phòng thủ : 45               】

【Sức mạnh : 10                     】

【Thông minh : 18                   】

【Nhanh nhẹn : 12                   】

【Skills : Tăng cấp vô hạn        】

◆◆◆

Ồồồồồồồ!!!

“Ra rồi… đúng là bảng chỉ số thật rồi……...!”

Tôi lo lắng nhìn vào cái bảng chỉ số đó. Tuy có vẻ không được mạnh lắm nhưng nó đã hiện ra đúng như tôi tưởng tượng rồi!

Không, lúc ban đầu thì ai cũng phải yếu thôi. Cái quan trọng là tiềm năng phát triển chứ không phải chỉ số hiện tại. Mà nói vậy thì có nghĩa là tôi trúng số độc đắc rồi!

Tuy cái số【1】đang nằm chình ình ngay tại dòng cấp độ hiện tại của tôi nhưng cấp độ tối đa lại là vô tận. Có lẽ là nhờ có skill “Tăng cấp vô hạn” nên tôi mới được như vậy rồi.

Tôi vừa ghi chép lại chỉ số của mình vừa suy nghĩ chi tiết hơn về giá trị của từng mục. Đầu tiên chính là 【Tên】với 【Tuổi】, hai cái này thì không có gì phải lo cả, vì ở đây đã ghi đúng rồi.

Tiếp theo là mục 【Nghề nghiệp】, ‘thất nghiệp’ là thế méo nào nhỉ? Tôi đi làm bán thời gian để kiếm sống mà? Cũng có thể nghề nghiệp ở đây có liên quan đến chỉ số và những skill mà tôi sẽ nhận được sau này nữa(?).

Kế đến là 【Cấp độ】. Có lẽ đây là mục đáng chú ý nhất rồi. Số một ở cột cấp hiện tại thì ai cũng hiểu rồi, nhưng còn cái giá trị tối đa kia thì sao? Có lẽ nhờ có tác dụng của skill 【Tăng cấp vô hạn】nên mới được như vậy rồi. Có khi cái skill này sẽ biến giấc mơ của tôi thành hiện thực cũng không chừng.

Giờ đến【Sức mạnh thể chất】thôi. Giá trị mục này làm tôi thấy quan ngại quá. Có lẽ mục này là HP rồi. Hiện tại thì cả hai bên đều là 19/19, nhưng một khi con số bên trái hạ xuống 0 thì… có lẽ tôi sẽ chết. Nhìn khá dễ hiểu, đồng thời cũng dễ sợ nữa.

Tiếp theo, 【Sức mạnh ma thuật】. Có lẽ tôi nên gọi mục này là MP luôn thì hơn, nhìn cũng đáng kỳ vọng lắm đây. Chỉ khổ một cái là, dù số thì tồn tại ở đó nhưng không biết sau này tôi có thể sử dụng được ma thuật hay không nữa.

“Kiểu gì thì mình cũng sẽ dùng được ma thuật thôi.”

Có lẽ khi ở Nhật Bản thì tôi sẽ không thể thấy được bảng chỉ số này, cũng giống như việc Lia không thể nhìn thấy bản chỉ số của em ấy lúc trong nhà của tôi vậy.

“Nhất định trong cái thế giới của cái dungeon này, sẽ có một phép thuật mà đến cả mình cũng có thể dùng được thôi!”

Yeaaaaah! Phải ráng lên mới được!

Giờ tới 【Sức tấn công】nào. So với mấy mục kia thì giá trị của mục này cao hơn hẳn. Tuy vậy nhưng tôi lại nghĩ đến một điều.

“Thử nghiệm tí nào!”

Sau khi dùng đen pha rọi kỹ xung quanh xem có quái vậy không, tôi liền giắt cái cuốc chim vào thắt lưng mình.

【Sức tấn công : 10】

Sau đó tôi cầm lại cái cuốc chim.

【Sức tấn công : 114】

Rồi tôi lại giắt cái cuốc chim bên hông.

【Sức tấn công : 10】

Rồi rôi lại lôi cái cuốc chim ra lần nữa.

【Sức tấn công : 114】

Yeah! Tôi đoán không sai! Tôi buông cái cuốc ra, giá trị này tụt xuống 10, nếu tôi cầm lấy cái cuốc thì nó lại lên thành 114. Nói cách khác thì khi trang bị cái cuốc chim, tôi sẽ được cộng thêm 104 điểm tấn công của nó.

Còn về 10 đơn vị sức tấn công kia, hẳn đó là giá trị cơ bản của mục【Sức tấn công】của tôi rồi.

Sau đó tôi cũng thử tháo nón bảo hộ ra nữa, kết quả là【Sức phòng thủ】của tôi giảm từ 45 xuống thành 24. Khi tôi đội lên đầu lại thì giá trị đó lại tăng lên thành 45.

“Kể ra thì cái cơ chế này cũng khá thú vị đó chứ. Lát nữa mình phải thử luôn cái dao làm bếp với cái gậy đánh bóng chày bằng kim loại mới được. Nói thì nói vậy nhưng mình lại chả có gây gậy bóng chày kim loại nào trong nhà cả.”

Còn về【Sức mạnh】,【Thông minh】và【Nhanh nhẹn】thì hẳng là có liên quan tới những việc mà tôi làm từ hồi trước tới nay rồi, có lẽ vậy.

Giá trị ở cột sức mạnh của tôi chỉ có 10 mà thôi. Nói thẳng ra thì tôi không được hài lòng cho lắm. Nếu tôi đi tập gym thì sao nhỉ? Mà tôi cũng thắc mắc không biết con số này có phải là bất biến hay không nữa.

Thực ra, hồi trước, khi nghĩ tới chuyện luyện tập cơ bắp thì tôi cũng đã có lên Amazon và mua một cái đồng hồ đo lực tay rồi. Đo xong tôi mới biết lực tay phải của mình là 40kg, còn lực tay trái thì là 37kg. Sai số vào khoảng 1kg thì phải.

Đảm bảo khi mà lực tay và chỉ số 【Sức mạnh】của tôi đồng thời thay đổi thì sẽ thú vị lắm đây. Cuối cùng thì tôi cũng ghi chép xong và thấy khá là hài lòng về cái bảng chỉ số ấy.

“Coi chỉ số cá nhân bấy nhiêu là đủ rồi. Giờ thì đi lấy cái khiên về cho Lia thôi.”

Vẫn còn rất nhiều điều mà tôi chưa hiểu nổi. Tôi cũng muốn làm thử chuyện này chuyện nọ ngay nhưng giờ lại không phải lúc, vì tôi đã hứa là sẽ đi lấy cái khiên về cho em ấy rồi.

Tuy rằng tôi đang rất háo hức với cái bảng chỉ số của m��nh nhưng tôi vẫn muốn tạo ấn tượng tốt nơi em ấy hơn.

“Phải thật cảnh giác và thận trọng mới được….”

Tuy đây đã là lần thứ ba tôi vào đây nhưng quy mô của căn phòng này vẫn làm cho tôi phải ngạc nhiên vô cùng. Có lẽ tôi còn phải đi thêm 20m nữa mới tới được chỗ cái khiên của em ấy. Nếu chỉ đi thẳng về phía trước một cách thận trọng thì có lẽ cả đi lẫn về sẽ tốn không đến 3p đâu.

Tôi đã bớt căng thẳng đi rồi, giờ thì cảm giác tò mò và hưng phấn lại đang lấn phần hơn. Dù trong bụng có lo lắng đến thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không để mình mất kiểm soát đâu. A, cái khiên kia rồi.

“Tuy nhiên, có lẽ… nếu nhặt cái khiên lên thì mình lại thấy một vật thể màu lam nhạt đang nảy boing biong bên dưới cái khiên đó cũng không chừng…”

Cái khiên đó nhìn cũng khá lớn và đang nằm hơi nghiên. Nếu mà lũ slime nấp bên dưới thì cũng không có gì là lạ cả. Lúc tôi vừa chiếu đèn pha vào đó vừa nhấc cái khiên lên thì...

Boing!!

Một vật thể nảy tưng tưng có màu lam nhạt như tits* của Lia mà tôi thấy vừa nãy nhảy ra từ bên dưới cái khiên đúng như tôi đoán.

(*Các bác làm ơn đừng hỏi tui từ này nghĩa là gì. Vì tui cũng không biết nên mới để nguyên tiếng Anh đó, thích thì bật gg hình ảnh lên mà tra =]]])

“Đậu móóóóá!!!”

Tôi vừa rú lên vừa thẳng tay liệng cái cuốc chim về phía nó bằng tốc độ ánh sáng.

Cái tits màu lam nhạt…. à lộn, ý tôi là cơ thể con slime lập tức nát tan.

Sau vụ đó thì cả người tôi bỗng nóng ran lên. Tôi có cảm giác như thể sức mạnh đang chảy vào toàn bộ cơ thể mình vậy. Tôi nhanh chóng vồ lấy cái khiên rồi phóng hết tốc lực về phía cánh cửa ngăn cách giữa nhà mình với cái dungeon. Trong lúc đang chạy, tuy không thể ghi chú gì được nhưng tôi vẫn liếc thử qua bảng chỉ số của mình.

◆◆◆

【Tên : Toru Suzuki   】

【Chủng tộc : Con người   】

【Tuổi : 21   】

【Nghề nghiệp : Thất nghiệp   】

【Cấp độ : 2 / ∞   】

【Sức mạnh thể chất : 20/20               】

【Sức mạnh ma thuật  : 30/30   】

【Sức tấn công : 115               】

【Sức phòng thủ : 45               】

【Sức mạnh             : 11               】

【Thông minh   : 20               】

【Nhanh nhẹn : 13               】

【Skills : Tăng cấp vô hạn   】

◆◆◆

“Hộc… hộc… hộc… đúng là cấp độ của mình tăng lên thật rồi…. vậy mà mình cứ tưởng là chết tới nơi rồi chứ. Yeah, mình hạ được con slime đó rồi.”

Tôi vừa đóng cánh cửa chính lại vừa lẩm bẩm rồi vặn khóa khóa kín cánh cửa đó lại.

Bình luận (0)Facebook