• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 126.2: Bão cát

Độ dài 1,652 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 02:16:26

Nữ Hiền Nhân Tóc Đen, Chiyuki

Tôi quan sát cơn bão cát bằng ma thuật viễn thị.

Làn khói màu đất đang cuồn cuộn thẳng lên trời.

Vẫn còn khá xa nhưng tôi không thể không quan ngại trước độ lớn của nó.

“Thế này là quá lớn rồi đấy nhỉ, Reiji-kun. Cậu có chắc về chuyện này không? Ý tớ là, cậu còn gáy trước mặt hoàng tử Harsesh và mọi người nữa chứ”

Tôi gọi Reiji người đang đứng ở mũi tàu, đang nhìn vào cơn bão cát.

“Không cần phải lo, Chiyuki. Tớ sẽ không nói những thứ mà không làm được”

(TN: à hèm, ai bảo là tiêu diệt Ma Vương á… rồi đem tới bình minh vàng khè, rồi đánh bại hắc hiệp sĩ nào đó á ta)

Reiji nói mà không ngoảnh lại nhìn.

Nhưng, tôi biết là cậu ta vẫn đeo cái nụ cười quyến rũ như thường lệ.

“Mà, ta nghĩ là ta có thể để chuyện này cho anh vậy. Anh sẽ dùng sức mạnh của quang tinh linh thượng cấp phải không?”

“Đúng vậy, Ishtar. Tôi sẽ có thể dọn cơn bão cát này với sự trợ giúp của chúng”

Ishtar cười vui vẻ khi nghe câu trả lời của Reiji.

Nói thật là cả tôi cũng tò mò về sức mạnh của quang tinh linh thượng cấp mà cậu ấy có được khi tôi đang ngủ. Tôi cũng tò mò về khoảng cách giữa hai người, cái có vẻ gần gũi hơn so với đêm qua đấy.

Đột nhiên, tôi cảm nhận được sự hiện diện khác đang hướng tới chỗ chúng tôi từ bên trong con tàu.

Đó là Totona, Nel, Harsesh, và Medjed (Thiên Địch)

“Yo, Totona. Nàng cũng tới nữa sao? Uhm?!!”

Reiji, mỉm cười với Totona, lại có ánh mắt khá là phức tạp khi thấy Harsesh.

Harsesh có vẻ đang không vui.

Có lẽ anh ta cũng chẳng muốn phải vác cái mặt tới đây đâu.

Mà miễn sao không thành ra choảng nhau là tôi vui rồi.

“Ôi trời, hiếm khi thấy con đến đấy, Har-kun? Fufuf, con chắc là lo lắng về Reiji nhỉ. Tốt, tốt lắm. Ta thưc sự rất mong chờ cuộc tí thí giữa hai người đấy”

Ishtar trông thì có vẻ tận hưởng tình huống này thế nhỉ.

Cô ta vẫn tàn nhẫn với chính thằng con ruột.

Tâm trạng của Harsesh lại càng trở nên phức tạp hơn khi thấy mẹ của anh ta như vậy.

“Humph!! Con chỉ muốn quan sát tình hình cảu cơn bão cát thôi!!”

Nhưng HArsesh trả lời theo cách mà một tsundere sẽ làm.

“Bình tĩnh đi, hoàng tử. Ta sẽ chiếu tình hình hiện tại bằng ma thuật hình chiếu”

Harsesh gần như cứng họng khi nghe Totona nói vậy.

Totona lấy ra một viên tinh thể ma thuật và niệm chú.

Hình ảnh về làn khói màu vàng kia đang cuồn cuộn trong viên tinh thể.

Ừa ha, cường độ thế này là quá mức rồi.

Có thứ gì đó vừa hài và hẹp bên trong cơn bão cát.

Cái quái gì thế kia?

“Đó có lẽ là con sâu cát khổng lồ. Cơn bão cát này có vẻ là do nó”

“Sâu cát khổng lồ? Loài sinh vật đó gây nên cơn bão cát này sao? Đây là lần đầu tiên tôi gặp sinh vật này đấy”

“Đúng vậy, Hiền Nhân Tóc Đen. Đây cũng là lần đầu ta thấy một con sâu cát to lớn đến mức này”

Tôi đã đọc qua tài liệu về loài sâu cát khổng lồ trước đây rồi. Chúng là loài côn trùng khổng lồ di chuyển bên dưới lớp cát sa mạc. Mặc dù thông tin về hệ sinh thái của chúng không có nhiều, kể cả con nhỏ nhất cũng có thể đạt với độ dài 10 mét, tôi nghe nói loại lớn còn có thể nuốt chửng cả một thành phố nữa cơ.

Khi chúng ăn, chúng sẽ hút cả con mỗi lẫn vùng cát xung quanh chúng.

Khi chuyện đó xảy ra, thì chúng sẽ gây ra vùng cát lún.

Đó là thường thức trong khu vực này là tránh xa càng xa càng tốt khi cát dưới chân tự động di chuyển, còn không là bạn sẽ làm mồi cho loài sâu cát khổng lồ đấy.

Nhưng, sâu cát còn có đặc điểm khác, là việc chúng sẽ phun ra đống cát mà chúng đã nuốt vào khi cát đã đạt một ngưỡng nhất định.

Khi chuyện đó xảy ra, thì nó sẽ thành một cơn bão cát.

“Một con sâu cát khổng lồ ở mức độ này sẽ phun cát suốt ba ngày ba đêm đấy. Quang Anh Hùng, cậu có thể làm gì với nó không?”

Những lời đó làm tôi bị sốc ngang.

Phun cát kiên tục trong ba ngày tức là bão cát kéo dài suốt 3 ngày đấy.

Totona đang nhìn vào Reiji.

Tôi không thể đọc biểu cảm của cô vì cô ấy vẫn vô cảm như thường lệ.

“Ừa, cứ để đó cho ta Totona. Ta sẽ làm gì đó với tình hình này”

“Ngươi tốt hơn là nên giữ lời đấy, Quang Anh Hùng!!! Ta sẽ giết ngươi nếu phát hiện ra ngươi chỉ biết nói mõm thôi!!!”

“Chờ đã, thưa Hoàng tử Harsesh!!!”

Tôi phải lên giọng khi nghe những gì Harsesh nói.

“Không cần phải lo, Chiyuki!! Hoàng Tử à, mạng sống này sẽ là của ngài nếu ta thất bại trong việc giải quyết chuyện này!!”

Sau khi nói thế, Reiji nhìn về phía con tàu.

Một lúc sau, tôi có thể nhìn thyấy cơn bão cát khổng lồ mà không cần tới sự trợ giúp của ma thuật.

Cơn bão cát càng lúc càng to lớn khi chúng tôi tiến lại gần hơn.

Cứ đà này, thì con bão cát này sẽ nuốt trọn tàu bay của chúng tôi mất.

Mọi người ở đây đều nhìn vào Reiji.

“HỠI THỰC THỂ ÁNH SÁNG! HÃY NGHE LỜI TRIỆU GỌI CỦA TA VÀ VUNG CÁNH ĐI!! CHỦ NHÂN CỦA QUANG DỰC, BENNU!!”

(TN: Bennu là con phượng hoàng trong thần thoại Ai Cập đấy)

Một con chim phát sáng khổng lồ xuất hiện bên trên tàu bay của chúng tôi theo tiếng gọi của Reiji.

Quang tinh linh thượng cấp, Bennu.

Và như cái tên, nó kêu một tiếng lớn trên đầu chúng tôi trong khi phóng ra ánh sáng chói lòa, nó là một con thánh điểu được ca tụng là Quang Thú.

Theo như thần thoại, thì nó được sinh ra trong khi ôm lấy mặt trời trên đỉnh đồi vào những ngày sơ khai.

Thánh điểu Bennu, kẻ mang ánh sáng của mặt trời, vỗ cánh, tạo ra một màn trời ánh sáng mỏng bảo vệ 3 con tàu của chúng tôi.

(TN: xét về đội hình thì là 3 con tàu con xung quanh tàu mẹ, tức là có bao phủ cả tàu mẹ)

Cơn bão cát cuồng bạo tấn công các tàu bay của chúng tôi.

Và, màn trời ánh sáng đã bảo vệ các tàu của chúng tôi.

Đương nhiên là, chúng tôi có thấy gì đâu vì cơn bão cát.

“BENNU!!”

Bennu vỗ cánh lần nữa khi nghe tiếng gọi của Reiji.

Ngay sau đó, nó phogn1 ra những làn song ánh sáng đẩy lui cơn bão cát.

Sau khi cơn bão cát biến mất, thứ duy nhất còn lại là con sâu cao chọc trời.

Con sâu khổng lồ này có lẽ là con được gọi là sâu cát khổng lồ nhỉ.

Hàng tấn cát được phun ra từ mấy cái lỗ bé tí trên cơ thể nó.

Nhưng đống cát đó bị thổi bay bởi từng cú vỗ cánh của Benny.

Có vô số xúc tu vung vẩy xung quanh khu vực như là cái miệng của con sâu cát khổng lồ.

“Uwaa, gớm quá!!”

Tôi phải thốt ra ấn tượng đầu tiên của mình ngay lập tức luôn đấy.

Đó là sự kinh khủng về mặt ngoại hình của con sâu cát khổng lồ đấy.

“SHINING WING OF RADIANT BLAZE! KHAI HỎA!!”

(TN: ê hổng ấy mình đặt cái tên nào đó mà dễ vietsub được không, đặt kiểu này thì với trình độ hán việt tiểu học sao tau dịch bây)

Bennu vỗ cánh đáp lại tiếng rống của Reiji.

Nó bao phủ chúng tôi bằng ánh sáng chói lòa, đến mức tôi còn khó thấy hình bóng của con sâu cát khổng lồ nữa cơ.

Con sâu cát khổng lồ bị nuốt chửng vời đôi cánh ánh sáng, và biến mất không một dấu vết.

Và một khi ánh sáng tan biến, hình bóng của con sâu cát khổng lồ đã biến mất.

“Cảm ơn nhé!! Bennu!!”

Hình bóng của Bennu biến mất khi Reiji nói thế.

“ANH LÀM ĐƯỢC RỒI, REIJI!! ANH ĐÃ LÀM CHỦ ĐƯỢC SỨC MẠNH CỦA QUANG TINH LINH THƯỢNG ACP61 RỒI!! ĐÚNG NHƯ MONG DƠI05 TỪ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐƯỢC TA ĐỂ Ý!!”

Ishtar cực kì hào hứng.

“ĐÓ CHẲNG PHẢI LÀ SỨC MẠNH CỦA NGƯƠI ĐÂU!! ĐỪNG CÓ QUÊN RẰNG NGƯƠI CHỈ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ LÀ NHỜ VÀO SỨC MẠNH CỰC KÌ TO LỚN CỦA BENNU!!”

Mặt khác Harsesh thì trông như ai ăn hết của bên đó vậy.

Mà anh ta chắc đang cảm thấy cực kì khó chịu khi thấy Reiji sử dụng sức mạnh của tinh linh thượng cấp mà anh ta không dùng được.

“Nàng nghĩ sao về sức mạnh của ta, Totona?”

Reiji hỏi câu đó với Totona, người hoàn toàn cho sự hiện diện của Harsesh vô thùng rác.

Cứ như là cậu ấy đang mong đợi gì đó từ cô ấy vậy.

“Là thế sao… Ta đã thấy được sức mạnh của anh, anh hùng của Rena”

Tôi nhìn vào biểu cảm của Totona khi cô ấy nói, và có một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi.

Cô ấy thường thì chẳng để lộ nhiều cảm xúc đến thế đâu.

Và, vì lí do nào đó, tôi cảm nhận được chút lo lắng từ cô hiện tại.

--------------------------------------------------------------

P/s: thật ra nếu mọi người không quên thì đã từng có ai đó chơi bá dơ bằng nguyên dàn băng tinh linh thượng cấp + ngục tù thời không mà vẫn được con rồng nào đó gõ như gõ bánh mochi ấy

P/s 2: minh họa lại được update nha

Bình luận (0)Facebook