• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Bị triệu hồi bởi Ma vương để bảo vệ Ma vương khỏi Anh hùng

Độ dài 1,878 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:48

Thanh niên trẻ bị triệu hồi sang thế giới khác, Kuroki.

Tôi bị bao vậy bởi một đàn quái vật khi tôi tỉnh dậy.

Nói thật là tôi không biết tại sao và làm sao mà việc này lại xảy ra.

Tôi đã ngủ mê, trên sàn nhà của một cái sảnh lớn với những kí tự được viết lên sàn theo vòng tròn.

Sau đó, đàn quái vật bao vây tôi, người vừa tỉnh lại, từ mọi hường.

Một con mang khuôn mặt của loài chó, con thì mang dạng chim, con thì có chỉ một con mắt to, một ít trong chúng mang hình dạng con người, nhìn gần giống với con người.

Tôi có nên hét lên vì sợ hãi vào thời điểm này không nhỉ?

Nhưng nếu tôi làm vậy, thì tôi sẽ không hiểu tại sao tình trạng này lại xảy ra, tôi cần phải giải quyết nó bằng chính khả năng của mình.

Có thể là tôi không thể nghĩ được gì bởi vì cái kịch bản không thể đoán trước này?

Có vẻ là bọn quái vật không muốn lại gần tôi và chỉ bao vây từ mọi hướng.

Tất cả bọn chúng đều chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

Như dự đoán, trong tình huống này, tôi chắc chắn sẽ hét lên nếu chúng lại gần tôi.

Nhưng, tôi lấy được chút ít bình tĩnh khi bọn chúng không tiến lại gần tôi.

Nơi đây là nơi nào?

Kí ức của tôi trước khi tới đây, chúng đều khá mơ hồ.

Chỉ có một điều chắc chắn là tôi đang không ở tại căn phòng của mình ở Nhật.

Tại sao tôi lại ở đây?

Đây có thể chỉ là một giấc mơ..........

Nhưng tôi biết rõ đây không phải là mơ do tôi có thể cảm nhận được sự lạnh giá của cái sàn rõ ràng.

Nếu là vậy thì, tôi đã chết rồi, nhỉ.

Có quá nhiều suy nghĩ đang bay vòng vòng trong đầu tôi.

" Thật tuyệt làm sao, đấng cứu thế của chúng ta cuối cùng đã tới!!"

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ cái bục chéo ở phía trước.

Đáng cứu thế? Ông ấy đang nói tới tôi à?

Những từ đó hiển nhiên là nói về tôi rồi.

Tôi nhanh chóng quay mặt về hướng mà giọng nói phát ra. Ở xung quanh tôi, nơi đang bị vây bởi quái vật, có một lối nhỏ mà không có quái vật chăn đường.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó ở trong bóng tối.

Sau khi nhíu mắt lại để nhìn trong bóng tối, có một con quái vật lớn ở đó.

Sao mà tôi lại có thể nhìn rõ mặc dù tôi đang ở trong bóng tối nhỉ?

Con quái vật đó hoàn toàn khác với những con quái vật khác đang bao vậy tôi, và tôi còn cảm nhận được sức mạnh khổng lồ từ nó nữa.

Hình dạng giống như con heo lớn đang đứng bằng hai chân sau. Có những cái răng nhọn nhô ra khỏi miệng và một cái sừng lớn ở trên đầu. Cái mũi thì thở ra thứ gì đó như những ngọn lửa hắc ám từ lỗ mũi.

Con quái vật mặc một cái áo choàng đen mà không hề che giấu sự hiện diện hung bạo.

Sau đó nó cúi đầu trước tôi:

"Tên tôi là Modes. Người(?) được biết tới là vua của loài quỷ. Và là người cai trị vùng đất tên là Nargol này. Tôi có thể biết tên ngài được không, savior-dono?'

Con quái vật gọi nó là Modes đưa mặt lại gần tôi.

"Ah.......... Vâng, là Kuroki............. Yukisaki.......... Kuroki"

Tôi vô thức thành thật trả lời vì khí lực mạnh mẽ của Ma vương

"Ohh , vậy ngài được gọi là Kuroki-dono huh!! Làm ơn Kuroki-dono! Xin hãy giúp Modes này!"

Modes một lần nữa cúi đầu trước tôi.

Càng ngày càng khó hiểu.

"Uhm, tôi xin lỗi nhưng mà.......... tôi không hiểu ông muốn nói gì........ Tại sao tôi phải giúp ông?"

Tôi rụt rè hỏi.

"Ohh. Ngài nói đúng....... Ngài sẽ không hiểu nếu tôi hỏi ngài hãy giúp chúng tôi chỉ sau khi bị triệu hồi bất ngờ,"

Modes ngẩng mặt lên và bắt đầu giải thích với khuôn mặt hơi nhăn lại.

"Sự thật là, hiện nay, Nargol đang được trị vì bởi Modes này đang đối mặt với sự xâm lăng."

"Sự xâm lăng?"

"Vâng, sự xâm lăng. Đó là vì người anh hùng được triệu hồi từ thế giới linh hồn bởi vị thần của Elios, Rena.....(TN: Elios là một vùng đất khác với Nargol) Cô ta không hài lòng với việc đánh đuổi tôi khỏi lãnh thổ của Elios, cô ta còn muốn cả kho báu của tôi nữa........"

Modes nói với biểu cảm buồn bã.

Và sau đó, một nụ cười kì quái xuất hiện trên mặt ông ta khi ông nhìn tôi lần nữa.

"Tôi muốn nhờ Kuroki-dono chiến đấu và đánh bại anh hùng đó"

Anh hùng ông ấy nói tới......... Là một từ mà tôi không bao giờ nghe tới ngoại trừ trong game với manga.

"Anh hùng à........"

"Vâng, là anh hùng. Những dũng giả và anh hùng của thế giới này không đủ mạnh để đánh bại Modes này. Đó là tại sao Rena triệu hồi anh hùng từ thế giới linh hồn."

Trong khi nghe câu truyện của Modes, cảm xúc của tôi như muốn hét lên:" cái éo gì thế này?".

Anh hùng đến từ thế giới khác, nó giống như là câu truyện của một tiểu thuyết giả tưởng nào đó mà tôi đã đọc lâu rồi.

Nếu tôi nhớ không nhằm thì, đó là câu truyện về một cậu bé sống ở Nhật thời hiện đại bị triệu hồi bởi thần linh để tiêu diệt Ma vương.

Nhưng tình huống của tôi thì lại trái ngược với điều đó.

Bằng cách nào đó tôi bị triệu hồi tới thế giới này bởi Modes, người tuyên bố ông ta là vua của loài quỷ, để đánh bại anh hùng.

Bị triệu hồi bởi Ma vương để chiến đấu với Anh hùng...........

Đó không phải thứ mà một nhân vật phản diện nên làm..........

"Bây giờ tôi sẽ cho ngài thấy mặt của Anh hùng đó, Kuroki-dono. Mona!!"

Một người phụ nữ bước ra từ dám quái vật sau khi Modes gọi.

Khi tôi thấy cô ấy, tôi có cảm giác là thế giới đã dừng lại.

Cô ấy là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp.

Mái tóc dài đẹp mượt mà chấm ngang eo.

Nhìn từ bên cạnh, cố ấy có khuôn mặt tuyệt đẹp.(TN: bên Eng ghi là "well ordered face" dịch ra nghe kì quá nên mình xin sửa thành như trên).

Mắt tôi như bị khoá chặt vào hai quả đồi lớn của cô ấy.

Từ chiếc áo choàng trắng gần như trong suốt làm tôi cảm thấy cô ấy có một thân hình hoàn hảo.

Tôi không thể rời mắt khỏi bóng dáng tuyệt đẹp này.

Bị bao vây bởi những con quái vật xấu xí này, tôi có cảm giác rằng cô ấy như là một ngôi sao toaar sáng rực rỡ.

Tôi không thể ngưng việc nhìn vào người phụ nữ này.

"Cậu nghĩ sao, Kuroki-dono, cô ấy đẹp chứ. Tên cô ấy là Mona. cô ấy là người vợ yêu quí của tôi. Mona, đây là Kuroki-dono"

Modes giới thiệu người phụ nữ tên Mona một cách tự hào.

Tôi dính phải cú shock lớn. (TN: mơ cao té đau ráng chịu)

Làm sao mà người mang trong mình những cái đẹp của đất trời lại là vợ của Modes chứ.

Cô ấy và Modes đơn giản như là người đẹp và quái vật. Nói thật là tôi cảm thấy ghen tị với ông ấy.

"Thật là một vinh hạnh được gặp ngài Kuroki-sama, tên tôi là Mona. Xin hãy đối xử tốt với tôi"

Mona chào hỏi và cười với tôi.

Nụ cười ấy đẹp tựa như những cánh hoa anh đào.

Tôi vô thức bị quyên rũ bởi nụ cười của cô ấy.

"Mona, cho ngài Kuroki-dono thấy mặt của Anh hùng bằng ma thuật của em đi"

"Vâng, anh yêu"

Mona lẩm bẩm thứ gì đó và đưa cả hai tay cô ấy ra.

Ở đó, vài hình ảnh lấp lánh được chiếu lại từ trên cao.

Có thứ gì đó đang được chiếu ở đó.

Một lượng lớn quái vật đang tấn công vài con người như vũ bão.

Nhưng mặc dù chỉ có vài người, phía con người thì mạnh hơn rất nhiều

Sau khi tôi nhìn kĩ họ, tôi biết được rằng họ chỉ khoảng tuổi tôi. không quan trọng nhìn họ bằng cách nào, họ chỉ khoảng từ 20 tưởi đổ lại.

Đội của họ gồm một đàn ông với 5 người phụ nữ.

Người đàn ông vung thanh kiếm toản ra ánh sáng của anh ta để đánh với bọn quái vật. Hình dáng của ngời đàn ông đó như là một hiệp sĩ bước ra từ thế giới ảo tưởng vậy.

Cả sự hiện diện của cánh nữ đến từ phía sau như là sự ảo tưởng mà ra.

Một người phụ nữ trông như kiếm sĩ, ba người còn lại thì như ma thuật sư, người cuối cùng thì nhìn như là một ám sát giả.

Bọn họ, kể cả người đàn ông, đều đang thể hiện sức mạnh khổng lộc khi đánh với bọn quái vật.

"Kuroki-dono, người ở giữa những người phụ nữ là Anh hùng, Reiji"

Modes chỉ vào người đàn ông duy nhất đang chiến đấu ở giữa những người đó. Ở đó hình ảnh của người đàn ông đang đứng ở giữa chiến tuyến được phóng to ra.

"Cái.......... Thằng đó.......... Ông nói tên nó là Reiji........."

Tôi vô thức lẩm bẩm khi tôi thấy người thiếu niên đó.

Đó là khuôn mặt tôi biết. Hơn nữa, tôi quen thuộc với cái tên đó luôn.

Midou Reiji. Biệt danh: Reiji

Đó là tên của hắn ta.

Hắn ta là người mà tôi muốn quên đi.

Tôi chuyển sang nhìn vào cánh nữ đằng sau hắn. Khuôn mặt họ vẫn thấy thân thuộc với tôi.

Mặc dù họ có hơi khác so với kí ức của tôi, tôi sẽ không nhầm họ với người khác.

Thếu nữ với mái tóc đen dài và đẹp đang mặc bộ trang phục như ma thuật sư, Mizuouji Chiyuki.

Đằng sau cô, một thiếu nữ da ngăm mặc áo choàng trắng, Yoshina Sahoko.

Cô gái cột tóc hai bím mà bắn lửa từ tay cô, Sasaki Rino.

Cô gái với mái tóc ngắn chấm vai mà mạnh mẽ vung thanh đoản kiếm xung quanh, Todoroki Naomi.

Và, nàng kiếm sĩ cột tóc đuôi ngựa là bạn thân từ nhỏ của tôi, Akamine Shirone.

Tất cả bọn họ đều nổi tiếng với sự xinh đẹp long trời lở đất.

Và hiện tại, những thiếu nữ ấy và Reiji đang được xem là mất tích.

Và những con người ấy đang chiến đấu trong khung cảnh chiếu được tạo bằng ma thuật.

Bình luận (0)Facebook