• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 125.2: Những con mèo trong Sân Vườn

Độ dài 1,826 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 02:16:23

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki

Tâm trí tôi dần quay trở lại từ thế giới mơ. Ngủ ngon thật đấy.

Một tấm nệm thêu tay đẹp đẽ được trải trên cái khung bằng gỗ mun, nó rất mềm và thoải mái. Hơn nữa, mặt trời đã mọc lên cao. Tôi cảm nhận được sự ấm áp của nó vì tôi ngủ cạnh cửa sổ, ánh nắng chỉ bị ngăn lại bởi một miếng lụa mỏng.

Rượu tôi uống đêm qua vẫn còn đọng lại trong cơ thể tôi, làm cho tôi thấy bản thân chậm chạp.

Loại rượu được Nữ thần Bò Cạp, Bruhl, đề cử rất ngon và dễ uống, nhưng tôi đã bị say giữa chừng thì tôi cứ uống mà không nhận ra là nó mạnh cỡ nào.

Lúc mà tôi thức dậy, thì tôi đã nằm trên cái giường này rồi.

Những món trang sức bằng vàng trên người tôi mà tôi mượn từ Ishatr đã bị tháo ra và đặt trên cái bàn bên cạnh giường.

Reiji là người đã đưa tôi lên giường sao?

Thế thì có hơi rắc rối rồi đây.

Mà, có lẽ người đã đưa tôi lên giường là một hầu nữ miêu tộc.

Còn về phần Reiji thì, cậu ấy chắc vẫn tiếp tục nhậu với Ishtar kể cả sau khi tôi đã xỉu nhỉ.

Chuyện gì đã diễn ra sau đó nhỉ?

Tôi nghĩ là mình sẽ cần phải hỏi cậu ấy sau khi tôi gặp cậu ấy rồi.

Sau khi tỉnh dậy từ giường, tôi nhận ra là có đồ ăn nhẹ và một bình nước được đặt trên cái bàn cạnh giường. Mấy món ăn nhẹ là trái cây, phô mai sữa dê, và sandwich rau với bánh mì vừa nướng.

Kể cả khi chúng tôi đã ở Gypseal, thì có vẻ là mấy món ở đây cũng tương tự ở nhà.

Sau khi tôi cắn một miếng trái cây, cái mùi ngọt tự nhiên lan khắp miệng tôi.

Mùi vị nó từa tựa trái sung ấy.

“U~hm!! Được rồi, đi dạo thôi!!”

Tôi đứng dậy và duỗi người sau khi ăn xong quả kia.

Giờ thì đi tìm Reiji thôi nào.

Tôi thay đồ và rời khỏi phòng, bước dọc theo hành lang và đi ngang qua các hầu nữ miêu tộc trên đường đi. Mỗi khi chuyện đó xảy ra, họ đều tránh đường và cúi chào tôi.

Có vẻ là họ đã bận túi bụi dù là mới sáng thôi nhỉ.

Đây là ý nghĩa của câu nói ‘Bận tới mức đầu tắt mặt tối’ trong thế giới này sao?

Tôi đã bước tới cái sân vườn nào đó trong khi suy nghĩ vẩn vơ như thế.

Cái sân vườn rất rộng, một màu xanh khướt trải dài hết tầm mắt tôi, và những dòng nước chảy vào đài phun nước. Đây quả là một phong cảnh tuyệt vời mà giúp tôi quên đi về việc toàn bộ nơi này chính là sa mạc.

Được rồi, đi dạo tí nào.

Và rồi, ngay khi tôi vừa bước vào sân vườn.

“Geh!!”

Tôi vô tình thốt lên hoảng hốt. Những gì tôi đang thấy trước mắt mình là bóng dáng của Medjed (sinh vật bí ẩn) và công chúa Nelfriti đang đứng giữa sân vườn.

Vì vụ việc mà ai cũng biết nào đó, mà tôi đã có một quãng thời gian khó khan trong việc giao tiếp với Medjed.

Có rất nhiều mèo tụ tập dưới chân Medjed, chúng đang nhảy múa vui vẻ.

Họ đang làm gì thế nhỉ?

Thêm nữa, Totona thì không có ở đây. Mà, cô ấy chắc đang ở nơi khác, chắc là đang bận làm gì đó rồi. Cô ấy đang làm gì nhỉ? Cô ấy đang trốn sao?”

Harsesh và những vị thần Nam khác bị thu hút bởi nhan sắc của cô đã chờ Totona trở lại bữa tiệc đêm qua.

Có khi nào cô trốn vì cô biết rõ chuyện đó không nhỉ?

“Ôi trời? Không phải là bạn đồng hành của Quang Anh Hùng đây meow? Tên nyô là gì ấy nhỉ?”

Công chúa Nelfriti nhìn tôi khi nhận ra sự có mặt của tôi.

“Là Chiyuki ạ, thưa công chúa Nelfriti. Người có thể cho thần biết là đang có chuyện gì diễn ra ở đây không?”

Tôi giới thiệu bản thân vì tôi chưa từng nói chuyện với công chúa Nel lần nào từ đầu đến giờ.

Do đó cũng không thể trách được nếu cô quên mất tên tôi.

“Như cô thấy đấy, tôi đang nhảy múa với Meowdjed ở nơi này”

Sau khi cô nói thế, Medjed bắt đầu lắc lắc cái hông.

Cái thứ WMD bên dưới mảnh vải của anh ta chắc cũng đang lắc lư theo nhỉ.

… Cái quái, sao tôi vừa có cái suy nghĩ gì vậy nè?

Có khi nào là do tôi vẫn chưa tỉnh rượu và không thể suy nghĩ bình thường chăng?

Okay, đừng nhìn xuống dưới thôi.

Và ngay khi tôi nhìn lên, tôi thấy cái thứ được gắn trên đầu Medjed.

“Tai mèo?”

Medjed với cái tai mèo gắn trên đầu trông khác hẳn với hôm qua.

Tôi không kiềm được câu ‘DA FUCK?!!!’ trong long.

Ý tôi là, có hàng tấn lựa chọn mà sao lại lại phải chọn tai mèo chứ?

Medjed vẫn cứ nhảy múa.

Đầu tôi rơi vào hỗn loạn sau khi thấy anh ta nhảy múa như thế.

“Có chuyện gì sao?”

“E~h. Uhm… tôi xin phép ạ…”

MỊ MUỐN NÓI GÌ ĐÓ VỀ CÁI TÌNH HUỐNG NÀY LẮM LUÔN RỒI ĐẤY!!

Nhưng, tôi nuốt những lời đó vào trong.

Nelfriti là công chúa của Gypseal. Tôi tuyệt đối không được bất kính với cô.

“À? Là vậy sao. Hiểu rồi meow. Cô cũng muốn một cái giống vậy phải không”

Khi tôi nhìn vào cái đôi tai mèo của Medjed, Nelfriti đột nhiên gắn cái thứ cô đang cầm trong tay lên đầu tôi.

“Eh, cái này?”

Tôi chạm vào cái thứ trên đầu.

Đúng vậy, có vẻ là một cái băng đô được làm theo hình dạng tai mèo.

“Chiyuki sẽ không còn ghen tị trước đôi tai mèo của Medjed nữa, phải không? Với cái này, hai người cứ như đang dùng đồ đôi ấy meow”

Nelfriti nói.

… Đúng là tôi có ghen tị với đôi tai mèo của Medjed thật.

Nhưng giờ tôi đã có đôi tai mèo của riêng mình rồi.

Fufufu, mở to mắt ra mà nhìn đi Medjed, anh không phải là người duy nhất có tai mèo đâu nhé.

“HAH!! NGƯỜI NHẦM RỒ~~~~~~~~~~~~~~~~~~I!!!”

Tôi, tôi nào có ghen tị với đôi tai mèo siêu đáng yêu của Medjed đâu chứ!!!

(TN: thề là thiếu đi anh Ku với chị Chi thì khác gì mất đi hẳn 2 cây hề)

Tôi tiếp tục phản pháo trong thâm tâm.

Tôi ngồi xuống với ánh mặt thực sự chẳng biết phải nói gì.

Chết tiệt thật chứ, tôi có quá nhiều thứ muốn nói tới mức mà nghẹn cả thanh quản luôn rồi.

Nelfriti và đàn mèo nghiêng đầu nhìn tôi tự biên tự diễn.

“Sao cô lại ngồi như thế vậy, Chiyuki”

“Không… Không có gì đâu. Cảm ơn người vì đôi tai mèo ạ”

Tôi bằng cách nào đó đã có thể vực bản thân dậy.

Mệt ghê.

“Có chuyện gì sao?!! Ta nghe thấy có ai đó la lớn!!”

Có vẻ là, có người chạy tới khi nghe tiếng hét của tôi.

Khi tôi quay sang, tôi thấy Reiji.

Đằng sau cậu ấy là Ishtarm, Bruhl, và nhóm hầu nữ miêu tộc do một gái spinx xinh đẹp dẫn đầu.

Cậu ấy lại đem theo cả một đoàn gái nữa rồi.

“Có chuyện gì thế, Chiyu- EH, TAI MÈO HỞ?!!!”

Reiji không thể không ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi tai mèo của tôi.

Cậu ấy còn có cả ánh mặt ‘Thật đấy à, cậu đang làm cái quái gì thế?’ trên mặt kìa.

“E~h, thật ra chẳng có gì cả”

Tôi hắng giọng để dọn dẹp suy nghĩ và trả lời thế.

Cả Ishtar và Bruhl đều mỉm cười khi họ nhìn tôi.

“Fufufu, nó trông hợp với cô lắm, Chiyuki. Cái đó chắc là do Nel cài vào rồi nhỉ”

“Nel-sama, thần nghĩ là người không nên gắn tai mèo cho mọi người xung quanh đâu ạ. Mặc dù thần phải thừa nhận là nó rất hợp với Chiyuki, nhưng có vài người không hợp với việc đeo nó đâu ạ”

“Ta hiểu mà meow. Nhưng giờeow Medjed và Chiyuki có thể làm thân được với nhau”

Nel nói trong khi ưỡn ngực tự hào.

Chờ đã, vậy tức là cô công chúa đây thực sự gắn tai mèo cho TẤT CẢ MỌI NGƯỜI luôn á hả?

Reiji bối rối nhìn quanh.

“Công chúa Nel, Nữ thần Totona đâu rồi? Tôi không thấy cô ấy ở đây”

Thật luôn đấy à, đến cậu cũng đang chờ Totona nữa sao.

Tôi tsukkomi trong long.

“Sau khi làm việc hơi quá sức, Totonyan hiện đang nghỉ ngơi trong phòng”

Mặc dù tôi không hiểu ý cô là gì khi nói ‘làm việc quá sức’, nhưng giờ thì chẳng có mặt Totona ở đây.

Tệ quá ha, Reiji à.

Tôi cười vào mặt Reiji trong long.

“Reiji-kun, cậu đã đi đâu với Ishtar và Bruhl đấy?”

Tôi hỏi lại, lườm Reiji.

Tôi tò mò đấy, cho đến mới nãy thì cậu ấy vừa ở đâu với hai Nữ Thần đây?

Chỉ đơn thuần là tò mò, không phải là tôi ghen tị gi cả.

“À, chúng tớ tới kim tự tháp hoàng kim”

Reiji nói thế trong khi nhìn vào Ishtar và Bruhl.

“Kim tự tháp hoàng kim? Tại sao mọi người lại tới đó?”

“Để thiết lập khế ước với một quang tinh linh cấp cao đấy, Chiyuki. Reiji hiện đang tìm cách để trở nên mạnh hơn. Sau khi nghe thế, Sekhmetra đã bảo với anh ấy rằng có một quang tinh linh thượng cấp xuất hiện ở kim tự tháp hoàng kim. Vì anh ấy là người nắm giữ sức mạnh của ánh sáng, anh ấy có thể tạo khế ước với tinh linh đó”

Ishtar giải thích thay cho Reiji.

Trong thế giới này, tinh linh được chia thành các nguyên tố như thổ, thủy, hỏa, phong, quang và ám.

Ta cần phải có tài năng bẩm sinh trong từng nguyên tố để có thể triệu hồi tin linh của nguyên tố tương ứng.

Kể cả Rino, người có thể thân thiết với nhiều tinh linh, cũng không thể triệu hồi quang tinh linh thượng cấp.

“Ừa, thật ra nó dễ hơn nhiều so với những gì tớ tưởng tượng đấy, Chiyuki”

Reiji nở nụ cười sáng chói khi nói.

Nói trắng ra thì, Reiji không thể triệu hồi tinh linh của các thuộc tính như thổ, thủy, hỏa, và phong.

Nhưng mà, có vẻ cậu ấy thích hợp để triệu hồi quang tinh linh thượng cấp.

“NYAAA?! Cả Hal-kun cũng chẳng làm được như thế đó meow!!”

Nelfriti cực kì ngạc nhiên.

Mặc dù cả Harsesh và Reiji đều mang thuộc tính quang, người kia có vẽ không hợp để triệu hồi quang tinh linh thượng cấp.

Tôi có thể tượng tượng ra gương mặt cay đắng của hắn khi nghe tin này đấy.

Đột nhiên, hình dáng của Medjed đang đứng phía sau Nelfriti có gì đó làm tôi chú ý.

Mắt của Medjed đang… nhìn vào Reiji.

-----------------------------------------------------------------

P/s: khi bạn vừa thu được một con bài tẩy… và kể bô lô bô la trước mặt thiên địch của mình.

Bình luận (0)Facebook