• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 125.1: Những con mèo trong Sân Vườn

Độ dài 1,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 02:16:11

Kẻ Hủy Diệt, Medjed

Sáng hôm sau, tôi trở về lại dạng Medjed.

Mặt trời đã lên cao.

Tôi hiện đang ở sân vườn của Arnak.

Sân vườn rất rộng, và mặc dù nằm giữa sa mạc, có rất nhiều hoa màu và nước.

Những bông sen nở rộ giữa đài phun nước thực sự rất đẹp mắt.

Những con bướm nhảy múa dưới ánh nắng, tạo nên bầu không khí ấm áp.

Tôi đang trong buổi tập luyện hằng ngày bên dưới ánh nắng dịu.

Tôi mặc quần áo vì chiến đấu trong dạng này sẽ khó khăn hơn.

Thêm nữa, không cần phải đề cập tới việc quần áo của tôi có thể sẽ bị lật lên trong lúc chiến đấu.

Chẳng đùa được đâu nếu mà quần áo tự dung bị lật giữa lúc combat, làm lộ phần dưới hoàn toàn trần trụi của tôi.

Lúc này thì, tôi vẫn ổn và vẫn chưa có chuyện gì xảy ra trong lúc đánh nhau.

Mà, cũng không phải là danh tính của tôi sẽ bị lộ chỉ với thế.

Để phòng ngừa tình huống cực kì đáng xấu hổ kia, tôi cần phải luyện tập để quen với cách chiến đầu khi được bao phủ bởi mảnh vải.

Tôi cảm thấy cơ thể mình khá là cứng nhắc vì vẫn còn dư âm của rượu mà tôi uống phải tối qua,

Khi thấy chỉ với một ngụm mà đã đủ làm cho cơ thể tôi bị chậm chạp, tức là tôi vẫn chưa rèn luyện đủ.

Do đó tôi ép cơ thể mình cử động nhanh hơn để tang cường sự trao đổi chất và loại bỏ toàn bộ rượu trong cơ thể mình.

Mặc dù là đầu tôi vẫn còn đau do uống quá nhiều rượu đêm qua, nhưng tôi không thể bỏ qua cuộc luyện tập hằng ngày được.

Ngoài ra, đây cũng là sự kỉ luật của tôi để ngăn bản thân lười biếng.

Tôi chậm rãi di chuyển trên lối đi bằng đá.

Tôi cố gắng di chuyển thật chậm rãi để hoàn tất chỉ một cử động.

Tôi di chuyển chân để ngăn bản thân mất thăng bằng.

Khi đó, Nel và con mèo đang quan sát từ bên cạnh đang cố bắt chước theo cử động của tôi.

Bàn chân tôi đang di chuyển chéo nhau một cách thật chậm rãi.

Dĩ nhiên là, cả Nel và con mèo cũng cố bắt chước theo.

“Uhm… Công chúa Nel. Người đang làm gì thế?”

Tôi có thể nói chuyện vì nhóm Reiji không có ở quanh đây, Nel và con mèo nghiêng đầu một cách đáng yêu ngay khi nghe tôi hỏi.

Họ đã theo sau tôi từ lúc tôi thức dậy và bắt đầu cuộc tập luyện hằng ngày.

Ý là, tôi tưởng la họ sẽ ở bên cạnh Totona chứ.

Và tiện thể thì, Totona vẫn đang ngủ trong phòng vì đêm qua cô ấy quậy quá mức.

Khi tôi bảo là tôi không tập luyện hôm nay để chăm sóc cho cô, thì cô từ chối lời đề nghị của tôi.

Có vẻ là cô ấy quá xấu hổ và không cho tôi thấy mặt cô hôm nay rồi.

Mặc dù là tôi cực kì tận hưởng phản ứng ngoài mong đợi của cô, tôi quyết định là tập luyện như thường vì cô quá xấu hổ để nhìn mặt tôi.

Do đó, nhóm Nel đang theo chân tôi cũng bắt chước theo hành động của tôi.

“U~hm, tôi đang cố bắt chước theo hành vi của Kuroki-oniinyan vì nó trong như là đang nhảy múa vậy. Bộ đây là một kiểu nhảy múa khác sao?”

Nel hỏi với vẻ bối rối trên mặt.

“Uhm, thưa Công chúa Nel. Làm ơn hãy gọi tôi là Medjed khi tôi đang trong dạng này ạ”

“Myaow?! Oh phải meow. Meow lỗi nha”

Nel xin lỗi trong khi thè lưỡi.

Hành vi của cô dễ thương quá xá đi à.

“Nhắc mới nhớ, sao mà anh lại ăn mặc như thế vậy, onii-nyan? Cởi ra thì anh sẽ cảm thấy tốt hơn đấy meaow”

“Uhm, như tôi đã nói lúc trước đấy, tôi không muốn bị lộ danh tính. Quang anh hùng và tôi về cơ bản là kẻ thù của nhau”

“Eh? Không phải anh là một người rất mạnh sao, Onii-san? Anh đâu cần phải che giấu danh tính như thế này đâu phải không?”

Nelfriti nói.

Mặc cho ngoại hình giống mèo của cô, Nel vẫn là con gái của Nữ hoàng sư tử.

Bộ mẹ cô đã dạy cho cô cái tính không biết sợ trời đất như sư tử sao?

Mặc cho những gì cô nói, tôi vẫn không thể nào để lộ danh tính được.

Nếu tôi để lộ danh tính, Reiji có lẽ sẽ thách tôi một trận mà kết quả là làm rối rắm hết toàn bộ kế hoạch giải cứu.

Mà, nếu hắn vẫn như trước thì làm gì có cửa ăn được tôi cơ chứ.

(TN: lần đầu thấy anh nhà gáy, nhưng anh có quyền mà)

Do đó, tôi cần một lí do khác để thuyết phục Nel

“Mà, sự thật là, tôi thích trang phục kiểu này. Nó trong dễ thương ấy”

Tôi lắc cái hông trong khi nói dối.

Tôi chắc trông như một thằng biến thái nếu người ngoài nhìn vào đấy.

Nhưng mà, tôi thực sự chả nghĩ ra lí do nào nữa.

Đương nhiên là, Nel trông nghi ngờ khi nghe cái lí do nhảm nhí của tôi rồi.

“U~hm, thú vị đấy nhưng, nó đâu có dễ thương tí nào đâu meow. Ồ phải rồi, tôi có ý này!! Xin hãy chờ một meow phút!!”

Nel đột nhiên chạy như bay.

Bỏ tôi với đàn mèo ở lại.

Ngay khi tôi vừa nghĩ là mình nên làm gì đây, thì Nel quay lại.

Cô ấy cầm thứ gì đó trong tay.

“Tôi đem tới nhiều thứ cho anh đây meow!! Thử cái này đi, nó sẽ trông hợp với anh lắm meow!!”

Sau khi nói thế, Nel gắn gì đó lên đầu tôi.

“Uhm… cái này là…”

Tôi nhìn cái thứ mà Nel đang cầm.

Có vẻ là một trong số chúng đã được gắn lên đầu tôi.

“Myahahaha!! Giờ anh trông dễ thương hơn rồi đấy”

Nel vui vẻ cười lớn.

Mặc dù là tôi chả biết cô vừa gắn cái gì lên đâu tôi, nhưng tôi có thể đoán được đại khái từ phản ứng của cô.

Mặc dù vật đó không thay đổi ngoại hình của tôi nhiều lắm, nhưng vẻ giả trang của tôi thật sự trở nên dễ thương hơn đôi chút rồi nhỉ.

“Quả thật, tôi chắc trông dễ nhìn hơn với dạng này. Cảm ơn nhé, Nel”

“Thật mừng khi anh hài lòng với nó meow. Giờ anh có thể làm thân với mọi người rồi meow”

“”””Meo~~~~w””””

Đàn mèo kêu lên khi nghe Nel nói.

Ngây thơ ghê.

Trước khi tôi nhận ra, Nel đã là đầu tiên ăn, uống, nhảy múa, và rồi ngủ mất.

Có lẽ cô vẫn không biết về những gì tôi và Totona làm đêm qua.

“Tiện thể thì. Chuyện với Totonyan đêm qua sao rồi?”

Tôi hoảng hốt ngay khi cô hỏi câu đó.

Tôi nên trả lời sao đây?

“… Chúng tôi thực sự tận hưởng sự đón tiếp nồng hậu từ mọi người”*

(TN*: chú thích)

Do đó, tôi quyết định trả lời một cách an toàn.

Dù sao cũng có phải là nói dối đâu mà.

Nói thật nha, lưng tôi đang chảy mồ hôi lạnh nè. Không cần phải nhắc tới việc gương mặt của Kuna hiện lên trong tâm trí tôi, làm cho tôi cảm thấy như mình vừa phạm phải sai lầm không thể tha thứ được.

“Tuyệt đấy meow!! Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của Totonya!! Mà, mẫu hậu cũng từng làm tương tự với phụ thân mà meow”

Nel ngây thơ cười khi cô nói.

Sự khởi đầu giữa mối quan hệ giữa thần rèn, Heibos, và nữ hoàng sư tử, Sekhmetra là ngay sau khi người được nhắc tới sau đã ép người còn lại cưới bà.

Thần Heibos là nạn nhân xui xẻo ăn đạn lạc bởi Nargol cái hồi ông còn trẻ, và kết quả là, đôi chân của ông bị phế và cái lưng thì bị chấn thương, nên ông trở thành vị thần Elios xấu xí nhất.

Khác với Modes, Heibos đã hoàn toàn mất hy vọng vào phụ nữ và tự nhốt bản thân trong xưởng của mình để rèn đồ.

Nhưng khi đó, vào một lần nọ, khi thần Heibos ghé thăm Gypseal nơi có đầy kim loại quý hiếm, Sekhmetra đã rơi vào lưới tình với kĩ năng và tính cách của ông, nên bà đã dùng toàn lực và ép ông cưới bà, thế là họ trở thành vợ chồng.

Mà, bà sống đúng với cái tên, nữ hoàng của loài sư tử, một “Thú Ăn Thịt’ thực thụ.

“Meowahahaha. Nếu là Onii-san mà Totonyan tin tưởng đến thế, thì tôi không còn nghi ngờ gì về việc kim tự tháp sẽ dễ dàng được thu hồi thôi”

Nel cười lớn.

Tôi vẫn không biết là nên đáp lại mong đợi của Totona thế nào mới tốt.

“Tôi sẽ cố hết sức để đáp lại mong đợi của Totona, Nel. Mà dù sao thì tôi cũng đã hứa với tộc catsith rồi mà”

Tôi không có nói điêu đâu.

Tôi sẽ cố hết sức để thực hiện lời hứa.

“Cảm ơn nhé!! Nếu Onii-san thực sự làm thế, thì Nel sẽ yêu anh như là với Totonyan mất!!”

Nel ôm chầm lấy tôi, dụi đầu cô vào ngực tôi trong khi nói.

Đúng là một cô gái ngây thơ mà.

Cô ấy làm cho tôi cảm thấy thoải mái.

Nel đột nhiên ngẩng mặt lên.

“Eh?”

Ngay lúc đó, ánh mắt tôi va vào ánh mắt Nel.

Chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng tôi có cảm giác mà ánh nhìn của cô cứ như là thú ăn thịt đang nhắm vào con mồi vậy.

“Có chuyện gì sao?”

“Eh… Không, chắc là do tôi tưởng tượng thôi”

Yup, mị chỉ tưởng tượng thôi ha.

Nel ngây thơ mỉm cười.

“Meow!! Nhảy múa thôi nào, mọi người!”

Đàn mèo lại hô lớn cùng lúc.

Welp, tôi đoán là giờ mình sẽ phải nhảy múa chung với họ rồi.

-------------------------------------------------------

P/s: đừng quên Nel là con của sư tử, chứ con mèo này hơi nguy hiểm à nha.

P/s 2: đây là chú thích cho phần trên:

Trong raw thì câu đó là ‘Cả hai chúng tôi đã có một quãng thời gian tuyệt vời’

Tức là GẠO NẤU THÀNH CƠM rồi chứ còn gì nữa.

Gáy lên Totona-con ~

Bình luận (0)Facebook