• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 123.2: Bữa tiệc của Dã Thú

Độ dài 2,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 02:16:07

Mặc dù vẻ ngoài của Harsesh là sự kết hợp giữa con người và điểu sư, anh ta chắc chắn là đẹp trai hơn con người bình thường. Đương nhiên là, anh ta được thừa hưởng ngoại hình xinh đẹp từ người mẹ rồi.

Ý tôi là, tim tôi nó cứ đập liên hồi vì anh chỉ nhìn vào tôi thôi này.

“Fufu, nàng trông thật khác với lần trước ta thấy nàng. Không có cách gọi nào khác hợp với nàng hơn la công chúa xinh đẹp cả”

Trang phục hiện tại của tôi không phải là cái áo choàng dài thường lệ, mà tôi đang mặc trang phục truyền thống của Gypseal, cái để lộ rất nhiều da thịt. Và vì là tôi đã mượn nó từ Ishatr, người thích mặc đồ xa hoa, nên nó làm như tôi là một công chúa đang ăn diện vậy.

“Fuh, ta đã không thể nào rời mặt khỏi nàng kể từ khi ta được thấy nàng một lần nữa. Vậy nên là, nàng sẽ chấp nhận lời mời của Harsesh này chứ?”

Harsesh đưa mặt tới gần hơn.

Nhưng, anh ta bị tay của Reiji chặn lại.

“Hoàng tử à, ngài có phiền không nếu ngài ngừng quyến rũ đồng đội của tôi chứ? Nhìn kìa, có người phụ nữ khác đằng sau ngài kia mà, phải chứ?”

Reiji cưỡng ép đặt cậu ấy vào giữa Harsesh và tôi khi cậu chỉ vào cô gái spinx đừng đằng sau Harsesh.

“Tránh đường cho ta. Cô gái tóc đen này là Nữ Thần Kiến Thức. Ta muốn chào mừng cô ấy đã đến Gypseal này một cách đàng hoàng”

“Tệ quá ha, chuyện đó là bất khả thi rồi. Chiyuki là Nữ Thần Kiến Thức của TÔI. Tôi sẽ không để cô ấy vào tay ngài đâu”

(TN: vừa mới xỉu mà mất luôn cái danh xưng Nữ thần của Kiến Thức và Sách rồi – Totona said)

Reiji đáp lại với nụ cười khát máu trên mặt.

“Vậy sao, có vẻ định mệnh của chúng ta là phải đánh nhau rồi, ể? Đừng có nghĩ là lần này ngươi sẽ được dễ dàng như lần trước”

“Hump, xem thằng rẻ rách gáy kìa”

Reiji và Harsesh đang lườm nhau.

Ôi không, họ chuẩn bị choảng nhau vì tôi này.

Tôi nhìn sang Sekhmetra.

Nếu chỉ có mỗi Reiji, thì mình tôi là đủ để cản cậu ấy lại rồi, nhưng Harsesh không giống dạng người sẽ dừng lại trừ khi Sekhmetra lên tiếng.

Sekhmetra trông cũng có vẻ là nhận ra tình hình bên này rồi.

Hên ghê, làm ơn hãy ngăn họ lại đi ạ.

“Hou? Một trận đấu tranh giành Hiền Nhân Tóc Đen sao? Khá đấy! Harsesh!! Ta sẽ ngăn ngươi lại nếu mọi chuyện thực sự trở nên nguy hiểm! Cứ chiến đấu hết mình đi!!”

(TN: chị nhà thở oxi với đám này luôn)

Chết tiệt, đừng có châm thêm dầu vào lửa nữa, làm ơn luôn đấy!!

Trái ngược với nguyện cầu của tôi, Sekhmetra lại đi châm hẳn bình xăng luôn.

Những người xung quanh cũng tranh xa khỏi Reiji và Harsesh.

“Nếu thủ lĩnh không muốn ngăn cuộc đánh nhau này, thì ta cũng bó tay. À mà Chiyuki này, giờ thì tránh xa khỏi họ thôi nào”

“Chờ tí đã nào, Bruhl ơi?!”

Tôi cố kéo Bruhl lại.

Có chuyện cực kì tệ chuẩn bị xảy ra kìa má!!

“Ôi trời? Có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?”

Đột nhiên, giọng của Ishtar vang khắp sảnh.

Có vẻ là cô ta cuối cùng cũng quay lại rồi.

Nhưng mà, tôi khá là quan ngại về sự có mặt của cô sẽ thay đổi được tình hình này đấy. Ý tôi là, lần trước cổ còn đứng cổ vũ cho trận đánh giữa Reiji và lũ Tà Thần nữa cơ.

Cả tôi, lẫn mọi người trong cái sảnh này đang nhìn vào Ishtar.

“””Eh?!”””

Tiếng thốt đầy ngạc nhiên của họ chồng lên nhau. Nhưng, không phải là do ngoại hình của Ishtar đâu. Họ ngạc nhiên khi thấy cô gái đi theo sau Ishtar cơ.

Ishtar nắm lấy bàn tay của cô gái và bước tới chỗ nhóm Reiji.

Sự chú ý của mọi người tập trung vào cô gái đó.

Lí do chỉ đơn giản là vì nhanh sắc nghiêng nước nghiêng thành của cô gái đó thôi. Kể cả tôi, nà cả những con mắt của những người phụ nữ khác cũng không thể rời khỏi cô gái. Cô mặc trang phục truyền thống của Gypseal với những phụ kiện hoàn toàn từ vàng, có một cái kẹp tóc họa tiết chim ưng bằng vàng được cài trên mái tóc dài, màu xanh đen của cô.

Cô có chiều cao hơi khiêm tốn nhưng thân hình thì còn ngon hơn cả người mẫu khiêu dâm, ý tôi là, cỡ ngực cô thì chắc là to hơn tôi đấy. Chúng nhỏ hơn của Ishtar với Rena thật nhưng chúng chắc chắn có thể được gọi là bộ ngực có hình dáng tuyệt vời.

Vì cô đang mặc trang phục lộ rất nhiều da thịt, làn da trắng muốt của cô được để lộ ra cho mọi người thấy. Và cũng như Ishtar, ngực cô trông như muốn bung ra khỏi bộ trang phục nhỏ nhắn cô đang mặc.

(TN: nói gì thì nói, dù sao cũng là con gái của Faeria)

Cô có gương mặt nhỏ nhắn và xinh đẹp, và đường viền màu đỏ sậm bên dưới đôi mắt tròn xinh đẹp kia, đã làm cho nhan sắc cô được tăng lên nhiều lần.

Cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành này là cao nhân phương nào đây?

Gương mặt cô đã đỏ chót từ lúc nãy rồi, có lẽ là vì cô đang mặc bộ trang phục xấu hổ đến thế.

Và, hành động ngây thơ đó lại càng làm cho sức hút của cô tăng lên thay vì làm hỏng nó, và nó ghim thẳng vào tim của tất cả những người ở nơi này.

“Uhm, Ishtar-sama!! Làm ơn đừng có kéo tay con như thế mà!!”

Giọng cô nghe quen thật, cái vấn đề là tôi lại chả nhớ là của ai cơ.

“Có sao đâu nè♪ Con trông đẹp lắm luôn♪ Có vẻ là ta vừa xen vào chuyện gì đó, nhưng mọi người chắc là không phiền nếu ta xen vào đâu ha? Câu hỏi nè, mọi người có ai đoán được đây là ai ho~ng ta?”

Ishtar đẩy lưng cô gái, hỏi hai thanh niên đang cạn lời là Reiji và Harsesh.

“I-Ishtar-sama… Dừng lại đi mà…”

Và, Ishtar thì làm ngơ tiếng phản kháng của cô nàng luôn.

“Dễ thương lắm luôn phải hong? Ý ta là ta cũng có ngờ là con bé thay đổi đến thế này đâu chứ”

“Dừng lại đi, Ishtar-sama!! Con chịu đủ rồi! Con phải đi ngay đây!! Họ đang đợi con!!”

Cô mỹ nhân kia vùng khỏi tay của Ishtar và nhanh chóng chạy về phía lối ra.

Công chúa, Nel, đã đứng đợi sẵn ở lối ra vào.

Có lẽ là Nel đang chờ đợi cô mỹ nhân kia.

Thế là, mỹ nhân đó rời khỏi cùng với Nel.

Kể cả sau khi mỹ nhân kia đã rời khỏi, mọi người trong căn phòng cũng câm lặng bởi sự xuất hiện đột ngột của mỹ nhân kia.

Và rồi, vài giây sau khi họ rời đi.

“ISHTAR! CÔ GÁI XINH ĐẸP KIA LÀ AI THẾ?!!”

“MẸ!! CÔ GÁI XINH ĐẸP KIA LÀ AI VẬY?!!”

Cả Reiji và Harsesh đồng loạt lại gần Ishtar người vẫn đang đứng nhìn về phía lối vào.

“Geez!! Totona-chan vẫn nhát ghê!!  Dù là cuối cùng con bé đó cũng chịu mặc mấy trang phục khoe da thịt rồi ấy mà!!”

Ishtar nói với ánh mắt tiếc nuối trên mặt tron khi vẫn nhìn ra cửa.

Mọi người không thể che giấu sự ngạc nhiên khi nghe câu nói của cô.

Cô gái đó là… Totona đó hở!?

Thường thì, cô ấy thường chỉ mặc áo choàng dày và cái mũ vành rộng thôi. Đó là tại sao tôi cực kì ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi khủng khiếp chỉ với việc cô thay đổi trang phục.

Lúc này, thì cả Reiji và Harsesh đều đã hoàn toàn quên mất tôi rồi.

Cuộc tranh đấu của họ đã ngừng lại nhưng, tôi lại cảm thấy không vui tí nào cả.

Nhìn kiểu quái gì thì cũng ra một thằng biến thái, nhưng anh ấy ít nhất cũng muốn níu giữ bầu không khí toát ra khí chất quý ông quanh anh, Kuroki

“Nya♪ Dòng sông Nya~r vĩ đại♪ Dòng sông vàng kim với rất nhiều c~á♪Luôn luôn phù hộ chúng co~n♪”

Những bé mèo con thuộc tộc catsith đang vui vẻ nhảy múa. Cái chuông trên vòng cổ của chúng đang rung lên những âm vang êm tai khi chúng nhảy múa. Chúng dễ thương quá xá luôn á, nhưng vấn đề nó năm ở chỗ khác cơ.

(TN: 80% đoạn đầu như là trên 9 tầng mây, 20% còn lại là rớt cái ịch xuống thẳng phòng ngủ diêm vương luôn)

Hiện tại thì, tôi đang quỳ trong tư thế seiza trước mặt Totona, cứ như là kẻ tội đồ đang chờ phán quyết vậy.

Totona đã bất tỉnh nhân sự sau khi thấy THỨ ĐÓ.

Tôi ngay lập tức nhận ra là mình quên con mợ nó mất rằng mình đã cởi cái khố bên dưới tấm vải!! Chắc chắn không phải là vì tôi đang tận hưởng cảm giác thoáng mát đâu!! Tôi có cố giải thích với cô, nhưng việc cô nghe hay không thì là chuyện hoàn toàn khác.

Nel thì trông như chẳng quan tâm tới chuyện này. Là vì thú hoang về cơ bản là trần trụi sao?

(TN: ý nói tộc của Nel gần gũi với thú vật nên không để tâm đến chuyện lõa thể)

Ý tôi là, ta có thể nói rằng mấy bé catsith đang nhảy múa trước mặt chúng tôi đang khỏa thân đấy.

Thằng nhóc catsith đang nhảy múa trước mặt chúng tôi nói cho dễ hiểu thì đang trưng hai quả trứng cút ngay trước mắt bọn tôi đấy.

… Thế quái nào mà giờ tôi lại đi so bản thân mình với một con mèo ấy nhỉ?

Ý tôi là, khỏa thân là việc không tốt.

Do đó, giờ tôi  đang ngừng giả trang thành Medjed và có quấn một mảnh vải quanh eo.

“Có chuyện gì sao nyaa? Có gì mà anh không hài long sao nyaa”

Một catsith lo lắng hỏi.

“Eh, À Không!! Không có chuyện gì cả!! Thực sự đáng yêu mà!!”

Tôi vội vã đáp lời vì nhóc catsith trông có vẻ lo lắng.

“Là vậy sao? Ngài có muốn dùng rượu không nya~?”

Một catsith đưa cho tôi một chiếc cốc bằng pha lê với rượu bên trong.

Tên của loại rượu này là sữa sư tử, nó là loại với độ cồn cực cao. Loại rượu này được làm từ chà là trộn với nho lên men, mùi thơm của nó chắc là nhờ vào an tức hương. Nó có màu trắng trong suốt, nhưng màu sắc sẽ thay đổi một khi được trộng them chút nước.

Loại sữa sư tử này là thức uống được dùng chung với các món khai vị.

Đó là lí do tại sao mà có rất nhiều món khai vị được đặt trước mặt tôi lúc này.

Phô mai dê và rau diếp.

Một món trong như cuộn bắp cải, được làm từ lá nho, quấn quanh thịt xay.

 Một món sốt được phủ lên rất nhiều mè, muối và tiêu.

Nhiều cá nhỏ được chiên giòn trong dầu thực vật.

Nhưng mà, tôi vẫn chưa động vào mấy món đó.

“Cảm ơn nhé. Nhưng mà, ta sẽ ăn sau khi mà cả Totona và công chúa Nel trở lại”

Sau khi cô tỉnh dậy, Totona đã thảo luận gì đó với Nel và cùng nhau, họ ra khỏi phòng.

Có vẻ là họ muốn thay đồ thì phải.

Thêm vào đó, họ cũng bảo tôi là chờ họ.

Thế là chúng ta tới thời điểm hiện tại là tôi đang chờ Totona và Nel trong khi xem các con mèo để giải trí.

“Là vậy sao nya~. Hay là giờ đọc sách nha meow?”

“Eh? Mọi người có sách ở đây sao?”

“Vâng, Totona-sama dù sao cũng rất thích sách mà ạ. Người luôn để lại một quyển sách mà người giới thiệu cho công chúa-samanya ở đây đấy ạ”

Vậy sao, nghe thú vị thật. Tôi thắc mắc là cô ấy đã giới thiệu loại sách gì với Nel thế nhỉ?

“Hee, vậy đó là loại sách gì thế?”

“Để em đem quyển sách tới cho, xin hãy chờ một chútaaow”

Sau khi chờ một tí, nhóc catsith đem một quyển sách từ trong góc phòng.

“Đây là quyển nổi tiếng nhất của chúng em ạ”

Nhóc catsith đưa cho tôi quyển, dù là tôi chẳng dịch được vì nó được viết bằng kí tự của Gypseal.

Mặc dù là rào cản ngôn ngữ không thành vấn đề gì nhờ vào ma thuật, nhưng chữ viết thì là chuyện khác à.

Cuốn sách có hình một con mèo ngoài bìa.

Đây chắc là loại sách về câu chuyện của mèo nào đó nhỉ.

“Đây là loại sách gì thế?”

Tôi tò mò hỏi.

“Đây là câu chuyện về Chú mèo đi hia đó ạ. Totonya-samanya đã thu thập những câu chuyện của nhân loại mà người nghe được từ cái người nào đó tên là Kuroki đó ạ”

Tôi phun hết nước trong miệng ngay khi nghe thế.

Nhắc mới nhớ, đúng là tôi có kể cho Totona nghe Chú mèo đi hia thật.

Mà, lí do tại sao tôi quen biết với Totona là vì sở thích sách vở giống nhau thôi.

Totona là thủ thư của thư viện Elios sau khi Loughas rời đi mà. Loughas đã cho tôi một lá thư giới thiệu khi tôi bảo ông là tôi muốn biết thêm về thế giới này.

Đó là cách tôi gặp được Totona đấy.

Tôi cũng không thể nào quên được rằng chính cô là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều kể từ khi tôi tới thế giới này.

Thêm vào đó, vì lúc đó tôi vẫn chưa quen mặt chứ, tôi thường nhờ Totona kể về nội dung cảu sách có những kí tự mà tôi không hiểu.

Lúc đó tôi có cảm giác như mình làm phiền cô quá ấy.

Đến giờ tôi vẫn cảm thấy tội lỗi về chuyện đó nè.

Nhưng, dù là trông có vẻ hơi do dự khi dạy một kẻ ngu ngốc như tôi đây, tôi vẫn rất biết ơn vì cô vẫn chỉ cho tôi đàng hoàng khi tôi có câu hỏi.

Và rồi, khi đến thời điểm mà tôi không cần cô trợ giúp trong việc đọc sách nữa, thì tôi có cảm giác là cô đã mở lòng hơn với tôi một chút rồi.

Lúc đó là thời điểm mà tôi kể cho cô nghe về Chú mèo đi hia.

Nhóc catsith không nhân ra anh chàng ‘Kuroki’ mà họ nói tới là tôi.

Tôi nhận cuốn sách từ nhóc catsith.

Tôi lật qua trang sách và tới cảnh vua của orge nhảy múa với chú mèo đi hia.

Tôi vô tình khịt cười.

Totona đã rất hào hứng khi câu chuyện tới đoạn này nhỉ.

Và giờ đây, mặc dù là tôi đã có thể thân thiết với cô, cô có lẽ sẽ ghét tôi và gán cho tôi cái mác biến thái vì đã trưng thằng em ngay trước mặt cô rồi.

Do đó, tôi bồn chồn chờ đợi Totona.

“Cảm ơn vì đã đợi, Kuroki”

Là giọng của Totona.

Cô ấy trở lại rồi.

Tôi ngẩng mặt lên về nhìn về hướng giọng cô phát ra.

Ngay thời điểm đó, não tôi điêu đứng.

Một cô gái với nhan sắc sánh ngang với Kuna và Rena đang đứng trước mặt tôi.

------------------------------------------

P/s: cứ như là main đang được thấy vợ mình vận bộ váy cưới vậy

Bình luận (0)Facebook