• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45: Đến lúc thể hiện rồi! Trận chiến với Ma thú Cerberus

Độ dài 1,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-19 01:30:19

"Nó đang đến! Frick! Ta sẽ hỗ trợ cậu.”

“Có vẻ như chúng ta không thể trốn thoát khỏi Cerberus, vì vậy chúng ta phải chiến thôi, đúng không.”

[T-tôi có nên đánh lạc hướng nó không?]

“À, làm đi.”

Thanh ma kiếm bắn ra (Fire Arrow) để thăm dò.

Cùng lúc đó, tôi cũng bắt đầu niệm chú (Fire Ball).

“Biến thành quả cầu lửa nóng rực và đốt cháy kẻ thù của ta.” (Fire Ball)

Tôi bắn quả cầu lửa lớn được hình thành trên mũi kiếm về phía Cerberus theo sau mũi tên được phóng ra.

Quả cầu lửa lớn tạo ra âm thanh xé toạc không khí và đâm thẳng vào cơ thể của Cerberus, đã bị đánh lạc hướng bởi mũi tên được phóng ra trước đó.

Ngon! Giữa người! Làm được rồi sao?

[Chủ nhân, chưa đâu.]

Khi khói của vụ nổ gây ra bởi (Fire Ball) trúng đích bắt đầu tan ra, Cerberus với ba cái miệng há rộng nhìn về phía này như thể nó không chịu bất kỳ tổn thương nào.

Không ăn thua!?

Không thể nào…lẽ nào như thế vẫn chưa đủ?

Trong khoảnh khắc tiếp theo――

Sét, sương độc và lửa phun ra từ mỗi cái đầu của nó.

Tôi nhảy tránh tia sét bắn đến với tốc độ nhanh hơn cả âm thanh trong đường tơ kẽ tóc.

Nếu không phải đã cường hóa thân thể, chắc chắn không tránh được tia nó.

Quá nguy hiểm! Bình thường tôi sẽ không thể tránh được thứ như vậy!

“Frick! Đừng lơ là! Lửa và độc đang bay đến!”

Gawain, người ở một khoảng cách xa, đã dựng lên một lá chắn trước chính mình để ngăn ngọn lửa tiếp cận ông ta.

Lửa và độc!? Ngọn lửa có thể chặn lại bằng (Magic Barrier), nhưng…

“Hãy trở thành lớp rào chắn và bao bọc lấy ta.” (Magic Barrier)

Vì tôi được bọc trong một lớp rào chắn nên ngọn lửa của Cerberus không thể chạm tới cơ thể tôi.

Tuy nhiên, sương độc xuyên qua được và trào vào phổi của tôi.

Hít phải sương độc khiến phổi tôi có cảm giác như đang bị hàng ngàn cây kim châm, và tôi không thể ngừng ho.

"Khụ khụ! Chết tiệt, không thể bị chặn bởi ma pháp, hừ…thật là đau đầu…”

"Khụ khụ khụ! Với tốc độ này, phổi của chúng ta sẽ bị nhiễm độc và chúng ta sẽ không thể di chuyển. Chúng ta nên làm gì?"

Có vẻ như sương độc cũng đã đến với Gawain, và ông trông có vẻ không ổn.

Mặt khác, Cerberus đang chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo của nó trong khi chờ đợi chúng tôi yếu đi trong sương độc.

Sẽ tốt hơn nếu dọn sạch sương độc bằng cách thổi bay nó bằng gió làm bằng ma lực, nhưng nếu như làm như vậy, chắc chắn nó không để yên đâu và sẽ tấn công trước khi chúng tôi có thể niệm phép.

Liệu có thể vừa né đòn vừa niệm phép trong tình trạng này không ?

“Kueeeeeeeee!!”

Khi tôi đang bối rối không biết phải làm gì, tôi nghe thấy tiếng kêu của Dimol từ trên trời.

Và tôi nghe thấy giọng của Noelia cùng lúc đó.

“Hỡi gió, hãy biến thành cơn lốc xoáy kiếm khí và xé nát kẻ thù của ta.”( Air Blade Tornado)

Khi Noelia niệm chú xong, một cơn lốc xoáy cuộn lên từ mặt đất gần Cerberus.

Cơn lốc xoáy nuốt chửng Cerberus, sau đó nó bắt đầu hút đám sương độc bao quanh nó.

Khi Dimol hạ xuống gần đó, nó thả Noelia xuống gần tôi và lại bay lên.

“Kueee!”

“Frick-sama, làm ơn hãy để tôi giúp. Xin lỗi vì đã liều lĩnh quay lại, nhưng trách mắng để sau đi, hãy tập trung vào kẻ thù của chúng ta bây giờ đi đã.”

Cả Noelia và Dimol đã quay trở lại vì họ lo lắng cho chúng tôi.

"Được chứ. Cảm ơn vì đã hỗ trợ."

“Không phải cảm ơn đâu, mà hãy để ý Cerberus đi, bộ lông của nó có khả năng kháng phép khá cao, vì vậy sức mạnh ma pháp của Frick-sama và của tôi sẽ bị giảm đi đáng kể. Hơn nữa, ngay cả khi sử dụng các đòn tấn công vật lý, anh sẽ bị tấn công bởi móng vuốt và răng nanh đó…”

Đúng như dự đoán, ma pháp không hiệu quả với nó…

Tôi có nên thử… tấn công vật lý không?

Biết được ma pháp không hiệu quả với Cerberus, tôi liếc nhìn thanh kiếm.

[Không sao hết. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để thể hiện sức mạnh vật lý! Đến lúc thể hiện rồi! Tôi sẽ không thể bị phá vỡ!]

“Điều đó là không thể đối với một kiếm sĩ bình thường, nhưng nếu đó là Frick-sama, người đã học được khả năng cường hóa cơ thể và có cả nó nữa…”

Chỉ cần cầm vào là tôi đã biết thanh ma kiếm này là một trong những thanh kiếm hạng nhất, vậy thì vấn đề phụ thuộc vào việc liệu kỹ năng của tôi có vượt qua được con khốn đó không.

Tôi đến biên giới và học ma pháp, nhưng, tôi cũng muốn khả năng kiếm thuật của mình được nâng lên tầm cao mới.

Tôi nên thử nó, ha!

“Noelia, cô có thể xử lý sương độc không?”

"Hở? V-vâng. Hiểu rồi――chờ đã, lẽ nào!?”

Liếc nhìn Noelia đang bối rối, tôi nói chuyện với Gawain đang ở đằng xa.

“Gawain-sama, xin hãy đánh lạc hướng nó. Tôi muốn ông  chơi đùa với nó một lúc.”

"Gì? Có phải Frick đã quyết định biến Ma thú Cerberus trở thành vật hiến tế đầu tiên cho thanh ma kiếm mà ta đã tạo ra không? Được của nó đấy! Được rồi, ta sẽ là mồi nhử. Ta sẽ cho cậu thấy sức mạnh thực sự của ma pháp cường hóa cơ thể.”

"Tất cả nhờ ông đó."

Trước khi nghe xong những lời của tôi, Gawain đã nhảy ra phía trước Cerberus và di chuyển sang trái và phải với tốc độ cao để tạo ra một dư ảnh như thể đùa giỡn với nó.

Mặc dù ông ta là một người khó hiểu, nhưng chắc chắn, đôi mắt của Cerberus đang nhìn chằm chằm ông ta.

“Dimo! Hãy đánh lạc hướng nó từ trên cao, nhưng đừng cố quá!”

“Keeeeee!”

Khi Dimol cũng đáp lại khi đang bay trên không trung, nó giữ một khoảng cách nhất định với Cerberus và khiêu khích nó bằng một tiếng kêu, tắn công vào mắt của một trong những cái đầu của con chó.

"Được rồi đi thôi. Hãy xem kỹ năng của tao và sức mạnh của mày có thể vượt qua nó không!

[V-vâng! Đi nào! Tiến lên thôi! Tôi sẽ cố hết sức!]

Thanh kiếm đang nhấp nháy viên đá ma thuật của nó một cách mạnh mẽ.

Tôi nắm chặt thanh kiếm, và bắt đầu chạy hết tốc lực về phía Cerberus.

Hai cái đầu của nó vẫn đang phải đối phó với Dimol và Gawain, nhưng cái còn lại phản ứng với chuyển động của tôi.

Sương độc được thở ra từ cái miệng há rộng của nó.

Tuy nhiên, sương mù độc đã bị phân tán bởi ma pháp do Noelia tạo ra.

Nhờ sự hỗ trợ của Noelia, tôi đã có thể trượt xuống dưới chân Cerberus ngay lập tức.

“Được rồi, ở khoảng cách này, sương độc sẽ không đáng sợ lắm――”

[Chủ nhân!! Móng vuốt! Móng vuốt!]

Không có thời gian để thở, những móng vuốt sắc nhọn mọc ra từ chân trước của Cerberus đã bổ xuống chỗ tôi.

Tôi chặn đứng móng vuốt của nó với thanh kiếm.

[Gukigigi! Tôi sẽ cố gắng hết sức mình! Nhiêu đây chẳng là gì!]

Mặc dù tôi đã chặn đứng nó bằng thanh kiếm, đầu móng vuốt của Cerberus vẫn sượt qua má tôi.

Cảm giác máu rỉ ra từ vết cắt trên má truyền đến.

Tuy nhiên, điều này vẫn chưa là gì hết.

Không phải sợ, chúng ta có thể chiến đấu.

[V-vâng. Tôi có thể làm được! Đến lúc thể hiện rồi!]

Cerberus tức giận vẫn đang cố gắng đè bẹp tôi, nó dồn thêm trọng lượng vào chân trước đang bị thanh kiếm chặn lại.

[Gunuuuuuuun. Nó nặng quá. Tôi sẽ cố gắng hết sức mà không bị cong hay gãy! Can đảm lên nào tôi ơi!!Hây da hây da!!!]

Thanh ma kiếm có thể nói mấy thứ nhảm nhí như thế này sao ?

Trong tình huống nghiêm trọng này, mấy câu ngớ ngẩn của thanh kiếm khiến tôi bật cười.

Nó làm tôi cảm thấy sự căng thẳng đang kìm nén như được giải tỏa.

Để thoát khỏi áp lực sắp đè bẹp mình, tôi đột nhiên thả tay ra và nhanh chóng nhảy lùi về phía sau.

Do đó, con Cerberus đang cố nghiền nát tôi lao về phía trước vì quán tính.

Cơ hội tốt !!

“Hay lắm, mày đã làm rất tốt đấy. Giờ phản công thôi nào.”

[Đúng thế! Đến lúc chúng ta thể hiện rồi!]

“Ừ, đến lúc thể hiện rồi.”

Khi tôi thủ lại thế và vung kiếm, lưỡi kiếm chém vào chân trước của con Cerberus, nó sắp mất thăng bằng.

Bằng cách tăng cường cơ thể của tôi bằng ma pháp, bất chấp bộ lông dày của Cerberus, thanh kiếm chém xuyên qua lớp thịt dày của nó.

[Hú!! Đến lúc thể hiện rồi!! ※■▲〇※■▲〇]

Mỗi khi thanh kiếm cắt xuyên qua da thịt của Cerberus, nó  thổi bùng lên một ngọn lửa.

Rõ ràng, nó đang bắn (Fire Arrow) khi xuyên vào bên trong Cerberus.

Chắc chắn là đau lắm đây.

Giống như bị kẹp ngón tay vào cửa mà không thể làm gì

[Trả cả vốn lẫn lãi cho mày này con chó này! ※■▲〇※■▲〇]

“GAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Cerberus, với chân trước bị xé toạc, gầm lên dữ dội, có lẽ vì đau đớn.

Với tốc độ này, có lẽ chúng ta có thể đánh bại nó…?

[Chúng ta có thể đánh bại nó! Lên nào!]

Tuy nhiên, Cerberus vẫn chưa chịu thua, nó không muốn dừng lại.

Bình luận (0)Facebook