• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 776 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-06 22:01:45

“Finn! Em đã nói bao nhiêu lần rồi, đó không phải là cách vung kiếm! Tại sao chuyện dễ thế mà anh cũng không làm ra hồn hả ?”

Trong lúc đang vung kiếm bên ngoài quán trọ, một giọng nói giận dữ vang lên từ phía sau tôi.

Giọng nói đó đến từ Alfine, người bạn từ thời thơ ấu và cũng là bạn gái của tôi.

Đôi mắt đen huyền như thể hút hồn bất cứ ai nhìn vào nó, làn da mịn màng hấp dẫn mọi ánh nhìn, và đôi môi - phát ra giọng nói dễ chịu và êm ái quyến rũ.

Cơ thể cân đối vì được rèn luyện bằng kiếm thuật, bộ ngực đầy đặn và mái tóc đen bóng dài đến eo.

Alfine, một mỹ nhân vô song khiến bất cứ ai nào nhìn vào cũng phải thèm thuồng.

Hơn nữa, cô được mệnh danh là một trong ba [Sword Master] nhờ khả năng kiếm thuật vượt trội của mình, sau đó cô được phong làm hiệp sĩ của vương quốc và trở thành quý tộc.

[Nữ kiếm thánh hoàn hảo] - đó là đánh giá dành cho Alfine từ mọi người.

Tuy nhiên đó chỉ là đánh giá từ những người chỉ biết về vẻ bề ngoài của cô.

Với tư cách là bạn thời thơ ấu và người yêu, với tôi, đó chỉ là chiêu trò của Alfine để tỏ ra thân thiện bên ngoài. Con người thật của cô ấy khác xa với vẻ đẹp bên ngoài, một người phụ nữ rắc rối và ích kỷ, luôn nghĩ mình là trung tâm.

“Alfine… Anh đã nó là anh không thể hiểu cách em hướng dẫn mà.”

“Anh hãy bỏ cái thói quen xấu đó là nghi ngờ về khả năng truyền đạt của em đi. Em đang thực sự nghiêm túc với việc làm cho anh hiểu ra vấn đề đấy. Anh có hiểu vị trí của mình không hả ?”

Tôi là một mạo hiểm giả.

Tất nhiên, Alfine cũng vậy.

Sinh ra và lớn lên với tư cách những người bạn thời thơ ấu ở cùng một ngôi làng, sau khi cùng nhau lên thành phố và cùng nhau trở thành mạo hiểm giả, chúng tôi đã thành lập một nhóm và cùng nhau phiêu lưu, và giờ cũng là người yêu của nhau.

Tuy nhiên, dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng không phải là đối thủ của Alfine, cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu lần thì cuối cùng cũng chỉ khiến tôi bị cô ấy coi thường và buông những lời lăng mạ.

Khá là đau đớn nhưng mà dù gì thì tôi cũng đã chịu được cho đến bây giờ.

Cô ấy luôn ứng xử theo kiểu thích nói gì thì nói, và nếu tôi giữ thái độ tốt và xin lỗi, cô ấy sẽ ngay lập tức cảm thấy dễ chịu, và sẽ vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù vậy, tôi vẫn có ký ức về khi chúng tôi còn là những đứa trẻ và khi chúng tôi mới trở thành mạo hiểm giả, giọng điệu của cô ấy lúc đó có phần nhẹ nhàng.

Nhưng, bởi vì cô ấy đã nhận được danh hiệu [Sword Master] và địa vị của một quý tộc, cô ấy ngày càng chịu nhiều áp lực,  do đó gần đây tần suất của cô ấy đã tăng lên ba lần một ngày để giải tỏa căng thẳng, và nếu cô ấy không giải tỏa được sự bực bội của mình, cô ấy sẽ cắn móng tay.

Tôi đã nhiều lần nói Alfine là con gái không được cắn móng tay như thế, nhưng mỗi lần đó thì cô ấy lại trả lời “Anh nghĩ mình có tư cách gì mà bình phẩm thế hả?”,  và tâm trạng trở nên tệ hơn.

“Một tên vô dụng chẳng làm được việc gì ra hồn”, “Thật xấu hổ khi ở bên cạnh Finn từ nhỏ”, “Nhưng mà em giờ đang ban ơn cho anh đó, vì vậy hãy biết ơn và tuyệt đối nghe lời em nói, nhé”.

Suốt ngày bị lăng mạ bởi những lời đó, tôi chợt nhận ra, rằng mình đã đánh mất tôn nghiêm của một thằng đàn ông, một mạo hiểm giả từ bao giờ…

Từ lúc nào mà ngày nào mình cũng trở làm nô lệ cho cô ấy vậy ?

Người yêu kiêm người chăm sóc, chăm sóc tâm trạng và cuộc sống hàng ngày.

Đời tôi chỉ thảm hại đến thế thôi sao ?

“Anh biết. Anh là bạn trai và cũng là cộng sự của Alfine.”

Ngay lập tức, tôi thấy một nụ cười khinh bỉ hiện lên trên khuôn mặt của Alfine.

Bình luận (0)Facebook