• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49: Tại bữa tiệc tối

Độ dài 1,270 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-20 08:00:22

“Này này này!! Noelia. Hôm nay không phải con ăn diện hơi quá mức sao? Hơn nữa, ah-, …muguu”

Lloyd đang cố nói điều gì đó, nhưng do (Silence) của Noelia, miệng ngài bá tước cử động mà không phát ra âm thanh.

“Lloyd chắc chắn cư xử không đúng rồi. Noelia không có ngực nên…muguu”

Gawain, định nói điều gì đó về ngực, cũng bị im lặng với (Silence).

“Con nghĩ cả cha và Gawain-shishou nói hơi nhiều thứ linh tinh rồi đấy. Tối nay, chúng ta tổ chức dịp này để chúng mừng việc Frick-sama tiêu diệt được Ma thú Cerberus, phải không?”

Mặc dù Noelia thường mặc áo choàng pháp sư đơn giản, nhưng hôm nay cô ấy đã diện một bộ váy như con gái quý tộc, mặc dù đây chỉ là một bữa tiệc tối dành cho người thân.

Khi tôi nhìn thấy cách ăn mặc đó của cô ấy, tôi nhớ ra rằng Noelia là con gái của đại quý tộc Lloyd.

Mặc dù chúng tôi thường trò chuyện và đi cùng nhau nhưng Noelia vốn là một quý tộc.

Cô ấy quá khác biệt so với các quý tộc ở Thủ đô và tôi vẫn luôn cư xử với cô ấy một cách bình thường, nhưng thực ra, sẽ không có gì lạ nếu tôi bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng.

Tôi suy nghĩ về những việc đó trong khi uống rượu mà Noelia rót vào cốc của tôi.

“Frick-dono, cậu không cần phải lo lắng như vậy đâu. Chỗ này toàn người quen với nhau thôi, vì vậy cậu không cần phải bận tâm đến những thứ như lễ nghi đâu”

“H-haa. Nếu Meiss-dono nói vậy…”

“Đúng như bác Meiss nói. Đây là bữa tiệc dành cho Frick-sama. Nếu anh không phiền, tôi có thể rót thêm rượu vào cốc của anh không?”

“A-ahh. Cảm ơn."

Noelia mang đến một chai rượu vang bằng bạc, và cô ấy rót thêm vào cốc rượu đã cạn của tôi.

Tôi có thể cảm nhận được áp lực từ ánh nhìn của ngài Lloyd, người đang theo dõi từ xa, đang dần tăng lên

Mặt khác, Gawain nhìn tôi với và cười toe toét.

Điều này làm tôi không thoải mái lắm…

Lúc tôi đưa ly rượu được Noelia rót lên miệng.

Một pháp sư già tóc hoa râm kỳ lạ bước vào.

“Hô, hô, hô. Noelia-jou đã chọn được một đệ tử tốt như vậy sao. Ta cũng tự hào là sư phụ của cháu lắm đấy.”

“Linus-sama…Cháu đã nói với ngài rằng cháu dạy ma pháp cho Frick-sama chỉ là tiện đường thôi. Nói về thiên phú ma pháp, cháu không thể sánh với anh ấy.”

Vị pháp sư già tóc hoa râm bước vào là Linus, sư phụ đầu tiên của Noelia.

Người đó là người được mệnh danh là ‘Hiền nhân trí tuệ’, Linus.

Ông ta được đồn là người hiểu biết nhất về ma pháp trong Vương quốc.

“X-xin thứ lỗi vì lời chào muộn màng này. Tên tôi là Frick.”

Vì ông ấy là sư phụ của Noelia, nên nhiều ma pháp vốn là từ ông ấy nhỉ?

Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi và cúi chào Linus.

“Nếu cậu là đệ tử của Noelia-jou, thì cũng có nghĩa là đệ tử của đệ tử của ta. Nên là không cần phải chào ta một cách cứng nhắc như vậy. Ta coi những người có tài năng theo đuổi ma pháp là đồng môn cả.”

“Vây sao? Tôi hiểu rồi”

“Ou, Linus cũng đến à. Thằng nhóc đó rất thú vị đó. Cậu ta rất giỏi trong việc sử dụng ma pháp cường hóa cơ thể của tôi đó!”

Dường như được giải phóng khỏi ảnh hưởng của (Silence), Gawain nói chuyện với Linus. Rõ ràng hai người là người quen.

“Tôi đã nhận được báo cáo về Frick từ Noelia-jou từ lâu rồi, nhưng tôi mới nhận được báo cáo về việc đó hôm qua thôi. Mặc dù vậy, tôi không nghĩ rằng có người có thể kế thừa loại ma pháp biến thái của ông đó.”

“Tôi cũng định bỏ cuộc vì dù sao thì ngay cả Noelia cũng không thể sử dụng nó thành thạo~. May mà có Frick ở đây rồi, ma pháp này sẽ không bị thất truyển.”

Nghĩ lại thì, Gawain không chỉ là một thợ rèn, mà còn là một pháp sư.

Có vẻ như ông ấy đã quen với Linus theo cách đó.

“Gawain, Linus và Meiss có vẻ hơi thân thiện quá với tên nhóc Frick đó rồi đấy. Ngoài tài năng kiếm thuật ra thì ta không công nhận bất cứ thứ gì của cậu ta “

Cũng được giải phóng khỏi ảnh hưởng của (Silence), Lloyd xen vào giữa Gawain và Linus, những người đang nói về tôi.

Chuyện công nhận với không công nhận của ông ta là như thế nào nhỉ ?

Mặc dù tôi cũng rất vui khi được người có danh hiệu ‘Anh hùng’ tán thường khả năng kiếm thuật của mình.

“Hô, hô, hô. Có vẻ như Lloyd-dono vẫn khỏe chán nhỉ. Tuy nhiên, có vẻ ông đã tìm thấy một cậu trai trẻ có thể thừa kế danh hiệu ‘Anh hùng ’ đó rồi nhỉ.”

“Linus, Frick đúng là một người tài năng, nhưng cậu ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chuyện đó còn lâu mới xảy ra“

“Cha cũng và cả Linus-sama nữa, hai người đang làm phiền Frick-sama đấy, nếu hai người vẫn muốn nói về mấy chuyện đó thì vui lòng đi đến chỗ khác. Hôm nay chúng ta đang tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cơ mà”

Nhận thấy dấu hiệu cho thấy cuộc nói chuyện của họ sắp đi theo hướng phức tạp, Noelia cảnh báo hai người họ và thay đổi chủ đề.

“Ahihi! Có vẻ như hai người đã làm Noelia tức giận~! Fufu!”

“Gawain! Ông lo cho mình trước đi, vì ta đã cấp phép cho thanh kiếm của Frick, nhưng ông đừng quên chuẩn bị tinh thần để bị xử lý đấy! Tạo ra thanh kiếm có trí tuệ đã hoàn toàn vi phạm vào đạo luật của Vương quốc! Ông có nghĩ đến việc mấy tên khốn quý tộc ở Thủ đô sẽ lải nhải với ta nhiều như nào đi! Hơn nữa, ta cũng không tha thứ cho ông vì đã cưỡi Wyvern vào thành phố ngày hôm trước! Lần này, tôi sẽ tống cổ ông vào Demon Forest, vĩnh viễn !!!”

Bị Gawain trêu chọc, Lloyd thực sự tức giận, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày và bắt đầu mắng ông ta.

Đúng như tôi nghĩ, mất bình tĩnh vì sự quái dị của Gawain, Lloyd đã trục xuất Gawain đến bãi săn Yasuba.

Tuy nói là người quen cũ, nhưng có lẽ họ đã cãi nhau như vậy từ lâu rồi.

“Chà, chà, Lloyd-sama. Hãy bình tĩnh đi. Gawain cũng phải sám hối nữa…”

Meiss chen vào giữa hai người sắp đánh nhau đến nơi và giữ lấy Lloyd.

“Tôi đang hối lỗi nè. Tha cho tôi điii.”

Vừa ngoáy mũi, Gawain vừa nói những lời hối lỗi với vẻ mặt trêu tức.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo――

Tôi thấy những đường gân xanh nổi lên trên trán của Lloyd.

“Ngghhhh!! Meiss, buông ra!! Oi, đưa ta thanh kiếm!! Ta sẽ chặt đầu tên thợ rèn mất trí này!!”

“Cha, Gawain-shishou. Nếu hai người gây náo loạn hơn nữa. Con sẽ buộc cả hai phải rời khỏi đây đấy”

Noelia lạnh lùng nói với hai người.

Hai người đang ầm ĩ đột nhiên ngừng cử động như bị đông cứng lại.

“X-xin lỗi. Noelia, chúng ta chỉ vui đùa một chút thôi màー”

“Đ-đúng vậy. Không đời nào ta lại nổi cáu với mấy tên như Gawain.”

Hai người suýt đánh nhau đã lấy lại bình tĩnh như bị tạt nước vào mặt.

Bình luận (0)Facebook