• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Hình bóng Abyss Walker

Độ dài 1,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-21 06:45:28

“Dimol, đi thôi!”

“Kueee!!”

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi cưỡi lên lưng Dimol đang đợi ở đồng cỏ.

Mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ xung quanh, nhưng trong dinh thự, có thể thấy các hiệp sĩ cầm đuốc di chuyển bận rộn.

“Frick-sama, cảm ơn đã đợi!”

Noelia, đã thay bộ áo choàng pháp sư quen thuộc của mình, và đang lao về phía này từ dinh thự.

Tôi đưa tay về phía Noelia và kéo cô ấy lên yên trên Dimol.

“Noelia, bám chắc vào tôi. Chúng ta sẽ bay thẳng đến Demon Forest.”

“V-vâng. U-ừm, xin lỗi.”

Noelia bám lấy tôi khá miễn cưỡng.

Bởi vì chúng tôi sẽ bay khá nhanh, nên có khả năng cô ấy sẽ bị rơi ra nếu không bám chắc.

“Noelia, ôm tôi chặt hơn đi!! Chúng ta sẽ bay đấy!”

“V-vâng… Như vậy đủ chưa?”

Noelia vòng tay quanh người tôi và ôm chặt.

“Được, vậy đi thôi! Điểm đến của chúng ta là khu vực gần lối vào của Demon Forest. Nơi này gần con đường mà đội điều tra đã đi lần trước.”

"Hiểu rồi. Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã nghe về sự xuất hiện của Abyss Walker từ cha mình rất nhiều lần cho đến khi tôi phát ốm vì nó, vì vậy tôi nghĩ mình sẽ không phạm sai lầm đâu.”

Tôi cũng có thể tưởng tượng ra sự xuất hiện của Abyss Walker từ câu chuyện mà tôi đã nghe từ người lớn, nhưng sẽ rất tệ nếu tôi phán đoán sai, vì vậy nếu Noelia đi cùng tôi để xác nhận thì càng tốt.

Và tôi cũng sẽ không quên bảo vệ cô ấy.

Theo báo cáo, chỉ nhìn thấy một con, nhưng chưa xác nhận được chắc chắn.

Không loại trừ khả năng sẽ có hàng tá Abyss Walker khi chúng tôi đến.

Chúng tôi cũng phải cẩn thận với lũ quái vật, tuyệt đối không được mất cảnh giác.

“Noelia, việc tiếp theo sẽ phải nhờ đến cô rồi. Được rồi, đi thôi, Dimol!”

“Kéc!”

Tôi kéo dây cương của Dimol, bay lên bầu trời và hướng đến đích đến của chúng tôi, Demon Forest.

Nhờ vào tốc độ cao của Wyvern Dimol, chúng tôi đã đến nơi vào lúc bình minh mặc dù hành trình từ Youg Hannotes đến Demon Forest phải mất vài ngày đi bộ.

Ngài bá tước và những người khác có thể đã rời khỏi Youg Hannotes, nhưng họ sẽ mất hai ngày để đến mặc dù họ có nhanh đến đâu, chúng tôi đã lên kế hoạch tìm kiếm và do thám Abyss Walker trong lúc chờ đợi họ.

“Noelia, tôi sẽ hạ thấp độ cao. Khi hạ xuống mặt đất, chúng ta sẽ nghỉ một chút. Dimol bay cả đêm chắc cũng mệt rồi ”.

"Hở? Đã xong rồi sao? …à, không. Tôi hiểu rồi."

Có lẽ cô ấy khá buồn ngủ, Noelia trả lời khá kỳ lạ. Đúng như tôi nghĩ, bay xuyên đêm không ổn chút nào.

Thay vào đó nên thay phiên nhau chợp mắt và sau đó bắt đầu tìm kiếm Abyss Walker.

Quyết định nghỉ một chút, tôi ấn nhẹ vào cổ Dimol để bảo nó hạ xuống.

“Kueee!”

Cảm nhận được ý định của tôi, Dimol dần dần hạ thấp độ cao, và khi tìm thấy một nơi hơi thoáng, nó hạ cánh xuống đó.

“Được rồi, chúng ta đã đến nơi. Tôi sẽ nhanh chóng làm một cái lều tạm thời.”

“Vậy thì, tôi sẽ chuẩn bị một bữa ăn nhẹ. Dù gì chúng ta vẫn chưa ăn gì kể từ bữa tối hôm qua mà.”

“Đúng vậy, và tôi sẽ sử dụng (Sanctuary). Chúng ta không được lơ là cảnh giác.”

"Được."

Noelia, vừa xuống khỏi Dimol, ngay lập tức lấy nguyên liệu từ túi buộc trên yên ra và bắt đầu chuẩn bị thức ăn.

Tôi cũng ngay lập tức lấy lều ra khỏi chỗ hành lý và lắp ráp nó.

Vị trí hiện tại của chúng tôi chỉ cách Demon Forest vài bước chân, vì vậy vẫn chưa có nhiều sự hiện diện của quái vật.

Tuy nhiên, không có gì lạ nếu chúng tôi bị phục kích nếu không đề phòng.

Sau khi chuẩn bị lều, chúng tôi ăn vội rồi thay nhau chợp mắt.

Sau khi chợp mắt, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm ở khu vực lân cận lối vào Demon Forest, nơi có báo cáo về việc nhìn thấy Abyss Walker.

[Fuaaaa... Chào buổi sáng! Chủ nhân! Đợi đã, đây là đâu?]

Từ đêm qua đên giờ không thấy nó nói gì, hóa ra là thanh ma kiếm ngủ suốt.

Mọi người đều nói rằng trẻ con đang ngủ nghĩa là chúng đang lớn lên, nhưng trong trường hợp đó thì kiếm ngủ cũng có nghĩa nó đang phát triển sao ?

“Vậy là mày ngủ nãy giờ hả.”

[Vâng, Chủ nhân lúc đó đang vui vẻ lau người cho Dimol-chan, vì vậy tôi buồn ngủ…Tôi đã ngủ cho đến tận bây giờ!]

“Frick-sama vui vẻ lau người cho Dimol sao…tôi cũng, muốn được… à không, không có gì đâu.”

Noelia, nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và thanh kiếm nói gì đó và đột nhiên đỏ mặt.

Có lẽ Noelia cũng muốn chăm sóc Dimol.

Nếu vậy, chắc lần sau cũng nên gọi cô ấy nhỉ.

Dimol cũng sẽ rất vui, nhưng phải sau khi vấn đề về Abyss Walker được giải quyết đã.

[Nhưng mà? Tại sao chúng ta lại ở nơi này? Nếu tôi nhớ không nhầm, lẽ ra chúng ta phải ở Youg Hannotes chứ?]

Nghĩ lại thì, thanh kiếm không biết lý do tại sao chúng tôi lại ở trong Demon Forest vì nó ngủ.

Tôi nói với thanh kiếm lý do tại sao chúng tôi đã ở đây.

“Một loại quái vật tên là Abyss Walker đã xuất hiện do đó chúng ta đã cưỡi trên Dimol để do thám tình hình.”

[Abyss Walker?]

Thanh kiếm không biết Abyss Walker là gì và nhấp nháy viên đá ma thuật của nó một cách yếu ớt.

“Đúng rồi, mày có thể không biết về nó, nhưng Abyss Walker là những sinh vật đã khiến đất nước này có nguy cơ bị diệt vong 20 năm trước. Đã 20 năm kể từ khi thảm họa đó kết thúc, và chúng đã không xuất hiện trong một thời gian dài, nhưng…”

[Vậy là thứ đó đã được phát hiện rồi đúng không! Kinh khủng thật! Abyss Walker đó có mạnh không? Lẽ nào c-c-c-chúng ta sẽ phải chiến đấu với chúng!?]

“Chính xác, nếu chúng ta chạm trán chúng, sẽ có một cuộc chiến ngay lập tức.”

Thanh kiếm bắt đầu kêu lách cách sau khi nhận được lời giải thích của Noelia.

“Không sao đâu, chúng ta đã đánh bại con Ma thú Cerberus đó. Một hoặc hai con Abyss Walker sẽ không là gì đâu.”

[Chủ nhân! V-vâng! Tôi sẽ cố hết sức mình!]

"Đúng rồi. Nếu là Frick-sama, xử lý một hoặc hai Abyss Walker sẽ đơn giản thôi.”

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, tôi cảm giác nhìn thấy thứ gì đó giống con người lướt rất nhanh ở phía trong khu rừng.

Tuy nhiên, (Sanctuary) lẽ ra đã được kích hoạt không hề có phản ứng mặc dù nó nằm trong phạm vi hoạt động.

“Có lẽ tôi vừa thấy nó rồi. Mọi người, đừng mất cảnh giác. Noelia, cưỡi Dimol và quan sát từ trên cao. Có thể có Ground Fortress Turtle, vì vậy đừng bay quá cao.”

“V-vâng. Hiểu rồi. Tôi sẽ tìm kiếm Abyss Walker từ trên cao――”

“Kueee!!”

Dimol ngậm cổ áo choàng của Noelia trong miệng, đặt cô ấy lên và ngay lập tức cất cánh.

[Phản ứng của Dimol thật nhanh! Cậu ta để Noelia-san cưỡi lên mình và bay với tốc độ cực nhanh~! Thật tuyệt~!]??

“Mặc dù trông như thế thôi, nhưng Dimol rất thông minh đấy. Và chúng ta cũng có việc đó, đuổi theo thứ sinh vật hình người đó thôi“

[À, vâng! Chúng ta sẽ chiến đấu!! Tôi sẽ cho nó nổ tung bằng ma pháp mới học được của mình!!]

Tôi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, và chạy về phía khu rừng nơi hình bóng biến mất.

Bình luận (0)Facebook