• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48: Gần đây tôi có danh hiệu mới

Độ dài 1,629 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-19 14:30:29

Sau khi tiêu diệt Ma thú Cerberus, tôi cũng hoàn thành khóa huấn luyện của Gawain và trở về Youg Hannotes cùng với Noelia.

Và bây giờ, sau khi cho Dimol ăn trên đồng cỏ sân sau dinh thự của Lloyd xong, tôi đến Hội mạo hiểm giả để kiếm tiền mua đồ ăn cho hôm nay, tôi sắp hết tiền rồi.

“O-oi. Đó là Frick-san…cậu ấy đã tự mình đánh bại con Ma thú Cerberus đó.”

"Nghe nói là vậy. Có vẻ như cậu ta đã rút cạn máu của Ma thú Cerberus bằng thanh kiếm đó. Hãy nhìn đi, ghê chưa. Thấy lưỡi kiếm chuyển sang màu đỏ đậm không ?”

“Một thanh ma kiếm hút máu Ma thú Cerberus, chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến tôi run rẩy. Tôi mừng là trước mình không gây chuyện với cậu ta… Nếu thế thì tôi đi đời là cái chắc.”

Khi tôi bước vào Hội mạo hiểm giả, tất cả mạo hiểm giả đang lặng lẽ di chuyển đến phòng chờ.

Có nhiều điều tôi muốn bác bỏ từ câu chuyện mà tôi nghe được, nhưng do liên quan đến thanh ma kiếm và ‘Kiếm phép’, Lloyd đã cảnh báo tôi không được tiết lộ chi tiết việc tiêu diệt Ma thú Cerberus.

Không thể làm gì hơn, tôi bất lực tiến về phía Rebecca ở quầy đã bỏ trống.

"Buổi sáng tốt lành. Nhiều tin đồn đang lan truyền xung quanh phải không. Theo thông tin mà tôi nghe được, có vẻ như các mạo hiểm giả và người dân thành phố bắt đầu gọi Frick-sama với biệt danh ‘Xích ma kiếm sĩ’ [note48949] do Frick-sama đã tiêu diệt được Ma thú Cerberus đó. ”

Rebecca kể những tin đồn về thành phố cho tôi.

Đúng như tôi nghĩ, đi về theo kiểu đó không ổn lắm…

Người dân thành phố hẳn đã nhìn thấy Dimol với gia huy của nhà Henestrosa cùng với ba cái đầu Ma thú Cerberus treo trên cổ.

Nó không bị bắn tên, nhưng lại có thể khiến cư dân ngạc nhiên theo một cách khác.

[Wow! Xích ma kiếm sĩ! Quá xịn! Quả nhiên là chủ nhân! Để xứng đáng với danh hiệu của chủ nhân, tôi sẽ cố gắng hết sức để cho họ thấy sức mạnh của ma kiếm tắm máu là như thế nào !]

Thôi thôi thôi! Thế càng làm họ hiểu nhầm theo hướng đó đấy!

Thanh kiếm đã hứa sẽ không nói trước người người ngoài nên khi nó đọc được suy nghĩ của tôi, nó truyền đạt ý nghĩ của nó thẳng đến đầu tôi.

Nếu mà nó thực sự thành ma kiếm tắm máu, tôi sẽ là người gặp rắc rối to.

Nếu bị gọi là ma kiếm sĩ nắm giữ thanh ma kiếm bị nguyền rủa, thì sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề.

[Vậy sao! Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ không làm mấy trò với máu me nữa! Thay vào đó, tôi sẽ cố phát triển bản thân bằng cách hấp thụ tinh hoa thỏa thích!]

Ahh, sẽ tốt hơn nếu mày làm như vậy.

“Frick-sama, có chuyện gì sao?”

Rebecca đang nhìn tôi nói chuyện với thanh kiếm với vẻ mặt lạ lùng.

Vì không ai trong chúng tôi lên tiếng, có vẻ như tôi trông có vẻ lơ đãng khi nói chuyện với thanh ma kiếm.

"Không. Không có vấn đề gì hết. Nhân tiện, cô đã hoàn thành… việc thanh kiểm hàng chưa?”

“Các nguyên liệu của Black Horn Goat, Sleep Sheep, Fire-Eating Chicken, Gale Eagle và Madness Boar mà bạn mang đến đã được giám định, nhưng… Cerberus…”

“Tổng là là 350.000 oz chưa tính Cerberus, phải không?”

“Vâng, nó đây.”

Rebecca đưa một chiếc túi da đến trước mặt tôi.

Lúc trước tôi đã để lại 300.000 oz tại chỗ của Gawain như một lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của ông ấy.

Tuy nhiên, Gawain nhất định không lấy xu nào tiền công làm kiếm, vì vậy tôi đã yêu cầu ông ấy nhận tiền dưới danh nghĩa phí ăn uống và phí huấn luyện.

“Được cứu rồi. Tôi có nhiều khoản khác phải chi nữa và tôi phải kiếm tiền để trang trải chi phí thức ăn cho Dimol ”.

“À, con Wyvern to lớn đó hả. Tại Youg Hannotes, chỉ Frick-sama mới có thôi.”

Phải rồi…không đời nào những mạo hiểm giả bình thường lại cưỡi một con Wyvern bay lòng vòng.

Tuy nhiên, mặc dù Dimol có khuôn mặt đáng sợ, nhưng tính cách nó rất trung thành và dễ thương.

“Vậy thì, vì con Wyvern đó, hôm nay bạn phải kiếm thật nhiều tiền. Chúng tôi đang tham khảo ý kiến của Lloyd-sama về việc thẩm định con Cerberus, vì vậy chúng tôi sẽ kết toán nó trong tương lai gần. Xin lỗi vì đã làm bạn phải chờ."

"Tôi hiểu mà. Vậy thì, hãy cho tôi xem nhiệm vụ ngày hôm nay.”

"Đây chính là nó. Nhân tiện yêu cầu chuyển tiền đến cô nhi viện mà chúng tôi nhận được lần trước đã được hoàn thành. Nó đã được tặng dưới danh nghĩa của Hội mạo hiểm giả.”

Việc chuyển tiền đến cô nhi viện đã được hoàn thành...

Tôi không thể gửi quá nhiều, nhưng tôi rất vui vì nó đã đến được đúng chỗ.

Tôi phải kiếm thêm tiền và gửi thêm nữa.

Hài lòng khi biết rằng việc chuyển tiền đến đã hoàn tất, tôi nhận được danh sách nhiệm vụ của ngày hôm nay từ Rebecca.

Mặc dù tôi đã lên rank đồng, nhưng việc mà tôi phải làm ở ngoài cũng tăng lên, nên tôi phải kiếm được thu nhập ổn định.

Khi tôi nghĩ về điều đó, loại nhiệm vụ tiêu diệt quái vật sẽ hiệu quả hơn trong việc kiếm tiền, và tôi cũng có thể thu thập tinh hoa của quái vật cho thanh kiếm.

Sau khi quyết định nhiệm vụ, tôi đưa phiếu yêu cầu cho Rebecca.

“Tôi sẽ làm những việc này hôm nay. Chúng có vẻ gần và kiếm được nhiều.”

"Hiểu rồi."

Tôi nhận ba nhiệm vụ tiêu diệt quái vật ở gần, cưỡi Dimol đến địa điểm rồi ngay lập tức hoàn thành nhiệm vụ bằng thanh ma kiếm.

Và sau khi hoàn thành các nhiệm vụ, tôi sẽ trở lại Youg Hannotes vào buổi chiều.

Quay trở lại đồng cỏ, tôi đưa thịt quái vật mà tôi đã kiếm được hôm nay cho Dimol làm bữa trưa.

“Dimol, hôm nay mày cũng đã làm rất tốt. Cứ ăn hết đi~.”

“Kueee!!”

Dimol ăn những miếng thịt quái vật đã được cắt thành từng miếng một cách ngon lành.

Tôi đã hỏi Gawain, nhưng có vẻ như vì cơ thể to lớn nên lượng thức ăn nó cần cũng nhiều, ngay cả khi so sánh với các Wyvern khác.

Mặc dù vậy, nó là cộng sự đáng tin cậy, trung thành thực hiện các mệnh lệnh từ tôi, vì vậy tôi muốn nó phải thoải mái nhất có thể.

“Hết việc rồi nên tao sẽ giúp mày cọ người.”

“Keeeeee!!!”

Không giống như vẻ ngoài của mình, Dimol sạch sẽ một cách đáng ngạc nhiên, vì vậy nó thường tự tắm, nhưng nó sẽ rất phấn khích nếu tôi lau người nó bằng khăn ướt.

Nên khi tôi nói rằng sẽ lau người cho nó, tốc độ ăn của nó trở nên khá nhanh.

“Haha, không cần phải vội vàng thế đâu”

Trong khi tôi đang vuốt ve Dimol đang ăn, một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Frick-sama, có thể cho tôi chút thời gian được không?”

Nhìn lại phía giọng nói đó, tôi thấy một cô hầu gái trông lớn hơn tôi một chút.

Tôi không nhận ra cô ấy.

"Huh? Chị là ai?"

“Tôi là hầu gái riêng của Noelia-sama, Suzana. Hân hạnh được làm quen với cậu."

Cô hầu gái giới thiệu mình là Suzana chào đón tôi một cách tao nhã.

“Hầu gái riêng của Noelia…Suzana-san, phải không. Rất vui được gặp chị, chị có cần gì từ tôi sao?

“Thực ra, Lloyd-sama muốn tổ chức một bữa tiệc để cảm ơn Frick-sama vì đã hạ gục được Cerberus, và tôi đến để mời cậu với tư cách là người phụ trách.”

“Suzana-san là người phụ trách hả?”

Nếu đó là một bữa tiệc do Bá tước Lloyd tổ chức, tôi nghĩ rằng người phụ trách sẽ là một người như Meiss thay vì một hầu gái.

Tôi cảm thấy không thoải mái lắm khi nghe nói rằng người giúp việc riêng của Noelia, Suzana, là người phụ trách bữa tiệc.

Có lẽ vì thấy tôi như vậy nên Suzana vội vàng bắt lấy tay tôi.

“Frick-sama, hình như có sự hiểu lầm, lần này người tham gia chỉ là những người thân thiết thôi.”

“Haa, ra là như vậy. Khi tôi nghĩ về bữa tiệc, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người được mời đến đó… Tôi nghĩ là cái này giống kiểu mời dùng bữa hơn phải không?”

“Vâng, Lloyd-sama, Meiss-sama và Gawain-sama. Ngoài ra, giám đốc của Viện Nghiên cứu Ma thuật đồng thời là sư phụ của Noelia-sama, Linus-sama, cũng sẽ tham gia.”

Nếu tôi nhớ không nhầm thì Linus là người đầu tiên dạy ma pháp cho Noelia.

Người ta nói rằng ông ấy hiện là giám đốc của Viện nghiên cứu ma pháp ở Thủ đô, thế nghĩa là ông ấy đã đến Youg Hannotes nhỉ.

Theo chuyện mà tôi nghe được từ Noelia, ông ấy có vẻ là người đi đầu trong việc nghiên cứu ma pháp, vì vậy tôi muốn hỏi ông ấy vài điều về ma pháp.

"Vậy, khi nào bữa tiệc sẽ được tổ chức?"

“Là tối hôm nay. Vì vậy, tôi muốn cậu ở lại dinh thự cho đến lúc đó.”

“Thế thì, sau khi lau người cho Dimol xong, tôi sẽ đến đó.”

"Hiểu. Tôi sẽ truyền đạt ý của cậu cho những người trong dinh thự, vì vậy hãy thoải mái thư giãn đi. Tôi xin phép”

Suzana nói chuyện với tôi một cách nhã nhặn như lúc đầu và cô ấy quay trở lại biệt thự.

Bình luận (0)Facebook