• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51

Độ dài 1,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:22:45

Trans: Lê Hải Hoà

----

Anh Hùng Ryuuya.

Mượn sức mạnh của Quang Thần, anh ta là Anh Hùng đã được triệu hồi bởi Đại Thần Điện Altlis.

Người Anh Hùng tóc đen mắt đen, được cho là đến từ một thế giới khác, đã lên đường du hành cùng một cô gái trẻ tộc Elf để tiêu diệt Ma Vương Shuklous.

Và sau khi gặp gỡ thêm nhiều người bạn đồng hành, anh ta đã tiêu diệt Ma Vương Shuklous bằng thanh Thánh Kiếm sở hữu sức mạnh thần thánh của mình. Hơn nữa, khi biết tin Đại Ma Vương Gramfia đang ẩn náu tại Lục Địa Hắc Ám, Anh Hùng Ryuuya đã cố gắng tìm cách vượt qua Biển Tận Cùng để đến nơi đó cùng với những người đồng đội.

Một thời gian sau, anh tiếp tục quy phục được Thánh Long Exlet, và với tất cả sự hỗ trợ đó, cũng chẳng tốn mấy thời gian để họ đánh bại Gramfia.

「……Đợi đã.」(Nino)

Khi đang nghe Shion giải thích, Nino đột nhiên ngắt lời.

「Gì vậy?」(Shion)

「Rồng, chúng là Ma Tộc phải không ạ?」(Nino)

「Chính xác」(Shion)

Như những lời của Nino, loài Rồng chắc chắn là Ma Tộc.

Á Long, Phi Long, sau đó là Hoả Long, và cuối cùng là Ma Long, không thể nhầm lẫn khi cho rằng chúng được tạo ra bởi Gramfia.

Nhưng những con Rồng được gọi là Thánh Long chắc chắn không nằm trong số đó.

「Còn một điều nữa. Theo câu chuyện vừa nãy, tên Shuk-gì-đó có biết gì về Lục Địa Hắc Ám không ạ?」(Nino)

「Hình như hắn ta biết.」(Shion)

Phải vậy, tại thời điểm mà Ma Vương Shuklous bị nhóm Anh Hùng cho ăn nghiệp vụ, hắn ta đã khai ra sự tồn tại của 「Đại Ma Vương Gramfia」và Lục Địa Hắc Ám trước khi chết.

Có lẽ đó là một bất ngờ cho phía nhân loại, nhưng họ cũng không cảm thấy có gì lạ. Bởi thường thì đằng sau một điều tồi tệ, còn có một điều tồi tệ hơn, họ có đủ trình độ để nhận thức điều đó. Nhưng rõ ràng là có vấn đề khi nói đến thường thức của Ma Tộc.

Đối với Ma Tộc, họ chỉ có một và duy nhất một Ma Vương, chắc chắn không thể có nhiều hơn hay ít hơn.

Đương nhiên điều đó cũng đúng với Gramfia. Trên thực tế, theo những Ma Tộc thời đó, họ biết Gramfia chưa bao giờ tự xưng là "Đại Ma Vương".

Và thậm chí, còn có một điều kỳ lạ hơn nữa....

「Ma Vương……có thể tạo ra Ma Tộc nhưng……」(Shion)

「Un.」(Nino)

「... còn có một ngoại lệ không thể tạo ra.」(Shion)

Đúng vậy, nếu Shuklous là một Ma Vương thực sự. Hắn ta sẽ là lời giải thích cho sự tồn tại của tộc Orge, một loài Ma Tộc chỉ sống trên Lục Địa Shutaia. Nói cách khác là hắn ta đã tạo ra chúng.

Nhưng, tuy nhiên...

「Ma Vương……không thể tạo ra Ma Vương.」(Shion)

Đó chính là ngoại lệ duy nhất của sức mạnh Ma Vương, họ không thể tạo ra những người cùng chủng tộc.

Khi Gramfia biết đến sự tồn tại của nhân loại và bắt đầu đưa thuộc hạ của mình sang Lục Địa Shutaia, thì trước đó, Shuklous đã tiến hành cuộc xâm lược nhân loại rồi.

Vì vậy có thể thấy rõ ràng Shuklous không phải là thuộc hạ của Gramfia.

Mặc dù vậy, Anh Hùng, người sở hữu ma thuật Xác Nhận Trạng Thái đã công nhận Shuklous là Ma Vương.

Tóm lại, điều này dẫn đến một kết luận.

「Shuklous là một Ma Vương thuần chủng.」(Shion)

Và bằng một nguyên nhân nào đó, Shuklous đã biết được sự tồn tại của Gramfia và Lục Địa Hắc Ám.

Quan trọng nhất, hắn ta đã gọi Gramfia là "Đại Ma Vương"

Cứ như thể cho rằng Gramfia là nguồn gốc của mọi tội ác.

À thì tất nhiên, Gramfia chắc chắn là kẻ thù của nhân loại. Nhưng nếu nói rằng hắn ta là nguồn gốc của tội ác thì sẽ hơi sai sai. Mặt khác, hiện tại anh cũng chưa phát hiện ra bất kỳ mối liên kết nào giữa Gramfia và Shuklous.

Còn về phía nhân loại, thì họ tin rằng hai bọn chúng có liên quan đến nhau, nhưng đối với Ma Tộc thì câu trả lời là không.

「Điều này thật kỳ lạ. Mà không……sự tồn tại của Shuklous đã là kỳ lạ rồi.」(Shion)

Sau khi nghĩ vậy, ta cũng thấy Alva thật kỳ lạ.

Loài Alva kỳ lạ xuất hiện qua dịch chuyển không gian. Đó là một Ma Tộc bí ẩn mặc dù chúng vẫn thường xuyên tấn công con người.

Liệu có ai khác ngoài Shion----hay ngoài Ma Vương Vermudol tạo ra chúng không?

「Mệnh Thần Philia có thể tạo ra chúng không ta」(Nino)

「……Đừng có ngốc. Chẳng có lợi ích gì khi làm như vậy cả.」(Shion)

Shion ngạc nhiên trước những lời của Nino.

Chắc chắn là có thể đối với Mệnh Thần Philia, người gieo hạt mầm sự sống.

Nhưng trong trường hợp đó, chẳng có lý do gì để bà ta triệu hồi Anh Hùng cả.

「……Mà thôi, cái này tính sau. Thực tế, vẫn còn một vấn đề khác khá rắc rối.」(Shion)

「Fu~n」(Nino)

Sau khi nhếch mép cười với Nino, người đang lăn lộn trên giường. Shion cầm lên một cuốn sách có tựa 『Bản điều tra về Á Nhân』.

「Xem nào, nó cũng đơn giản thôi.」(Shion)

Shion lập tức thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt. Thay vào đó là biểu cảm chán chường

「Nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh. Nó sẽ ở giữa nhân loại」(Shion)

「Thật ngu ngốc.」(Nino)

「Um, thật là ngu ngốc. Nhưng có nhiều tên ngốc lại mong muốn như vậy」(Shion)

Cuộc Tranh Cãi Á Nhân.

Đó là một cuộc tranh cãi bắt đầu với lý lẽ bài xích, cho rằng Á Nhân giống với Ma Tộc, vốn dĩ không có cùng nguồn gốc với nhân loại.

Những người ủng hộ bài xích Á Nhân chủ yếu là những học giả từ Thánh Quốc Altlis, nơi tôn thờ Mệnh Thần Philia. Họ là những kẻ cuồng tín của Đại Thần Điện Altlis, cho rằng Mệnh Thần Philia là vị thần tối cao đứng trên tất cả.

Nơi đầu tiên trở thành mục tiêu của những lời chỉ trích là Đại Lâm Quốc Jiol, là nơi ở của nhiều người tộc Elf sống lâu. Họ cho rằng, chính đặc điểm sống lâu đó đã đi ngược với ý chí của Mệnh Thần Philia.

Tất nhiên, cho rằng lập luận như vậy là vô lý, nhiều người tộc Elf đã phẫn nộ.

Nhân tiện cơ hội này, Đế Quốc Cylus nơi mà Người Lùn hay còn gọi là Metalio là chủng tộc cốt lõi và Vương Quốc Kanal, một quốc gia đa chủng tộc ngay lập tức bày tỏ thái độ không bằng lòng với Thánh Quốc Altlis, và dần dà sự bài xích Á Nhân đã trở thành cuộc tranh cãi lớn.

「Là vậy... à.」(Nino)

Shion lộ ra biểu hiện tò mò trước lời thì thầm của Nino.

Tuy nhiên, nhận ra những ý nghĩa đằng sau, nên anh đã quyết định không trêu cô. Bởi vì bản thân anh cũng có nhiều suy nghĩ với chúng.

Sau cùng, có rất ít Á Nhân trong thị trấn này.

「Thật đáng kinh ngạc khi Luuty trở thành hiệu trưởng ở một nơi như này phải không?」(Nino)

「Um, việc bị bài xích hẳn là rất khó khăn với cô ấy.」(Shion)

Đúng vậy, cho dù cuộc tranh cãi bài xích Á Nhân có được dạy bao nhiêu lần đi nữa, thì chắc chắn việc đá Luuty ra ngoài vẫn rất khó khăn.

Sau tất cả, Luuty chính là 「cô gái trẻ tộc Elf」trong truyền thuyết Anh Hùng.

Ngay cả trong những cuốn sách Shion đã mua, tên của cô ta đã xuất hiện rất nhiều lần.

「Maa~ nói gì thì nói, chắc chắn cô ta sẽ cảm thấy khó khăn khi sống ở đây.」(Shion)

Hiện giờ, nếu xảy ra chiến tranh, đó chắc chắn sẽ là cuộc chiến giữa Thánh Quốc Altlis và Đại Lâm Quốc Jiol. Trong trường hợp đó, Luuty sẽ không thể ở lại nơi này.

Và rồi, không quan trọng ai chiến thắng, sức mạnh của lãnh thổ nhân loại sẽ bị suy giảm đi rất nhiều lần.

「Nhân loại là những kẻ ngu ngốc.」(Nino)

「……Đúng vậy.」(Shion)

Shion gật đầu trong khi thở dài một tiếng.

Nino nhận thấy một chút thất vọng xen lẫn với giọng của Shion, nhưng cô không nói gì cả.

Không, Nino nghĩ là sẽ tuyệt vời hơn nếu xảy ra chiến tranh.

Cứ đà này, sẽ thật tuyệt nếu Shion bỏ rơi nhân loại.

Nghĩ về điều đó, Nino vùi mặt vào tấm futon để không bị Shion nhìn thấy biểu cảm của cô....

Bình luận (0)Facebook