• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53

Độ dài 2,190 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:22:46

Trans: Lê Hải Hoà

---

Tin đồn Luuty Rigas từ chức đã lan truyền đến thủ đô hoàng gia vài ngày sau đó.

Shion và Nino đang ở cửa hàng Ngư Thiết và đang dùng bữa tại nhà hàng ở tầng một.

Giờ đang là buổi trưa, đây là quãng thời gian đông khách nhất trong ngày, nhưng hôm nay tại cửa hàng Ngư Thiết lại thật vắng khách và thoải mái.

Trong thời gian đó, Carol, khán bản nương của cửa hàng, đang mang thức ăn đến bàn mà hai người họ đang ngồi.

「Được rồi, đây là hai suất đặc biệt của ngày hôm nay! Suất của Shion vẫn như bình thường, và của Nino thì thêm nhiều táo hơn!」(Carol)

「Cám ơn. Đây, Nino.」(Shion)

「Un.」(Nino)

Khi Shion đưa phần táo của mình cho cô, Nino đã nhận nó với một khuôn mặt thoả mãn. Và như để cảm ơn, cô đã đặt miếng khoai tây chiên giòn của mình lên đĩa của Shion.

「Oi, đừng có kén chọn. hãy ăn phần khoai tây của cô một cách nghiêm chỉnh đi.」(Shion)

「Đây không phải là kén chọn. Đó là thiện chí chân thành của Nino. Nino là cô gái tốt bụng, biết cảm ơn một cách đúng đắn.」(Nino)

「Ta hiểu rồi. Vậy, ta cũng đáp lại thiện chí của cô.」(Shion)

Khi Shion định đặt miếng khoai tây chiên vào đĩa của Nino, Nino nhanh chóng giấu đĩa của mình.

「Vì Nino là cô gái tuyệt vời không cần hậu tạ, nên không thể chấp nhận điều đó.」(Nino)

「Đừng có nói thế. Ngoan ngoãn chấp nhận thiện chí của người khác cũng là điều kiện để trở thành một cô gái tốt đấy.」(Shion)

「Đó là một điều sai lầm. Những lời Nino nói luôn là sự thật.」(Nino)

Nhìn Shion và Nino đang đùn đẩy cho nhau, Carol bật cười *muahahaha*

「Không sao đâu, Nino-chan. Chúng là khoai tây ngon được trồng tại Đại Lâm Quốc Jiol đấy!」(Carol)

「Trồng ở đâu không quan trọng. Nino đã quyết định sẽ không ăn khoai tây trong một thời gian.」(Nino) [note14413]

「Vậy à? Àー, tôi hiểu rồi, Mạo Hiểm Giả sẽ không ăn gì khác ngoài khoai tây sấy.」(Carol)

Trên thực tế, đó là một lý do khác nhưng Shion và Nino không nói ra điều đó

「Lại nói đến khoai tây sấy……Enam oba-san đã đóng cửa hàng mất rồi.」(Carol)

Carol bắt đầu nói chuyện với một giọng nhỏ.

Cửa hàng tạp hoá Enam phía sau hẻm rất nổi tiếng. Bà chủ đó rất giỏi kéo khách, với lại thực phẩm ở đó cũng có chất lượng tốt nữa.

Shion và Nino cũng thường xuyên mua thức ăn ở đấy.

「À thế à. Cô có biết nguyên nhân là gì không?」(Shion)

Quan điểm bài xích Á Nhân.

Do Luuty Rigas đã từ chức, nên thái độ khinh thường Á Nhân của con người nơi đây đã tăng lên nhanh chóng, và sự ảnh hưởng của nó đã lan rộng ra toàn cõi Thánh Quốc Altlis.

Bắt đầu với việc Mạo Hiểm Giả và những người phục vụ hoàng gia thuộc chủng tộc khác ngoài con người đã chạy trốn sang các quốc gia lân cận.

Có vẻ như các Thú Nhân rất nhạy cảm với bầu không khí này, nên đã di cư ngay lập tức sau sự kiện đó. Tiếp theo là Elf, và Người Lùn là những người trụ lại cuối cùng. Nhưng giờ thì họ cũng đang chuẩn bị rời đi.

Ngay cả ở cấp độ dân chúng, mối quan hệ bình thường của họ trước giờ với Á Nhân cũng bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt.

Bằng chứng là Con Người đang dần tránh các cửa hàng vũ khí và tạp hoá được điều hành bởi những người thuộc chủng tộc khác.

Vì ngay từ đầu, có rất ít người thuộc chủng tộc khác sống ở đất nước này, cho nên số lượng khách hàng đã giảm rõ rệt, chủ cửa hàng không còn cách nào khác ngoài việc đóng cửa nó.

Điều đó có nghĩa, ngay cả bà chủ tiệm tạp hoá Enam, người mang một nửa dòng máu Thú Nhân cũng không thoát khỏi dòng chảy đó. Và Galadd, ông chủ cửa hàng Ngư Thiết này là một Người Lùn, vì vậy tình trạng hiện giờ cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào.

「Không biết từ bây giờ điều gì sẽ xảy ra đây」(Carol)

「Ai biết.」(Shion)

Khi Shion nhún vai, Carol làm vẻ mặt bực bội.

「Nee, Shion. Anh nghĩ gì về....bài xích Á Nhân?」(Carol)

「Nếu ý của cô là tôi có ủng hộ bài xích Á Nhân không, thì đó là câu hỏi ngu ngốc. Nếu tôi ủng hộ, tôi đã không ngồi ăn tại cửa hàng tồi tàn này và thậm chí ngủ lại qua đêm.」(Shion)

「NÀYYY, tôi xin lỗi vì đã mở cái cửa hàng TỒI TÀN này nha nha!!」(Galadd)

Nghe giọng Galadd gào lên ở trong bếp, Carol cười khúc khích.

Tuy nhiên nụ cười đó có vẻ bẽn lẽn.

「Ra là vậy. Tôi đã thấy nhẹ nhõm một chút.」(Carol)

「Thêm một phần táo nữa.」(Nino)

「À, đợi chút!」(Carol)

Sau khi nhặt cái đĩa trống trơn của Nino, Carol chạy nhanh vào bếp.

Khi thấy Carol đã vào bên trong, Nino lẩm bẩm.

「……Đồ thần kinh.」(Nino)

Cười gượng trước "suy nghĩ" phát ra tiếng rõ ràng của Nino, Shion vỗ mạnh vào đầu cô.

Từ góc nhìn của Ma Tộc, Nino. Mối quan hệ bị rạn nứt giữa nhân loại này giống như một trò hề.

Nếu trường hợp này là của Ma Tộc, thì nó sẽ giống như một con chó Beastia và một con mèo Beastia đang cãi nhau xem đứa nào lắm lông hơn.

Cả hai đều là Beastia nên không có cách nào để nói ai hơn ai cả. Mặc dù chúng sẽ không gây gổ với nhau vì điều đó.

「Xin chào, Shion-san có ở đây không ạ!」

Như thể ngắt mạch suy nghĩ của Shion và Nino, giọng nói đó vang lên trong cửa hàng Ngư Thiết, và cửa được mở bằng một tiếng đẩy mạnh.

Người vừa xông vào như sắp ngã xuống là Kain Stagius, từ sau nhiệm vụ tiêu diệt Orge, cậu ta cũng thi thoảng đến đây. Và theo sau là một trong những người bạn gái của cậu ta, Quelia Lewistale, con gái của vị linh mục trưởng Đại Thần Điện Altlis.

「Ta không có ở đây.」(Shion)

「À, anh đang ở đây thật!」(Kain)

「Nếu đó là một việc rắc rối thì hãy đi đi. Và ta cũng không chấp nhận công việc giống như tư vấn cá nhân đâu」(Shion)

「K-Không phải vậy! Là về Luuty-san!」(Kain)

Carol, người vừa bưng đĩa táo ra, vỗ nhẹ vào đầu Kain khi cậu vung vẩy tay suýt đập vào cái khay của cô.

「Kora, Kain-kun! Đừng quá ồn ào trong cửa hàng! Mà nếu cậu muốn ngồi lại thì hãy đặt món đi!」(Carol)

「À, xin lỗi! Ee-to……Mình muốn ăn đồ chiên. Còn senpai, chị muốn ăn gì không?」(Kain)

「Ế? À, còn mình thì nước ép trái cây và hoa quả……」(Quelia)

Sau khi thông báo món hai người đặt tới Galadd trong bếp, Carol đặt đĩa táo xuống trước mặt Nino, người đang chờ nãy giờ và đang tỏ vẻ không hài lòng.

Kain ngồi đối diện Shion, sau một hồi do dự, Quelia cũng ngồi xuống bên cạnh Kain.

「Vậy, có chuyện gì với Luuty?」(Shion)

「Thật không thể tin được. Shion-san, anh chưa nghe gì sao?」(Kain)

「Nếu là về việc cô ta từ chức, thì nó đã phổ biến trong thị trấn rồi.」(Shion)

Kain vẫn đang mặc áo giáp trên mình. Thậm chí Quelia Lewistale, người có vẻ ngoài quyến rũ bên cạnh cũng có một cây trượng ngắn treo trên bộ quần áo linh mục hơi bẩn.

Có vẻ như hai người bọn họ đã thực hiện một yêu cầu bên ngoài thị trấn. Và sau đó đã bắt gặp con Sâu Đất của Luuty.

Sâu Đất là con bọ nhiều chân khổng lồ, sở hữu lớp vỏ cứng toả ra sắc tím. Có một cơ thể vượt qua cả loài gấu, nó có thể chạy với tốc độ khổng lồ ngay cả trong sa mạc.

Trong đợt tiêu diệt Orge vừa rồi, Shion và Nino cũng đã cưỡi Sâu Đất của Luuty cùng cậu ta.

Khi nhóm của Kain đến gần con Sâu Đất mà họ vô tình phát hiện, họ có thể chắc chắn rằng Luuty cũng đang ở gần đó.

「Khi em gọi, thì cô ấy nói là『Ára, Kain-kun. Ta đã bỏ công việc hiệu trưởng. Vì vậy, giờ ta đang quay trở về nhà. Nếu cậu muốn đến thăm Đại Lâm Quốc Jiol, ta sẽ luôn chào đón cậu. Vậy, hãy giữ gìn sức khoẻ nhé!.』, và bây giờ điều này đang xảy ra thật! Em không thể tin nổi.!!」(Kain)

「Dường như cô ấy đã phát biểu từ chức trong khi bọn em đi. Mặc dù nếu biết sớm hơn bọn em sẽ có thể chuẩn bị một chút.」(Quelia)

Trong khi nghe câu chuyện, Shion nhận thấy hai người họ có thái độ khác biệt đáng kể.

Nếu so sánh với Kain, anh thấy Quelia có thái độ hơi bình tĩnh.

Anh cảm thấy đây không phải khác biệt tính cách, mà là có sự khác biệt về giá trị tình cảm giữa hai người họ.

「Rõ ràng là không thể có bất kỳ người nào phù hợp hơn để đảm nhiệm vị trí đó! Tại sao họ lại làm vậy!?」(Kain)

「Nn? Không phải cô ta có ý định từ chức sao?」(Shion)

Khi Shion hỏi cậu điều đó, Kain thở dài.

「Aa, điều này không được lan truyền qua các tin đồn. Ee-to....theo Seira thì dường như đó là do sắc lệnh của Hoàng Đế. Mặc dù họ lấy lý do là đem lại làn gió mới cho trường Mạo Hiểm Edius……」(Kain)

「Ra là vậy. Nguyên nhân là do sự bất hoà giữa Hoàng Đế và Luuty. Họ đã thúc đẩy việc bài xích Á Nhân à?」(Shion)

Vậy người được gọi là Seira cũng là một trong những bạn gái của cậu ta. Nếu anh nhớ không nhầm, đó là con gái của nhà công tước Necros.

Trong trường hợp đó, có lẽ đây là thông tin có độ chính xác cao.

「Điều đó thì em cũng không rõ……Nhưng chắc chắn là Hoàng Đế và Luuty-san không hợp nhau……」(Kain)

「Bởi vì có tin đồn rằng, ngay từ ngày đầu lên ngôi ông ta đã muốn sa thải Luuty. Vì vậy chắc chắn đã có những thay đổi về cán cân quyền lực trong nội bộ hoàng gia.」(Quelia)

Shion gật đầu *fumu* để đáp lại lời của Quelia.

Điều này có nghĩa, đã từng có nhiều tiếng nói muốn Luuty ở lại. nhưng bây giờ thì...

「Nếu điều đó là thật thì sẽ có nhiều thay đổi hơn từ bây giờ nhỉ」(Shion)

「Đúng vậy. Em tin là sẽ có nhiều thay đổi lớn.」(Quelia)

Shion nhìn chằm chằm vào mắt của Quelia khi cô gật đầu đồng ý.

Có khả năng……cô gái trẻ này cùng phe với Hoàng Đế.

Đầu tiên, anh đã nghe nói rằng có nhiều tín đồ ủng hộ bài xích Á Nhân là những người có quyền lực trong nhà thờ.

Trong trường hợp đó, gần như chắc chắn Quelia, con gái của linh mục trưởng cũng có tư tưởng như vậy.

Trên hết Quelia không cảm thấy tức giận như Kain, sự điềm tĩnh đến mức siêu thực đó không thể biểu hiện được nếu cô ấy không thuộc 「phe bên kia」.

「Xong rồi, đây là món các cậu đã gọi! Một suất đặc biệt chiên giòn và salad……còn đây là nước ép táo!」(Carol)

Carol đã bưng thức ăn đến.

「À, vâng. cám ơn.」

「Shion-sama, Nino cũng muốn uống cái đó.」(Nino)

Nino kéo tay áo Shion và chỉ vào cốc nước ép táo, anh quay sang gật đầu với Carol.

「Được rồi, được rồi, vậy thì, một nước ép táo cho Nino-chan!!!!」(Carol)

「Nếu được thì hãy cho nó vào trong cái bình lớn...」(Shion)

「OOOK!」(Galadd)

「Shion-sama, em yêu ngài.」(Nino)

Shion cố đẩy Nino ra khi cô ôm chặt lấy anh. Còn Kain và Quelia mỉm cười khi thấy cảnh đó.

「Có chuyện gì à?」(Shion)

「À không, um……」(Quelia)

「Em chỉ nghĩ là trông thật yên bình.」(Kain)

Kain nói tiếp trong khi Quelia đang ấp úng, sau đó cậu đưa một miếng chiên giòn vào miệng.

「Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu được cười cùng mọi người như thế này, không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra....」(Kain)

「Đó là điều ta cũng muốn biết. Có gì vui khi tạo ra sự phân biệt giữa nhân loại với nhau?」(Shion)

Kain không thể trả lời câu hỏi của Shion. Cậu cũng có sự phẫn nộ của riêng mình, nhưng cậu không thể nói ra bằng lời.

Không, nếu cậu làm vậy, cậu có thể hiểu rằng nó không là gì cả ngoài việc giống như những lời phàn nàn. Thậm chí kể cả cậu có đưa ra vài lời quyết đoán, thì cũng chẳng thể thay đổi được gì cả.

Đó là bởi vì thế giới sẽ không thay đổi chỉ vì một lời phàn nàn của đứa trẻ.

「Ma~, hãy ăn đi kẻo nguội.」(Shion)

「Em....」(Kain)

Kain nắm chặt cái dĩa và cố nói nhưng không thành lời.

「E-Em tin rằng..... đây là một sai lầm」(Kain)

「Đúng vậy .」(Shion)

Shion gật đầu.

「Có thể hiểu nhiều như vậy, cậu là một trong những con người xuất sắc đấy.」(Shion)

Sau khi anh nói điều đó và quay sang nhìn Quelia, cô ấy chỉ im lặng và mỉm cưởi.

Còn phía Nino thì đang uống nước ép táo như thể đó không phải vấn đề của mình.

Trong cửa hàng Ngư Thiết, mọi người đều chìm trong im lặng, chỉ có tiếng lạch cạch làm bếp của chủ tiệm Galadd....

---

Bình luận (0)Facebook