• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58

Độ dài 1,965 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-12 12:00:14

Trans: Lê Hải Hoà

................

「Nhưng… mọi thứ sẽ được giải quyết chỉ với trò này ư?.」 (Nino)

Mặc kệ câu hỏi thiếu tế nhị của Nino, Vermudol ngồi xuống ngai vàng rồi trả lời một cách hờ hững.

「Hmmm, có thể là không. Nhưng, những đề xuất của ta phải có ý nghĩa. 」(Vermudol)

Đúng vậy, điều quan trọng đó là một 「giải pháp mà Vua quỷ Vermudol đề xuất」.

Đối với Ma tộc, những kẻ chỉ biết giải quyết vấn đề bằng nắm đấm, sẽ coi phương pháp mà Quỷ vương đích thân đề xuất là một phương pháp giải quyết tuyệt vời cùng cấp bậc với 「nắm đấm」 được sử dụng từ trước tới giờ.

「Hmm…Vậy có nghĩa là?」(Nino)

「Nghĩa là Ma tộc sẽ tự suy nghĩ và tự chọn cách giải quyết vấn đề .」(Ichika)

「Là vậy đấy.」(Vermudol)

Vermudol gật đầu trước câu trả lời của Ichika.

Lý do thật sự của việc đề xuất trò janken [note42381] chính là thế này.

Bọn họ sẽ lao vào đánh nhau nếu xung đột ý kiến, cách này thật dễ dàng nhưng nó lại quá đơn giản.

Đó là lý do đưa 「giải pháp mà Quỷ vương đề xuất」ra như một sự lựa chọn mới để giải quyết vấn đề, nó sẽ khiến Ma tộc bắt đầu sử dụng não.

Mà kể cả kết quả cuối cùng vẫn là đấm nhau, thì cũng không thể tránh được.

Bởi vì không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng janken. Nhưng ít nhiều nó cũng khiến Ma tộc phải suy nghĩ nên chọn cách giải quyết nào.

「Hẻee. Vậy thì Raktor sẽ không thể sử dụng nó đâu. 」

「Không, lão ta sẽ sử dụng chỉ trong một ngày.」

「Còn tôi thì nghĩ là ba ngày.」

Khi Nino và những người khác đang dự đoán, thì Orel cuối cùng đã tỉnh lại gần đó, và rên rỉ trong khi cố gắng ngồi dậy.

「Này…mọi người đang nói về ai …có hay không dùng cái gì thế?」(Orel)

「Ahh, liệu Raktor sẽ sử dụng janken trong bao lâu.」(Vermudol)

Nghe những lời của Vermudol, Orel suy nghĩ trong khi miệng lẩm bẩm “Fumu ……”

「Bởi vì đó là Raktor, có lẽ lão ta sẽ sử dụng janken thường xuyên nếu đưa nó vào những việc không quan trọng 」(Orel)

「Ừmm, có lý đấy.」(Vermudol)

Vermudol gật đầu trước ý kiến sáng suốt đến không ngờ của Orel.

Chắc chắn, Raktor là loại đàn ông như vậy.

「Thôi được rồi, từ giờ chúng ta cứ quan sát quá trình thay đổi. Còn hiện tại, cũng cần phải nghĩ thêm các giải pháp khác. 」(Vermudol)

「Hểee, ngài vẫn còn muốn nghĩ thêm ư.」 (Orel)

「Đúng vậy.」(Vermudol)

Những gì Vermudol đang nghĩ đến bây giờ, là các trò chơi trên bàn cờ ── kiểu như cờ tướng, cờ vây và cờ vua.

Điểm tuyệt vời của các trò chơi cờ đó là chúng có bản chất chiến lược, khiến người chơi phải sử dụng trí óc và cũng có thể chơi như một trò chơi giải trí thông thường.

Sẽ hơi rắc rối nếu bọn chúng trở nên quá mải mê với trò chơi,  nhưng trò chơi là thứ không thể thiếu đối với sự phát triển văn hoá.

Và sau đó, trên hết, nó khiến Ma tộc sử dụng cái đầu của họ.

Tuy mỗi lần dùng trò chơi để  “chốt hạ” quyết định sẽ mất nhiều thời gian, nhưng ít nhất thì có thể giúp bộ não của Ma tộc trở nên “to” hơn.

Cân nhắc kỹ càng thì…cứ vui vẻ là được!

Tốt hơn là chọn một trò chơi có quân cờ đẹp như cờ vua. Hơn nữa thay thế tên các quân cờ giống như mô hình quân đội Quỷ Vương sẽ dễ tiếp cận với chúng hơn.

Nếu anh ta nhớ không lầm, thì đại khái, quy luật của cờ vua là người chơi phải thắng bằng cách dồn vua đối phương vào chân tường để không thể chạy thoát…

Tuy nhiên, Ma tộc sẽ không đồng ý với điều này.

Khi anh ấy giải thích chung chung về quy tắc, anh có thể nhận ra mọi người giận dữ với việc một vị vua thừa nhận sự thất bại của họ trước khi chết.

Hơn nữa họ sẽ giận dữ với cả đối thủ, nếu không triển khai trò này cẩn thận, có khi sau mỗi ván họ sẽ lại đánh nhau do không chấp nhận thua cuộc.

Nói cách khác, các quy tắc sẽ phải được thay đổi thành một trận chiến tiêu diệt.

「…… Và, đó là chính là kiểu trò chơi mà ta đang nghĩ đến.」(Vermudol)

「Haa. Chà, nghe có vẻ thú vị. 」(Vermudol)

「Một trò chơi chiến lược với các vật tượng trưng cho quân đội…… Tuy nhiên, có một vấn đề.」(Ichika)

Vermudol, người đang tự khen ngợi của chính mình bằng cách nói rằng đó là một ý kiến hay, vẻ mặt anh ta thể hiện rõ điều đó.

「Việc quân đội Quỷ Vương bị chia làm hai là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Ma Vương-sama là duy nhất. 」(Ichika)

「Nó chỉ là một trò chơi mà thôi ……」(Vermudol)

「Để hai đội quân Quỷ Vương chống lại nhau, thần cảm giác trò chơi này là một điều ác mộng.」(Ichika)

Ichika giận dỗi quay sang hướng khác.

Biết rằng bây giờ không thể thuyết phục cô ấy khi trở nên như thế này, Vermudol thở dài.

「Tuy nhiên.」(Ichika)

Nói rồi, Ichika đưa mắt về phía Vermudol.

「Nó sẽ ổn nếu một bên là đội quân Anh hùng」(Ichika)

Đúng vậy, nếu là Anh hùng đấu với Quỷ vương, thì không phải là không thể.

Nhưng, Vermudol nghiêng đầu trầm ngâm cảm thấy như có vấn đề gì đó.

「Nhưng làm thế nào để quyết định ai sẽ thuộc phe Anh hùng ……dường như sẽ không ai chấp nhận.」(Nino)

「Aà...đúng rồi… là vậy…」(Vermudol)

Vermudol đồng ý với những điều Nino đang lẩm bẩm.

Chắc chắn, không nghi ngờ gì nữa, họ sẽ lại đánh nhau chỉ vì việc này.

「Thao túng đội quân Anh hùng, và họ có thể dẫn dắt nó đến sự hủy diệt …… Chẳng phải là một chiến lược tuyệt vời hay sao?.」(Ichika)

「Ahh, ừ. Nhưng kiểu chơi này dành cho cấp bậc nâng cao …… Chà, ta nghĩ rằng hiện tại chúng ta chưa cần bàn đến. 」(Vermudol)

Để đáp lại Ichika đang làm bộ mặt thật bí ẩn, Vermudol nở một nụ cười vô lực.

「Hay là chúng ta thêm vào như là một dạng luyện tập?」(Orel)

「Luyện tập?」(Vermudol)

Sau khi nghe ý kiến từ Orel, Vermudol quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt sáng ngời.

「Nói cách khác, hãy để nó như là một dạng luyện tập cho quân đội Quỷ Vương. Sẽ không ổn nếu trận nào họ cũng phải chơi đi chơi lại các quân cờ cũ đến mức phát ốm vì nó, thay vào đó, ta cho phép họ chọn các quân cờ theo ý muốn của bản thân, và cho phép họ đấu với nhau bằng một đội quân yêu thích của riêng mình .」 (Orel)

「Ra là vậy, nó có điểm tốt là khiến họ đoàn kết hơn bằng cách khiến họ phải tìm ra thế nào mới là quân đội Quỷ Vương thực sự.」(Ichika)

Ichika cũng gật đầu trước ý kiến bất ngờ của Orel.

Vermudol cũng thấy không tồi chút nào.

Sử dụng cái đầu của mình bắt đầu từ việc lựa chọn các quân cờ, sẽ giúp họ suy nghĩ tốt hơn trong những trận chiến nhóm.

「Yoshh, giờ chúng ta sẽ gửi bản mẫu các quân cờ đến Norms và…」(Vermudol)

「Aaaa, từ từ từ đã, Ver-cchiii.」(Rokuna)

Bỗng nhiên Rokuna lao từ ngoài vào Throne Room [note42382] trong khi thở hổn hển.

Rõ ràng cô ấy đã chạy hết sức, quần áo của Rokuna có một chút xộc xệch, tuy nhiên, bằng một cách thần kỳ nào đó, kiểu tóc của cô ấy không bị ảnh hưởng.

「Rokuna? Có chuyện gì sao?」(Vermudol)

「Thật là muốn khóc mà. Đến cả trái tim của một chàng trai ngây thơ cũng sẽ trật nhịp một chút khi thấy bộ dạng này của em. Chẳng phải ngài quá khô khan sao? Ý em là, hãy nhìn Orel ở đằng kia kìa, cậu ta có vẻ như sẽ tấn công em bất cứ lúc nào, ngài biết không??」(Rokuna)

「….À…cái…đó」(Orel)

Rokuna huých mạnh vào vào Orel, người đang trông có vẻ bối rối và hơi nghiêm túc. Tuy nhiên, vì Orel không gục ngã như mong đợi, nên Rokuna đã bồi thêm một cú lên gối và sau đó quay lại đối mặt với Vermudol.

「Ah, được rồi. Về chủ đề vừa nãy. 」(Rokuna)

「Un? Ahh, tôi cũng cảm thấy rằng lời nói của cô vừa rồi có một chút vấn đề. 」(Orel)

「Không phải về phần đó!」(Rokuna)

Trong khi tặc lưỡi với Orel, người đã đỡ cú lên gối của Rokuna với vẻ mặt bình tĩnh, Rokuna giang hai tay ra.

「Là về các quân cờ. Trong bộ cờ khởi đầu, liệu chúng ta có thể giới hạn nó chỉ toàn là quân cờ Goblin không?」(Rokuna)

「Tại sao?」(Nino)

Nghe những lời của Nino, Vermudol cũng đáp lại với phản ứng tương tự.

「Ừ, ta cũng nghĩ giống Nino. Tại sao lại cần như vậy? 」(Vermudol)

「Đó là vì mục tiêu xoay chuyển nền kinh tế, hãy xem. Giải trí có thể giúp nền kinh tế trở nên tốt hơnnnn. 」(Rokuna)

Vermudol ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa của những từ đó.

「Àh, Ta hiểu rồi. Vậy là cô đang muốn họ mua thêm các quân cờ khác.」(Vermudol)

「Chính xác. Ngài sẽ khiến họ mua một chiếc túi chứa đầy những quân cờ ngẫu nhiên. Tỉ lệ xuất hiện những quân cờ như Tứ Đại Tướng Quân, và đương nhiên cả các quân cờ Ver-cchi nữa sẽ cần phải hiếm hơn nhiều. 」(Rokuna)

[note42383]

Những gì Rokuna nói hoàn toàn chính xác.

Bằng cách thay đổi tỷ lệ xuất hiện tùy thuộc vào loại quân cờ, nó sẽ khiến họ chi tiền mua thêm để tạo ra một đội quân vừa ý, và chắc chắn họ sẽ có tình cảm với các quân cờ mà họ thu được.

Và nếu điều đó có thể khiến họ nhiệt tình với trò chơi thì nó có thể giúp anh ta hoàn thành mục tiêu khiến Ma tộc cũng sử dụng đầu của họ.

Nếu anh ta nhớ không lầm, chắc hẳn trên thế giới trước đây của Vermudol cũng đã có một khái niệm tương tự.

Vermudol hơi nghiêng đầu. Cảm giác như sắp nhớ ra điều gì đó.

Chắc chắn phải có thứ gì đó nhưng …… anh ấy không thể nhớ nó là gì.

「Thôi được rồi, thực hiện kế hoạch đó đi.」(Vermudol)

「Ngay cả các bàn cờ, hãy thay đổi những thứ như vật liệu và tạo ra nhiều loại khác nhau. Cách đó sẽ tốt hơn. Em thực sự khuyên ngài nên làm như vậy. 」(Rokuna)

Từ giá rẻ đến cao cấp…điều này chắc chắn có ý nghĩa với nền kinh tế…

「Yosh, Ichika. Chúng ta có thể làm theo hướng đó không? 」(Vermudol)

「Như ngài mong đợi. Thần sẽ cho công việc bắt đầu ngay lập tức.」(Ichika)

Ichika nói xong, ngay lập tức rời khỏi Throne Room.

Rất có thể, một bản mẫu sẽ được hoàn thành trong vài ngày tới.

Sau này sẽ cần phải làm rõ ràng luật chơi hơn.

「Rokuna.」(Vermudol)

「Gì vậy Ver-cchi. Ngài đã yêu em rồi phải không?」(Rokuna)

「Hãy chú ý đến cách di chuyển của các quân cờ và luật chơi rõ ràng hơn. Vì đó chính là Ichika, cô ấy chắc chắn sẽ chuẩn bị sẵn một lượng quân cờ đáng sợ. 」(Vermudol)

「Eh, Nhưng em không muốn…」(Rokuna)

「Làm ơn.」(Vermudol)

「Ehhh……Ver-cchi, đó là ý tưởng của ngài phải không?」(Rokuna)

「Đừng nói vậy. Tôi sẽ tặng cho cô một số quân cờ bản giới hạn sau khi tất cả hoàn thành. 」(Vermudol)

「Vậy thì hãy tặng cho em Ver-cchi, cái thật cơ.」(Rokuna)

「Không có khả năng đó đâu.」(Nino)

「Cái quái gì vậyy. Nino, đừng có mà cản đường. 」(Rokuna)

Nhìn thấy Nino và Rokuna bắt đầu lườm nguýt nhau, Orel lén lút rút lui ra gần cửa sổ để dễ dàng trốn thoát.

Nhìn thấy khung cảnh đó, Vermudol …… cảm thấy một sự thanh thản mà anh đã không cảm nhận được trong một thời gian dài.

Bình luận (0)Facebook