• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54

Độ dài 989 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:22:57

Dịch: Lê Hải Hoà

----

Và lại vài ngày nữa trôi qua------

「......Ra là vậy. Giờ ông đang đóng cửa hàng.」(Shion)

「Ờ. Cuối cùng mọi thứ cũng thành ra như này.」(Galadd)

Ông chủ cửa hàng Ngư Thiết Galadd, đang cảm thấy xấu hổ khi trả lời Shion.

「Um ha.」(Shion)

Shion cũng gật đầu với Galadd.

Galadd cũng phải suy nghĩ đến người con gái Carol của mình. Vì đó là tình yêu của bậc cha mẹ nên ông không muốn con gái phải sống trong một đất nước đang hỗn loạn.

「......Ông định làm gì từ bây giờ?」(Nino)

Nino nhìn thằng vào Galadd và hỏi điều đó.

「Tôi đã định sẽ tới Đế Quốc Cylus nơi có nhiều Người Lùn nhưng......Carol cũng chỉ mang một nửa dòng máu chủng tộc. Tôi không nghĩ đó là vấn đề lớn nhưng...sau cùng thì đến Vương Quốc Kanal là lựa chọn an toàn nhất..」(Galadd)

Vương Quốc Kanal là một đất nước thân thiện, nơi tất cả các chủng tộc sống hoà đồng cùng nhau.

Mặc dù không có gì đặc biệt để được ghi nhận là một quốc gia, nhưng nhìn cách mà họ tin vào Quang Thần Raidolg, thì rõ ràng là không có bức tường ngăn cách giữa các chủng tộc như Thánh Quốc Altlis.

Do đó, đây cũng là quốc gia có nhiều con lai giữa các chủng tộc khác nhau nhất.

「Lựa chọn đó chắc là ổn đấy.」(Shion)

「Mà tôi cũng có nhiều mối quan hệ ở đó nữa 」(Galadd)

「...Ông có định mở quán trọ lần nữa không?」(Nino)

Trước câu hỏi của Nino, Galadd chỉ đáp lại rằng "đó là một kế hoạch" và mỉm cười.

「Vậy các cậu cũng định rời đi hôm nay à?」(Galadd)

「Chắc là vậy.」(Shion)

Đúng thế, Shion và Nino cũng đang lên kế hoạch rời khỏi Thánh Quốc Altlis.

Bởi vì hiện tại tình hình đã căng thẳng đến mức mà từ 「chiến tranh」đã xuất hiện thường xuyên trong những cuộc trò chuyện của dân chúng, và những mệnh lệnh có tên 「Kêu gọi hợp tác」đã bắt đầu gửi tới tất các Guild vốn có lập trường trung lập.

Những quy định trong mỗi Guild đều được tái thiết lập, và hiện tại nhân sự trong các Guild không còn bất kỳ chủng tộc nào khác ngoài Con Người.

Vì vậy các Guild đang rơi vào tình trạng khủng hoảng, đã xuất hiện nhiều trường hợp ngay cả Mạo Hiểm Giả con người cũng chạy trốn sang quốc gia khác.

Đó là một điều không thể tránh khỏi. Nếu vị trí xã hội của họ bị đổi từ Mạo Hiểm Giả sang lính đánh thuê cho quốc gia, thì việc chạy trốn là điều tự nhiên.

Thậm chí còn có tin đồn rằng, phía hoàng gia đang thảo luận về việc áp dụng luật nghĩa vụ bắt buộc với Mạo Hiểm Giả.

「Không còn lý do gì để ở lại đất nước này nữa.」(Shion)

Galadd gật đầu trước những lời của Shion, nhưng ông không biết ý định thực sự của anh.

Shion đang lên kế hoạch rời khỏi Lục Địa Shutaia.

Nếu chiến tranh bắt đầu, Shion sẽ không cần phải điều tra cẩn thận từng quốc gia nữa.

Hoặc anh có thể gia nhập một vài quốc gia để điều khiển chiến tranh, nhưng anh không có ý định làm vậy.

「Tôi hiểu rồi. Vậy, hãy bảo trọng nhé.」(Galadd)

「Um. Carol vẫn đang chuẩn bị đồ đạc à?」(Shion)

「Chắc vậy, có cần tôi gọi nó ra không?」(Galadd)

「Không, không sao. Chỉ cần gửi lời chào chân thành của tôi cho cô ấy.」(Shion)

Nói xong, Shion và Nino ra khỏi cửa hàng Ngư Thiết.

Một con hẻm giờ đã trở nên vắng vẻ, hầu hết các quán xá đã đóng cửa.

Bầu không khí đã bắt đầu tăng tốc tới chiến tranh, không còn gì có thể cứu vãn được nữa.

「Giờ ngài sẽ làm gì?」(Nino)

Shion trả lời câu hỏi của Nino.

「Chúng ta sẽ về nhà.」(Shion)

「Không phải. Ý Nino là sau này cơ?」(Nino)

Nino hỏi lại một lần nữa.

Từ 「sau này」 hàm chứa ý nghĩa rằng Ma Vương Vermudol sẽ định làm gì trên lãnh thổ nhân loại.

「Để ta xem xét tình hình đã. Có vẻ như tình hình hiện tại không đến mức mà chúng ta phải nhúng tay vào.」(Shion)

Một cuộc chiến giữa nhân loại không liên quan gì đến Ma Tộc hết. Điều đó có nghĩa, trong lúc đang triệt hạ nhau, bọn chúng sẽ không có thời gian để suy nghĩ đến Lục Địa Hắc Ám. Vì vậy có thể nói Lục Địa Hắc Ám sẽ an toàn trong một khoảng thời gian.

「Fu~n」(Nino)

Dường như Nino vẫn muốn nói điều gì nữa, nhưng cô lại im lặng.

Shion xoa đầu Nino và nhấc cây Thánh Ngân Trượng đang cầm trên tay lên rồi đập xuống đất.

Một khi họ rời khỏi lục địa này, anh cũng phải nói lời tạm biệt với cái tên 「Shion」.

「Chiến tranh à.」(Shion)

Shion nhếch mép mỉm cười.

Nếu không có kẻ thù bên ngoài, bọn chúng sẽ tìm kẻ thù ở bên trong.

Nhân loại, bọn chúng không thể nghĩ tới gì khác ngoài việc tìm cách tạo ra xung đột. Đó là bản chất của bọn chúng.

Liệu bọn chúng sẽ nhận được gì khi chiến đấu chống lại đồng loại của mình? Đúng là một đám ngu ngốc hơn cả Gramfia, người đã cố gắng tìm kiếm một nền văn hoá khác bên ngoài Lục Địa Hắc Ám.

「......Đi thôi, Nino.」(Shion)

「Un.」(Nino)

Khi Shion kéo Nino lại gần, Nino quàng tay ra và ôm anh.

Cơ thể hai người chìm trong ánh sáng mờ nhạt, Shion tưởng tượng đích đến của mình trong tâm trí.

「Cổng」(Shion)

Cùng với ánh sáng, hình bóng hai người họ đã biến mất.

Mạo Hiểm Giả Shion.

Mạo Hiểm Giả Nino.

Hai Mạo Hiểm Giả nổi tiếng nhất Thánh Quốc Altlis đã mất tích vào ngày hôm đó.

Hai người được cho là có tiềm năng thay đổi cục diện chiến tranh, đã biến mất mà không có dấu vết vượt biên. Và cũng có tin đồn là họ đã bị ám sát, nhưng ngay cả những nhà trinh thám xuất sắc nhất cũng không thể tìm được bất kỳ dấu vết nào.

Bình luận (0)Facebook