• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59

Độ dài 1,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-16 03:45:03

「Ah, Ver-cchi này.」(Rokuna)

Rokuna đang lườm nguýt với Nino bỗng dưng quay ngoắt lại thay đổi thái độ và mỉm cười.

「Ngài có lẽ nên đi đến thị trấn lâu đài, ở đó có nhiều điều khác lạ để tìm hiểu đấy」(Rokuna)

Vermudol lại “Fumu” và gật đầu trước lời đề nghị của Rokuna.

Anh ta đã chưa nhìn lại thị trấn lâu đài kể từ khi quay trở lại. Hiện tại cũng cần phải xem xét mức độ phát triển của đất nước, và quan trọng hơn hết là anh ấy có thể phát hiện ra nhiều điều thú vị từ những câu chuyện lề đường.

「Yosh, Vậy đi luôn bây giờ đi.」 (Vermudol)

「Un.」(Nino)

Khi Vermudol định đứng dậy khỏi ngai vàng, Rokuna đã đưa tay ra ngăn anh và Nino, người đang định đi cùng như thể đó là điều hiển nhiên.

「Này từ từ đã. Ver-cchi, mặc dù em thấy phong cách pháp sư nhân loại của ngài khá dễ gây nghi ngờ, nhưng Nino, cô cũng định đi ra ngoài với bộ dạng đó sao?」(Rokuna)

「Có vấn đề gì à?」(Nino)

「Tất nhiên là có rồi. Hiệp Sĩ Chiến Hầu đi cùng với một vị pháp sư. Chẳng khác nào quảng cáo với mọi người rằng “Đây là tổ đội của Ma Vương”.」(Rokuna)

Lần đầu tiên Vermudol đi đền vùng đất gần lâu đài là khi anh đưa một ngôi làng Goblin về dưới trướng của mình.

Khi đó, Ma Vương Vermudol xuất hiện cùng Hiệp Sĩ Chiến Hầu Ichika, và sau đó người trong thị trấn lâu đài lan truyền câu chuyện như một truyền thuyết về Ma Vương.

Rokuna giải thích sơ qua về câu chuyện được đồn đại, cô cho biết thêm rằng, hiện tại ngôi làng Goblin ngày đó đã được bảo tồn để tưởng nhớ.

「Khoan đã.」(Vermudol)

「Sao vậy?」(Rokuna)

「Thế bây giờ Agur và những cư dân khác đã đi đâu rồi?」(Vermudol)

「Họ đã được tuyển làm quản lý khu bảo tàng Kỷ niệm Ma Vương.」(Rokuna)

「Thật đáng sợ」(Vermudol)

「Đó là lý do em bảo với ngài rằng nên đến đó.」(Rokuna)

Nhìn vẻ mặt của Rokuna, Vermudol nói “Ra là vậy” rồi gật đầu.

Dù gì đi nữa, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.

「Có vẻ như Ver-cchi đã hiểu rồi. Ý của tôi là chúng ta cần thay đổi ngoại hình để sao cho người ta không nhận ra ngài ấy là Ma Vương ngay lập tức. Này Ichikaa, cô cũng đang lắng nghe nãy giờ phải không?」(Rokuna)

「Tất nhiên rồi.」(Ichika)

Ngay sau lời nói của Rokuna, Ichika xuất hiện cùng những “Bộ Giáp Ma Thuật tự vận hành”. Chúng đang mang theo một núi các bộ trang phục.

「V,vậy là cô đã giải quyết vấn đề về những quân cờ rồi?」(Vermudol)

「Vâng, mọi thứ đã hoàn thành một cách suôn sẻ. Bây giờ chúng ta chỉ việc đợi chúng hoàn thành.」(Ichika)

Vermudol nghĩ thầm trong đầu “Như vậy chẳng phải là nhanh quá sao?”, anh nhìn những Bộ Giáp Ma Thuật đang ôm một đống quần áo trên tay.

Những bộ đồ nam kia…..chắc là dành cho Vermudol, nhưng rõ ràng là còn cả nhiều thứ khác nữa.

「Vậy chỗ quần áo kia…..」(Vermudol)

「Nino và tôi sẽ đồng hành cùng ngài.」(Ichika)

「Ếếー, Thế còn tôi thì saoー?」(Rokuna)

「Ma Vương-sama đã giao cho cô công việc khác.」(Ichika)

Ngay cạnh Rokuna, người đang ”*Tsk*” và tặc lưỡi, Nino thầm càu nhàu.

「Ichika không cần thiết phải đi cùng.」(Nino)

「Nhiệm vụ của tôi là hướng dẫn Ma Vương-sama. Cô có biết đáng lẽ cô mới là không cần thiết ở đây? 」(Ichika)

Vermudol vỗ tay một cách lớn tiếng để ngăn cản hai kẻ có sức mạnh vượt trội đang lườm nhau kia và cảm giác như ánh mắt của họ cũng có thể giết người.

「Thôi được rồi, thế là đủ rồi đấy. À này, Ichika, tôi muốn chọn một bộ trang phục nhưng bộ nào trông hợp hơn? 」(Vermudol)

「Để xem nào…..thưa Ma Vương-sama, việc ưu tiên hàng đầu là loại bỏ hình tượng ngài là một Pháp Sư.」(Ichika)

Trong khi nói Ichika lấy ra những bộ quần áo dày và dài.

「Tốt hơn hết là không nên mặc theo phong cách Ma Nhân phương tây khi ở vùng trung tâm…..vậy thì….」(Ichika)

Đồ tiếp theo cô chọn là một tấm giáp ngực màu xanh lam làm từ thép đục màu và một đôi ủng.

Sau đó cô chọn ra một thanh kiếm đơn, và sau khi rút nửa chừng ra khỏi vỏ, họ biết được nó có màu đỏ sáng rực.

「Đó…..đó có phải là Sắt Đỏ?」(Vermudol)

Sắt Đỏ là một kim loại được tạo khi trộn lẫn Kim Loại Máu và sắt với một tỷ lệ nhất định.

Ban đầu, Kim Loại Máu là một kim loại khó xử lý, quy trình tạo ra chúng rất khó khăn.

Bởi vì mỗi liên hệ giữa chúng và sức mạnh phép thuật hơi quá cao, nên chúng sẽ trở nên vô dụng nếu không trộn lẫn thứ gì khác, nhưng nếu trộn sai cách thì sẽ làm mất đi những đặc tính đặc biệt của Kim Loại Máu, vì thế việc tạo ra chúng bị coi là cực kì rắc rối.

Sắt Máu chính là tiền lệ đầu tiên có thể sản xuất ra một cách thuần thục, những vũ khí làm từ chúng được rất nhiều Ma Nhân sử dụng, và hiện tại chúng đã trở thành kim loại tiêu chuẩn để sản xuất.

Dù nói thế, nhưng chúng có giá thành khá là cao.

「Đúng vậy, những Ma Nhân phương tây ngay cả khi không liên quan đến quân đội cũng sử dụng Sắt Đỏ. Có thể coi đây là sự chuẩn bị tối thiểu.」(Ichika)

Nghiên cứu về vũ khí và áo giáp được làm bằng Bạc Thánh cũng đang được tiến hành kể từ khi phát hiện và khai thác một mỏ mới gần đay, nhưng không ngoài dự đoán, vật liệu chính bây giờ vẫn là Sắt Đỏ.

Bạc Thánh cũng là một vật liệu có trong trang bị của Anh Hùng Nhân loại. Mặc dù có cảm giác hơi thiếu hụt, nhưng trên hết, bởi vì có rất ít mỏ khai thác chúng, nên chỉ có thể tạo ra một nguồn cung nhỏ.

Đối với các việc quân sự, việc có được nguồn cung ổn định là rất quan trọng.

「Được rồi ta đã hiểu đại khái. Vậy nhóm các cô thì sao, Ichika?」(Vermudol)

Được gọi chung thành một “nhóm” với Ichika, Vẻ mặt Nino có phần không hài lòng, nhưng Vermudol lại hoàn toàn không nhận ra.

「Xem nào…Cần phải một vẻ ngoài giản dị khác với bình thường để người khác không nhận ra chúng ta là Hiệp Sĩ Chiến Hầu.」(Ichika)

Trang bị của các Hiệp Sĩ Chiến Hầu rất đặc biệt, và cả ngoại hình của chúng cũng thực sự rất nổi bật.

Cả Nino và Ichika đều mặc trang phục hầu gái có giáp ngực, nhưng tông màu chủ đạo của Ichika là đen còn Nino thì là xanh lá cây.

Nếu họ đi dạo quanh thị trấn lâu đài với vẻ ngoài này, chắc khác nào đi khắp nơi quảng cáo rằng “chúng tôi là Hiệp Sĩ Chiến Hầu của Ma vương”.

Nói cách khác, trang phục để loại bỏ ấn tượng này ….phải là một thứ gì đó khác với trang phục hầu gái.

「Ah, để tôi chọn cho côー」(Rokuna)

Ở đằng kia, Rokuna giơ tay nói “Để tôi, để tôiii”.

「Cô muốn ra ngoài với phong cách Ma Nhân phương tây phải không? Cứ để lại cho tôi. Tôi sẽ kết hợp các trang phục với phong cách hoàn toàn tuyệt vời! 」(Rokuna)

Vermudol nghĩ “Tôi cảm thấy không ổn về điều này….nhưng chắc hẳn anh ta không phải là người duy nhất.

Không để ý đến bầu không khí của mọi người, Rokuna nhảy nên ngọn núi quần áo một cách vui mừng..

Bình luận (0)Facebook