• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 236 - Bị loại

Độ dài 4,946 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-05 14:15:20

Để cho Martina trốn mất, sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục phải chiến đấu với đám skeleton thêm một lúc nữa.

Không phải là chúng tôi có thể bị chúng đánh bại, nhưng đám skeleton với khả năng phòng thủ kệch cỡm lại còn liên tục được hồi sinh đang khiến cho nhóm Noru cảm thấy phát ốm.

「Có hạ gục chúng bao nhiêu lần thì cũng chẳng ăn thua gì cả!」

「Chúng yếu mà khó chịu quá. Ai nói cho em biết với đi, chúng ta còn phải đập lũ này thêm bao nhiêu lần nữa đây」

「Nhưng chắc chắn là chúng đang dần giảm bớt rồi đấy. Em cũng đã nhìn được chuyển động của chúng rồi, giờ thì chỉ còn là vấn đề thời gian thôi」

「Em nắm rõ thời gian mà những vật thể dạng hồn ma sẽ xuất hiện rồi, chỉ cần đảm bảo tiêu diệt từng chút một là được. Nếu đám skeleton mà bị tiêu diệt hoàn toàn thì lượng thể lực mà Martina-san tiêu tốn sẽ không còn chỉ là một chút thôi đâu

Có vẻ nhóm Noru cũng dần quen với kiểu pattern này rồi nhỉ, mỗi khi hạ gục skeleton xong là Shisuha sẽ dùng ánh sáng thanh tẩy để đánh bay thứ ánh sáng màu tím kia đi.

Bên cạnh đó, vẫn còn những bộ xương khác lần lượt trồi từ dưới mặt đất lên, nhưng chúng đang ngày càng ít dần và vòng vây cũng bắt đầu thưa ra.

Trong lúc đó, Freesia đứng trên tường nã tên xuống không ngớt về phía Martina đang chạy trốn.

Freesia hiện tại vẫn đang phát hiện được Martina và bắn về phía em ấy, nhưng có vẻ là em ấy bắn trượt

「A~! Lại trượt mất rồi! Cứ né như vậy thì làm sao mà trúng được chứ!」

Freesia vốn đã bắn đến cả chục phát rồi, thế nhưng Martina vẫn né được hết mà không hề dính một đòn nào.

Và dù là có bắn xuyên qua cả bức tường chắn thì em ấy vẫn sẽ suýt sao né được, hay cả là bắn thẳng vào lưng lúc đang chạy trốn thì em ấy lại thừa sức uyển chuyển né đi.

「Freesia bắn tới cỡ đó rồi mà vẫn còn trượt thì đúng là lạ ha. Em vẫn ở sát Shishiha thì đáng lẽ phải không bị debuff chứ nhỉ?」

「Hẳn là do chiêu hồn sư đó đã liên tục chủ động né tránh rồi, em không nghĩ chỉ là ngẫu nhiên thôi đâu. Tưởng rằng đứng ở đằng đó thì không quan sát được, nhưng cảm giác như cậu ấy còn biết rõ sẽ bị tấn công ở đâu và khi nào luôn ấy」

『Ku~ku~ku~, nơi đây chính là sân nhà của tôi mà. Dù là bất kỳ chuyển động nào của các người thì ta cũng nhìn ra hết――』

「Martina-chan ở kia kìa!」

「Ei~!」

Estel vung trượng thẳng về hướng mà Freesia vừa chỉ, bức tưởng bùng lên một vụ nổ lớn với Martina từ trong đó lăn ra ngoài.

Không có ý định buông tha, Estel liên tục sử dụng ma pháp bộc phá hỏi thăm Martina, còn Martina thì lại phải liên tục lăn lộn để tránh đi những vụ nổ đó.

Để ý kỹ mới thấy, có một số đầu lâu tỏa ánh tím hiện đang bao quanh người em ấy, và rồi chúng cứ đột nhiên biến mất từng cái một.

Cứ vờ như không hề có chuyện gì xảy ra, Martina lại hớt hải núp vào bóng tối.

Không chỉ là Freesia bắn tên, ngay cả Estel cũng đang xả ma pháp liên tục, thế nhưng không có vẻ gì là Martina phải nhận bất cứ sát thương nào.

「Cậu ấy thậm chí trông còn chẳng có hề hấn gì nữa. Làm sao mà cậu ấy né được hết vậy」

「Chắc là do đám đầu lâu phát sáng đang bao quanh người cậu ấy nhỉ. Em cứ tưởng chúng chỉ là hồn ma thôi, nhưng hóa ra chúng cũng có hiệu quả chặn ma thuật lại giống như mồi bẫy nữa. Và thứ sức mạnh tương tự đó dường như đã tràn ngập khắp nơi đây rồi, vốn dĩ ma lực của em cũng bị tụt giảm đây này. Đến ngay cả thổ thuật bây giờ cũng có vấn đề nữa」

Estel cắm cây trượng xuống, nền đất xung quanh chúng tôi bắt đầu hơi phình lên, chúng di chuyển một khoảng cách nhất định đến phía ánh sáng tím rồi dừng lại với âm thanh lách tách.

……Đám skeleton từ dưới mặt đất trồi lên, có lẽ nào đám vong linh đó vốn đang bò đầy bên dưới sao?

Đến ma pháp của Estel còn bị trực tiếp can thiệp vào…… Đơn vị UR thực sự đúng là khê không tả nổi!

Thậm chí em ấy không chỉ né được hết đòn tấn công của Freesia mà còn có thể căn rất chuẩn thời điểm Estel phát động ma pháp để ứng phó lại. Chuyện quái gì thế này?

Trong lúc tôi còn đang cảm thấy ngờ vực, Shisuha sau đó chợt hét lên.

「Đây rồi! OryaAAAAaaaa!」

Cùng tiếng thét trợ uy, Shisuha tung đường quyền thẳng, bắn một tia sáng rực ra tác động thẳng tới một con skeleton.

Con skeleton sau đó bị phủ kín trong lớp sáng xanh bắt đầu bốc khói và rồi biến mất.

Tôi cứ tưởng là em ấy định bắn tới Martina cơ, tuy nhiên hướng Shisuha tấn công lại khác hẳn so với hướng Martina chạy mất.

Còn chưa kịp để cho tôi định thần xem em ấy đang định làm gì, xung quanh lại tiếp tục vang lên tiếng hét.

「AAAAaaaa ! ? Mắt tôi, mắt của tôi~~~ ! ?」

Hướng về phía âm thanh phát ra chính là Martina lẽ ra đã chạy đi mất, tuy nhiên em ấy lại lăn lộn trên mắt đất với đôi tay ôm mặt cùng đôi chân vùng vẫy loạn xạ.

「E, em vừa mới làm gì vậy?」

「Dường như cậu ấy có thể mượn tầm nhìn của undead để theo dõi chúng ta đấy. Vậy nên em chỉ cần bắn tia sáng thanh tẩy thẳng tới undead đang chia sẻ tầm nhìn là được. Và rồi kết quả chính là cậu ấy cũng bị hứng đạn lây đó」

「Nhưng làm sao để em phân biệt được em ấy đang mượn tầm nhìn của undead nào!」

「Chẳng phải là hiển nhiên quá sao. Bản thân em là linh mục đấy nhé」

T, tôi hiểu rồi…… Việc Martina có thể ẩn nấp trong bóng tối và chạy đi khắp nơi, ra là em ấy đã sử dụng chiêu trò này để xác định chính xác khi nào chúng tôi hành động nhỉ?

Để ý kỹ mới thấy, Martina chính là người chỉ huy đám undead mà em ấy gọi lên, vậy nên việc có khả năng chia sẻ tầm nhìn cũng không phải điều gì lạ lắm.

Thông qua tầm nhìn chia sẻ, em ấy có thể nắm rõ thời điểm mà Freesia hay Estel phát động tấn công, vậy nên không quá bất ngờ khi dù là chiêu hồn sư nhưng vẫn có thể né đòn được.

Chắc hẳn là do Martina đang vụng về lăn lộn trên mặt đất, chuyển động của đám skeleton xung quanh chúng tôi theo đó cũng dần chậm lại. 

Tận dùng thời cơ đó, Luna nhảy lên và phóng ngọn giáo thẳng về phía Martina, Freesia cũng bắt đầu nhả tiễn.

Đối với một người trông còn chẳng phải là vờ như đang chống cự giống Martina, tôi cứ tưởng là nó sẽ đánh trúng em ấy…… Nhưng rồi nó liền bị một cánh tay xương khác trồi lên và chặn lại.

Cùng lúc, có một con skeleton khác tóm lấy áo choàng của Martina và kéo em ấy trở lại bóng tối.

「A~! Bị chặn mất rồi! Cậu ấy lại trốn rồi kìa!」

「Tsk, đám xương xẩu đó khó chịu thật」

「Để cho skeleton kéo đi thì cũng lạ nhỉ…… Tuy nhiên chúng ta đã xác nhận được là bọn họ có thể chia sẻ tầm nhìn đúng không. Vậy cũng coi như là cậu ấy bị phế đi một tay rồi」

「Ufufufu, tiếng hét ban nãy cũng chứng tỏ rằng Martina-chan đã hứng chịu kha khá sát thương rồi đó. Em cứ chỉ việc bắn tia sáng thanh tẩy ngay khi cậu ấy lại bắt đầu mượn tầm nhìn là được. Để em tiễn cậu ấy về với Chúa cho!」

Quả thực điều này sẽ chặn hoàn toàn khả năng mượn tầm nhìn của Martina lại.

Lần này dù em ấy có cố gắng chạy trốn đằng trời thì vẫn sẽ bị xạ thủ Freesia liên tục tấn công bằng chết.

Bất kể là khi em ấy có hạn chế sử dụng khả năng mượn tầm nhìn tới đâu, em ấy vẫn phải hứng chịu đau đớn quằn quại vì bị tia sáng thanh tẩy của Shisuha đánh trúng.

Bất luận thế nào, chiến thắng của chúng tôi sẽ được định đoạt ngay trong hành động tiếp theo.

Phù, tôi cũng cứ ngỡ là mức trung cấp này khó lắm cơ, cơ mà thế này thì đâu có khó đến không tưởng đâu.

Martina sau đó liền bỏ trốn khi mà số lượng đám skeleton đang giảm dần. Và ngay cái lúc mà tôi đưa ra chỉ đạo để phát hiện và đánh bại Martina, trước tầm mắt tôi là một bóng đen vừa mới lao vọt ra khỏi bóng tối.

「Gì c~――UOOOOO ! ?」

Vừa kịp quay mặt lại, lưỡi kiếm đã lao tới ngay trước mặt tôi và sau đó nhắm thẳng vào Shisuha.

Tôi liền lao tới và lấy nắp nồi chặn lại, sau đó tia lửa xuất hiện cùng thanh âm chói tai vang lên, lưỡi kiếm trượt trên nắp nồi rồi sau đi sượt qua mũ giáp của tôi.

A, nguy hiểm quá…… Nếu tôi mà không lao ra chắn là Shisuha giờ bay đầu rồi.

Lúc tôi quay lại nhìn, ở đó là hình ảnh Martina đang cưỡi trên một skeleton quái nhỉ bốn chân, với lưỡi hái trên tay cùng quầng hào quang tím rùng rợn bao quanh mình, em ấy đang thở dốc

「Phù~, phù~...... Đ, đừng có mơ mà tôi tha cho, đừng có mơ! Tôi sẽ khiến mấy người phải khóc! Chuẩn bị tinh thần đi! Nhất là linh mục đấy!」

Martina chĩa lưỡi hái thẳng về phía Shisuha và gào lên với vẻ mặt hung tợn.

Đòn tấn công trước đó là hoàn toàn nhắm thẳng tới Shisuha, dường như em ấy đang rất khó chịu vì bị dính ánh sáng thanh tẩy ban nãy.

「Đột nhiên nhằm thẳng vào đầu tôi như thế thì chắc hẳn cô có thừa sát ý quá đấy nhỉ. Shisuha, cô đáng ghét quá đấy」[note53592]

「Arara, nổi khùng lên rồi kìa~. Tôi chỉ muốn xua tan phẫn nộ đi thôi mà. Cậu thực sự nghiêm túc đến vậy sao」

「Cậu ấy đang cưỡi trên một con skeleton dạng quái thú nhỉ. Vậy là không chỉ dạng người mà cậu ấy còn điều khiển được cả undead dạng thú sao」

「Điều đó nằm trong khả năng của chiêu hồn sư mà. Mặc dù dường như cậu ấy đã chán chạy trốn rồi…… Ara」

Bản thân tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn hòng khi em ấy chiến đấu thẳng mặt mà không chạy trốn nữa, vầng hào quang tím phủ lấy Martina đang ngày càng mạnh hơn và khiến mặt đất bắt đầu rung chuyển ầm ầm.

Ngay cả một tên trì độn như tôi cũng đang cảm nhận được cảm giác căng thẳng kinh khủng nổi khắp làn da. C, có lẽ nào cái tiếng gọi đó là.

Dường như mọi dự cảm không lành của tôi đều hóa thành thật, Martina giơ chiếc lưỡi hái lên và gọi to một cái tên nào đó.

「Xuất hiện đi! Người bạn mạnh nhất của tôi, Memento Mori! Hãy giáng chiếc búa tử thần xuống những kẻ nổi loạn nào!」

Toàn bộ những con skeleton vây quanh chúng tôi đều gục xuống, từ đó những quầng đầu lâu màu tím bắt đầu thoát ra và tụ lại quanh lưỡi hái của Martina.

Em ấy cắm cây lưỡi hái xuống đất, luồng ánh sáng màu tím sau đó cũng lan thẳng xuống dưới đất theo, và một bàn tay xương màu đen khổng lồ bắt đầu trồi lên.

Không chỉ dừng lại ở đó, toàn bộ một bộ xương màu đen khổng lồ trồi lên từ dưới mặt đất.

Thân hình khổng lồ của nó cao đến gấp đôi tôi, với xương màu đen cấu tạo nên toàn bộ cơ thể. Cả phần đầu, thân trên và thân dưới đang đang mặc những lớp áo giáp với cấu tạo trông giống hệt như là bộ giáp từ xương.

Hốc mắt nó tỏa ra ánh sáng tím gay gắt với hào quang tím phủ khắp toàn bộ cơ thể.

Nó được trang bị một thanh kiếm và một chiếc khiên mang cùng màu đen với cơ thể, và dường như ngay cả những thứ đó cũng là xương nốt.

Và có tổng cộng tới 5 con như vậy trồi lên, hơn nữa là một con dạng quái thú bốn chân khổng lồ cũng xuất hiện và rồi Martina nhảy lên nó.

Đó chính là dạng undead độc nhất mà Martina điều khiển lúc đầu, Memento Mori.

Nếu tôi nhớ chính xác thì đáng nhẽ ra Memento Mori không có dạng quái thú mới phải…… Chẳng lẽ đây là một hiệu ứng cường hóa sao?

Cái thứ áp lực mà tôi đang cảm nhận này, dường như nó còn mạnh hơn Death Berserker mà cùng tôi từng giao chiến ở nghĩa địa quỷ nữa.

Khí tức quái dị mà Memento Mori tỏa ra đè lên nhóm Noru khiến cho các em ấy dường như cũng đang cảm thấy áp lực, kẻ địch hùng mạnh trước mắt khiến cho ai ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng trên khuôn mặt.

「Cuối cùng thì cũng chịu xuất hiện rồi đây. Siêu mạnh luôn đấy nhỉ……」

「Hiện diện thực sự của bàn tay đen hóa ra là đây sao. Trông nó có vẻ mạnh lắm đấy nhỉ」

「Hóa ra bây giờ mới là bắt đầu nhỉ. Những con skeleton khác có vẻ là đã thoái lui rồi, dường như đứa trẻ đó cuối cùng cũng chọn chiến đấu thay vì bỏ chạy nhỉ」

「Làm lại từ đầu thôi. Như vậy thì chúng ta có thể giải quyết dứt điểm được rồi」

「Trò đuổi bắt đã hết rồi saoー. Chơi cũng khá vui màー」

Dù chỉ một chút cũng không có dấu hiệu nào cho thấy Martina có ý định bỏ chạy, chiếc lưỡi hái tỏa ra hào quang tím dính chặt lấy nó.

Có lẽ nào đó là skill…… mà đó không phải là vấn đề ở đây. Dường như thứ bị rỉ ra ngoài đó chính là hiệu ứng cường hóa đặc biệt.

Chẳng may chạm vào lớp hào quang tím đó sẽ khiến bị dính debuff dù là ở bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi cần tránh tiếp cận một cách bất cẩn.

……Vốn dĩ thì vào thời điểm mà Memento Mori xuất hiện, chúng tôi cũng chẳng thể tiếp cận dễ dàng được nữa đâu.

Mặc dù Martina mới lúc nãy còn trở nên phẫn nộ, nhưng dường như trông thấy tình cảnh của chúng tôi khiến em ấy tỏ ra dễ chịu hơn và rồi bắt đầu hành động như vậy.

「Nào, hãy đem tiếng hết của các người để chơi một bài cầu siêu cho linh hồn đi! Với sức mạnh hắc ám cuồng loạn, hãy đưa tội nhân đến với luyện ngục nào!」

Martina vừa búng ngón tay, toàn bộ những Memento Mori bắt đầu di chuyển ngay lập tức.

Estel sử dụng ma pháp bộc phá tấn công trước để xem xét tình hình, đám Menento lao thẳng ra từ làn khói không chút hề hấn gì như thế đòn tấn công ban nãy chẳng có tác dụng.

Dù là Freesia có bắn tên tới, nó vẫn bị cánh tay giống như áo giáp đó đánh bật ra, sau đó Noru lao tới chém kiếm trước khi chúng kịp tiếp cận.

Memento Mori đồng thời cũng vung kiếm đáp trả, cả hai bên đều đang chém nhau dữ dội.

Không chỉ một mà là cả năm bọn chúng, con thứ hai, và rồi là con thứ ba cùng liền tham chiến ngay sau đó, Luna cũng tham gia cùng để cố gắng duy trì thế ở mặt trước.

Cả Estel và Freesia cũng đồng thời tấn công Memento Mori, còn tôi đang cố hết sức để ngăn chặn hai con còn lại tiếp cận, nhưng có vẻ như điều đó cũng không thể duy trì mãi được.

Cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy thì sẽ không ổn đâu, nhưng ngay lúc đó, một cái bóng chợt vọt qua nhóm Noru và Memento Mori.

Và đó chính là Martina đang cưỡi trên lưng Memento Mori dạng quái thú, em ấy chặn từ phía sau chúng tôi.

「Ku~ku~ku~, dường như người bạn Memento Mori phía trước tôi đây đang bị áp chế nhỉ! Vậy thì bắt đầu cuộc săn thôi nào!」

Con nhóc này sau khi thả Memento Mori ra là cũng đã bắt đầu nhúng tay vào rồi.

Martina cưới Memento Mori lao thẳng về phía chúng tôi, em ấy thực hiện động tác kéo liềm để tấn công chúng tôi khi hai bên sượt qua nhau.

Tôi dùng nắp nồi cố đánh bật nó ra, nhưng mỗi lần chạm vào nó là khiến sức mạnh của tôi trôi tuột ra ngoài và chuyển động trở nên chậm chạp hơn.

Kết quả là tôi đành bất lực vì không gượng nổi, lưỡi hái sau đó xoẹt qua ngườ tôi khiến tôi đau nhói nhưng cố kìm lại không hét lên.

Vết chém trông không để lại sẹo, và dường như chiều không gian khác này không hề để lại bất cứ thương tổn nào. Nhưng đau thì vẫn cứ đau bằng chết!

Chết tiệt, trong trường hợp Power Drain…… Quả nhiên hào quang mà chiếc lưỡi hái đó tỏa ra chính là debufff mà.

Cảm giác khó chịu kinh khủng cứ như toàn bộ cơ thể tôi đang bị ai đó kéo đi vậy.

Mặc dù tôi cũng định gọi nhóm Noru, tuy nhiên các em ấy vẫn còn đang bận đối đầu với đám Memento Mori lao tới từ mặt trước.

Đối phó với Martina đang cưỡi Memento Mori và bay nhảy tứ tung khó thật.

Mặc dù Freesia cũng đang cố gắng vừa bắn tỉa vừa giữ khoảng cách, đối phương lại rất cơ động và sẽ liền lao vào vung lưỡi hái ngay khi phát hiện sơ hở.

Khi đó, hào quang debuff màu tím sẽ lan ra, khiến cho dường như nhóm Estel cũng bị giảm sức mạnh.

Shisuha cũng đang cố gắng sử dụng ánh sáng thanh tẩy đối chọi lại, tuy nhiên em ấy cũng đang trong tình thế dần bị đẩy lùi.

Martina tấn công vũ bão như thế toàn bộ màn bỏ chạy ban đầu chỉ là đóng kịch, em ấy lại tiếp tục lao tới.

Tôi chuẩn bị tinh thần để chặn cây lưỡi hái lại, thế nhưng Martina thậm chỉ còn chẳng thèm vung lưỡi hái mà cứ thế cưỡi Memento Mori tông thẳng vào.

Thật đấy hả ! ? Ngay khi tôi vừa kịp nghĩ như vậy, Memento Mori lao tới và đè tôi xuống, còn Martina đang cưỡi trên nó thì nhảy thẳng xuống đất.

「Bắt được rồi!」

「Chết d~――Shisuha!」

Shisuha đang ở vị trí trung tâm của chúng tôi chính là mục tiêu bị nhắm tới, Martina nhảy qua tôi rồi hạ cánh xuống đất, sau đó em ấy lăm lăm cây lưỡi hái lao về phía trước.

Tôi cố gắng để đẩy con Memento Mori đang đè lên người mình ra, nhưng quầng hào quang tím bao quanh nó khiến tôi không sao vận sức nổi.

Chết tiệt! Đến ngay cả Memento Mori còn có debuff thì đúng là chơi bẩn quá rồi!

Trong khi Freesia và Estel còn đang bận đối phó với Memento Mori khác nên không thể phản ứng kịp, Martina đã kịp lao tới vị trí của Shisuha.

Nếu Shisuha bị đánh bại ở đây, chắc chắn chúng tôi sẽ bị tiêu diệt vì không còn bất kỳ cách nào đối phó với debuff nữa cả.

Hiểu rõ điều này nên Martina mới chăm chăm nhắm vào Shisuha.

Hiển nhiên là chúng tôi cũng hiểu nên mới dựng lớp bảo vệ xoay quanh Shisuha, chỉ là tôi không ngờ rằng nó sẽ bị chọc thủng……

Tôi không tài nào hất con Memento Mori ra được, đành chỉ biết trơ mắt nhìn Shisuha bị tấn công trong khi nhớ lại bản thân mình vô dụng đến nhường nào. [note53593]

Và rồi cuối cùng, Martina vung lưỡi hái tử thần đó thẳng xuống Shisuha…… Shisuha vội rút chiếc ống được cắm ở bao đùi ra, chiếc ống tạo thành hình quang kiếm [note53594] và chặn cây lưỡi hái lại. Đó chính là cây Magic Blade của Shisuha.

Hào quang tím phủ lấy lưỡi hái của Martina và quầng sáng rực phát ra từ magic blade của Shisuha va vào nhau khốc liệt.

「Hế~?」

「Cậu nghĩ tôi chỉ là một linh mục thôi nên đã quá coi thường tôi rồi đấy」[note53595]

「C, cái gì c――Mugu~ ! ?」

Đáp lại Martina kêu lên với giọng khó hiểu, Shisuha hất cây lưỡi hái ra và đồng thời quẳng cây magic blade đi, em ấy thọc tay tới túm lấy mặt của Martina.

Trên tay Shisuha là một trang bị SR hình găng tay, em ấy đang đeo Prominence Fingers.

Bàn tay của Shisuha sáng rực lên và rồi nổ tung, thổi bay Martina đang gào lên đi.

「GyaaaaAAAA ! ?」

Martina đâm rầm xuống đất với khói trắng bốc lên từ mặt, thân mình em ấy co giật trông như một con cá mắc cạn, với đôi tay đang ôm lấy khuôn mặt quằn quại vì đau.

Đồng thời, sức mạnh của Memento Mori đè lên tôi đang giảm dần, tôi liền đập nó để gạt nó ra.

Phù, ơn trời Shisuha lại là võ sĩ. Ai mà ngờ nổi là linh mục lại có thể đánh trả đâu chứ.

Sức mạnh của linh mục dường như khiến cho debuff bị vô hiệu hóa, xét theo một nghĩa nào đó thì đây mới chính là cách chiến đấu có lợi thế nhất.

Thực tế thì có lẽ là giống chúng tôi nên Martina cũng sẽ không bị thương, tuy nhiên nỗi đau khi cả khuôn mặt bị nổ tung thì chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy rùng mình.

Nên tạm thời lui lại hay là nên đuổi tới Martina vừa mới ngã xuống đây, chắc là tôi phải xem xét tình hình xung quanh đã rồi mới đưa ra kết luận sau…… Và người đang chiến đấu ở phía trước chúng tôi là Luna lao thẳng tới Martina.

Cũng giống như với tôi ban nãy, chuyển động của đám Memento Mori chậm dần nên em ấy lao tới tính dứt điểm Martina luôn sao!

「Đợi đã Luna! Đừng bất cẩn lao vào như thế――」

Tiếng can ngăn của tôi không đến kịp với em ấy, ngọn giáo của Luna bùng lên thứ ánh sáng màu đỏ.

Dường như em ấy đã kích hoạt kỹ năng Kazikli của mình, chỉ đến khi vào tầm đủ gần để chắc chắn tiêu diệt thành công, Luna mới đâm ngọn giáo của mình về phía Martina vẫn đang quằn quại đau đớn.

Ngọn giáo lao đi với tốc độ khủng khiếp trông cứ như thể sắp đâm vào Martina tới nơi, nhưng rồi cơ thể em ấy trào ra thứ hào quang màu đen.

Phản ứng lại với nó, một bàn Memento Mori trồi lên khỏi mặt đất và chặn đứng ngọn giáo của Luna.

Dẫu vậy, ngọn giáo đâm thủng bàn tay tay khiến nó vỡ tan tành và vẫn băm băm lao thẳng tới Martina.

Tuy nhiên, điều đó phần nào khiến ngọn giáo bị suy giảm động năng, và rồi nó bị cây lưới hái của Martina vung trúng khi đang lao xuống.

「Cái gì ! ?」

「Hết giờ chơi rồi!」

Martina tận dụng đà vung của cây lưỡi hái để bật dậy, sau đó em ấy vung chiếc liềm với động tác quay tròn để tấn công Luna.

Mặc dù Luna cũng cố gắng điều khiển ngọn giáo và chiếc áo choàng đen nhuốm máu của mình để chống trả, tuy nhiên em ấy dần bị đẩy lui.

Tôi tức tốc chạy về phía đó, tuy nhiên tôi liền bị con Memento Mori dạng quái thú ở ngay trước mặt vồ tới.

Memento Mori cũng cùng phát ra thứ hào quang màu đen đó, mặc dù tôi có thể chặn đòn móng vuốt của Memento Mori, tuy nhiên nó lại mạnh hơn nhiều.

Các Memento Mori khác cũng đang bắt đầu chuyển động tích cực để tấn công nhóm Noru hơn, mọi người đều bị cô lập để không tiếp cận Luna được.

Không chỉ vậy, bị dính hào quang đen tỏa ra từ Martina khiến cho Luna ngày càng chậm hơn, chuyển động của Luna hiện tại đã chậm hơn thấy rõ.

Nó chính là bằng chứng của một debuff khá mạnh, chẳng lẽ cái thứ hào quang đen đó là hình thành từ kỹ năng ra sao?

Dẫu sao thì tính huống hiện tại cũng là rất không ổn. Mặc dù tôi rất muốn tìm cách tương trợ, tuy nhiên con Memento Mori dạng quái thú này đang không cho tôi rảnh tay nổi.

Bất kể hành động thừa thãi dù chỉ nhỏ nhất nào cũng đủ khiến tôi bị đẩy xuống và lại bất động thêm một lần nữa.

「Luna-san!」

Shisuha cố gắng tuyệt vọng lao đến đó nhưng rồi liền bị nhóm Estel ngăn lại.

Bất kể hành động bất cẩn nào của Shisuha ở đây cũng có thể khiến toàn đội bị tiêu diệt.

Dẫu vậy, chúng tôi cũng không thể bỏ mặc Luna như thế được…… Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định.

Lưỡi hái của Martina đang xoay mòng mòng, nó đánh bay ngọn giáo của Luna đi và chém vào người em ấy.

Mặc dù Luna không bị thương, tuy nhiên khuôn mặt em ấy thì nhăn nhó nên chắc hẳn em ấy phải cảm thấy đau.

Dẫu vậy, Luna vẫn không hề nao núng, em ấy điều khiển chiếc áo choàng để chống trả lại, tuy nhiên em ấy lại tiếp tục bị cây lưỡi hái lao tới hết lần này đến lần khác chém thêm nhát nữa.

Luna lui lại sau khi nhận phải nhát chém thứ hai, cơ thể em ấy bắt đầu tỏa sáng với những hạt sáng bay lên và dần trở nên trong suốt.

Bị đánh bại, Luna đã bị đánh bại dễ dàng đến vậy thôi sao ! ? Đùa thôi phải không, em ấy chỉ bị chém trúng có hai lần thôi mà!

Giơ hai tay lên nhìn, Luna nhận ra rằng mình đã bị đánh bại.

Dẫu vậy, đôi mắt mang màu đỏ rực đó vẫn còn chưa tắt, em ấy lao thẳng tới Martina còn đang bận tạo dáng với chiếc lưỡi hái trên vai trong vẻ đắc thắng.

「Gì~ ! ? C, cô――GyaAAAA ! ?」

Vồ lấy Martina đang mất cảnh giác, Luna há to miệng và phập răng nanh vào cổ Martina.

Khi Martina bắt đầu hét lên, đó cũng là lúc mà Luna tan thành những hạt sáng và hoàn toàn biến mất.

Có lẽ nào đó là đòn trả đũa cuối cùng sao…… Quả nhiên là Luna có khác, sẽ không có chuyện đối thủ không phải trả giá được.

Martina lại tiếp tục đau đớn quằn quại ôm lấy phần cổ bị cắn trúng.

Sau đó, con Memento Mori dạng quái thú đang đối đầu với tôi chạy về phía Martina và em ấy nhảy lên trên nó.

「Chết tiệt…… lại dám c, cắn mình…… bộ cô ta là ma cà rồng sao! Nhưng mà như vậy là đã có một tên bị tiêu diệt rồi đấy! Tôi sẽ tiến các người cùng đến nơi đó sớm thôi!」

Martina vẫn tiếp tục tỏa ra quầng hào quang màu đen từ kỹ năng của mình trong khi cưỡi Memento Mori, em ấy nhếch miệng và dõng dạc tuyên bố một cách đầy tự tin.

Mặc dù Luna đã bị đánh bại và biến mất khỏi đây, tuy nhiên em ấy chỉ bị đưa tới khu vực quan sát.

Dẫu vậy, chứng kiến cảnh đồng đội bị đánh bại đúng là chẳng dễ chịu gì cho nổi.

Mặc dù nghe hơi vô lý, tuy nhiên chứng kiến con nhóc ấy đang tự mãn ngay trước mặt mình khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tôi muốn đánh bại lắm rồi đây.

Có lẽ mọi người cũng đều đang cảm thấy giống tôi, sát ý bắt đầu bừng lên từ Noru, Estel và Fressia.

Và rồi, người mà sẽ tức giận nhất khi chứng kiến Luna bị tiêu diệt thì…… trông hoàn toàn trống rỗng.

Toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt đều biến mất, ngay cả đôi mắt trống rỗng trông cũng như đang sắp biến mất đến nơi.

Dẫu vậy, ngay sau khi nghe được Martina tuyên bố một cách đầy ngạo mạn, biểu cảm của Shisuha đột ngột quay ngoắt sang giống như chiếc mặt nạ Hannya [note53596] mà không từ nào có thể diễn tả được, trong khi máu đang phun ra từ thái dương, em ấy thét lên với đôi mắt trắng dã.

「Được…… được lắm, Luna-san đã! UOOOOOOOOOOOOO~!」

Shisuha gầm lên, ánh sáng tràn ngập khắp người em ấy và phóng thẳng lên trời.

Mái tóc dài của em ấy đang vùng vẫy trong cuồng loạn và được bọc quanh bởi hào quang mang một màu sáng rực.

Ngay khi Shisuha tiến một bước về phía trước, toàn bộ quầng hào quang tím bao phủ nơi này liền lập tức biến mất.

Sau đó, Shisuha hướng đôi mắt trợn trắng nhìn thẳng tới Martina, và không hiểu sao tôi lại khẽ nghe được giọng nói giữa bầu không gian có vẻ yên tĩnh này.

「Cứ chuẩn bị đi. Tôi sẽ tiễn cô khỏi thế giới này đến mức một chút tàn hồn cũng không sót lại đâu」

Bình luận (0)Facebook