• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 235 - VS Martina

Độ dài 2,813 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-18 00:01:13

Cuối cùng Martina Elody cũng lộ diện.

Trưng ra nụ cười ngạo mạn, em ấy tỏ vẻ hài lòng khi nhìn xuống chúng tôi vẫn còn đang choáng váng.

「Ku~ku~ku, mấy người chẳng thể thốt nên lời trước một chiêu hồn sư mạnh nhất là tôi đây phải không. Mà cũng không trách được, vương quốc được cai trị bởi bóng tối cuồng loạn này là quá sớm để mấy người bước vào rồi」

Đưa cánh tay quấn băng nham nhở chỉ về phía chúng tôi, em ấy lại tạo dáng tỏ vẻ ngầu lòi với thanh lưỡi liềm trên vai.

Nhóm Noru thấy vậy liền giật mình lấy lại tỉnh táo, nhưng trông như họ vẫn đang chẳng biết phải nói  gì.

「Cậu ấy lại là một người khá có cá tính đó nhỉ~…… Mới nghe tới vậy thôi mà em đã ngứa hết cả người rồi này」

「Đúng đó. Anh cũng ngạc nhiên đến cứng cả họng đây. Anh nghĩ có vẻ như mình bị trật lất hết rồi」

「Cậu ấy sẽ là người rắc rối lắm đây」

「Nhưng mà cậu ấy trông cũng khá ngầu đó chứ…… Điều đó khiến em cảm thấy có đôi chút gần gũi」

Ngầu ấy hả…… Tôi thì lại chẳng thấy vậy đâu. Cái này giống như hội chứng tuổi vị thành niên thì đúng hơn đấy.

Nó giống như kiểu cố tỏ vẻ nghiêm trọng khi nói rằng “Bình tĩnh lại nào, cánh tay của ta! Mắt của ta!”.

Một người như Martina Elody rất chú trọng vào việc làm sao để cả ngoại hình lẫn lời nói và hành động phải trông thật ngầu.

Trông thấy phía bên kia thản nhiên tạo dáng tỏ vẻ tự mãn như vậy, Freesia nghiêng đầu và ném đến Martina một câu hỏi tàn nhẫn.

「Nè nè, sao cậu lại phải quấn băng như vậy? Bộ cậu bị thương sao?」

「Ế? Không, tôi không có bị thương, cơ mà……」

「Nếu vậy thì cậu quấn băng để làm gì? Với lại cậu nên quấn chặt lại đi chứ lỏng quá đó!」

「Tôi cố tình để thế đó! Tôi làm thế để trông ngầu đó!」

「Ra là vậy sao~, vậy thì mừng cho cậu rồi~」

「Ưư…… cái kiểu người gì thế này……」

Martina nói mà như sắp khóc tới nơi, em ấy cố suỵt suỵt ra hiệu cho Freesia.

Không biết Martina sẽ cảm thấy ra sao khi có người khác lại lo lắng cho em ấy bị thương nặng bởi cái thứ mà em ấy mặc chỉ vì đẹp mà thôi.

Bị lệch hoàn toàn khỏi tiết tấu, Martina hắng giọng lấy lại bình tĩnh và tạo dáng trở lại.

「Gohon~...... Giờ là lúc khởi đầu cho cuồng loạn thôi nào. Ai mới là người mạnh hơn giữa tôi và mấy người, hãy phân định ở đây đi!」

Trong lúc hét lên, Martina đồng thời búng tay khiến mặt đất trồi lên, từ đó xuất hiện một con skeleton cùng thanh kiếm trên tay.

Khắp người nó được chùm trong sắc tím, với hốc mắt phát ra thứ ánh sáng mạnh mang cùng màu.

Đám skeleton đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn, chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã bị hàng chục bộ xương vây kín.

「Ù uôi~ ! ? Chúng xuất hiện nhiều đến lố bịch!」

「Có thể gọi lên được tới ngần này undead, bảo sao cậu ấy lại đang tỏ ra tự tin tới vậy」

Oi~oi~, ngay cả ở trong GC cũng đâu tạo được nhiều undead đến ngần này đâu!

Đáng nhẽ em ấy chỉ gọi được tối đa 10 con mới đúng…… chẳng nhẽ vì chúng chỉ là skeleton thôi sao?

Theo như tôi nhớ, loại undead mà Martina sử dụng là skeleton Memento Mori với áo giáp giống Death Knight.

So với nó, những con skeleton ở đây còn chẳng bằng một góc. Bù lại chúng có số lượng áp đảo.

Hay là do em ấy chưa nghiêm túc đến mức phải tung Memento Mori ra…… Chẳng phải tình huống này khá không ổn sao?

Trông thấy chúng tôi kinh ngạc vì số lượng skeleton khổng lồ, Martina đặt tay lên eo tỏ vẻ mãn nguyện.

「Ku~ku~ku, mới có chừng này thôi mà mấy người đã vội kinh ngạc rồi. Tôi còn chưa thèm bung hết sức đâu――」

「Hây da!」

Shisuha thét lên và nện thẳng xuống đất, ánh sáng cùng bắt đầu từ em ấy tỏa ra xung quanh.

Toàn bộ đám skeleton bị ánh sáng quét qua rụng rời thành nhiều mảnh xương và lạch cạch rơi xuống đất.

「Phù, undead mà chỉ có như vậy thôi thì chỉ một lời cầu nguyện của em là xong hết à!」

「Phì ~phì~, linh mục sao ! ? Đi cùng là hèn nhát quá đấy」

「Có gì đâu mà hèn nhát. Gặp chiêu hồn sư thì đi cùng linh mục là đương nhiên mà」

「Gừ~gừ~gừ~...... Đùa chút thôi~」

Martina vừa dứt lời, quầng sáng tím lại bao phủ đống xương vốn đã vỡ tan tành, chúng bay lên và hợp lại thành đám skeleton ban đầu.

「Ku~ku~, tôi đã nằm lòng cách ứng phó linh mục hết rồi! Bạn của tôi cũng không có mỏng manh vậy đâu. Bạn của tôi vẫn sẽ tiếp tục đứng lên mãi chứng nào tôi còn sống thôi」

Vẫn cứ tiếp tục đứng lên mãi…… ấy hả ! ? Bình thường thì undead không thể chống lại sức mạnh của linh mục mới phải chứ!

「Oi~! Không phải chúng đều bị hạ gục toàn bộ rồi sao!」

「Ực…… Thực tế là do em chưa khiến nó thực sự hồn lìa khỏi xác đó. Chúng vốn đều được chiêu hồn sư cường hóa sẵn rồi. Muốn thanh tẩy được nó thì em phải tấn công trực tiếp cơ」

「Quả đúng là chiêu hồn sư UR có khác nhỉ. Không hề đơn giản chút nào đâu」

「Hừm……giết ấy à」

Bất chợt, Luna phóng ngọn giáo đi trước cả khi chúng tôi kịp phản ứng lại.

Chắc hẳn bản thân Martina cũng sẽ không thể phản ứng kịp hế~? Tôi thốt lên một cách đầy ngớ ngẩn…… Nhưng ngọn giáo đã bị một bàn tay xương màu đen nhô lên từ mặt đất tóm lấy.

Bàn tay xương ngay sau đó liền trồi xuống mặt đất. Rốt cuộc thì đám undead vẫn chưa có bất kỳ hành động gì.

Thu ngọn giáo về tay, Luna tặc lưỡi.

「Tch, bị chặn mất rồi」

「Nguy hiểm đấy ! ? Đột ngột tấn công như vậy khiến tôi giật mình đấy nhé! Bộ mấy người không thể chiến đấu một cách công bằng được à!」

「Miễn thắng là được」

Tôi cũng đang tính đến cách gây bất ngờ cho phía bên kia rồi, nhưng nào ngờ đâu mà cú phóng của Luna lại bị chặn chứ…… Ngay cả Shisuha cũng không đủ mạnh để lập tức tiêu diệt đám undead được, chuyện này sẽ khá mất thời gian đây.

Martina trở nên tức giận vì bị tấn công bất ngờ, em ấy thét lên trong lúc chĩa lưỡi hái về phía chúng tôi.

「Những kẻ hèn nhát này sẽ được Martina Elody đây thanh trừng toàn bộ! Nhấn chìm trong sức mạnh vực thẳm đi! Hãy tới đây!」

Cuối cùng thì trận chiến cùng bắt đầu bước vào giai đoạn tổng lực rồi đó à!

Martina hạ eo xuống và đặt lưỡi hái ở tư thế sẵn sàng, chúng tôi cũng đều đã sẵn sàng để giao chiến.

Sau đó, ngỡ tưởng như Martina sẽ lao về phía chúng tôi…… Em ấy nhảy lên và hoàn toàn mất dạng giữa đám skeleton.

「Miệng thì kêu là đến đây mà sao cậu lại chạy mất thế ! ?」

「Đã là chiêu hồn sư thì ai lại xông lên trước đâu. Chúng ta cùng giải quyết hết đám undead trước đã nào」

「Tch, rắc rối thật. Hiện tại anh cũng không biết em ấy trốn chỗ nào rồi nữa. Freesia, em đi tìm mà bắn xem」

「Em rõ rồi! Kiểu gì em cũng sẽ tìm ra cho xem!」

Miệng thì nói về công bằng mà cuối cùng em ấy lại bỏ chạy như vậy đó hả!

Cái áo choàng mà em ấy mặc là một trang bị UR, chắc hẳn nó có tác dụng giảm khả năng bị kẻ địch nhắm tới.

Hay nói cách khác là em ấy có thể tha hồ niệm debuff lên chúng tôi mà vẫn không bị lộ vị trí.

Ngay cả Luna và mọi người cũng liền bị mất dấu em ấy.

Freesia sở hữu năng lực độc nhất dùng để chuyên trị những loại kẻ địch này, về phần tìm kiếm chúng tôi sẽ để em ấy lo.

Chắc hẳn là do trận chiến đã bắt đầu, không gian xung quanh bắt đầu chìm vào trong làn sương tím, đám skeleton nay cũng đã bắt đầu chuyển động.

Tiếp đó, Shisuha chĩa cây trượng của mình ra trước, chúng tôi được bọc trong sắc sáng xanh rực rỡ tỏa ra từ viên ngọc trên đỉnh cây trượng.

「Mọi người, cố gắng đi có đi cách em quá nhé. Quanh đây đều bị tà lực phủ khắp rồi」

「Công nhận là không gian xung quanh trông có vẻ u ám thật…… Bộ cái này là debuff của Martina sao?」

「Em nghĩ là vậy đó. Ngay cả là phép hỗ trợ của em cũng chỉ đủ để kháng cự lại phần nào thôi, có vẻ như hiệu ứng sẽ biến mất ngay nếu có ai bị chìm trong nguồn tà lực đó」

「Em ấy suy tính đến chuyện đó sao. Em ấy định chờ cho chúng ta bị debuff suy yếu rồi mới tấn công à. Em ấy cũng xảo quyệt y hệt như chúng ta thôi」

Vừa liên tục tung debuff vừa điều khiển undead chiến đấu với chúng tôi, chắc chắn mục đích là để khiến chúng tôi kiệt sức.

Chắc hẳn em ấy đang vừa lẩn trốn vừa đợi chúng tôi lộ sơ hở. Mà ngay cả khi không thể khiến chúng tôi kiệt sức, đó là lúc em ấy sẽ tung quân bài tẩy Memento Mori ra.

Hèn nhát quá đấy! Thử chiến đấu một cách công bằng xem nào!...... Mà, trận chiến mà, có hèn một chút cũng phải thôi.

Đảm bảo bám sát theo Shisuha nhất có thể, chúng tôi lần lượt xử lý đám skeleton đang liên tục tiến về phía mình.

Chắc là do hiệu ứng cường hóa từ Martina, đám skeleton bọc trong quầng sáng tím đều rất khó bị hạ gục.

Mặc dù chúng không mạnh tới mức có thể đả thương chúng tôi, những khúc xương vỡ ra hết từ lần đánh này sang lần đánh khác, thế nhưng chúng không sụp xuống mà liền được quầng sáng tím phục hồi về nguyên trạng. Chỉ là mấy con skeleton thôi mà có cần phải khó nhằn như vậy không!

Tuy nhiên, sau vô số lần đập nát chúng, chúng cuối cùng cũng chịu bất động với và mất ánh sáng trong hốc mắt.

Dẫu vậy, ngay cái khoảnh khắc mà chúng tôi có thể thở phào, luồng sáng bắt đầu trào ra từ dưới đống xương vụn, kết thành hình đầu lâu và lao về phía chúng tôi.

Tôi cố gắng giơ cái nắp nồi lên chặn lại, nhưng cái thứ ánh sáng hình đầu lâu đó đơn giản là chỉ đi xuyên qua cái nắp nồi và đâm thẳng vào người tôi.

「Hự~ ! ?」

Người, tôi nặng quá! Cứ như thể tôi đang bị ai đó đè lên vai vậy!

Tiếp đó, toàn thân tôi như mất hết sức lực…… Có lẽ nào tôi vừa mới bị linh hồn chiếm hữu sao!

Tôi vung loạn thanh Excalibar lên nhằm cố tống nó ra ngoài, sau đó Shisuha liền đặt tay lên vai tôi.

Quầng sáng trắng phủ khắp người tôi, còn thứ ánh sáng tím kia liền  bị đẩy ra ngoài và tan biến.

「Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy…… Đột nhiên anh cảm thấy mất hết sức lực」

「Đó chính là bản thể của undead đó anh. Có vẻ là nó có khả năng nhập vào và gây hiệu ứng debuff lên người khác」

「Oi~oi~, đến ngay cả đám undead được triệu hồi cũng có khả năng truyền debuff sao! Cái thứ cường hóa vô lý gì thế này!」

「Thật lòng là chuyện này khá tệ đấy…… Nguồn năng lượng mà chúng ta phải bỏ ra là không nhỏ đâu. Em nghĩ là cần phải tìm cách sớm giải quyết Martina-san thôi, nếu không sẽ ngày càng khó hơn đấy」

Số lượng skeleton mà bị nhóm Noru đánh bại đáng ra phải càng nhiều lên mới phải, tuy nhiên nãy giờ chúng không có vẻ như là bị giảm bớt chút nào.

Mặc dù Estel đã cố dùng ma pháp thổi bay người chúng đi, chiếc đầu lâu tím giống cái mới nhập vào tôi ban nãy lại bay từ dưới đất lên và tạo thành một con skeleton khác.

Miễn là cái thứ ánh sáng tím đó không bị Shisuha thanh tẩy, nó vẫn sẽ tiếp tục hồi sinh lại dù cho có bị hạ gục vô số lần.

Chỉ như vậy thôi là chưa đủ, ngay cả khi chúng hoàn toàn bị tiêu diệt, những con skeleton khác cũng sẽ liền trồi từ mặt đất lên và tiếp tục tấn công.

Ku~, thực sự là chúng chẳng mạnh lắm đâu, tuy nhiên chúng đơn giản là cứ ngáng chân chúng tôi đến phát bực.

Thực ra thì chúng tôi cùng có thể dồn sức vượt qua chỗ này để tìm bản thể chính là Martina, tuy nhiên làm vậy thì cũng nghĩa là đã rơi vào toan tính của em ấy.

Chúng tôi không những bị lũ undead chặn lại phía trước mà ngay cả đường thoát cũng không còn, có vẻ em ấy sẽ chờ cho chúng tôi hứng đủ debuff rồi mới chính thức xuất hiện tung đòn kết liễu.

Giá như chúng tôi có thể tiến đánh bản thể mà không bị ngáng chân thế này……

Khi tôi đang nghĩ chuyến đó, đâu đó vang lên tiếng cười sung sướng của Martina.

『Ku~ku~ku, thấy cảm giác bị ép tới chân tường sao hả? Đây mới chỉ là phần khai màn của vở kịch ác mộng thôi đó, để tôi cho mấy người thấy thế nào mới là sức mạnh thực thụ――』

「Thấy rồi! Bắn nè!」

Freesia vẫn đang đứng trên tường quan sát xung quanh dường như cuối cùng cũng đã phát hiện ra Martina.

Mũi tên ngay lập tức được phóng ra, nó găm vào bức tường cách đó một khoảng và thổi bay nó đi, Martina đang trốn trong đó cũng liền nhảy ra ngoài.

「Ku~, tôi trốn tới như vậy rồi mà vẫn bị lộ sao――」

「Ei~!」

Estelle liền vung đũa phép xuống, tạo ra một vụ nổ lớn ngay dưới vị trí của Martina.

Làm được rồi! Hoặc là do tôi nghĩ vậy, Martina lăn mòng mòng ra ngoài làn khói, sau đó liền đứng dậy và hét lên. 

「Này, mấy người đấy nhé! Tôi đang nói dở thì đứng có――Uwa~ ! ?」

Không để cho Martina kịp nói hết câu, Noru nhảy vọt qua đám undead và chém thẳng xuống.

Martina luống cuống nâng lưỡi hái lên đỡ, nhưng thực tế là hai bên chênh lệch áp đảo về năng lực, khiến em ấy đang ngày càng bị Noru đẩy lùi.

Được lắm! Mọi chuyện mà cứ tiến triển như vậy thì tốt…… Nhưng rồi Noru bất chợt chuyển động chậm hẳn lại.

Để ý kỹ mới thấy, Noru đang bị một lớp sương màu tím phủ khắp người. Chẳng lẽ em ấy bị dính debuff từ Martina rồi sao!

Lợi dụng khoảng sơ hở, Martina vung cây lưỡi hái lên và hất Noru ra, thậm chí dưới chân em ấy còn bị một bàn tay xương màu đen trồi lên từ mặt đất nắm lấy.

Martina định sử dụng những đầu ngón tay sắc nhọn đâm tới Noru, nhưng em ấy liền bị một ngọn giáo đỏ phóng tới chặn lại.

Đó chính là ngọn giáo của Luna, em ấy nhảy qua toàn bộ đám undead và vác Noru về chỗ chúng tôi.

「Chị không sao chứ」

「Luna, em vừa cứu chị một mạng đấy…… Người chị đột nhiên nặng trĩu, chị còn tưởng là mình xong rồi chứ……」

「Quả nhiên là càng cách xa mình thì càng đề kháng yếu nhỉ. Nhất là khi ở gần Martina-san thì tà lực sẽ càng mạnh đấy」

Làn sương tím chùm lấy Noru liền bị Shisuha thổi bay đi.

Rốt cuộc, chúng tôi sẽ bị làm sương tím đó gây debuff ngay khi tách khỏi Shisuha.

Hơn nữa, càng tiếp cận nguyên nhân của khối tà lực này là Martina, hiệu ứng debuff thậm chí sẽ càng mạnh hơn trước.

Noru sẽ thắng nếu như đó chỉ là một trận giao chiến thông thường, tuy nhiên em ấy chắc chắn sẽ thua nếu để bị debuff như lúc nãy.

Nếu muốn đánh bại được Martina, Shisuha buộc phải triệt tiêu được toàn bộ lượng tà đó, nếu vậy thì chỉ còn cách tiến công tổng lực chớp nhoáng thôi nhỉ?

「Cái con bé Martina này, nó còn mạnh hơn so với anh tưởng nữa……」

「Đến phép của em còn bị chặn lại nữa cơ mà, hơn nữa dường như đám undead bí ẩn đó lại đang đứng yên đợi nhỉ. Chỉ mới trung cấp thôi mà như thế này là quá khó rồi……」

Bình luận (0)Facebook