• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - [Lời mời từ Dị giới]

Độ dài 1,384 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:11:59

“Haa… em lần này cũng xinh hết biết đi à….”

Tôi thở dài khi nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình.

Thứ đang hiển thị trên màn hình là một cô gái xinh đẹp từ một trò chơi khá nổi gần đây được gọi là [Girl Corps], thứ giờ là cái tiêu đề nóng hỗi giữa các otaku. Nó cũng được gọi tắt là GC.

(Trans: đừng trách vì sao tui ko dịch cái tên game ra, nếu dịch ra đúng nghĩa thì từ ‘Corp’ ghi tắt của ‘Corporation’, ta sẽ có cái tên game là [Tập đoàn gái] :v)

Được tung ra từ nữa năm trước, ngay lập tức có hơn 500,000 lượt tải về, và giờ con số đó vẫn đang tăng đấy. Cách chơi khá đơn giản, ta chỉ cần thu thập những em xinh tươi về nhà và gầy dựng quân đội của mình.

Bạn có thể dùng quân đội của mình để dấu với Quân đoàn quỷ trong mấy sự kiện, hay là dùng chọi so hàng với những người chơi khác.

Nó cũng có cả cốt truyện nữa. Mốc thời gian là khoản Châu Âu thời Trung cổ. TOÀN BỘ thành viên của quân đội toàn là con gái, nhưng lại không phải là loại thường vì họ đều có thể chiến đấu, ví dụ như kị sĩ, hiệp sĩ…v….v….

“Muuu, tháng này coi bộ cực rồi đây…”

Mà, tôi không lo về trò này cho lắm, cái mà tôi lo hơn là cái chế độ quay [Gacha] cơ.

Có hai cách để tuyển thêm nhân vật cho bạn trong trò này.

Một là đi theo cốt truyện đơn giàn mà có, hai là hên xui may rủi bằng cách quay [Gacha].

Nó tốn khoản 500 yên cho một lần quay, 5000 cho 11 lần. Nói trắng ra thì mấy cái giá này rất chi là lố bịch.

(1 yên khoản 200 VND)

Hơn nữa, mỗi lần xoay thì không phải chỉ có nhân vật không mà còn bị trộn chung với cả vũ khí và item nữa.

(Trans: đù chơi kiểu này ra bỏ cả đống tiền ra xoay rồi nhận cả đống item chắc thốn éo tả nổi nhể…)

Nhưng dù vậy thì có ối người chẳng thể nào thoát ra được cái vận đen của chế độ [Gacha] cả.

(Trans:….)

Thứ thu hút ở trò này là lượng combo nhân vật nhiều kinh khủng của những seiyuu nổi tiếng.

Và với tôi, thì hơn 30,000 yên đã tung cánh mà bay về phương xa rồi.

(Khoản 6,000,000 VND)

Nhân vật mới ra mắt gần đây là Leila-chan và Luna-chan. Hai LOLI ma cà rồng với mái tóc dài. Ngay khi vừa được ra mắt, nó như một quả bom dội thẳng xuống đầu người vậy. Một bảng tin trên trang mạng được chứa đầy nỗi ai oán và giận dữ của người chơi. Thậm chí còn mém có án mạng nữa, số khác thì lên tiếng về cái tỉ lệ của quay của [Gacha] khi quay lại ra những nhân vật gần với hai bé loli đó chứ không phải hai ẻm.

“Mà tại sao họ lại tiêu phí vài mấy cô nàng này như vậy cơ chứ…”

(Trans: vâng thanh niên xài hơn 6 triệu cho hay….:v)

Giờ là 23:58

Tôi tin rằng mình có thể nhận được Hộp bảy sắc lúc 0 giờ. Tôi là người mang đức tin mãnh liệt vào thời khắc linh thiêng đó (00:00AM), và tôi đang chờ đến lúc đó.

Tôi ủng hộ học thuyết Occult, bảo rằng tỉ lệ thành công ở 0 giờ là 100%. Mà, cũng là mê tín thôi nhỉ.

Nhưng suốt tháng này thì tôi lại không thể làm theo cái học thuyết đó được.

Tôi không thể ngừng bấm quay [Gacha] được…

Khởi động lại trò chơi thành công, tôi đặt nó trên bàn gần máy tính của mình và chuẩn bị cầu nguyện.

“uh yeah, ngay cả khi với tỉ lệ thấp đi nữa.”

Trong lúc chờ, tôi tiện lướt qua bảng tin trên máy tính. Phản hồi chứa sự giận dữ của người chơi ngày càng tăng với cái tốc độ cấp số nhân.

Với hơn 100,000 người đang quay, có cả người lập cả kỷ lục quay hơn 1,100 lần nhưng vẫn nhọ…số bài đăng vẫn cứ thế mà tăng.

Khi xem cái này, tôi cũng chẳng thể nói được gì khi mình cũng đang nhiễm 1 thứ độc chết người giống với họ.

(Trans: độc gây cháy túi nặng nề…)

“Úi! Nguy hiểm…nguy hiểm quá…”

Vừa thốt ra một tiếng, đồng hồ đã điểm tới 23:59:50.

Tôi hoảng loạn bật điện thoại lên và vào mục [Quay Gacha]

“….3,2,1! Ngón tay thần thánh! Mang Luna-chan về cho bố!”

Đồng hồ điểm ngay đúng 00:00. Tôi nhấn vào nút [quay] trong khi hét lên, nghĩ lại thì có hơi tệ khi hú vào giữa đêm thế này.

Một chiếc hòm sáng bóng hiện lên màn hình. Tất nhiên là tôi chọn quay 11 lần rồi.

Cái cảm giác khi chỉ với 1 ngón tay mà phủi đi 5,000 yên nó thốn không thể tả nổi khi tôi ấn vào màn hình.

Chiếc hòm chuyển sang màu bạc, vàng, trắng rồi thành Bảy sắc.

“Oh, OOOOOOOOO! UR đến nhà rồi! tui làm được rồi!”

(UR = Ultra Rare =  Siêu siêu hiếm)

Chiếc hòm bảy sắc là tượng trưng cho mức UR. Và tôi đang ngắm tới mức hiếm nhất, Luna-chan.

Xác suất lấy được UR là khoản 1%, vậy nên cực kỳ may mắn mới có được nó.

Dù có không phải là Luna-chan đi chăng nữa, tôi vẫn không thể dừng được cái ngón tay đang không ngừng hấp diêm màn hình điện thoại.

[R-Kiếm sắt

R-Dao sắt

Bình hồi phục

R-Giáp sắt

SR-Excalibur

R-Vuốt đồng

R-Bao tay

SR-Nắp nồi ????

R-Giày

Đồ ăn

UR- Lời mời từ Dị giới]

(Trans: tui thề cái ‘Lid of pot’ dịch thẳng ra là nắp nồi đấy. mà thế bất nào nắp nồi lại là SR(Super Rare) ????)

Mà, bạn thấy đấy, cái [Gacha] của trò này rất ít khi cho ra nhân vật.

Đồ ăn là thứ dùng để phục ồi trạng thái [Mệt mỏi] của nhân vật.

……Tàn nhẫn, tàn nhất quá mức. dù cho có cái UR ngay đó đó nhưng hầu hết lại là R.

Trong trò này, có thể chia độ hiếm ra sau đây:

R-Rare (thường)

SR-Super Rare (hiếm)

SSR-Super Super Rare ( siêu hiếm)

UR-Ultra Rare (siu siu hiếm)

“Mà nếu thành ra thế này thì đành chịu thôi…mình sẽ quay 1 lần nữa vậy….hình như vẫn còn 1 khoản kha khá trong tài khoản.”

Có lẽ tôi đã quá say mê Luna-chan và tiêu quá nhiều vào cái quay 11 lần rồi. Khi đang kéo tấm thẻ diệu kỳ của mình ra để trả thì bỗng tôi chợt nhớ ra một thứ.

Cái UR vừa mới xuất hiện ban này, tôi chưa từng thấy nó bao giờ, ngay cả trên các trang tin tức nữa.

“Lẽ ra phải có một chú thích kế bên Item chứ nhỉ? …..Oh, là—“

====

UR- Lời mời từ Dị giới

Bằng chứng cho lời mời đến thế giới khác. Nếu dùng bạn sẽ được đưa đến thế giới khác.

====

Cái vẹo gì đây? Cái méo gì mà “Lời mời từ Dị giới” cơ chứ?

Ngay cả khi xem lại dòng chú thích thì nó cũng không nói gì thêm.

Có thể chỉ mình tôi là trúng được cái này nhỉ? Nghĩ theo cách đó thì tôi cũng thấy khá hơn chút khi tiêu cả đống tiền vào nó. Không có thêm chút thông tinh nào về thứ này khi tôi lên mạng để kiểm tra cả. Nói cách khác thì tôi là người duy nhất trên thế giới nhận được Item này!

Tôi đang cảm thấy cao hứng rồi đấy. Trước khi nhấn vào để sử dụng, tôi chụp lại ảnh màn hình để làm bằng chứng cho việc nhận được nó.

Sau khi hoàn tất lưu lại, tôi gần như quên khuấy vụ [Gacha] và rồi nhấn vào bức thư đó.

[Bạn có muốn sử dụng vật phẩm?]

Hai nút [Yes] và [No] hiện lên cùng với nút xác nhận bên dưới.

Sự hào hứng này hệt như hồi tôi còn nhỏ, thứ mà tôi gần như đã quên từ lâu rồi.

Khi vừa nhấn vào nút Yes, cả màn hình đột nhiên sáng lên.

“Oh, có cả hiệu ứng đặc biệt nữa à….Tuyệt vời ông mặt trời!”

Trong khi nhìn vào ánh sáng đó, chiếc điện thoại bắt đầu tỏa sáng hơn và rung dữ dội.

Tôi cố bỏ nó ra khỏi tay mình nhưng trước khi nhận ra thì cả tầm nhìn của tôi đều bị phủ bởi thứ ánh sáng đó.

Bình luận (0)Facebook