• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - [Lần đầu làm Du hành giả]

Độ dài 2,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:12:14

==========

Bủm bùm bum

Trái thứ hai.

Trái này bù cho trò đùa ngu lần trước.

Hết bom thúi rồi nhá

==========

“Vậy ra đây là Hội Du hành giả nhỉ?”(Noru)

“Khá là sống động đấy nhể”(Okura)

Vào ngày tiếp theo, bọn tôi ghé thăm Hiệp hội Du hành giả như đã định trước.

Khi bước vào trong, tôi để ý thấy có khá nhiều người đang đứng xem những tờ giấy được ghim lên trên một tấm bảng gỗ, một số khác thì đang ngồi tám với nhau gần đó.

Đa số Du hành giả sử dụng kiếm, rìu và khiên. Ban đầu tôi nghĩ rằng mình sẽ khá là lạ mắt khi đến đây nhưng để ý kỹ thì may mắn là cũng có vài Du hành giả là nữ nữa.

Vài người hướng ánh mắt nhìn về phía chúng tôi, và ngạc nhiên nhất là khi nhìn vào Noru, người đang đứng kế bên tôi. Có lẽ khá là lạ khi xuất hiện một ai đó toát ra cái vẻ ‘hiệp sĩ’ thế này.

“Xin thứ lỗi, tôi muốn đăng ký làm du hành giả.”(Okura)

“À vâng, vậy phiền cậu điền những thông tin của mình vào đây ạ.”(???)

Sau khi nói với người tiếp tân, tôi được đưa cho một tờ giấy và một cây bút.

Chắc là ổn thôi nếu như chỉ ghi tên, tuổi và khả năng của mình vào đây. Tôi không có nhiều thứ để nói về nghề nghiệp hiện tại của mình nên tốt nhất  tạm để là [Chiến binh] vậy. Khi nhìn sơ qua thì nó không có mục nào đề là bảng trạng thái hay chỉ số cả, có lẽ những khái niệm đó không tồn tại ở đây.

Khi tôi thử nhìn sang Noru, thì cô liền vội giấu đi tờ giấy và nói  'Thật thô lỗ khi ngài cố xem trộm tuổi của em’. Tôi dám chắc là cổ vẫn còn khá trẻ.

“Thế này là ổn rồi ạ, trong lúc chờ cấp thẻ chứng nhận, phiền hai người đọc qua thứ này ạ.”(???)

Quý cô tiếp tân nhận lấy tờ giấy thông tin của hai đứa bọn tôi rồi đưa ra một tờ giấy khác. Có lẽ đây là khoản giải thích sơ lược về cách mà Hội vận hành đây mà.

Đầu tiên là cấp bậc. Theo thứ tự sẽ là A, B, C, D, E, F và G đếm từ trên xuống. Có vẻ cấp bậc là thứ mặc định để giúp bạn nhận những yêu cầu tương đương với cấp của mình.

Tấm thẻ này còn được phân chia theo màu tùy vào cấp bậc, A là vàng, B là bạc, C là đồng, D là màu đỏ, E là xanh lam, F là xanh lục và G là đen.

Dù là ta có thể nhận những yêu cầu cao hơn cấp độ hiện tại của mình nhưng làm thế sẽ phải nhận một rủi ro không nhỏ nên tốt nhất là tránh những trường hợp đó ra.

Nếu như lên được bậc cao hơn, đôi khi bạn cũng sẽ nhận những yêu cầu đề cử cá nhân. Và có vẻ là phải qua một số yêu cầu nhiệm vụ cũng như kiểm tra để thăng cấp bậc của mình.

Kế tiếp, là thứ cần thiết đề hoàn thành những yêu cầu và nhiệm vụ. Những yêu cầu thu thập thảo dược hay thanh trừng quái vật được chỉ định ở Hội cần có những bằng chứng chứng mình rằng mình đã xử lý nó như thu thập những chiến lợi phẩm rơi ra từ quái.

Nếu là những yêu cầu từ những cá nhân riêng thì bạn cần phải có chứng nhận hoàn thành từ họ. Và nếu như bạn nhận yêu cầu liên tục nhưng thất bại theo chuỗi như thế thì tất nhiên Hội sẽ tước đi thẻ thành viên cũng như tặng ngay 1 vé ra khỏi Hội.

Cũng có một ghi chú nhỏ là nếu trong khoản thời gian dài mà bạn không nhận bất cứ một yêu cầu hay nhiệm vụ nào, Hội cũng sẽ tước đi thẻ của bạn.

“Xin lỗi vì đã để hai người chờ lâu, đây là thẻ hội của Okura-sama và Fagna-sama. Hai người sẽ bắt đầu từ hạnh G, và nếu như trong vòng 10 ngày mà cả hai không nhận bất kỳ yêu cầu nhiệm vụ nào thì Hội sẽ thu hồi lại thẻ thành viên cũng như xóa tên hai người trong danh sách. Và nếu như làm mất thẻ, hai người sẽ phải trả 1000G mỗi người để làm lại thẻ mới.

“Em nghe rồi đấy, đừng làm mất nó nhé, Noru”(Okura)

“Ngài nghĩ em là gì vậy?”(Noru)

Tôi nhận được một tấm thẻ khoản 4cm màu đen. Trên nó là dòng chữ khắc Okura và một dòng mà gì đó bằng ngôn ngữ thế giới này.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng sẽ ra sao nếu như mình không nhận được cái item Sách ngôn ngữ khi quay [Gacha] nữa.

Tôi thậm chí không đọc được cái thứ này nữa…

“Hmmm, mà để cho an toàn thì anh nghĩ mình nên chọn diệt Gonlin thôi nhỉ?”(Okura)

“Em thì sao cũng được dù có là Orc đi chăng nữa.”(Noru)

(Trans: lạy bé 4k sát thương orc nào chịu nổi)

Bọn tôi quay trở lại tấm bảng và nhìn vào những yểu cầu được đính trên đó.

Sau khi liếc sơ qua mục hạng G, chỉ có vài yêu cầu lặt vặt như thu thập thảo dược hay làm phu khuân vác đò mà thôi. Khoản tiền thưởng cũng chỉ ở mức 2,000G.

Tôi cũng nhìn qua những mục hạng khác, diệt Goblin thì ở hạng F, và diệt Orc thì ở hạng D. Phần thưởng nằm xâp xỉ mức 5,000G đến 10,000G. Chúng tôi chỉ cần đưa ra những chiến lợi phẩm rơi ra sau khi tiêu diệt chúng như nanh, thịt làm bằng chứng, sau đó thì có thể mang đi bán kiếm tiền nếu muốn.

Sẽ ra sao nếu như làm xong nhưng mang đống đó đến vào ngày kế tiếp thì sao nhỉ? Khi nghĩ về nó, tôi chợt nhìn thấy 1 đoạn cảnh báo nếu làm thế sẽ có vài hình phạt được áp dụng…

“Anh đoán mình sẽ chọn diệt Goblin và Orc rồi nhỉ”(Okura)

Không đời nào tôi lại đi chọn cái nhiệm vụ thu thập thảo dược ở hạng G cả.

Bằng cách này tôi sẽ dễ thăng cấp cũng như kiếm thêm tiền nhiều hơn.

Để hoàn thành thì chỉ tiêu là 15 Goblin và 5 Orc.

]==========[

“Á hự!?”(Orc-kun)

“OK, thế là xong một em nữa.”(Okura)

“Có thêm 1 tảng thịt Orc nữa nè ~”(Noru)

Khoản một giờ đi bộ từ Brunne, bọn tôi cuối cùng cũng đến được bìa rừng.

Nơi này có vẻ là một bãi quái được tái tạo (respawn) liên tục, bất kể bao nhiêu goblin bị diệt đi chăng nữa thì chúng vẫn cứ nối đuôi nhau mà nhảy ra tấn công. Orc cũng xuất hiện khá thường xuyên nhưng khi vừa ló đầu ra là Noru đã tặng ngay một vé free lên bàn thờ.

“Thật sự là có bao nhiêu con tất cả vậy chứ, chúng cứ liên tục đổ ra như thác vậy…”(Okura)

“Em nghe nói nơi này là một bãi quái bất tận đấy, ô kìa thêm một bé Orc đi lạc nữa kìa ~”(Noru)

(Trans: Em nó bật mode tàn sát, gặp con nào là xử con nấy…)

Tôi tính không nhậm thì đã hơn 1 giờ kể từ lúc hai đứa bọn tôi đặt chân vào trong rừng rồi… Hơn 30 con goblin đã nhào ra gần bìa rừng, tiếp đó là 5 con orc. Số nanh thu được đã là 35, 5 cây chùy và 2 miếng thịt orc, bọn tôi chắc chắn đã vượt qua chỉ tiêu ban đầu của mình luôn rồi.

Ngay cả khi tôi đã có thể hạ ngay một con với một đòn duy nhất nhưng với tốc độ xuất hiện kiểu này thì đến tôi cũng phát mệt luôn ấy.

Lần này thì tôi xử lý sạch sẽ đám goblin trong khi Noru tàn sát lũ orc. Mấy con orc đó vừa mới ló ra thì đầu của chúng liền tung bay trong gió khiến tôi có chút cảm thông cho chúng.

“Nn? Gì đây? Có một con màu đen lẫn vào đây này.”(Okura)

“Ah! Đó là một con Orc đen! Là chủng hiếm đấy!”(Noru)

Trong đám goblin lao ra, xuất hiện một con Orc đen trong đội hình của nó.

Con Orc đen đó trang bị một cây chùy màu đen, nanh của nó có chất lượng khác hẳn với mấy con thường. với mấy đường lằn đỏ gân trong mắt nó, như khẳng định rằng đây là một con mạnh hơn hẳn những con lúc trước.

Tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là một trận sống còn vật lộn dữ dội lắm, nhưng tôi đã lầm.

Ngay khi vừa xuất hiện, Noru đã hét lên đầy thích thú ‘Này thì hàng hiếm nà ~’ và tung ngay một trảm thổi bay cái đầu của em nó đi.

Tôi thấy hơi thất vọng khi nhìn Noru thảm sát con Orc đó chẳng khác gì mấy con bình thường.

“Lẽ ra trận này phải khó khăn lắm chứ…nó là chủng hiếm mà phải không?”(Okura)

“Oh yeah! Thịt Orc đen này! Okura-dono, hay hôm nay ta làm bít tết Orc đen đi!”(Noru)

“Có ổn không khi ăn thịt quái vật thế?”(Okura)

“Ngài đang nói gì ngộ vậy? Thịt Orc vốn là nguyên liệu nấu ăn khá phổ biến đấy.”(Noru)

Cô ấy vui vẻ ôm mớ chiến lợi phẩm rơi ra từ con quái xấu số kia. Coi bộ cổ rất muốn được ăn nó.

Nếu như coi thịt Orc như thịt heo, thì Orc đen là thị heo đen sao? Cái đó có ngon không nhỉ. Tôi khá là ngạc nhiên khi nghe đó là một nguyên liệu nấu ăn đấy.

“Nn? Gì thế này?”(Okura)

“Có chuyện gì sao?”(Noru)

Bất thình lình chiếc điện thoại trong túi của tôi rung lên. Khi tôi mở ra, có một biểu tượng hiện lên trong hòm quà tặng của tôi.

“Ah,n-nó tăng lên nè! Ma thạch vừa tăng lên nè!”(Okura)

“Ể, Thiệt hả”(Noru)

Khi vừa nhấn vào cái hộp đó, nó liền hiện ra một viên ma thạch.

Oh yeah baby! Cuối cùng cũng tìm ra cách tăng Ma thạch rồi!

“Có thể là do chúng ta hạ con Orc đen nhỉ?”(Okura)

“Nếu thế thì chắc là do ta diệt một con thuộc chủng hiếm thì mới nhận được Ma thạch.”(Noru)

“OK, đi săn chủng hiếm thôi!”(Okura)

“Hai~! Em cũng đi theo lun!”(Noru)

Vừa tìm ra cách tăng Ma tạch, sự phấn khích của tôi chạm lên đến đỉnh luôn. Cuối cùng thì cũng đến lúc ta có thể quay [Gacha] nữa rồi.

Vài tiếng sau đó, chúng tôi liên tục săn lung bọn orc và goblin đến tận hoàng hôn.

]===========[

“Haa…Haaa…coi bộ chúng ta hơi quá tay rồi nhỉ.”(Okura)

“Urh….n-nặng quá hà ~…..”(Noru)

Bằng cách nào đó, cà hai chúng tôi đã về tới Brunne trước khi mặt trời lặn.

Tôi thì mang cái túi nhỏ mà Noru đã mang lần trước, còn Noru thì mang cái túi lớn mà tôi đã mua hôm qua. Cả hai cái túi đều chất đầy đồ bên trong nó.

Sauk hi hạ con Orc đen đầu tiên, hai đứa tôi đã đi săn thêm được 60 goblin, 10 con orc và 4 con orc đen.

Tổng cộng thì bọn tôi hiện có 90 nanh goblin, 15 nanh orc, 5 nanh orc đen, 15 cây chùy, 6 miếng thịt orc, 1 cây chùy đen và 2 miếng thịt orc đen.

Tất nhiên mớ thịt orc đều được Noru mang hết, đó không phải thứ mà tôi có thể dễ dàng mang được.

“Xin thứ lỗi, bọn tôi đến để báo cáo hoàn thành nhiệm vụ của mình.”(Okura)

“Ể…à…vâng. Để xem nào, Okura-sama và Fagna –sama phải không? Thứ gì bên trong túi đó thế ạ…?”(Tiếp tân-chan)

“Bọn tôi hơi cao hứng khi đi săn ấy mà. Xin hãy xác nhận số chiến lợi phẩm cũng như bằng chứng cho yêu cầu nhiệm vụ hôm nay.”(Okura)

Sau khi chào hỏi với cô tiếp tân, bọn tôi đặt số bằng chứng thu được lên trên quầy. Bao gồm nanh của 90 con goblin và 20 con orc. Mặt của người tiếp tân tái đi khi nhìn thấy cái số lượng khủng bố thế này. Thế này có hơi nhiều sao?

Toàn bộ số nanh đó được mang ra căn phòng phía sau để chứng thực, và chúng tôi nhận được phần thưởng gấp 6 lần nhiệm vụ diệt goblin và gấp 4 lần nhiệm vụ diệt orc, tổng cộng lên đến 70,000G. Sau đó, cả hai được thăng lên hạng F.

“Đ-đây là nanh Orc đen!? Thậm chí là 5 cái… và với cái số lượng thịt orc này…oh, còn có cà mấy cây chùy gỗ chất lượng cao nữa chứ….hai người quả thật đáng ngạc nhiên đấy.”(???)

Sau khi rời hội, bọn tôi ghé qua cửa hàng hôm trước để bán số chiến lợi phẩm. Ông chú chủ tiệm khi nhìn thấy mớ chiến lợi phẩm, liền thích thú cầm lên món này tới món khác để thẩm định chúng.

“Lũ Orc đen mạnh thế sao?”(Okura)

“Tất nhiên, chúng được xếp vào mục yêu cầu hạng D cơ mà. Ngay cả có là hạng D cũng phải cần một tổ đội vững chắc nhiều kinh nghiệm mới có thể đổi đầu với chúng. Cả hai chắc cũng mạnh lắm mới hạ được chừng này nhỉ?”(Chủ tiệm)

“Không, chỉ may mắn thôi…”(Okura)

Nữ hiệp sĩ kế bên tôi đây này là một tay sát-orc-trong một-đòn đấy….

Vậy ra con quái đó được đánh giá là mạnh đến thế sao?

Đúng như tôi nghĩ, chuẩn sức mạnh của thế giới này khác hẳn nếu đem so với bọn tôi. Nếu có thể thì tôi cũng muốn kiểm tra trạng thái cơ bản ở đây nhưng giờ thì chắc không thể rồi.

Trong GC, một đòn tấn công chuẩn sẽ được tính thế này : [Sức tấn công cơ bản] + [Sức tấn công từ vũ khí] + [Sức tân công cộng thêm từ buff*]. Với Noru là khoản 4000 ban đầu, khi được buff lên thì con số đó sẽ xấp sỉ 6000 với 40% buff….với con số này thì cả rồng ẻm cũng cân được luôn ấy chứ huống gì là orc….

Tôi giữ lại mớ thịt orc đen và bán sạch số còn lại, tổng số bán được lên đến 112,000G.

Vậy tổng thu nhập hôm nay là 182,000G. thế này thì tạm khỏi phải lo về chi phí nữa rồi.

Sau đó, tôi mua thêm vài bộ quần áo và thêm một cái túi lớn nữa, rồi cùng trở về nhà trọ.

(Trans: Ơ đệt mày mua thêm rồi cũng để loli-chan xách chứ mày có xách quái đâu !?!?)

“Xin lỗi, liệu bọn tôi có thể ở thêm 1 đêm nữa không?”(Okura)

“Ah, vâng, tất nhiên là ổn rồi.”(Chủ quán)

“Tôi cũng có chút yêu cầu nữa, phiền cô có thể nấu mớ thịt này cho bữa tối của bọn tôi không?”(Okura)

“Đ-đây chẳng phải là thịt orc đen sao!?”(Chủ quán)

Khi bước vào nhà trọ, người chào đón bọn tôi vẫn là cô chủ quán hôm qua. Và một lần nữa cả hai cùng ghi tên mình vào tờ giấy ở trên quầy.

Trong lúc làm việc đó, tôi hỏi ý người chủ quán về việc dùng thị orc đen cho bữa tối của bọn tôi, và cô ấy khá sốc khi thấy tôi lôi vài miếng thị orc đen ra. Bộ thứ này hiếm và bất thường lắm sao?

“Ah…nếu muốn thì cô có thể giữ mớ còn dư mà…”(Okura)

Khi nghe tôi bảo rằng cô ấy có thể giữ phần còn lại thì cổ liền nở một nụ cười tươi rói rồi bảo “Để đó cho chụy!” và mang mớ thịt ra sau bếp.

Giờ thì tôi nghĩ mình nên đi tắm rồi chờ cho bữa ăn của mình hoàn thành thôi nhỉ.

]==========[

“Nn~ Ngon bá cháy lun à ~!”(Noru)

‘Umu, ngay cả khi anh khó mà chấp nhận được việc này nhưng nó vẫn ngon hết sẩy…”(Okura)

Tôi cảm thấy chút khó chịu khi nghĩ tới việc đây là thịt quái vật. Đã từng có lúc tôi nghĩ như thế. Nhưng thứ này ngon thật.

Thịt con orc đen dược nấu theo kiểu bít tết quả là tuyệt vời. Nó không phải là thứ có thể miêu tả bằng lời được, cứ như sang hơn thịt heo một bậc vậy….

“Mà dù sao thì anh có một yêu cầu nhỏ cho em đây. Thử nói theo cách này xem? Anh luôn muốn nghe nó nhưng do anh không có khả năng nên đành chịu…”(Okura)

“Ettou….’Kuh! Giết ta đi! Con hơn bị ngươi làm nhục!’….Ể…..rốt cuộc nó là gì vậy?”(Noru)

Nữ hiệp sĩ và con Orc.Tôi không thể ngăn bản thân khi lắng nghe cô ấy nói như vậy…

Dù giờ là nữ hiệp sĩ đang là người ăn con orc…

(Trans: Tui thích cái suy nghĩ của bợn đấy.)

====

Noru Fagna

Cấp độ: 7

HP: 1580

MP: 140

Tấn công: 360

Phòng thủ: 270

Tốc độ: 64

Kháng ma pháp: 30

Tiêu hao: 15

========

[Leader]

Okura Heihachi

Cấp độ: 6

HP: 720

MP: 70

Tấn công: 230

Phòng thủ: 170

Tốc độ: 29

Kháng ma pháp: 10

Bình luận (0)Facebook