Lần cuối
Số từ
26,948
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
1473

Tóm tắt

Khi con cu li công ty Yuji Matsumoto trở về nhà muộn vì làm việc ngoài giờ tới tận đêm, cậu chợt thấy chị hàng xóm Saotome Mio bị mắc kẹt bên ngoài vì không có chìa khóa. Sau khi nhảy từ hiên nhà mình sang hiên nhà chị ấy, Matsutomo mở cửa và vô tình nói “okaerinasai.” (Một câu chào người thân trở về nhà sau khi đi học/làm về…)

「 Tôi đã nghĩ sẽ không có ai nói câu đó với tôi trong suốt phần đời còn lại của mình. Nếu được thì ngày mai hãy nói câu đó với tôi nhé. 」

「Nhưng ngày mai tôi về nhà muộn vì phải làm ngoài giờ…」

「Tôi sẽ thuê cậu 300,000 yên mỗi tháng! 」

Matsumoto bị kéo ra khỏi công ty đen bởi một thế lực ghê gớm nào đó làm việc tại một công ty lớn.

Nơi làm việc tiếp theo của tôi là Saotome-san.

Còn nội dung công việc là nói “Okaerinasai” với Saotome-san sống một mình.

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.WN
  2. 02.Minh họa LN