• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Vợ người ta

Độ dài 857 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-05 16:15:21

Hô many tôi cũng đang tận hưởng cuộc sống thoải mái ở phòng cách âm của tiệm cà phê internet.

Vừa chơi laptop, vừa ăn kem hay kẹo mua ở tiệm tạp hoá gần đó. Thích thì lôi quyển manga tôi thích ra đọc.

Giờ tôi đang sống cuộc đời lười nhác vậy đó...

"Haaaa..."

Tôi thở một hơi thật dài.

Chán, chán quá đi mất...

Chuyện làm tình với Takuya ở trong lớp học trống bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện ra, nên chúng tôi bị đuổi học.

Sau khi bị đuổi học, thì tôi bị hàng xóm đồn ầm lên là "Con nhỏ đó làm tình trong lớp học đấy, thật chẳng ra gì."

Rất nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng.

Cả gia đình tôi cũng không một ai đứng lên vì tôi.

Mỗi ngày tôi đều bị thuyết giáo.

Tôi không hề muốn gia đình mình như vậy...

Và giờ tôi mới 17 tuổi mà đã mang thai.

Gần đây, tôi đã tưởng đó là con của anh Kazuma, nhưng cái ảo tưởng đó tiêu tan lập tức.

Không... Cha đứa trẻ này không thể nào là anh Kazuma...

Tôi đã quả quyết như vậy. Vì khi tôi làm tình với anh ấy, tôi đã dùng biện pháp tránh thai đàng hoàng. Cũng có mấy lần tôi rủ anh ấy "Mình làm trần đi anh.", nhưng anh ấy đã từ chối "Làm trần để khi nào lớn lên đã em."

Anh ấy lo lắng cho cơ thể tôi và tương lai của tôi nên đã ra quyết định là không được.

Anh nghiêm túc quá đó anh Kazuma...

Lúc làm tình với ông anh làm việc part-time cả đời hay ông chú hơn tuổi cha, tôi cũng đã tránh thai đàng hoàng.

Cả lúc chơi threesome với mấy anh sinh viên đại học đẹp trai, tôi cũng đã tránh thai.

Tôi cũng từ chối lúc ông chú giàu có bảo "Chú sẽ trả cháu 10 lá nên cháu để chú làm trần đi."

Nhưng mà, chỉ riêng lúc tôi làm tình với Takuya là tôi bỏ lơi.

Mỗi ngày tôi đều làm trần cho đến khi bị đuổi học.

Không lầm đi đâu được, cha của đứa bé là Takuya...

Bây giờ khi nghĩ lại, đời tôi nó thảm hại như này cũng đều là tại Takuya cả.

Nếu Takuya không tồn tại trên đời này, thì tôi đã hạnh phúc bên anh Kazuma rồi...

Phải rồi, tất cả đều tại hắn cả!

Tôi không hề làm sai gì cả, kẻ sai là tên Takuya đó!

Không thể tha thứ, chỉ riêng tên đó là tôi không thể tha thứ được...

Chắc chắn tôi sẽ giết chết tên đó!

Để giết TAkuya, tôi đã mua cây dao làm bếp ở trung tâm gia dụng gần đó.

Giết, tôi sẽ chấm dứt cuộc đời của tên Takuya đó bằng con dao làm bếp này.

Khi mường tượng đến cảnh tôi chém tên Takuya đó bằng cây dao này, thì tôi bất chợt cười.

Ôi~ Mong thật đó~ Tôi muốn mau chóng phanh thây tên đó quá đi.

--------------------------------------

【Góc nhìn của Takuya】

"Nè, anh với vợ của em, ai mới làm em sướng hơn?"

"Chuyện đó..."

"Em mà không thành thật trả lời thì anh không nhấp nữa đấy? Coi nào, mau trả lời đi."

Khi tôi nói thế, thì cô ta ngoan ngoãn trả lời.

"Takuya-kun sướng hơn nhiều... Em không thể thoả mãn bằng chồng của em được nữa."

"Thật sao? Em không xạo đó chứ?"

"Em thật lòng mà, nếu không làm với Takuya thì em không chịu đâu! Nên là làm em sướng hơn nữa đi..."

"Được thôi, hôm nay anh sẽ làm em sướng điên lên luôn nhé, Mika-san."

"Vui quá điii♡"

Tên của cô ta là Mika. Hiện tại hình như đang 29 tuổi thì phải.

Tôi với Mika-san quen nhau qua SNS. Cơ mà cô ta đã là vợ người ta rồi.

Có vẻ như Mika-san vẫn còn yêu chồng cô ta thì phải, cơ mà như cô ta thích cơ thể tôi hơn.

Giờ chắc cô ta không thể thoả mãn bằng cơ thể tên chồng đó rồi.

Hôm nay Mika-san cũng rủ tôi "Takuya-kun, mình làm tình đi.", và rồi chúng tôi đã hoà quyện nhau trong nhà của cô ta.

Làm trần với vợ người ta đúng là nhất mà. Làm tôi nứng cực độ ấy! Mà có vẻ như Mika-san cũng nứng theo luôn.

Mika-san là gái rất xinh, mà ngực cô ta cũng bự nữa. Có thể nói cô ta là mũm mĩm đấy.

Thật đấy, người gì đâu mà vô tổ chức vãi. Ăn kiêng đi má, ăn kiêng cho đẹp hơn nào.

Mà tôi cũng thích mũm mĩm nữa.

À, nhân tiện, trong số những người con gái tôi gặp cho tới giờ, quả nhiên Maho vẫn là nhất...

Cô ta siêu dễ thương, phong cách nổi bật lại còn trâu bò hơn đám bạn tình của tôi.

Cô là đúng là đứa con gái đỉnh của chóp, mà tiếc cái cô ta là phò.

Maho à...

Cô ta bây giờ đang làm gì nhỉ?

Sau khi bị đuổi học, tôi chưa hề gặp Maho lấy một lần. Gần đây cũng chả trao đổi qua tin nhắn nữa...

Cũng lâu rồi nên tôi muốn làm tình với Maho ghê, hay là gọi cho cô ta nhỉ?

Tôi trong khi vừa dự tính vừa chịch vợ nhà người ta.

Bình luận (0)Facebook