• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Góc nhìn của F*ckboy

Độ dài 922 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-04 14:30:18

【Góc nhìn của Murakami Takuya】

Chào mọi người, Murakami Takuya của mọi người đây.

Chắc là mọi người không biết gì về tôi đâu nhỉ, nên là tôi sẽ tự giới thiệu đôi chút vậy.

Đầu bài là tôi rất đẹp trai đó nha. Cũng vì đẹp trai quá nên hôm qua tôi cũng được một senpai trong trường tỏ tình đó.

Cơ mà tôi không thích gì chị ta, nên tôi đã từ chối lời tỏ tình.

"Em không thể hẹn hò với chị, nhưng làm bạn tình thì được đó?"

Nghe tôi nói, không ngờ chị senpai đó đồng ý làm bạn tình của tôi.

Hầy, không ngờ chị senpai đó lại trở thành con vật để tôi giải phóng ham muốn đấy.

Đến cả bây giờ tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên cơ mà.

Chúng tôi mau chóng tới khách sạn, và tận hưởng trò quật nhau cả đêm.

Vì đây không phải là lần đầu nên tôi chả hồi hộp gì sất. Ngược lại, senpai mới là lần đầu trải nghiệm.

Máu trinh đỏ tươi trên ga trải giường là minh chứng.

Không ngờ đây là lần đầu của senpai cơ đấy... Tôi ngạc nhiên thật sự.

"Senpai, đây là lần đầu của chị đó hả?"

"C-Chắc vậy..."

"Chị có nghiêm túc chuyện làm tình với em không?"

"Ư-Ừm... Được trao lần đầu cho Takuya-kun em vui lắm. Mà làm tình với anh em cũng sướng nữa..."

"Ahaha... Vậy thì cảm ơn chị nhiều."

Lúc đang làm, thì senpai rên lên trông như sướng cực ấy.

Gần đây tôi cứ nghĩ "Hay là chị ta diễn cho có?", cơ mà hóa ra là thật ạ.

"Senpai, mình làm thêm hiệp nữa nào."

Khi nghe tôi nói thế, Senpai thốt lên một tiếng "Ể?!"

"Vừa nãy đã là hiệp thứ ba rồi đó... Lẽ nào anh vẫn có thể làm tiếp sao?"

"Vâng, em vẫn còn trâu bò chán. Chắc là có thể làm tới 50 hiệp nữa cơ đấy."

"5-50 lần?! A-Anh đùa đấy hả?"

"Không, em đùa gì ba cái chuyện này. Xin lỗi chị, nhưng giờ mình làm tới sáng nha?"

"Không, không, không thể đâu. Sức em đã--- Hử? K-Khoan! Anh làm gì thế?! Em đã bảo là không thể rồi cơ mà! Aaaaaaaaaaaaaaaa!?"

--------------------------------------

Và khi tôi tỉnh dậy vào ban sáng. Nhìn sang bên cạnh, thì Senpai trong bộ dạng khỏa thân đang ngủ với vẻ mặt trông sướng điên người.

Hôm qua, chúng tôi đã vật nhau cả đêm 10 lần liên tiếp. Đúng ra là tôi muốn làm tới tầm 50 lần liên tiếp thật, cơ mà chỉ 10 lần thôi mà senpai đã gục rồi. 

Hầy... Chị ta yếu quá đi mất...

Maho còn làm tới sáng được với tôi cơ mà...

À, phải rồi! Giờ đi làm tình với Maho thôi nhỉ?

Thế là tôi mau chóng cầm điện thoại gọi cho Maho. 10 giây sau, cuối cùng cô ta cũng bắt máy.

"Xin chào, Takuya đó hả?"

"Ừ, anh đây."

"Thế anh gọi giờ này có việc gì không? Có chuyện gì hả?"

"Em giờ đang rảnh không?"

"Ể? Ừ, em đang rảnh lắm... À, lẽ nào anh muốn làm lắm sao?"

"Quả nhiên là Maho, chính xác lắm! Giờ tụi mình làm tình thôi!"

Khi tôi nói thế, Maho thở "Hà..." ra một tiếng.

Cô ta đang cạn lời lắm đây.

"C-Chịu anh rồi đó... Chỉ hôm nay đó nha?"

"Haha, cảm ơn nha Maho..."

-------------------------------------------------

"Ha.... Ha... Ha.... Tụi mình làm nhiều thật đó Takuya."

"Phải ha..."

Tôi đã làm liên tiếp tận 20 lần với Maho.

Cũng vì thế mà người chúng tôi nhễ nhại mồ hôi.

Khi nhìn sang bên cạnh, thì Maho trong bộ dạng khỏa thân đang thở hổn hển.

"Maho, em không làm nổi nữa à?"

"Không... Vẫn còn có thể... Nên là làm thêm với em đi."

"Haha, quả nhiên em là nhất mà."

Con Maho này quả nhiên là nhất mà. Dễ thương mà cơ thể lại dâm, thể lực thì trâu bò hơn cả đám bạn tình khác của tôi.

Nên là...

"Này, tụi mình giảng hòa nhau được không?"

"Hả?"

Maho trợn mắt với lời nói của tôi.

Cô ta đang ngạc nhiên đây mà.

"Anh, nghiêm túc đó hả?"

"Ờ, nghiêm túc mà. Trở thành người con gái của anh đi Maho."

Khi tôi nói vậy ,Maho đã trả lời liền.

"Xin lỗi, em không thể hẹn hò với Takuya."

"Hả? Sao lại không được? Lẽ nào em vẫn còn tình cảm với thằng Kazuma đó?"

"Ừm... Em vẫn còn yêu Kazuma lắm. Nên là em không thể hẹn hò với anh."

"Cơ mà thằng đó có nó tuyệt tình với em rồi cơ mà?"

"Không phải đâu! Kazuma chắc chắn vẫn còn yêu em! Tụi em yêu nhau thật lòng mà!"

"Ê, làm gì có chứ. Em từ bỏ thằng đó đi."

"Sao mà được cơ chứ... Em không thể từ bỏ Kazuma được."

"...."

Con Maho này vẫn còn yêu thằng Kazuma cơ đấy? Chung thủy đến không ngờ, trong khi nó đĩ điếm thế cơ mà...

"Nè, bỏ chuyện đó đi, tụi mình mau làm tình tiếp thôi Takuya."

"Muốn làm đến thế cơ à? Không phải Kazuma cũng được sao?"

"Ừm, em muốn làm tình với Takuya. Em không thể thỏa mãn với cơ thể của Kazuma nữa..."

"Haha, được thôi. Hôm nay cũng làm tới sáng thôi nào Maho."

Hôm nay tụi tôi cũng tận hưởng tới sáng. Quả nhiên con Maho này là nhất.

-------------------------------

Tôi đang rất không thể hiểu con phò này đang nghĩ gì. Vừa gõ phím tôi vừa tridodai, à không hẳn là tridodai vì nó ngoại tình. Mà là nó đang nghĩ cái mả mẹ gì vậy nhỉ? Nó chỉ nghĩ bản thân nó chứ nó có nghĩ gì cho thằng Kazuma đâu. Ước gì tôi là thằng Kazuma tôi chì chiết nó cho đã xong mới đá nó cho hả giận.

Bình luận (0)Facebook