• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Chia tay

Độ dài 742 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-03 00:18:46

"Giờ thì, cũng nên dứt khoát thôi nhỉ."

Hiện tại, tôi đang đứng trước nhà của Maho. Tôi nhanh chóng ấn chuông cửa. Sau đó, cửa mở ra, là Maho đi ra trong bộ tư phục.

Cô ta mặc áo phông trắng, quần ngắn.

Nhìn thấy mặt tôi, Maho có hơi nghiêng đầu.

"Ơ kìa? Kazuma đó à? Giờ này sao thế anh?"

"Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô... Tôi vào trong được không?"

"Ể? À, ừm... Anh vào đi."

Tôi nói "Xin phép làm phiền." và đi vào trong nhà.

Tôi cởi giày ở lối vào nhà và vào phòng của Maho.

Thấy phòng của Maho, lòng tôi rối bời.

Cái phòng gì thế này...

Bẩn kinh dị.

Phòng Maho bừa bộn hơn cả mọi khi.

Ga trải giường bừa bộn, một lượng lớn khăn giấy và bao cao su 0,01mm bị vứt vào thùng rác.

Chắc là hôm qua Maho với Takuya cũng đã làm tình rất nhiều trong căn phòng này.

Cũng vì thế mà cái phòng này bừa bộn kinh.

"Này Maho."

"Hở? Sao thế?"

"Cô ấy... đang cắm sừng tôi đúng không?"

"Hả?!?"

Maho thốt một lời không ra trước câu nói của tôi.

Cô ta run lẩy bẩy.

"E-Em đã nói rồi còn gì? Em làm gì có cắm sừng anh đâu?!"

"...."

Tôi cạn lời với câu nói của Maho.

Maho lại còn dám nói dối tôi nữa chứ.

Vậy là cô đã luôn lừa dối tôi như vậy sao?

"Có thật là không cắm sừng không?"

"Ừm, không đâu!"

"Vậy cái đoạn phim này là gì?"

Tôi lấy điện thoại ra từ túi và cho Maho xem đoạn phim trong điện thoại mà tôi đã xem trước đó.

"Quả nhiên làm trần vẫn là nhất nhỉ Maho."

"Ừm, sướng thật sự đó."

"Haha, mặt của em trông dâm thật sự đó."

"T-Tại vì, làm tình với Takuya sướng quá còn gì. Anh nhớ chịu trách nhiệm đi đó."

"Ừm, hôm nay anh cũng sẽ chiều em tới sáng cho coi."

"Vui quá đi. ♡"

Xem đoạn phim làm tình đó, Maho run cầm cập.

Mặt của cô ta tái xanh cả lên.

Tôi dừng đoạn phim và nói với Maho.

"Cô... đã ngoại tình với Takuya đấy. Vậy là cô vẫn còn yêu hắn hả?"

"Không phải, em không bao giờ yêu một kẻ như hắn đâu. Người em yêu là Kazuma cơ mà...?"

"Yêu tôi cơ á? Vậy tại sao lại ngoại tình với Takuya? Tại sao lại cho thằng như thế làm trần?"

"Chuyện đó..."

Maho bí đường nói trước câu nói của tôi.

Một lúc sau, Maho mở miệng.

"Em ấy, đã bị Takuya đe doạ..."

"Cái gì cơ?"

Tôi cau mày trước lời nói của Maho.

"Bị Takuya đe doạ hả? Thật không?"

"Ừm... Là thật đó."

"Cơ mà cô, chả phải làm tình với thằng Takuya trông cô vui thích thế cơ mà?"

"Chuyện đó..."

Maho làm tình với Takuya trông rất hạnh phúc.

Tôi hoàn toàn không thấy vẻ đau khổ gì ở cô ta.

"Kiểu gì thì chuyện cô bị thằng Takuya đe doạ cũng là xàm ngôn đúng không?"

"K-Không phải! Không phải nói dối đâu! Sự thật là em---"

Tôi mở miệng cắt ngang lời nói của Maho.

"Chờ... Đừng có nói nữa. Tôi không muốn nghe lời biện hộ của cô đâu!"

Nói chuyện với Maho thật sự khiến tôi bực tức, tôi thật sự rất muốn đập cô ta một trận ngay lúc này.

Tôi thở một hơi thật sâu và mở miệng.

"Giờ tôi với cô không còn là người yêu gì nữa. Giờ tôi với cô là người dưng nước lã. Đừng có bao giờ bắt chuyện với tôi lần nào nữa, rõ chưa?"

Khi tôi nói thế, Maho thốt lên một tiếng pha lẫn sự tuyệt vọng "Ể...?"

Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ mắt của Maho.

"Không đâu! Em không muốn chia tay với Kazuma! Em muốn cả đời ở với anh cơ. Nè, em xin anh đó, em sẽ không bao giờ ngoại tình nữa đâu, nên là tha thứ cho em đi..."

"Không ngoại tình nữa? Đừng có mà xàm ngôn, cái thứ phò phạch rẻ tiền nhà mày! Kiểu gì đi nữa thì mày cũng sẽ ngoại tình với thằng Takuya nữa thôi."

"Em xin anh! Hãy tin em đi mà!" Em chắc chắn sẽ không ngoại tình nữa đâu!"

"Sao mà tôi tin được ả đàn bà lẳng lơ cơ chứ! Đừng có bao giờ bắt chuyện với tôi lần nào nữa!"

Maho bắt đầu khóc sướt mướt trước tiếng hét của tôi.

Thấy Maho khóc như vậy, thì cơn giận của tôi trào dâng.

Tại sao cô lại khóc cơ chứ?! Tôi mới là thằng muốn khóc đây này.

Tôi thật sự buồn nôn với ả đàn bà này.

Bình luận (0)Facebook